[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 47



" Mấy chị ngày nào ra album ạ? "

" Mấy anh chị có thân nhau không ạ? "

" Mọi người đi chung như vậy không sợ bị nói ra vào hay sao ạ? "

" Jimin đẹp trai quá đi "

" Annyeong "

" Mọi người ai cũng đẹp trai xinh gái "

" Mọi người còn trò chuyện trong nhóm 97 line không ạ? "

" Có nhóm 94 line không ạ? "

Annyeong mọi người, chuyện nhóm mình ra album thì chưa tính được ngày nha các bạn, tại chúng mình còn phải phụ thuộc vào công ty nữa, chưa kể còn phải quay mv rồi phát hành album _ Eun Ji nói

Bọn mình chơi lâu sẽ thân thôi bạn _ J-Hope trả lời bình luận

Miệng đời mà bạn cứ để họ nói đi, mình sống tốt cho bản thân, gia đình và xã hội trước đi, mình chỉ cần biết mình giúp ích cho xã hội là được còn những người khác họ sống có ích cho ai thì tùy họ, họ muốn nói mình ra sao cũng được miễn sao họ không đụng chạm tới miếng cơm manh áo, bát gạo của mình cũng như gia đình mình _ Jungkook thản nhiên nói

Wow!! Oppa nói hay quá đi _ Sooyoon tròn mắt ngạc nhiên khiến mọi người phải bật cười trước vẻ mặt ngây thơ của cô

Jimin oppa đẹp trai quá sao? _ Sae An dòm vào màn hình rồi đọc to dòng cmt

Gam-sa-ham-ni-ta _ Jimin lịch sự cảm ơn cậu còn không quên bonus cho fan nụ cười duyên

Chúng mình vẫn hoạt động nhóm 97 line nha mọi người _ Jungkook trầm giọng trả lời

94 line có nhóm nhưng chúng mình ít khi hoạt động lắm, tại mọi người còn bận công việc nữa _ RM nói

Nói mới để ý mọi người nghe siêu phẩm solo của Jennie unnie chưa ạ? _ Sooyoon nháy mắt tinh nghịch

Nghe rồi _ Eun Ji và Jin đồng thanh

Me too _ Cả đám cũng đồng thanh nói

Hay lắm luôn í, chỉ tội unnie bị chỉ trích nhiều quá _ Sae An nói

Miệng đời mà tránh sao được _ Taehyung nói

Cứ vui vẻ mà sống thôi, kệ họ đi _ Suga nhàn nhã trả lời

Mọi người hôm nào thì làm fansign ạ? _ Hae Gi hỏi

Chúng mình dự định fansign sẽ vào ngày 5/1 nha mọi người _ Jin nói

Thật ra là không được tiết lộ đâu nhưng tiện đây thì mình nói cho mọi người hóng luôn _ Jimin nói

Thế mấy bạn tính hôm nào thì ra album? _ Taehyung hỏi

Chúng em tính là 7/1 thì ra album ạ _ Hye Ri nói nhỏ cho 14 người cùng nghe vì đây cũng là chuyện riêng của công ty nên không thể tiết lộ sớm

Ngày đẹp đó, các bạn chuẩn bị quay mv gì chưa? _ Jungkook hỏi

Có chứ ạ, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai chúng em quay _ Hye Ri nói

Vất vả lắm đấy, hồi mới debut chúng tôi cũng phải lăn lộn mãi mới xuất bản được album đầu tay _ RM nói

Nhưng chúng em dự tính là sẽ lấy bài Break là ca khúc debut của nhóm _ Sooyoon nói

Bài của hệ thống làm ca khúc debut sao? Vậy nhóm nam Wikin thì sao? _ J-Hope ngạc nhiên hỏi

Trên truyền hình thì chúng em tập chung một ca khúc nhưng sau sân khấu thì các bạn nam sẽ học một ca khúc khác, và đấy cũng là ca khúc debut của các bạn luôn ạ _ Eun Ji nói

Break là gì ạ? _ Jimin hỏi

Phá vỡ _ RM đáp lời

Các bạn lấy ca khúc debut để dành tặng cho RM sao? _ Suga ngơ mặt hỏi

Không ạ....không ạ _ Cả 7 cô bật cười rồi đồng thanh phủ nhận

Namjoon Break _ Jin nói xong liền bật cười

Các bạn ngoài ca hát còn có tài năng gì không? _ Taehyung hỏi

Có chứ ạ, chẳng hạn như Ha Jin unnie có thể bẻ gẫy bút bằng ngón tay ạ _ Sooyoon vừa nói vừa chỉ tay về phía Ha Jin

