Thông tin truyện

Cưng Chiều Vô Hạn

Cưng Chiều Vô Hạn

Thể loại:

Ngôn Tình, Sắc

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 15 lượt

Người ta nói gặp những người phụ nữ nóng bỏng gợi cảm kia, bất kì ai cũng có thể nổi lên thú tính mãnh liệt của những người đàn ông. Đã từng thử qua cảm giác một lần, anh không hề nghĩ như vậy. Chỗ đó...khụ, chỗ đó của anh vẫn mềm, còn lại chỗ nào cũng là cứng! Người ta cứ nghĩ anh là đồng tính, anh chỉ kiên quyết cắn răng chửi thề. Nhưng mà, từ sau khi dẫn con thỏ nhỏ kia về hang, còn ai dám nói anh vô dụng như vậy sao?


Nằm mơ! Anh cả đêm đều dũng mãnh và cuồng nhiệt, đợi đến khi cô không thèm để ý đến mình mới chịu dừng lại. Đó, đó chính là minh chứng cho sự cứng rắn này của anh! Anh mạnh mẽ như vậy, cô làm sao có thể chống cự? Anh chỉ cứng vì cô mà thôi! Cả thế giới này không trị được anh, duy nhất chỉ có cô nhóc này có thể làm giảm sự ngông cuồng của anh đến mức thấp nhất. Nhưng cô rất đáng yêu, theo anh nghĩ là như vậy và cô còn cho anh ăn thịt! Ăn thịt béo bổ ngon ngon ngon!


Cái gì? Nếu anh dám hư, cô sẽ không để cho anh ăn thịt? Này, này, không được! Anh không thể mỗi ngày đều ăn chay như vậy! Anh muốn ăn thịt! Anh sẽ nghe lời! Cả đời anh chỉ cần ăn chút ít thịt nho nhỏ của của cô là đã mãn nguyện lắm rồi!


Bình luận truyện