[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 9



Nayoung em biết em đang nói gì không, chỉ vì em không được chọn mà em dám lớn tiếng với các chị lớn như vậy sao? _ Misa lớn tiếng quát lại cô em

Tất cả đều là do mấy chị, mấy chị còn dám trách em _ Nayoung gắt lên cô cầm cái khăn trải bàn quăng thẳng xuống đất như tỏ thái độ không hài lòng với Misa

Là ai ép Nayoung phải solo sao? _ Eun Ji nhìn thấy chuyện bất bình cũng không chịu được mà đành phải can thiệp vào

Không ạ!! Là em ấy tự muốn solo _ YooJin nói

Là tôi muốn đó thì sao, liên quan gì tới chị chắc? _ Nayoung hất mặt tỏ thái độ với Eun Ji

Tự mình đăng ký solo giờ còn đổ tội cho người khác, em không thấy mình qua đáng hay sao, chị còn tưởng có ai ép em đi solo nên mới dẫn đến việc này chứ, chẳng lẽ em không tự nhận thức được khả năng của bản thân mình đến đâu hay sao, em tưởng lên sân khấu tùy tiện vung tay múa chân một chút là có thể trở thành một main dancer sao? Suy nghĩ của em thoáng đãng và phóng khoáng quá nhỉ, chuyện mình làm sai thì đừng đổ lỗi lên đầu người khác, chẳng ai ép buộc em phải solo cả là do em tự ý quyết định lối đi riêng cho mình, bây giờ bị loại thì quay sang đổ lỗi lên đầu người khác em thấy như vậy có xứng đáng không, mà cũng nhờ có ngày hôm nay nên mọi người mới nhìn nhận ra được em là một con người như nào, em cứ sống ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình như vậy thì chẳng ai muốn đón nhận em đâu, em tự kiểm điểm lại bản thân mình đi _ Eun Ji nói một tràng dài nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một người chị đang dạy dỗ mấy đứa em, YooJin nhìn thấy sự chỉ bảo tận tình của Eun Ji mà cũng phải thầm thán phục

Em nghe thấy chưa để người ngoài can thiệp vào chuyện cá nhân nhóm em có thấy đẹp mặt không? _ Pink đập mạnh tay vào mặt bàn kính khiến nó kêu lên một âm thanh rợn người

Mấy chị thì sung sướng rồi đâu hiểu được cảm nhận của người khác, để tôi xem mấy chị sống hạnh phúc được bao lâu, rồi cũng sẽ đến cái ngày các chị phải hứng chịu gạch đá từ cư dân mạng thôi _ Nayoung nói xong liền nhặt cái cặp lên cô lườm từng người trong phòng rồi bỏ đi

" Rầm " Cánh cửa bị đóng một cách mạnh bạo, khiến mấy cô phải giật mình

Yoojin ngồi phịch xuống ghế cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng trái tim nhỏ bé không nuốt trôi được hết nước mắt, cô bật khóc mặt cúi gằm xuống đầu gối cố che đi sự yếu đuối của bản thân, Eun Ji đi đến xoa nhẹ lưng cô an ủi

Mọi người đột nhiên rơi vào khoảng không im lặng, Sae An thở dài rồi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng " Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi ạ, việc quan trọng là cả 2 nhóm đã trở thành thực tập sinh của Banana Culture, sau này hãy cùng nhau hợp tác và giúp đỡ nhau trong công việc được không "

Nếu được hợp tác với nhau thì quá tốt rồi _ Pink đưa tay ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay với mấy cô

Từng thành viên bắt lấy tay nhau trao đổi những tình thương ấm áp cho nhau

" Cạch " Cửa phòng bật mở Hani bước vào

Các bạn theo tôi đến văn phòng của chủ tịch để bàn giao công việc _ Hani nói

Nae _ Các cô đồng thanh rồi nhanh chóng di chuyển đến văn phòng

Sau khi mọi người rời đi thì anh quản lý bước vào, anh loay hoay tìm kiếm chiếc máy quay một hồi lâu cuối cùng lại thấy nó nằm yên vị trên mặt bàn

