Thông tin truyện

Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Cô là một cô nhi, một cô nhi thiếu đi tình thương của cha mẹ. Đã từng ước mơ có thể trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Không cần biến mình trở thành công chúa, chỉ cần có thể cả đời bình an. Cô không nên chịu nỗi đau đớn như vậy, không phải sao? Vậy mà, cô lại như là một món hàng rẻ tiền, bị người cầm, người nắm. Cô bị anh bắt làm công cụ ấm giường, ngày ngày chịu sự phát tiết mạnh mẽ từ anh. Đau lòng, vết thương trong tim cũng vừa bị anh rạch một nhát thật sâu cho nên mới để lại vết sẹo, cả đời này không thể để quên sự tàn khốc của anh.


Mang theo sự nhục nhã, cô từ bỏ nơi có bóng hình anh, bỏ ra nước ngoài sinh sống, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể quay lại tìm kiếm anh để trả thù cho sự ngang tàn của anh đã làm đối với cô. Mấy năm sau, khi trở về, cô đã mang theo một thân phận mới-nhà thiết kế nổi tiếng, còn dắt theo một đứa bé đáng yêu bước ra khỏi sân bay. Bao nhiêu năm qua, cô vùi hận thù mà sống, hiện tại, anh muốn éo anh phải ân hận với những  gì anh đã mang đến cho cô. Một lần nữa, bánh quay định mệnh lại tiếp tục xoay chuyển. Cô và anh, đã định trước là cả đời này sẽ phải ở bên nhau, không bao giờ thay đổi!

Bình luận truyện