Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi

Chương 2: Tạo Hóa Không Gian



Thời điểm Vương Thần đang nằm trên mặt đất chờ chết thì thi thể của con quái vật kia bỗng hóa thành một quang điểm màu trắng, những điểm sáng này tiến vào trong cơ thể của hắn, chỉ nghe bên tai truyền đến một hồi thanh âm máy móc lãnh khốc:

"Lần đầu tiên thành công đánh chết quái vật, kiểm tra đo lường huyết mạch của người thừa kế, đánh số 250, phù hợp tiêu chuẩn tiến vào tạo hóa không gian, mở ra tạo hóa không gian."

Một giây sau, Vương Thần đã tiến nhập vào một cái không gian thật lớn, cái không gian này không có bầu trời cũng không có mặt đất, hoàn toàn chỉ có màu trắng và đen, ở giữa là một cái quang cầu lớn màu trắng, cái quang cầu này tản mát ra quang mang sáng ngời mà nhu hòa, đem trọn cả cái không gian này chiếu sáng.

"Kiểm tra đo lường mức độ thương tổn của người thừa kế, cho chữa trị toàn thân."

Theo thanh âm không chút tình cảm nào, quang cầu cực lớn bắn ra một đạo bạch quang chiếu lên thân thể của Vương Thần, lập tức các vết thương trên người của hắn rất nhanh liền khép lại, mà ngay cả cánh tay cùng đùi đã biến mất đều một lần nữa mọc ra.

"Người thừa kế thành công tiến vào tạo hóa không gian, cơ hội ngẫu nhiên nhận được ban thưởng. Phạm vi có thể lựa chọn ban thưởng: kỹ năng, vũ khí, trang bị, vật phẩm trang sức, đạo cụ, huyết thống, nhân vật, Xin mời lựa chọn."

Vương Thần ngây ngẩn cả người, hết thảy trước mắt đã nằm ngoài trình độ tri thức của hắn. Cái không gian kỳ quái này, quang cầu cực lớn, cùng với trạng thái bản thân mình đang phiêu phù ở trong không gian, hoàn toàn vô pháp dùng lẽ thường để giải thích.

"Xin lựa chọn phạm vi rút thưởng? Nếu như không chọn, coi là bỏ qua ban thưởng." Âm thanh lạnh như băng đợi trong chốc lát, không có nghe được trả lời, lại vang lên.

"Đương nhiên là lựa chọn, xin hỏi có thể giải thích thoáng một tý những phạm vi này hay không?" Vương Thần vội vàng hô, hắn chơi rất nhiều trò chơi, cho nên đối với chuyện trước mắt cũng có kinh nghiệm nhất định, loại tình huống này nếu tùy tùy tiện tiện mà lựa chọn là cách một làm không sáng suốt, nếu như có thể tìm được một ít thông tin thì cũng tốt.

" Trình độ cơ mật: bậc một, có thể trả lời. Tất cả vật phẩm có cấp bậc từ một đến mười sao, ban thưởng rút ra có cấp bậc từ một đến năm sao, hoàn toàn tùy cơ hội rút ra."

" Hạng mục kỹ năng tìm được một hạng năng lực đặc thù; hạng mục vũ khí tìm được một kiện vũ khí tính công kích; hạng mục trang bị tìm được một kiện trang bị phòng ngự ; hạng mục vật phẩm trang sức tìm được một kiện vật phẩm trang sức có thể đeo; hạng mục đạo cụ tìm được một kiện đạo cụ có thể sử dụng; hạng mục huyết thống tìm được một loại huyết thống đặc thù; hạng mục nhân vật tìm được một cái nhân vật hoàn toàn phục tùng mình."

Vương Thần đã bị cái quang cầu phát ra thanh âm này làm sợ đến ngây người, nghe được thanh âm ngừng lại, hắn vội vàng lại hỏi: "Có thể cụ thể giải thích thoáng một tý các loại hạng mục có thể rút ra không?"

Quang cầu cũng không có bị Vương Thần liên tiếp hỏi mà khiến cho mất kiên nhẫn, vẫn là cái thanh âm bình tĩnh không dậy nổi một tia gợn sóng kia:

"Trình độ cơ mật của vấn đề: cấp 2, có thể trả lời. Hiện tại mỗi một loại hạng mục tùy cơ hội chọn ra ba cái ví dụ giải thích."

