Thông tin truyện

Cực Phẩm Mỹ Nhân

Cực Phẩm Mỹ Nhân

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Năm 5 tuổi, cô tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắn chết trước mặt mà kẻ bắn mẹ cô không ai khác chính là cha cô. Lòng hận thù, căm phẫn cứ lớn dần theo cô từng ngày. Nhưng tới cái ngày định mệnh mà cô luôn mong đợi nhất, ngày mà cô có thể bắt kẻ cặn bã kia đền mang cho mẹ mình thì một tai nạn bất ngờ xảy ra. Dù vậy, ông trời không cho cô chết mà đưa cô xuyên vào thân xác Bát công chúa của Tâm Quốc. Trớ trêu thay, thân chủ của cơ thể này chỉ là một phế vật không hơn. Nàng cũng có quá khứ giống như cô, đó là nhìn thấy mẫu thân bị một quý phi khác hãm hại rồi lại bị phụ thân là hoàng thượng ép bức tới chết còn nàng bị các phi tần và các hoàng tử công chúa chèn ép trong hoàng cung.


Một trong hai người các ngươi quỳ ở đây chuộc tội với ta

-Sao?Ngươi...quá đáng lắm rồi đó!!!!

Nhị công chúa hết lên.Tứ hoàng tử biết Bát công chúa này hôm nay không hề bình thường liền tiến lên nói

-Tỷ tỷ,người về đi để ta quỳ cho 

Nàng thấy vậy bèn nói

-Được,vậy cả hai cũng quỳ đi. Hai bước ra ngoài ngoài ta phế chân các người.


Có oán báo oán, có ân báo ân. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả những gì mà những kẻ đó đã làm với nàng và mẫu thân nàng, nàng sẽ trả lại hết cho chúng.

Danh sách chương

Bình luận truyện