[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 49



Thôi được rồi bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm như sau, các dancer thì đi theo Ga Kang, Vocal thì đi theo tôi, Rapper thì đi theo Wook, quay phim sẽ chia ra làm 3 Taedong theo các dancer, Bo Joo theo Rapper và Sil theo Vocal _ Meol Yong nói

Các nhóm được phân chia rõ ràng các thành viên nhanh chóng đi tập luyện, mỗi bên tập được 2 tiếng thì đổi vị trị cho nhau, cứ thế thời gian trôi qua đến tối thì tất cả mới được nghỉ ngơi

Vừa ngồi xuống Eun Ji liền nhận được tin nhắn từ BTS

- --------- Nội dung tin nhắn -----------

RM: Eun Ji ah, chúc mừng các bạn nhé

Eun Ji: Chúng em cảm ơn ạ

RM: Tôi có tin vui cho các bạn đây

Eun Ji: Tin gì vậy ạ?

RM: Ngày mai là sinh nhật của J-Hope, chúng tôi muốn tạo điều bất ngờ cho cậu ấy, mong là các cậu sẽ đến tham gia cùng chúng tôi

Eun Ji: Nae, chúng em sẽ đến ạ

RM: Còn 1 việc nữa đó là sau sinh nhật J-Hope sẽ là đại hội thể thao, các bạn được ghi danh vào danh sách tham dự, cho nên nhớ phải có mặt đầy đủ trước 6:30am ở công ty BigHit nhé, các bạn sẽ đi cùng xe với chúng tôi

Eun Ji: Thật sao ạ, chúng em sẽ đến đúng giờ ạ

RM: Còn Wikin cũng được ghi danh cho nên các bạn nói mấy cậu ấy cũng đến đúng giờ nhé, các cậu ấy sẽ đi xe BigHit nhưng không phải chung xe với chúng ta

Eun Ji: Nae, em sẽ nói cho các cậu ấy ngay ạ

....

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc Eun Ji nhanh chóng thông báo cho mấy đứa em và Wikin, cả đám 14 con người cứ nhảy cẫng lên vì thích thù, trừ Ji Mi

Vậy chúng ta có cần phải chuẩn bị quà gì đó thật lớn cho J-Hope sunbaenim không ạ? _ Hye Ri chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi

Dĩ nhiên là có rồi, lần này cả nhóm góp chung rồi tặng quà cho sunbaenim luôn nhé _ Ha Jin nói

Em thì nghĩ là mỗi người đi riêng 1 món đi, mua xong thì gói chung vào 1 hộp quà thì sẽ lịch sự hơn _ Hae Gi vỗ vai Ha Jin rồi bảo

Unnie nói đúng đó ạ, em nghĩ là mỗi người chọn 1 món thì đỡ hơn là chọn chung, mỗi người 1 ý kiến khác nhau cũng chẳng biết nên nghe ai mua cái gì để tặng sunbaenim _ Sae An nói

Bánh sinh nhật thì chắc là đã có BTS sunbaenim đặt rồi đúng không ạ? _ Sooyoon hỏi

Bánh sinh nhật thì dĩ nhiên là các sunbaenim sẽ đặt, chúng ta chỉ cần đem quà đến tạo bất ngờ cho Hobie sunbaenim thôi _ Eun Ji nói

Vậy sau giờ tập chúng ta cùng đi mua đồ đi ạ _ Sooyoon nói

Quyết định sau giờ tập cùng nhau đi mua đồ nhé _ Ha Jin gật đầu đồng tình với Sooyoon rồi quay trở về phòng tập

Như đã hẹn thì sau giờ tập các cô dẫn nhau đi siêu thị chọn quà sinh nhật cho J-Hope, mỗi người chia 1 ngả chẳng ai đi cùng đường với ai
Eun Ji loanh quanh 1 lúc thì rẽ vào hàng bán đồ trang sức, quầy hàng này toàn là đồ hiệu nổi tiếng dành riêng cho các ca sĩ, nghệ sĩ Kpop, vừa là đồ make up và cũng vừa là đồ bảo vệ và phòng thân cho Idol, cô nàng đi thẳng vào quầy liền cầm lên 1 lọ nước hoa hiệu gucci, cô đi lại quầy thanh toán gần đó rồi hỏi

