Thông tin truyện

Cưng Chiều Dựng Phu

Cưng Chiều Dựng Phu

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cậu là một kẻ ngốc, ngốc đến mức độ không tả nổi, có phải chính vì thế mà anh mới buông tay cậu hay không? Họ đã từng có những quãng thời gian thực vui vẻ, ở bên nhau rất giản đơn, bao giờ cũng treo trên môi một nụ cười. Cũng chỉ bởi vì anh từng nói đùa rằng nếu cậu có thể sinh con thì anh sẽ suy sét đến việc lấy cậu làm vợ, đó chẳng phải là một lời hứa hay hẹn ước, chỉ đơn giản là để cho vui mà thôi, ấy vậy mà cậu lại tin là thật.



Người ta lên chùa cầu công danh tài vận, cậu lại đi thành tâm cúng bái lạy tứ phương để mình có thể mang thai giống như những người đàn bà đầy rẫy ngoài kia. Chỉ là việc này chắc chắn không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Trong khi cậu vẫn còn yêu rất nhiều, có thể vì anh mà làm tất cả, vậy mà người đàn ông ấy lại có thể buông tay dễ dàng như thế, ngoảnh mặt đi mà không thấy trái tim mình nhói đau. Cậu chính là cảm thấy mình thực hết thuốc chữa rồi, chẳng thể làm khiến cho mình thản nhiên được thế nên đành biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.



Nhưng chẳng hiểu sao năm năm sau gặp lại cũng là lúc anh tìm mọi cách để theo đuổi cậu lần nữa, dưới sự tấn công không ngừng nghỉ thực sự khiến cho cậu cảm thấy hình như mình lại ngả nghiêng mất rồi.


Danh sách chương

Bình luận truyện