Thông tin truyện

Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hôn lễ diễn ra trong sự vui mừng và chúc phúc của mọi người. Liên Hoa cô gái trẻ vừa tròn tuổi hai mưoi mốt sắc xuân phơi phới chuẩn bị bước lên lễ đường cùng anh trai thanh mai trúc mã từ nhỏ. Chỉ vì thực hiện tâm nguyện của ba trước lúc mất nên cô mới cùng anh kết hôn sớm như vậy cùng vì muốn tìm người giúp đỡ công việc của công ty. Giờ làm lễ gần đến thì cô nhận được một bưu kiện bên trong là những tấm hình khiêu dâm của cô em gái cùng cha khác mẹ và người chồng sắp cưới của mình. Quá bức xúc cô đã huỷ hôn trước sự chứng kiến của mọi người. Vì làm mất danh dự của gia đình cô đã bị người mẹ kế đuổi ra khỏi nhà và không chia cho cô bất cứ tài sàn nào. 


Đêm mưa gió tại một quán bar cô buông thả phóng túng bản thân mình và đã trao sự trinh trắng cho một người đàn ông mà cô không hề biết và cũng không có chút ấn tượng. Quyết định rời khỏi nơi đau thương cô bay sang Pháp định cư. Bốn năm sau trở về nước để dành lại những thứ vốn dĩ thuộc về gia sản nhà họ Liên mà hai mẹ con kia đã cưỡng đoạt rấp tâm hãm hại cô để có được. Trong chuyến trở về lần này cô có dẫn theo một thành viên nhí là kết tinh bởi sự phóng túng của cô ở quán bar.


Gặp lại anh một nỗi oan ức đều được xoá bỏ anh ra sức giúp cô dành lại những thứ thuộc về mình và anh luôn tìm kiếm quan tâm đến tung tích của cô bao năm qua. Đứa con này là của ai tâm sự cùng anh nhưng có một điều mà Liên Hoa không hề hay biết người mà tối đó cùng cô hoan lạc chính là anh. Biết được mình đã có con trai lớn như vậy liệu Đỗ Yến Thừa có dành lại cô trở về bên lòng mình.

Danh sách chương

Bình luận truyện