"Hạng mục Kỹ năng:

Một: Phong Thần Thối, một trong quyền chưởng chân tam tuyệt, ẩn chứa phong vô tướng ý, là một loại cước pháp có tốc độ cực nhanh, cực kỳ lăng lệ ác liệt. Đánh giá: bốn sao ★.

Hai: răng cửa sát thủ, lực công kích của răng cửa được tăng cường, cũng có 1/100 tỷ lệ khiến cho sinh vật bị răng cửa cắn trúng trực tiếp bị tử vong. Đánh giá: hai sao.

Ba: tinh thần thống nhất, có thể thời gian ngắn kích phát tiềm năng bản thân, đạt tới tinh thần tập trung cao độ, tại loại trạng thái này thì cảm giác lực, tính toán lực cùng sức phán đoán của đại não có thể nhanh chóng tăng lên. Đánh giá: bốn sao ★."

"Hạng mục Vũ khí:

Một: súng Laser năng lượng cao, lợi dụng võ khí có tính định hướng phóng ra chùm laser trực tiếp phá hoại mục tiêu, dùng bảo thạch cung cấp năng lượng, tổng cộng có thể phóng ra 1000 đạo chùm laser. Đánh giá: ba sao★.

Hai: kiếm gỗ đào, sử dụng Đào Mộc ngàn năm chế tác mà thành, rất dễ bẻ gẫy, nhưng dùng để đối ogi1 với Quỷ Hồn cùng cương thi thì có lực sát thương khá cao. Đánh giá: một sao.

Ba: hạm đao chém linh thức, sử dụng công nghệ kim loại dạng lỏng để chế tác, có thể tùy ý niệm thay đổi dài ngắn, lớn nhất 82 (m). Đánh giá: năm sao."

"Hạng mục Trang bị:

Một: Thuẫn hợp kim, dùng thép crôm hợp kim chế thành, cường độ, độ cứng, cùng khả năng chịu ăn mòn cực cao. Đánh giá: một sao.

Hai: lưỡi kiếm giáp: khôi giáp ma pháp kim loại có chứa lưỡi dao nhọn hoắt, phản ngược 20/100 thương tổn vật lý, cũng có chứa kỹ năng: nhọn hoắt, sử dụng xong tiếp tục trong 4 giây bắn ngược tất cả vật lý thương tổn, thời gian cool-down một 1 ngày. Đánh giá: bốn sao ★.

Ba: nguyên chất chi khải, dùng nguyên chất tinh thạch chế tạo thành áo giáp, nặng 1200 cân, có được độ cứng cùng lực phòng ngự kinh người. Đánh giá: bốn sao ★."

"Hạng mục Vật phẩm trang sức:

Một: Tật Phong giới chỉ, giới chỉ có thể tăng lên 30/100 tốc độ của người đeo. Đánh giá: hai sao.

Hai: vòng cổ trăng non, giảm bớt thương tổn ma pháp, đeo lên người thì mỗi lần công kích trúng địch nhân có thể ngẫu nhiên hấp thu một lượng sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Đánh giá: ba sao★.

Ba: đồ trang sức cường dục, đeo lên người thì mỗi khi giết chết quái vật, có 5/100 cơ hội rơi ra một túi tiền chứa 400 gam hoàng kim. Đánh giá: ba sao★."

"Hạng mục Đạo cụ:

Một: vạn năng dược, loại dược phẩm, ăn xong có thể giải trừ bất cứ trạng thái dị thường nào. Đánh giá: bốn sao ★.

Hai: High-Bomb, loại đạn dược, dùng thuốc nổ công nghệ cao tạo thành quả Boom, khi sử dụng, bomb sẽ nổ thành từng mảnh vỡ gây sát thương. Đánh giá: một sao.

Ba: kính chiếu yêu, loại pháp bảo tu chân hệ, có thể tiêu diệt âm hồn vô hình, cũng chiếu ra chân thân của yêu quái. Đánh giá: năm sao."

"Hạng mục Huyết thống:

Một: huyết thống Thực Thi Quỷ hoàn toàn, dung hợp xong thì thân hình trên phạm vi lớn thay đổi, có năng lực nuốt thi thể để khôi phục sinh lực, hơn nữa hàm răng cùng móng tay còn có kịch độc. Đánh giá: hai sao.