Chìn chá? _ Cả 7 anh ngạc nhiên đồng thanh nói

Nae _ Ha Jin cười trừ

Các bạn có thể uốn lượn như con lươn không? _ J-Hope hỏi tay bất giác run run chỉ về phía Jungkook

Cái đó chúng em không làm được ạ _ Cả 7 cô đồng thanh

A _ Eun Ji đột nhiên nói lớn khiến mọi người phải chú ý đến cô

Hae Gi và Sae An có thể giả tiếng của động vật ạ _ Eun Ji nói

Giả tiếng động vật? _ Cả 7 anh ngơ ngác nhìn về phía 2 cô

Nae _ Sae An gật đầu

Bạn..bạn thử giả tiếng khủng long đi _ Taehyung nói

Lời vừa dứt cả đám liền bật cười

Sao...sao có thể giả được chứ ạ? _ Sae An ngơ ngác hỏi

Khủng long thì em chưa nghe qua ạ _ HaeGi cũng bất lực trước yêu cầu của Tae

Có phải nó kêu grào grào không? _ RM bắt chước theo tiếng khủng long khiến mọi người càng ngạc nhiên

Không hổ danh là quái vật Namjoon cậu kêu cũng giống khủng long đấy chứ _ Suga vỗ lưng RM trêu chọc cậu em

Nào có _ RM ngại ngùng khi bị anh lớn trêu ghẹo 

Đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên Suga ghé sát tai Jin nói thầm gì đó rồi anh lớn lên tiếng " Thôi cũng đã muộn rồi để chúng tôi phụ các bạn dọn dẹp "

Dạ không cần đâu ạ, coi như hôm nay chúng em mời mọi người, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ạ _ Eun Ji nhanh chóng xua tay 

Làm sao mà như thế được, cứ để chúng tôi giúp các bạn dọn dẹp _ Jimin nở nụ cười duyên

Dạ không cần đâu ạ _ Ha Jin nói xong liền ra hiệu cho mấy chị em, cả 6 cô nhanh chóng tiễn các anh ra ngoài, trước khi đi còn không quên tạm biệt fan, các anh bị mấy cô ép về nên chỉ biết cười trừ, cả 2 nhóm cười ngượng chào nhau rồi mỗi người 1 công việc, các anh thì lên xe của công ty trở về ktx, còn các cô thì đi dọn dẹp, Ji Mi thì cũng chào fan rồi tắt máy quay 

Màn đêm dần buông xuống đưa 7 cô công chúa vào giấc ngủ say, chỉ riêng Eun Ji là còn thức để nhắn tin với công ty quản lý 

-------- Tin nhắn ---------

Xin chào CrispSeven ngày mai là ngày đầu tiên các bạn làm việc ở công ty, xin hỏi các bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? - Produce 101

Dạ chúng em sẵn sàng rồi ạ - Eun Ji 

Lịch trình của CrispSeven kể từ ngày mai đó là:

Thứ 2: 6:00am phải có mặt ở công ty, rèn luyện thu âm ca khúc 

Thứ 3: 6:00am có mặt ghi hình 3 mv 

Thứ 4: Ghi hình 3 mv tiếp theo 

Thứ 5: Ghi hình 4 mv cuối, phát hành album 

Thứ 6: Trình diễn ở HongKong và Trùng Khánh 

Thứ 7: 8:00 Fansign ở Trùng Khánh đến 10:00, 3:00pm ( chiều) trở về Hàn Quốc, lưu diễn ở sân khấu GalBi của Seoul, 6:00pm quay lại phòng tập gặp giảng viên và chào ekip, make up và quản lý của mình 

Chủ nhật các bạn sẽ được nghỉ, xin chân thành cảm ơn 

Nae, chúng em sẽ thực hiện đúng giờ giấc ạ _ Eun Ji lịch sự rep tin nhắn rồi tắt máy đi ngủ 

------------

2.9.1.2019 thành phố Seoul 5:00 sáng ngày đầu tiên 

Annyeong haseyo _ Eun Ji đứng trước đầu giường của Ha Jin lịch sự chào hỏi 

Annyeong haseyo _ Ha Jin ngồi bật dậy dụi mắt lịch sự chào cô chị lớn " Đến giờ rồi sao ạ? "

