Cực Phẩm Công Tử

Chương 41: Duyên phận? Phân vượn?



Mặc dù thế, An Nhạc sau khi ngồi xuống vẫn thở ra một hơi, cô nhấn nút khởi động máy, vừa thẳng lưng lên đã nghe thấy thanh âm của học trưởng ngayphía sau.

Tiêu Thịnh quay người lại, nhìn về phía An Nhạc, nói “Mạng trong trường vẫn chưa ổn sao?”

Hmm? An Nhạc ngẩn ra một hồi mới kịp phản ứng, học trưởng đang nói chuyệnvới cô, cô lập tức quay người nhìn học trưởng gật đầu một cái, trả lời“Ừ, vẫn chưa ổn!”

Tiêu Thịnh nhìn An Nhạc rồi lại nhìn thoáng qua Hứa Ngọc ở bên cạnh, hỏi hai người bọn họ “Hai em muốn online suốt đêm?”

An Nhạc cùng Hứa Ngọc đồng thời gật đầu, An Nhạc nói “Đúng vậy, học trưởng cũng ở dây suốt đêm sao?”

Tiêu Thịnh đang muốn trả lời, mấy người bạn học đi cùng hắn nghe được bọn họ nói chuyện đã quay đầu lại, Tiêu Thịnh liếc nhìn một cái, lắc đầu nói“Vẫn còn chưa quyết định.”

Lúc này người bạn bên cạnh Tiêu Thịnhvỗ vai hắn, sau đó nhìn bọn An Nhạc rồi nói với Tiêu Thịnh “Này ngườianh em, cậu thật không phúc hậu, không giới thiệu với bọn tớ hai vị họcmuội xinh đẹp này sao?”

Thấy thế, An Nhạc với Hứa Ngọc chủ độnggiới thiệu bản thân, Tiêu Thịnh cũng đem bạn mình giới thiệu sơ qua, nói chuyện qua vài câu cũng coi như là đã nhận thức.

An Nhạc ngồicách 2m nhìn thấy màn hình của hai người trong nhóm học trưởng là cảnhtượng của trò chơi《 nhân tại tiên đồ 》, trong lòng An Nhạc tính toàn,trên mặt lộ vẻ vui mừng nói “Các anh cũng chơi game này sao?”

Mấy tên con trai nghe An Nhạc hỏi như vậy liếc nhau một cái, nhất thời cóchút hưng phấn, vui vẻ nhìn hai cô gái, nói “Hai em cũng chơi hả?”

Hứa Ngọc đang muốn trả lời liền bị An Nhạc dùng tay bấm vào sau lưng mộtcái, sau đó An Nhạc cướp lời, khẽ cười nói “Vẫn chưa, nhưng nghe nóigame này không tệ, đang tính chơi!”

An Nhạc đương nhiên không thể nói ID “Tôi Vì Bạn Mà Đến” chính là cô, nếu nói ra chẳng phải sẽ hoàntoàn bại lộ, tình huống bây giờ có thể nói là rất tốt để triển khái cơhội mới.

Hứa Ngọc nghe được câu trả lời của An Nhạc thì hơi sửngsốt, sau đó khóe mắt khẽ giật nhìn về phía Tiêu Thịnh, con ngươi linhhoạt chuyển động trong lòng liền hiểu rõ, thì ra chính là người này!

Tiêu Thịnh không có chú ý tới vẻ mặt Hứa Ngọc, hắn nhìn về phía An Nhạc,cùng cô nói chuyện “Đúng là không tệ, nếu chơi thì tới Server Tây Nam,tuyến XX ấy, bọn anh đều chơi bên này.”

An Nhạc gật đầu “Ừ, đến lúc đó em sẽ tìm các anh”

Tiêu Thịnh cũng gật đầu, nhìn khuôn mặt thanh lệ của An Nhạc, tròng mắt đenkhẽ lóe một cái, nói với cô “ID của anh gọi Công Tử Là Vô Song, có cáigì không biết cứ đến tìm anh!”

An Nhạc đương nhiên biết hắn làCông Tử Thế Vô Song, cho nên mỉm cười gật đầu sảng khoái trả lời “Được,không thành vấn đề, đến lúc đó học trưởng không được chê bọn em phiềntoái.”

“Sẽ không” Tiêu Thịnh lắc đầu.

Hai người bọn họ nói tới đây coi như kết thúc, cả hai xoay người đưa lưng về phía nhau, màlúc này An Nhạc hoàn toàn không hề biết cô đã nhầm lẫn, chỉ sai một chút như vậy cũng đủ làm thay đổi rất nhiều chuyện.