Hai: huyết thống Sharingan, dung hợp xong nhận được huyết kế giới hạn Sharingan, có ba loại năng lực là năng lực phục chế, Động Sát và ảo thuật. Đánh giá: bốn sao ★.

Ba: huyết thống người Xayda bình thường, dung hợp xong thì trong cơ thể có được cảm giác sơ cấp khí công, dục vọng chiến đấu trên phạm vi lớn tăng lên, mỗi lần tiếp cận tử vong thì trị số thân thể tự động tăng lên, có thể chuyển hình thái chiến đấu trong 10 phút đồng hồ, sau khi biến thân thì sức chiến đấu gia tăng 10 lần. Đánh giá: năm sao."

"Hạng mục Nhân vật:

Một: Gia Cát Lượng, trí giả mạnh nhất bên trong Tam quốc chí, người được tôn xưng là 'Ngọa long', thiên văn địa lý không gì không biết, quân kinh (trải qua) nông chính không chỗ nào không thông, tính toán không bỏ sót, cũng có được bí thuật 'Liên nỏ', 'Lục đinh lục giáp', 'Thất tinh cải mệnh'. Đánh giá: năm sao

Hai: koga Hỏa Vũ, Nữ ninja xinh đẹp sử dụng nhẫn thuật (Ninja) koga không rõbiết, có được dị năng thao túng Hỏa Viêm cấp thấp. Đánh giá: ba sao★.

Ba: sơ âm tương lai, thiếu nữ người máy trí tuệ nhân tạo, có được ý thức cùng cảm tình của mình, giọng hát thanh thúy động lòng người, cũng có được năng lực cụ hiện hóa hành tây.. Đánh giá: hai sao."

"Ví dụ đã xong, xin mời lựa chọn."

Đại não của Vương Thần cấp tốc vận chuyển, nội dung những phần thưởng này đều quá sức phong phú, quả thực đọc lướt qua mà lựa chọn tốt thì thật là vấn đề lớn. Mỗi chủng loại vật phẩm đều có chỗ tốt, so về vũ khí, trang bị, vật phẩm trang sức, đạo cụ, kỹ năng cùng huyết thống thì càng thêm có lợi nhất, nhưng mà cái huyết thống Thực Thi Quỷ hoàn toàn kia "Dung hợp xong thì thân hình trên phạm vi lớn thay đổi" nghe làm cho người ta không rét mà run.

Làm cho bản thân giật mình nhất là chủng loại nhân vật, rõ ràng có thể tìm được một cái nhân vật hoàn toàn phục tùng mình? Vô luận là Gia Cát Lượng hay là koga Hỏa Vũ, so về đơn thuần kỹ năng cùng huyết thống thì tựa hồ lại đỡ một ít, đúng vậy như thế nào còn có nhân vật cái gì "Có thể cụ hiện hóa hành tây. sơ âm" như vậy?

Vũ khí, trang bị, vật phẩm trang sức, đạo cụ bên trong cũng không phải là không có thứ tốt, ví dụ như cái hạm đao chém linh thức, phản ngược công kích vật lý cùng lưỡi kiếm giáp, hay vòng cổ trăng non có thể hấp thu sinh mệnh lực cùng tinh thần lực, thậm chí còn có hàng loạt pháp bảo tu chân như kính chiếu yêu, hiển nhiên đều là thứ tốt vượt ngoài sức tưởng tượng, bất quá trong đó cũng có vật phẩm như kiếm gỗ đào, hợp Kim Thuẫn cấp thấp như vậy.

Rốt cuộc nên lựa chọn loại hạng mục nào đây? Tại Vương Thần rất nhanh tự hỏi, nghi hoặc cũng dần dần trong đầu hiện lên đi ra: "Vì sao lại có những vật phẩm vốn là chỉ tồn tại ở trong thế giới trò chơi, anime, điện ảnh, tiểu thuyết này? Trong hiện thực xuất hiện tang thi cùng quái vật lại là chuyện gì xảy ra? Còn không gian này, quang cầu trước mắt đều là cái gì?"

Vương Thần cũng không có thời gian để tự hỏi nữa, bởi vì loại âm thanh máy móc lạnh như băng lại vang lên: "Xin lựa chọn, trong năm giây không đưa ra lựa chọn, coi là tự động chấp nhận bỏ ban thưởng. Năm... Bốn... Ba... Hai... Một..."