Ủa!!? Sao máy quay còn mở nhỉ? Chắc ai đó ghi hình rồi lại bỏ quên _ Anh quản lý tắt máy đi rồi trực tiếp đăng tải dữ liệu lên trang chủ của Banana Culture và youtube

------------

Tại văn phòng của Byun Dae-joon

Giọng nói trầm ấm vang lên " Lịch làm việc cuả các bạn là các ngày trong tuần cả sáng cả chiều các bạn đều phải hoạt động ở công ty, còn riêng chủ nhật thì các bạn sẽ được nghỉ, nếu các bạn rèn luyện chăm chỉ thì khả năng debut sẽ càng nhanh "

Nae!! Vậy thường thường thì thực tập sinh làm việc ở công ty trong bao lâu ạ _ Yoojin thay mặt mọi người hỏi

Thường thì là 2-3 tháng đó là với những bạn có khả năng nhận thức cao và có năng khiếu, còn những bạn tiếp thu chậm thì phải tầm 6-7 tháng hoặc có thể là một năm _ LE nói

Wow!! 1 năm ấy ạ? _ Cả 2 nhóm đồng thanh

Các bạn đừng cảm thấy ngạc nhiên trong thời gian làm thực tập sinh các bạn còn phải gặp gỡ nhiều người, và công ty cũng đã sắp xếp kí túc xá cho các bạn rồi, bây giờ mọi người theo xe về kí túc xá nghỉ ngơi đi, đồ đạc trong kí túc xá tùy ý các bạn tự bày biện _ Byun Dae-joon nói

Nae!! Gam-sa-ham-ni-ta _ Các thành viên đồng thanh

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc cả 2 nhóm đi ra khỏi công ty rồi mỗi nhóm một chiếc xe trở về kí túc xá, chiếc xe của Boot thì có vẻ yên lành ai cũng đã chìm vào giấc ngủ nhưng còn chiếc xe của Crisp7 thì......

BÚ ĐÀO TỜ RẾ!! PHÀI Ơ Ờ Ơ Ờ, PHÀI Ơ Ờ Ơ Ờ _ Các thành viên như lộ rõ bản chất thật, cả đám mở nhạc của BTS lên rồi quẩy nhiệt tình, anh quay phim và mấy anh chị staff cũng phải bò lăn ra sàn mà cười

Chỉ có một vị là từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên ổn ở trên ghế đeo headphone nằm ngủ, tưởng có thể chìm vào thế giới yên lặng đột nhiên Ha Jin xuất hiện, cô đứng lắc lư bên cạnh Ji Mi " Bé yêu quẩy cùng mọi người đi " Ha Jin vừa nói vừa kéo tay Ji Mi

Cô em út mở mắt ra nhìn chằm chằm bà chị lớn với ánh mắt hết sức yêu thương " Ra chỗ khác chơi " lời nói có phần đe dọa khiến Ha Jin sợ hãi đành phải đi ra chỗ khác quẩy

Quẩy hết Fire, các cô lại quẩy sang bài Mic Drop rồi DNA, Go Go trong một quãng đường mà các cô có thể cùng một lúc quẩy 3-4 bài

------------

5:00pm ( chiều) sau một hồi quẩy bung lóc trên ô tô cuối cùng bác tài cũng đưa được đám dở hơi này yên ổn về đến nhà, xe vừa dừng bánh trước cửa nhà mọi người đều bị thu hút bởi căn nhà, kí túc xá được làm theo phong cách phương tây tạo một không gian thoải mái cho người ở, bên ngoài ngôi nhà là một thảm cỏ xanh mướt thuận tiện cho mấy cô có thể trồng những loại hoa mình thích

