Crush Bạn Cùng Bàn Cũ

Chương 2: Ngày đầu tiên cùng cậu



Vẫn là 1 ngày bình thường như mọi ngày, hôm nay tôi tới sớm hơn cậu nhưng tôi nghĩ chắc cậu cũng tới rồi nhưng chắc đang chơi hoặc ăn sáng với mấy bọn con trai.

Tùng, tùng, tùng: tiếng trống báo hiệu giờ học đã tới và tôi nghĩ cậu sẽ cùng mấy bọn con trai lên lớp. Và quả thật sau khoảng 3 phút, tôi đã thấy cậu. Mặc dù cậu cũng cao lắm ấy nhưng đứng bên cạnh bọn con trai thì vẫn nhỏ bé lắm. 

Có lẽ ngày đầu tiên chưa thích nghi được nên chúng tôi không thường xuyên nói chuyện với nhau lắm. Chúng tôi im lặng hoàn toàn trong 2 tiết đầu ( mới vô phải tạo ấn tượng tốt).

Nhưng đến tiết 2 thì tôi bắt đầu quậy cậu do tôi không thể ngồi yên 1 chỗ được do tính tôi cũng quậy, nghịch ngợm nên liền giành lấy vở của cậu đang chép và vẽ bậy lên đó hay nói chính xác hơn là kí chữ ký của mình vào đó do lúc đó cô đang giảng bài nên ko chú ý lắm. Và kết quả là bị cậu ấy lườm và chửi.

-*** mi làm chi rứa con ***kia: Cậu ấy giành vở lại rùi nói hay nói chính xác hơn là chửi tục sau đó liền lấy vở tôi và cũng ký chữ ký của cậu ấy lên đó,2 đứa giành giật vở của nhau khoảng hồi lâu, rồi thấy cách ký vở lẫn nhau mà nguyên nhân là do tôi không ăn thua với lại cũng nguy hiểm do ngồi bàn 2 nếu cô mà thấy thì bị ngồi trong sổ đầu bài chết, mới đầu tháng đầu tuần ko nên như vậy. Sau 1 hồi quậy phá đủ trò tôi cũng bắt đầu ngồi yên, bật chế độ con ngoan. 

Sau đó cả hai đứa đều đá chân nhau dưới gầm bàn loạn xạ do ngồi bàn 2 nên cũng không thể làm liều quậy phá được.Sau 1 hồi quậy phá đủ trò tôi cũng bắt đầu ngồi yên, bật chế độ con ngoan,mà bây giờ tôi mới để ý nha, tay của cậu rất đẹp giống như con gái lun ấy có khi hơn, mặc dù tôi là con gái nhưng tôi cũng ghen tị với cậu ấy, nhìn lại bàn tay mình vừa đen vừa xấu, thấy đau lòng dễ sợ, thân phận là con gái mà cũng chả bằng 1 đứa con trai:((.

....thời gian cứ trôi qua vì cô giáo chủ nhiệm có tiết nên chũng tôi phải im lặng, bật chế độ con ngoan trò giỏi.................

Vậy là hết 1 ngày, tôi và cậu mặc dù có quen nhau 1 chút nhưng tôi vẫn sẽ cố thân cậu hơn.

******************

Ngày 19/9/2018 

Tôi đã giấu mẹ tạo facebook để có thể xem trang cá nhân của cậu, xem cậu đăng ảnh....

Mặc dù là bạn cùng bàn đó nhưng tôi vẫn ko dám kết bạn với cậu bởi vì tôi thấy ngại ngại với lại tôi cũng chả kết bạn với mọi người trong lớp nên...

----------------Chương này hơi ngắn do ngày đầu tiên nên cũng không có gì thú dị để nói----------