Thời điểm Vương Thần đang nằm trên mặt đất chờ chết thì thi thể của con quái vật kia bỗng hóa thành một quang điểm màu trắng, những điểm sáng này tiến vào trong cơ thể của hắn, chỉ nghe bên tai truyền đến một hồi thanh âm máy móc lãnh khốc:

"Lần đầu tiên thành công đánh chết quái vật, kiểm tra đo lường huyết mạch của người thừa kế, đánh số 250, phù hợp tiêu chuẩn tiến vào tạo hóa không gian, mở ra tạo hóa không gian."

Một giây sau, Vương Thần đã tiến nhập vào một cái không gian thật lớn, cái không gian này không có bầu trời cũng không có mặt đất, hoàn toàn chỉ có màu trắng và đen, ở giữa là một cái quang cầu lớn màu trắng, cái quang cầu này tản mát ra quang mang sáng ngời mà nhu hòa, đem trọn cả cái không gian này chiếu sáng.

"Kiểm tra đo lường mức độ thương tổn của người thừa kế, cho chữa trị toàn thân."

Theo thanh âm không chút tình cảm nào, quang cầu cực lớn bắn ra một đạo bạch quang chiếu lên thân thể của Vương Thần, lập tức các vết thương trên người của hắn rất nhanh liền khép lại, mà ngay cả cánh tay cùng đùi đã biến mất đều một lần nữa mọc ra.

"Người thừa kế thành công tiến vào tạo hóa không gian, cơ hội ngẫu nhiên nhận được ban thưởng. Phạm vi có thể lựa chọn ban thưởng: kỹ năng, vũ khí, trang bị, vật phẩm trang sức, đạo cụ, huyết thống, nhân vật, Xin mời lựa chọn."

Vương Thần ngây ngẩn cả người, hết thảy trước mắt đã nằm ngoài trình độ tri thức của hắn. Cái không gian kỳ quái này, quang cầu cực lớn, cùng với trạng thái bản thân mình đang phiêu phù ở trong không gian, hoàn toàn vô pháp dùng lẽ thường để giải thích.

"Xin lựa chọn phạm vi rút thưởng? Nếu như không chọn, coi là bỏ qua ban thưởng." Âm thanh lạnh như băng đợi trong chốc lát, không có nghe được trả lời, lại vang lên.

"Đương nhiên là lựa chọn, xin hỏi có thể giải thích thoáng một tý những phạm vi này hay không?" Vương Thần vội vàng hô, hắn chơi rất nhiều trò chơi, cho nên đối với chuyện trước mắt cũng có kinh nghiệm nhất định, loại tình huống này nếu tùy tùy tiện tiện mà lựa chọn là cách một làm không sáng suốt, nếu như có thể tìm được một ít thông tin thì cũng tốt.

" Trình độ cơ mật: bậc một, có thể trả lời. Tất cả vật phẩm có cấp bậc từ một đến mười sao, ban thưởng rút ra có cấp bậc từ một đến năm sao, hoàn toàn tùy cơ hội rút ra."

" Hạng mục kỹ năng tìm được một hạng năng lực đặc thù; hạng mục vũ khí tìm được một kiện vũ khí tính công kích; hạng mục trang bị tìm được một kiện trang bị phòng ngự ; hạng mục vật phẩm trang sức tìm được một kiện vật phẩm trang sức có thể đeo; hạng mục đạo cụ tìm được một kiện đạo cụ có thể sử dụng; hạng mục huyết thống tìm được một loại huyết thống đặc thù; hạng mục nhân vật tìm được một cái nhân vật hoàn toàn phục tùng mình."

Vương Thần đã bị cái quang cầu phát ra thanh âm này làm sợ đến ngây người, nghe được thanh âm ngừng lại, hắn vội vàng lại hỏi: "Có thể cụ thể giải thích thoáng một tý các loại hạng mục có thể rút ra không?"

Quang cầu cũng không có bị Vương Thần liên tiếp hỏi mà khiến cho mất kiên nhẫn, vẫn là cái thanh âm bình tĩnh không dậy nổi một tia gợn sóng kia:

"Trình độ cơ mật của vấn đề: cấp 2, có thể trả lời. Hiện tại mỗi một loại hạng mục tùy cơ hội chọn ra ba cái ví dụ giải thích."