Đây là chìa khóa nhà, tôi tạm thời theo lời chủ tịch giao chìa khóa cho Eun Ji là chị cả của nhóm, sau này khi các bạn đã phân công leader rõ ràng thì hãy giao chìa khóa cho leader, các bạn cứ nghỉ ngơi đi trong nhà có 4 phòng có 1 phòng 3, 1 phòng đôi và 2 phòng đơn, mỗi phòng chúng tôi đều đặt sẵn giường tầng cho các bạn rồi bây giờ các bạn chỉ cần dọn dẹp và trang trí lại căn nhà theo sở thích của mình thôi _ Quản lí phổ biến một tràng dài khiến mấy cô phải khó khăn lắm mới nuốt trôi được hết chữ

Nae!! _ Các cô đồng thanh

A!! Em quên mất vậy chúng em phải liên lạc với công ty như nào ạ? _ Eun Ji hỏi

Chuyện đó thì các bạn không cần phải lo, các bạn hiện tại đã theo dõi kênh của Banana Culture chưa nhỉ? _ Anh quản lí hỏi

Nae!! Nhưng mà chúng em sợ đó là trang giả mạo _ Ha Jin nói

Tôi gợi ý cho các bạn một điều, nếu muốn tìm và theo dõi thông tin của một trang nào đó nổi tiếng thì điều các bạn cần chú ý đến đó chính là ở sau tên đều có dấu ✔ đó là những trang được độc quyền riêng của app mà hiện tại họ đang dùng, một chút nữa sắp xếp xong công việc các bạn hãy vào trang chủ của Banana Culture nhắn tin riêng với họ, đầu tiên là ghi rõ họ tên và số báo danh của mình ra để công ty kiểm tra xem có đúng không rồi họ sẽ nhắn tin và nói chuyện với các bạn _ Anh quản lý nói tiếp

Nae!! _ Các thành viên đồng thanh rồi nhanh chóng di chuyển ra khỏi xe

Các cô tiến đến tiếp cận căn nhà ngày càng một gần, đi trong sân nhà thôi các cô có thể hít thở bầu không khí trong xanh của buổi chiều, nhưng mà giờ thì phải lết cái xác mệt mỏi này vào trong nhà đã

Hye Ri vừa bê đồ vừa thở dốc " Jeon Ji Mi em có thể tự bê đồ của mình được không? " Hye Ri khóc ròng không ra tiếng khi phải bê cả 2 cái vali to bự chảng, 1 cái là của cô còn 1 cái là của maknae

Ể!! Ji Mi sao em lại bắt Hye Ri bê đồ hộ vậy? _ Hae Gi hỏi

Có phải em ép đâu _ Ji Mi lạnh lùng nhìn về phía Hye Ri " là do unnie tự muốn mà, chẳng phải sao? Unnie yêu dấu cảm ơn vì đã giúp em, sau này cần unnie giúp đỡ và dạy bảo nhiều " Ji Mi nói xong liền nhếch miệng cười đểu rồi xoay xoay chiếc chiều khóa trên ngón tay

Hye Ri thì tức ói máu, cô vừa bê đồ vừa rủa thầm cô em " Đúng là giới trẻ bây giờ loạn hết cả rồi, còn chưa chính thức là người một nhà mà maknae đã on top, mới có 15 tuổi đầu mà đã đành hanh, hành hạ các chị lớn, không biết đến cái tuổi 19, 20 đứa trẻ đó sẽ làm gì mấy chị nữa đây "

Unnie đang nghĩ đến tuổi 19, 20 của em sao? Lúc đó ấy hả!! Hmm.....chắc em sẽ thâu tóm mọi người _ Ji Mi chẳng biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh Hye Ri, khiến cô chị giật bắn cả mình cả 2 chiếc vali cũng đồng thời rơi tự do từ trên tay Hye Ri xuống đất

Lời nói vừa dứt Hye Ri dường như bị cô út làm cho giật mình " Con bé có thể nhìn được suy nghĩ của người ta sao? OMG "

