Thông tin truyện

Cưng Chiều Lão Bà

Cưng Chiều Lão Bà

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Cưng Chiều Lão Bà của tác giả Lạc Yy. " Nó ở đằng kia mau " Một người đàn ông cầm đầu với dáng vẻ mập mạp đô con chỉ về hướng cô gái đang chạy ở phía trước.

- " Ây da chết tiệt , sao bám dai quá vậy ? " Ninh Hạ Vũ vừa chạy vừa quay đầu sang nhìn.

Bọn hắn đã rượt theo cô từ quán bar cho đến khu trung tâm mua sắm đoạn đường khá dài nên sức của một đứa con gái như cô là quá hạn rồi, không thể chạy nữa cô nhìn xung quanh thì để ý thấy một người đàn ông đang đứng nhìn tấm poster lớn được dán ở ngoài một của hàng thời trang , cô cười nhạt sau đó nhân lúc bọn họ chưa kịp chạy tới thì lập tức tháo khẩu trang bỏ vào túi áo sau đó tháo mũ vứt lên một con đường đi khác để nhằm đánh lạc hướng sau đó chạy thảng tới người đàn ông kia.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện cùng thể loại như: Tiêu Khiển Hóa Yêu hay Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Danh sách chương

Bình luận truyện