"Hạng mục Kỹ năng:

Một: Phong Thần Thối, một trong quyền chưởng chân tam tuyệt, ẩn chứa phong vô tướng ý, là một loại cước pháp có tốc độ cực nhanh, cực kỳ lăng lệ ác liệt. Đánh giá: bốn sao ★.

Hai: răng cửa sát thủ, lực công kích của răng cửa được tăng cường, cũng có 1/100 tỷ lệ khiến cho sinh vật bị răng cửa cắn trúng trực tiếp bị tử vong. Đánh giá: hai sao.

Ba: tinh thần thống nhất, có thể thời gian ngắn kích phát tiềm năng bản thân, đạt tới tinh thần tập trung cao độ, tại loại trạng thái này thì cảm giác lực, tính toán lực cùng sức phán đoán của đại não có thể nhanh chóng tăng lên. Đánh giá: bốn sao ★."

"Hạng mục Vũ khí:

Một: súng Laser năng lượng cao, lợi dụng võ khí có tính định hướng phóng ra chùm laser trực tiếp phá hoại mục tiêu, dùng bảo thạch cung cấp năng lượng, tổng cộng có thể phóng ra 1000 đạo chùm laser. Đánh giá: ba sao★.

Hai: kiếm gỗ đào, sử dụng Đào Mộc ngàn năm chế tác mà thành, rất dễ bẻ gẫy, nhưng dùng để đối ogi1 với Quỷ Hồn cùng cương thi thì có lực sát thương khá cao. Đánh giá: một sao.

Ba: hạm đao chém linh thức, sử dụng công nghệ kim loại dạng lỏng để chế tác, có thể tùy ý niệm thay đổi dài ngắn, lớn nhất 82 (m). Đánh giá: năm sao."

"Hạng mục Trang bị:

Một: Thuẫn hợp kim, dùng thép crôm hợp kim chế thành, cường độ, độ cứng, cùng khả năng chịu ăn mòn cực cao. Đánh giá: một sao.

Hai: lưỡi kiếm giáp: khôi giáp ma pháp kim loại có chứa lưỡi dao nhọn hoắt, phản ngược 20/100 thương tổn vật lý, cũng có chứa kỹ năng: nhọn hoắt, sử dụng xong tiếp tục trong 4 giây bắn ngược tất cả vật lý thương tổn, thời gian cool-down một 1 ngày. Đánh giá: bốn sao ★.

Ba: nguyên chất chi khải, dùng nguyên chất tinh thạch chế tạo thành áo giáp, nặng 1200 cân, có được độ cứng cùng lực phòng ngự kinh người. Đánh giá: bốn sao ★."

"Hạng mục Vật phẩm trang sức:

Một: Tật Phong giới chỉ, giới chỉ có thể tăng lên 30/100 tốc độ của người đeo. Đánh giá: hai sao.

Hai: vòng cổ trăng non, giảm bớt thương tổn ma pháp, đeo lên người thì mỗi lần công kích trúng địch nhân có thể ngẫu nhiên hấp thu một lượng sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Đánh giá: ba sao★.

Ba: đồ trang sức cường dục, đeo lên người thì mỗi khi giết chết quái vật, có 5/100 cơ hội rơi ra một túi tiền chứa 400 gam hoàng kim. Đánh giá: ba sao★."

"Hạng mục Đạo cụ:

Một: vạn năng dược, loại dược phẩm, ăn xong có thể giải trừ bất cứ trạng thái dị thường nào. Đánh giá: bốn sao ★.

Hai: High-Bomb, loại đạn dược, dùng thuốc nổ công nghệ cao tạo thành quả Boom, khi sử dụng, bomb sẽ nổ thành từng mảnh vỡ gây sát thương. Đánh giá: một sao.

Ba: kính chiếu yêu, loại pháp bảo tu chân hệ, có thể tiêu diệt âm hồn vô hình, cũng chiếu ra chân thân của yêu quái. Đánh giá: năm sao."

"Hạng mục Huyết thống:

Một: huyết thống Thực Thi Quỷ hoàn toàn, dung hợp xong thì thân hình trên phạm vi lớn thay đổi, có năng lực nuốt thi thể để khôi phục sinh lực, hơn nữa hàm răng cùng móng tay còn có kịch độc. Đánh giá: hai sao.