Sao em biết chị đang nghĩ gì? _ Hye Ri rụt rè hỏi

Chị đang nghĩ gì sao em biết? Chẳng lẽ em có giác quan thứ 6? _ Ji Mi cười đểu lời nói có chứa hàm ý hù dọa khiến Hye Ri sợ hãi mà chạy ra sau lưng Sooyoon trốn, Ji Mi cười hài lòng khi thành công hù dọa cô chị, cô nhặt chiếc vali lên rồi thản nhiên đi vào trong

" Cạch " Cánh cửa nhà bật mở hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mấy cô là một căn nhà trống trải, nhưng lại rất rộng và thoáng đãng, các cô lần lượt bước vào trong với những ánh mắt ngạc nhiên, ai cũng cười ngoác cái mồm ra, mỗi người một ngả chẳng ai thèm nói gì với nhau, sau khi đi lang thang quan sát căn nhà trong khoảng thời gian không lâu thì cả Hae Gi, Sae An lẫn Ji Mi đều tìm được một căn phòng rộng rãi dùng để tập nhảy, căn phòng được sắp xếp ở phía cuối hành lang bên cạnh là một căn phòng màu cafe, và 2 phòng màu vani nhạt, cả 3 cô đều chiếm lấy 3 căn phòng đó để thuận tiện cho việc tập nhảy, nhưng chưa kịp sở hữu căn phòng được bao lâu thì các cô bị Eun Ji lôi cổ xuống nhà

Mọi người ngồi nghiêm nghị trên ghế nghe lệnh, Eun Ji hít một hơi thật sâu rồi nói " Ai muốn được ở một mình "

Lời vừa dứt một cánh tay độc nhất giơ lên và đó không ai khác chính là maknae

Em không sợ ma sao? _ Sooyoon nhìn Ji Mi đầy kinh ngạc

Ma sao? Có mình chị sợ thôi _ Ji Mi quay sang phía bên cạnh nhìn cô chị bằng ánh mắt khinh thường nhất có thể, khiến Sooyoon tức ói máu mà không làm gì được

Vậy phòng đơn dành cho Ji Mi nhé, giờ chỉ có 3 phòng đôi thôi đó cho nên mấy đứa tự bắt cặp với nhau đi _ Eun Ji nói

Em ở với Eun Ji unnie _ Ha Jin ôm chầm lấy cô chị cả

Em ngủ với Sae An unnie _ Sooyoon cũng tự động ôm lấy Sae An

Em ngủ với Hae Gi unnie _ Hye Ri nói

Nhưng em muốn ngủ đơn _ Hae Gi nói

Nhưng ở đây chỉ có một phòng đơn thôi Hae Gi _ Ha Jin nói

Unnie có nhầm không vậy? Ở nhà này có một phòng 3 người và 2 phòng đơn đó _ Sae An nói

Ể!! Chìn chá? _ Cả Eun Ji lẫn Ha Jin đều ngạc nhiên

Nae!! Chính là căn phòng màu trắng ở đầu cầu thang này nè, trong đó nội thất rộng hơn với lại có 1 giường đơn và một giường tầng đó, và một phòng màu đen, cafe ở phía cuối hành lang nữa cũng là phòng đơn _ Sae An nói

Vậy là có 2 phòng đơn, 1 phòng đôi và 1 phòng 3 sao? _ Eun Ji hỏi

Nae!! _ Sooyoon nói

Dù thế nào em vẫn phải ở cùng Eun Ji unnie _ Ha Jin kiên định

Hay mình phân chia theo nhóm dance, rapper và vocal đi ạ _ Hye Ri nói

Em nói cũng đúng vậy thì Ha Jin và chị ở phòng đôi, Sae An, Sooyoon và Hye Ri phòng 3 còn Hae Gi và Ji Mi mỗi người một phòng đơn, như vậy mấy đứa thấy sao _ Eun Ji hỏi

Nae!! Em thấy vậy là hợp lý đó ạ, thôi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, hiện tại là 5:30pm ( chiều), đúng 6:00pm thì chúng ta sẽ đi ăn tối _ Ha Jin nói

