Thông tin truyện

Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày

Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày của tác giả Ngưu Bì. Trịnh Cẩn Dư cắn răng: Tôi sẽ cho các người lên livestream ngồi để các người nổi tiếng luôn!

Đêm đó hai người bọn họ liền bị mắng lên hotsearch, ra đường bị người ta cầm rau thối ném vào, thành kẻ sa cơ thất thế.

Sau đó, những người từng hãm hại nguyên chủ lần lượt từng người một bị trả thù nhưng làm thế nào cũng không tìm được người 'chơi' bọn họ.

Trịnh Cẩn Dư: "Chắc chắn không phải tôi, tôi không nhìn thấy gì cả."

Về sau Trịnh Cẩn Dư để mắt tới đại lão quanh năm suốt tháng làm bạn trên xe lăn, lúc này đại lão đó còn là một kẻ đáng thương bị đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng người nào cũng không biết ba tháng sau anh sẽ đứng lên được, còn là người giàu nhất nước C.

Trịnh Cẩn Dư: "Nếu không chúng ta làm một bản liên hiệp nhé?"

Đại lão thanh lãnh* cấm dục nào đó tiếc chữ như vàng nói: " Được."

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám của cùng tác giả.


Bình luận truyện