Hai: huyết thống Sharingan, dung hợp xong nhận được huyết kế giới hạn Sharingan, có ba loại năng lực là năng lực phục chế, Động Sát và ảo thuật. Đánh giá: bốn sao ★.

Ba: huyết thống người Xayda bình thường, dung hợp xong thì trong cơ thể có được cảm giác sơ cấp khí công, dục vọng chiến đấu trên phạm vi lớn tăng lên, mỗi lần tiếp cận tử vong thì trị số thân thể tự động tăng lên, có thể chuyển hình thái chiến đấu trong 10 phút đồng hồ, sau khi biến thân thì sức chiến đấu gia tăng 10 lần. Đánh giá: năm sao."

"Hạng mục Nhân vật:

Một: Gia Cát Lượng, trí giả mạnh nhất bên trong Tam quốc chí, người được tôn xưng là 'Ngọa long', thiên văn địa lý không gì không biết, quân kinh (trải qua) nông chính không chỗ nào không thông, tính toán không bỏ sót, cũng có được bí thuật 'Liên nỏ', 'Lục đinh lục giáp', 'Thất tinh cải mệnh'. Đánh giá: năm sao

Hai: koga Hỏa Vũ, Nữ ninja xinh đẹp sử dụng nhẫn thuật (Ninja) koga không rõbiết, có được dị năng thao túng Hỏa Viêm cấp thấp. Đánh giá: ba sao★.

Ba: sơ âm tương lai, thiếu nữ người máy trí tuệ nhân tạo, có được ý thức cùng cảm tình của mình, giọng hát thanh thúy động lòng người, cũng có được năng lực cụ hiện hóa hành tây.. Đánh giá: hai sao."

"Ví dụ đã xong, xin mời lựa chọn."

Đại não của Vương Thần cấp tốc vận chuyển, nội dung những phần thưởng này đều quá sức phong phú, quả thực đọc lướt qua mà lựa chọn tốt thì thật là vấn đề lớn. Mỗi chủng loại vật phẩm đều có chỗ tốt, so về vũ khí, trang bị, vật phẩm trang sức, đạo cụ, kỹ năng cùng huyết thống thì càng thêm có lợi nhất, nhưng mà cái huyết thống Thực Thi Quỷ hoàn toàn kia "Dung hợp xong thì thân hình trên phạm vi lớn thay đổi" nghe làm cho người ta không rét mà run.

Làm cho bản thân giật mình nhất là chủng loại nhân vật, rõ ràng có thể tìm được một cái nhân vật hoàn toàn phục tùng mình? Vô luận là Gia Cát Lượng hay là koga Hỏa Vũ, so về đơn thuần kỹ năng cùng huyết thống thì tựa hồ lại đỡ một ít, đúng vậy như thế nào còn có nhân vật cái gì "Có thể cụ hiện hóa hành tây. sơ âm" như vậy?

Vũ khí, trang bị, vật phẩm trang sức, đạo cụ bên trong cũng không phải là không có thứ tốt, ví dụ như cái hạm đao chém linh thức, phản ngược công kích vật lý cùng lưỡi kiếm giáp, hay vòng cổ trăng non có thể hấp thu sinh mệnh lực cùng tinh thần lực, thậm chí còn có hàng loạt pháp bảo tu chân như kính chiếu yêu, hiển nhiên đều là thứ tốt vượt ngoài sức tưởng tượng, bất quá trong đó cũng có vật phẩm như kiếm gỗ đào, hợp Kim Thuẫn cấp thấp như vậy.

Rốt cuộc nên lựa chọn loại hạng mục nào đây? Tại Vương Thần rất nhanh tự hỏi, nghi hoặc cũng dần dần trong đầu hiện lên đi ra: "Vì sao lại có những vật phẩm vốn là chỉ tồn tại ở trong thế giới trò chơi, anime, điện ảnh, tiểu thuyết này? Trong hiện thực xuất hiện tang thi cùng quái vật lại là chuyện gì xảy ra? Còn không gian này, quang cầu trước mắt đều là cái gì?"

Vương Thần cũng không có thời gian để tự hỏi nữa, bởi vì loại âm thanh máy móc lạnh như băng lại vang lên: "Xin lựa chọn, trong năm giây không đưa ra lựa chọn, coi là tự động chấp nhận bỏ ban thưởng. Năm... Bốn... Ba... Hai... Một..."