Loại này giá bao nhiêu ạ? _ Eun Ji lịch sự hỏi

Cô nhân viên lịch sự cầm lấy lọ nước hoa trên tay cô rồi nói " Lọ này có giá là 21 triệu ạ "

Phiền chị gói lại cho em với ạ _ Eun Ji tuy có chút tic tiền bởi vì tiền cũng chẳng phải của cô th nhưng như lời Sooyoon và Ji Mi đã nói thì các cô cứ thoải mái mà xài thẻ tín dụng

Phiền chị gói lại cho em với ạ _ Eun Ji tuy có chút tiếc tiền bởi vì tiền cũng chẳng phải của cô, thế nhưng như lời Sooyoon và Ji Mi đã nói thì các cô cứ thoải mái mà xài thẻ tín dụng

Ở đây chưa 1 ai là thật sự có tiền chỉ riêng Sooyoon và Ji Mi là nhà giàu cho nên mới đem theo thẻ tín dụng, cả 2 cô phát cho mỗi người 1 thẻ rồi còn nhắc nhở cứ xài thẻ thoải mái đừng sợ tốn tiền

Ha Jin thì chọn được 1 món quà khá ưng ý để tặng cho J-Hope đó là chiếc ví hiệu gucci, với giá 10 triệu

Hae Gi thì chọn 1 chic áo cũng hiệu gucci với giá 21 triệu chẳng bit chị em nhà này có phải lên sẵn k hoạch gì hay không nhưng ai cũng chỉ chọn đồ của gucci

Hae Gi thì chọn 1 chiếc áo cũng hiệu gucci với giá 21 triệu, chẳng biết chị em nhà này có phải lên sẵn kế hoạch gì hay không nhưng ai cũng chỉ chọn đồ của gucci

Sae An thì tặng J-Hope 1 chic in-ear cô nàng loay hoay mãi mới chọn được món đồ này tại trong đầu cô chỉ toàn nhảy và nhảy cô cũng đã tính trước nu J-Hope phải nhảy nhiều thì chic in-ear này sẽ giúp ích cho anh chàng rất nhiều cho việc lên

Sae An thì tặng J-Hope 1 chiếc in-ear, cô nàng loay hoay mãi mới chọn được món đồ này tại trong đầu cô chỉ toàn nhảy và nhảy, cô cũng đã tính trước nếu J-Hope phải nhảy nhiều thì chiếc in-ear này sẽ giúp ích cho anh chàng rất nhiều cho việc lên sân khấu biểu diễn

In-ear 21 triệu

In-ear: 21 triệu

Sooyoon thì mua 1 chiếc đồng hồ Rolex với giá 29 triệu

Hye Ri thì tặng anh chàng 1 chic giày hiệu gucci với giá 15 triệu

Hye Ri thì tặng anh chàng 1 chiếc giày hiệu gucci với giá 15 triệu

Hye Ri thì tặng anh chàng 1 chic giày hiệu gucci với giá 15 triệu

Ji Mi thì tặng anh 1 chiếc Iphone XS với giá 43 triệu

Quà chuẩn bị xong mấy chị em lại kéo nhau ra quán bà Ahn ăn tối ăn xong thì về nhà ngủ để cho qua ngày

Quà chuẩn bị xong mấy chị em lại kéo nhau ra quán bà Ahn ăn tối, ăn xong thì về nhà ngủ để cho qua ngày

....