Nae!! _ Các thành viên đồng thanh rồi kéo vali về phòng, nói là nghỉ ngơi nhưng thực ra thì chỉ có Eun Ji và Ha Jin là đã chìm vào giấc ngủ thôi, còn đám giặc cái kia lại bày trò nghịch ngợm, Hae Gi và Ji Mi xếp đồ đạc xong liền đi thăm quan chỗ tập

" Cạch " Cửa mở ra Hae Gi bắt gặp bóng lưng nhỏ nhắn của Ji Mi

Annyeong _ Hae Gi cúi nhẹ người

Annyeong _ Ji Mi cũng lễ phép cúi người chào lại, dù đã chung một nhóm nhưng khi gặp nhau thì mấy cô vẫn chưa có cảm giác quen và thoải mái lắm

Em tập nhảy sao? _ Hae Gi hỏi

Nae!! Unnie cũng là Dancer sao? _ Ji Mi nhìn Hae Gi qua gương trước mặt

Hae Gi đột nhiên bị hỏi thì trở nên lúng túng " Um....um "

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó thì chẳng ai nói với nhau lời nào nữa, bây giờ Hae Gi mới có dịp nhìn ngắm căn phòng kĩ hơn, tường nhà có màu xám khói giống hệt với màu tóc của Ji Mi, căn phòng chẳng được trang trí gì hơn chỉ có một chiếc gương rộng và dài che kín cả một bức tường phía đối diện với cửa ra vào, nhưng có điều căn phòng này khá rộng và phía bên trái là cửa sổ được thiết kế sát đất và cao đến tận trên trần nhà, cửa kính trong suốt có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài, và hướng đặt cửa sổ cũng là một nơi lí tưởng để ngắm cảnh ngoài thành phố, đang mải mê nhìn ngắm căn phòng thì cánh cửa lại một lần nữa được bật mở

Mái tóc màu hồng nhạt chưa gì đã xuất hiện ở trước cánh cửa, vừa nhìn thấy mái tóc đó là Hae Gi đã nhận ra ngay đó là ai rồi còn Ji Mi thì đang mải kiếm bài nhảy nên cũng chẳng quan tâm ai vào

Annyeong _ Sae An lễ phép cúi đầu chào

Hae Gi lúc này mới hoàn hồn cô hướng ánh mắt về phía cánh cửa phòng " Annyeong "

2 người đang tập nhảy sao ạ? _ Sae An hỏi

Không!! Chị tới thăm quan thôi, còn Ji Mi thì chắc là đến tập _ Hae Gi cười tươi

Nae _ Sae An cũng mỉm cười đáp trả cô chị

Em là main dancer hay gì vậy?_ Hae Gi hỏi

Em chỉ là nhảy tạm ổn thôi chứ không phải main dancer đâu chị _ Sae An xua xua tay trước mặt

Chị cũng chỉ là biết nhảy và thích nhảy thôi, chứ nhảy nhót chị cũng không hẳn là chuyên lắm _ Hae Gi tiếp lời

Mấy unnie thích nhảy? Vì sao? _ Ji Mi lúc này mới lên tiếng, nhưng những lời cô nói ra đều rất khó giải đáp

Um.... _ Hae Gi và Sae An rụt rè trả lời

Nếu mọi người thích nhảy thật lòng thì em sẽ cho mọi người thấy nhảy là như thế nào _ Ji Mi cười khẩy rồi hất cằm đầy tự tin

Chìn chá _ Tuy thái độ của Ji Mi có chút chảnh nhưng điều đó không làm cho Hae Gi và Sae An cảm thấy ghét bỏ maknae mà ngược lại còn cảm thấy thích thú và nể phục

Lúc em nhảy hãy chỉ nhìn em thôi, được chứ _ Ji Mi nhếch miệng

OK _ Cả 2 cô đồng thanh đầy thích thú

Ji Mi kiếm đại một bài hát của J-Hope rồi bắt đầu nhảy