Thông tin truyện

Cưng Chiều Bà Xã Siêu Sao: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Cuồng Dã

Còn gì đau đớn hơn ngoài sự phản bội? Người mà ta tin tưởng, người mà ta cứ ngỡ sẽ có thể gửi gắm vào cả đời, vậy mà một thoáng qua nhìn lại, người vẫn đó, nhưng sao lại xa xôi đến ngàn trùng. Có lẽ là tình yêu này không đủ để giữ vững khoảng cách giữa hai trái tim. Đau lòng sao? Đương nhiên! Gặp phải sự thật tàn nhẫn này, có ai mà không cảm thấy đau đớn?Kiếp trước, cô bị mẹ chồng ghét bỏ, bị chồng phản bội, bị mẹ kế hãm hại, thậm chí còn bị cả đứa em cùng cha khác mẹ bức cô đến sống không bằng chết. Tàn nhẫn như vậy, cô lại phải trải qua, thật sự là khổ sở vô cùng!

Vừa yêu lại vừa hận. Vờ khổ sở lại vừa luyến lưu. Một đoạn tình cảm, nói buông bỏ là liền buông bỏ được hay sao? Cô sai rồi, sai vì mình đã trao lầm trái tim cho một người đàn ông không nên yêu. Anh ta lại còn có thể ân đoạn nghĩa tuyệt, làm ra chuyện bỉ ổi, bức bách cô sống trong nhục nhã, đẩy cô vào chỗ chết một cách thảm thương. Được một lần nữa sống lại, cô có thể ngu ngốc mà đi lầm đường một lần nữa hay sao? Không bao giờ! Thứ gì bọn họ lấy đi của cô, cô nhất định sẽ đem trả lại toàn bộ hết thảy! Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu!


Bình luận truyện