5:00am tại ktx, Eun Ji vscn xong liền nhắn tin xin công ty cho đi sinh nhật J-Hope rồi dựng đầu mấy đứa em dậy

Mấy đứa mau dậy đi, chúng ta phải có mặt ở công ty BigHit trước 7:30 đó _ Eun Ji đứng ở giữa hành lang, 2 bên là phòng của mấy đứa em

Nae _ Đám maknae đồng thanh nói lớn đủ cho Eun Ji đứng ngoài nghe được

Sau hơn 10 phút chuẩn bị thì cả 7 người các cô có mặt ở BigHit

Annyeong haseyo _ Cả 7 người vừa xuống xe liền chạm mặt Jin

Annyeong, các bạn đến sớm vậy? Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu đi mua bánh _ Jin cười tươi đáp lại lời chào của các cô

Nae _ Eun Ji gật đầu

Các bạn có muốn cùng tôi đi mua bánh không? Tôi thì cũng không khéo léo như con gái cho nên cũng không biết chọn bánh nào cho hợp lí _ Jin cười ngượng gãi đầu nói

Vậy để em đi cùng sunbaenim ạ _ Eun Ji nói

Mấy bạn đi không? _ Jin nhìn về phía mấy đứa em

Thôi ạ, chúng em xin phép vào công ty thăm quan chút ạ _ Ha Jin nói

Được, các bạn cứ tự nhiên, tôi với Eun Ji đi chọn bánh _ Jin nói xong liền đi trước lấy xe, Eun Ji thì lững thững chạy theo sau

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi các thành viên đi vào bên trong theo lối đi duy nhất hành lang, đi qua studio của J-Hope các thành viên nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh chàng, nghe anh nói xàm gì đó một mình có lẽ là đang live stream với fan

Vì không muốn làm phiền J-Hope cho nên cả 6 cô tiếp tục đi thăm quan toàn bộ công ty, lòng vòng 1 lúc thì các cô quyết định mượn tạp phòng tập của các anh để tập luyện cho thời gian trôi qua nhanh hơn

1 tiếng sau tất cả 13 thành viên có mặt trước cửa phòng studio, hiện tại J-Hope đã tắt live và tập chung vào công việc của mình, đang mải mê làm việc đột nhiên phòng cúp điện, khiến J-Hope khá lo lắng ngay sau đó ngọn lửa của hi vọng thắp sáng ở phía sau khiến J-Hope ngạc nhiên

Anh đứng bật dậy khi thấy cả 6 người của BTS và CrispSeven đều có mặt đầy đủ, người thì bê bánh người thì cầm quà, J-Hope hạnh phúc hò reo ôm chầm lấy Suga

Hyung mau thổi nến _ Jimin bê bánh đến trước mặt J-Hope

Anh chàng hưng phấn thổi tắt ngọn nến, đèn phòng cũng cùng lúc được bật lên, J-Hope ôm từng thành viên BTS và bắt tay với CrispSeven, anh luôn miệng cảm ơn mọi người vì sự bất ngờ lớn này

Cả 13 con người quây quần hát chúc mừng sinh bên cạnh J-Hope, khiến anh không thể không ngừng nhoẻn miệng cười, RM thì lấy điện thoại ra quay cho fan xem, tặng quà và ăn bánh xong thì các cô mỗi người để lại lời chúc và lời cảm ơn cho các anh rồi ra về

- -------

Happy Birthday J-Hope:3

Vốn dĩ sẽ không ra truyện nữa nhưng vì là ngày trọng đại của anh nhà cho nên au phải ra chap

Chúc cho J-Hope sẽ có 1 sanh thần thật vui vẻ và hạnh phúc cạnh người thân và các thành viên trong nhóm , chúc nhóm luôn có nhiều sức khỏeđể cống hiến công sức vào nên âm nhạc Kpop, chúc nhóm sẽ luôn thành công và đi trên con đường triển vọng , chúc các thành viên sẽ đạt đượcước mơ mà bản thân mình chưa làm được

ARMY sẽ luôn ở phía sau các thành viên, ủng hộ và cống hiến cùng các anh , chúc cho các anh sẽ luôn thành công trong cuộc sống và không gặprào cản :3

Happy Birthday :3