Thông tin truyện

Cùng Tấn Trường An

Cùng Tấn Trường An

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7.1/10 từ 7 lượt

Một nữ tướng oai phong, mang trong mình hào khí anh hùng nơi biên cương hiểm trở. Nàng chọn rời xa thanh mai trúc mã, bỏ qua số mệnh Thái tử phi mà thay cha nuôi dẫn quân đóng ở Tấc Bắc. Từ đó, bánh xe vận mệnh quay vòng, đưa nàng gặp Tấn An. Lê Sương là tướng nhưng nàng cũng là con gái - nàng mạnh mẽ nhưng cũng dễ mềm lòng.


Khi chiến đấu trên hoang mạc, nàng kiên định và dũng mãnh hơn ai hết. Và ngay cả trong tình cảm, nàng cũng nhận thức được bản thân rõ ràng, không mơ hồ. Nàng vẫn tận lực tránh phiền phức không đụng đến "hai đóa hoa đào", cuối cùng lại chỉ vì cứu Tấn An mà không tiếc hy sinh tương lai của bản thân. Thời gian nàng gặp hắn không nhiều, tại sao hắn lại đi vào lòng nàng nhanh như vậy? Lê Sương cũng có những trăn trở của riêng nàng.Cuộc đời mới này của nàng không còn tên, không còn phận, không còn người nhà, chỉ có hắn nguyện ý ngao du thiên hạ cùng nàng, vậy là đủ.



Tấn An thân thể bị hạ cổ trùng trở nên dị thường, sau lại mất trí nhớ, cái tên cũng là do Lê Sương ban cho, cuối cùng chật vật giữ tình yêu ngây ngốc lệ thuộc nàng dưới áp chế của cổ. Thái tử kiêm thanh mai trúc mã Tư Mã Dương, phó tướng kiêm người bầu bạn lâu năm Tần Lan đều có tình cảm với Lê Sương, một người vì mộng làm vua, một người vì mặc cảm thân phận, cả hai đều bỏ lỡ nàng. Vu Dẫn lại là một người cà lơ phất phơ, treo trên miệng nụ cười không đứng đắn nhưng vì mọi người trong môn, vì tình cảm của Lê Sương và Tấn An, sẵn sàng thả ngọc cổ quý giá được tự do. Ngoài ra còn có Tướng quân là người cha đáng kính, dung túng có nghiêm khắc và yêu thương Lê Sương bằng cái cách mà những ông bố không giỏi biểu đạt cảm xúc vẫn thường làm.

Bình luận truyện