Cuộc Chiến Học Đường

Chương 1: Chap 1



7 a.m – Mỹ …

– Đi chơi không tụi bây?

– À há,được á!!!

– Được được,kaka

– That’s a great idea,hahaha

Ở trong 1 căn phòng,có 4 cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau.À há,là 4 cô nàng dễ xương đây mà: là Lâm Minh Hy,Trần Tố Kỳ,Đỗ Xuân My,Trịnh Mẫn Như.Nói cùng nhau thui chứ mỗi nàng 1 việc: Hy thì đang nằm trên giường nhắm mắt [ Yuu chả pít pả làm gì,hô hô hô ],Kỳ thì đang ngồi trên máy tính pấm pấm gõ gõ gì đó,My thì đang ngồi trên ghế sofa ở kế cái giường pấm pấm gì đó trên điện thoại,Như thì đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó trên bàn học của Hy ( đang ở trong phòng của Hy ^^ ) =.= [ Tác giả mà ứ pít cái tụi nhân vật làm cái quần gì hết là saoooo? Ức chế vlezzzz >.

– Vậy đi!!! Wake up wake up! – nó nháy mắt với tụi bạn rồi nhìn lại thì thấy 3 đứa kia vẫn ” Bình chân như vại “,rồi giở 1 tuyệt chiêu ” Long trời lở đất ” ra – THẾ NÀO?TỤI BÂY CHỊU ĐỨNG DẬY CHƯA,RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG,MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT À!!!??? – Nó la lên

Cả đám hết hồn,nhỏ My đang ngồi trên ghế sofa pấm diện thoại thì té cái rầm xuống đất,nhỏ Kỳ thì xém đập đầu vào cái màn hình máy tính,nhỏ Như thì làm rách cả trang giấy đang viết [ OMG!!!Sức công phá kinh hoàng thật *lau mồ hôi* ] . Giờ 3 nhỏ mới hoàn hồn lại,nhỏ My đang xoa xoa cái mông vừa mới típ đất ” an toàn “,3 nhỏ giờ mới hiểu tình hình …

ONE ..

TWO ..

THREE …

– Tuân lệnh! – 3 nhỏ đứng ậy xếp 1 hàng thẳng rồi giơ tay lên chào kiểu quân đội

– Hahaha,OK,đi đâu đầu tiên nhờ? – Nó cười sặc sụa rồi hỏi

– À,ừm … Đi shopping nhé? – Kỳ ra ý kiến

– Theo tao thấy thì nên đi ăn kem,hí hí – My vừa nói vừa cười

– À há … Đi xem phim điiii – Cái chữ ” điiiii ” của nhỏ Như kéo dài làm cả đám giật toáng người,thế là cả đám quyết định đi xem phim [ OMG!Sức công phá của pà này cũng kinh dị thật ==’ ]

Tới rạp chiếu phim MOVIESTAR ,cả lũ đưa ra quá trời quyết định về bộ phim sẽ coi,nào là phim kinh dị,phim tình cảm,phim hoạt hình,phim hài … Cãi nhau hơn nửa tiếng đồng hồ,cả đám quyết định chọn phim hoạt hình RIO 2 [ Ý định đi xem fim hoạt hình là của chị Như nhà ta đấy! ]

Sau khi xem phim xong,cả lũ ra ngoài,mặt đứa nào đứa nấy phờ phạt,xám xịt lại … Vì ..

_

__

___

____

_____

____

___

__

_

Chị Kỳ và chị Như nhà ta khoái quá tung nước ngọt,bắp rang bơ ra tùm lum,dính đầy vào thân thể,quần áo của mọi người và của Hy và My

– Này này này,2 người làm gì để người ta chửi cả lũ thế này? – Hy tức giận hỏi

– Thì tại tụi tớ phấn khích quá! – Kỳ và Như đồng thanh

– Quần áo như vầy sao dám ra đường,hix hix – My nhăn mặt

– Để tớ! – Hy nói rồi gọi điện thoại cho ai đó

….

– Alô,chị Linda hả?Em – Selca đây,tụi em giờ như mấy con chuột ướt ấy,chị đem gấp cho tụi em 4 bộ đồ nhé,như thế nào cũng được,tùy chị quyết định

– …

– Dạ… Tụi em đang ở rạp phim MOVIESTAR ạ!Chị đem gấp nhé!

-…

– Dạ,thanks chị!

– …

– OK,Bye chị

Nó cúp điện thoại rồi nói với mấy đứa bạn:

– Chị Linda sẽ đem đồ cho chúng ta,đợi 2 phút thôi!

Sau 2 phút,1 chiếc limo Mercedes Benz S Class đậu ngay gần rạp phim MOVIESTAR,1 cô gái từ xe bước ra,cô mặc 1 chiếc đầm tím dài ngang gối,tay cầm 4 chiếc túi đi về phía tụi nó

– Selca! – Cô gái kêu to,nó quay lại nhìn rồi chạy ra phía cô gái

– Linda!Chị nhanh thật đấy! Thanks chị nhìu nhá! – Nó ôm cô gái rồi cười

– Oh,no welcome,đồ em cần đây,4 bộ nhé,giờ chị phải về,bye em! – Cô gái tên Linda đưa 4 chiếc túi cho nó rồi lên xe đi

* Linda ( Linda Stephen ) : 1 cô gái người Mỹ,với nước da trắng và mái tóc vàng nhạt,cô là nhân viên trong tập đoàn thời trang STYLE của gia đình nó ở Mỹ,nói đúng hơn là 1 nhà thiết kế trẻ,nổi tiếng và tài năng,rất yêu quý tụi nó,là người chuyên thiết kế các mẫu thời trang riêng cho tụi nó

Nó cầm 4 cái túi rồi chạy về phía tụi bạn đang ngồi,nó giơ túi lên thì thấy chị Linda còn đóng tên vào cho tụi nó,nó chạy tới và đưa cho mỗi đứa mỗi cái túi

– Vera! – Kỳ đang ngồi thì nghe tên mình bỗng giật bắn người:

-Gì vậy gì vậy?

– Đồ để thay! – Nó đáp ngắn gọn

– Ờ ừm – Kỳ cầm rồi đi vào nhà vệ sinh của rạp phim để thay đồ

– Tiếp,Rachel – Nó đưa 1 túi cho My,My cũng cầm rồi đi thay

– Lucy! – Nó cũng đưa cho Như 1 túi,nó và Như cũng đi thay đồ

5 phút sau …

Nó mặc 1 cái áo phông xanh lá in hình quả táo trắng ngay vai áo có 1 dòng chữ Selca và 1 cái quần short nâu.Kỳ mặc 1 cái áo dây 1 bên màu xanh biển,ở ngay góc áo bên phải có dòng chữ Vera và 1 cái quần jean xanh lửng.My mặc 1 cái đầm ngắn hơn gối 1 chút màu hồng nhạt,ở ngay phần cổ có 1 dòng chữ Rachel . Như mặc 1 cái áo xanh dương dài ngang đùi,góc trái áo nó có 1 dòng chữ Lucy và 1 cái quần ôm dài đến cổ chân. Mọi người mà nhìn 4 chữ này cũng biết đó là những cô gái trong Four Shine Angels.Nhìn 4 cô gái bây giờ thật đẹp và hấp dẫn.Bỗng nó nhận được điên thoại của papa thì :

– Con đang ở rạp phim MOVIESTAR ạ!

– …

– Sao cơ ạ? Vâng,có tụi bạn con ở đây luôn

– …

– Vâng ạ,con và tụi nó sẽ về ngay

Nó bỏ điện thoại vào túi quần,rồi nói với tụi bạn:

– Haizzz,tụi bây về nhà tao hết đi,ba mẹ tụi bây cũng đang ở nhà tao,đang đợi tụi mình về nói chuyện,ba tao cho tụi mình đúng 5phút để về

Cả bọn mặt đần ra với nhau,nó thấy vậy liền hỉu tình hình,túm cổ 3 đứa nhét vào taxi,rồi cả bọn đi thẳng về nhà…

Về đến nhà,nó mở cửa ra thì 8 người cha mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách,bây giờ phòng khách chỉ nằng nặc mùi sát khí.Tụi nó hít 1 hơi dài rồi lễ phép mỉm cười chào người lớn

– Tụi con ngồi hết xuống đây! – Ba nó bỏ tờ báo xuống nhìn tụi nó

Tụi nó im re,chỉ biết lẳng lặng làm theo,khi tụi nó vừa ngồi xuống,ba mẹ tụi nó đã đưa cho mỗi đứa 1 cuốn sổ màu xanh biển

– Tụi con xem đi! – Ba của Kỳ nói

Tụi nó lật ra xem,ối dào ơi,là thành tích học tập,điểm tụi nó cao chót vót,nhưng lật trang tiếp theo thì …