Công ty mới cho chúng ta lịch trình, unnie đã treo lịch ở gần nhà bếp rồi, các em cứ theo lịch mà làm nhé, bây giờ mới có 5:00 cứ bình tĩnh làm vscn rồi giúp unnie gọi mấy đứa nhỏ dậy nhé, unnie đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người _ Eun Ji nói

Để em phụ ạ _ Ha Jin lễ phép nói

Không cần thiết, em cứ gọi mấy đứa nhỏ dậy cho unnie là được _ Eun Ji nói xong liền đi xuống tầng làm bữa sáng cho nhóm

Đợi cho Eun Ji đi, Ha Jin lặng lẽ đi làm vscn rồi lấy máy quay mà công ty cho sẵn cài vào phòng ngủ 1 cái rồi cầm 9 cái con lại đi gắn vào từng phòng, 1 cái cô gắn vào phòng bếp, 1 cái cô gắn vào phòng khác còn 1 cái thì cô cầm trên tay quay toàn bộ căn phòng khoe với các bạn fan vì đây là quay bằng điện thoại không phải live cho nên cô không có nhiều câu hỏi từ fan để trả lời, Ha Jin chỉ có thể tán gẫu đôi điều vớ vẩn rồi cùng máy quay đi gọi mấy đứa em

Hiện tại thì cô đang đứng trước cửa phòng của Hae Gi, tiếng gõ cửa vừa vang lên 3 hồi Hae Gi nhanh chân chạy đi mở cửa, nhìn điệu bộ chỉnh chu của cô nàng Ha Jin đoán chắc cô em cũng biết đường mà mò dậy

Annyeong haseyo _ Hae Gi bắt gặp hình dáng quen thuộc của Ha Jin và máy quay liền lịch sự chào hỏi

Annyeong, em dậy rồi sao _ Ha Jin cũng lịch sự chào hỏi

Nae, hôm nay có lịch trình gì chưa ạ? _ Hae Gi vừa hỏi vừa vẫy tay chào máy quay

Có rồi nha, hôm nay chúng ta thu âm nhạc, lịch Eun Ji unnie đã treo ở trước cửa phòng bếp, ai có thắc mắc gì thì cứ theo lịch mà làm _ Ha Jin nói

Nae, mà mấy em kia dậy chưa ạ? _ Hae Gi hỏi

Chưa ai dậy hết, unnie nhờ em một chút được không, em giúp unnie gọi mấy đứa nhỏ dậy nhé, unnie muốn đỡ việc nấu bữa sáng cho Eun Ji unnie _ Ha Jin cười tươi

Nae, unnie cứ để em làm cho ạ _ Hae Gi nói xong liền tháo cái máy quay trước cửa phòng mà Ha Jin đã gắn lên rồi tung tăng chạy đi gọi mấy đứa maknae

Annyeong mọi người, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, mình là Hae Gi thành viên của CrispSeven, hôm nay là buổi sáng đầu tiên của chúng mình ở trong ktx mà chúng mình đã dành tiền xây dựng, hiện tại đã là 5:25 rồi mình được unnie giao nhiệm vụ đi gọi mấy bạn nhỏ, các bạn theo chân mình nhé _ Hae Gi cười tươi nói với máy quay, chân cô vừa dừng lại ở cửa phòng của Sooyoon, Hye Ri và Ji Mi cô liền nhìn máy quay rồi hỏi " Nên gọi ai trước đây? "

Hmm.....Hye Ri thì khá hiền lành cho nên không thể gọi em ấy trước, nếu có bắt nạt thì phải tìm mấy đứa khó tính một chút, chẳng hạn như Sae An và Ji Mi, Sooyoon thì cũng na ná Hye Ri cho nên loại 2 đứa này đi, chúng ta đến với căn phòng của..... _ Hae Gi nói xong liền đi thẳng đến trước cửa phòng của Sae An và Ji Mi, cô dừng chân trước cửa phòng nhìn 2 cái bảng tên rồi quyết định đi vào phòng Sae An, máy quay vừa lướt qua cửa phòng Ji Mi Hae Gi liền bật cười trong sự sợ hãi

Mình không dám vào phòng maknae đâu, mọi người thông cảm nhé, với lại em ấy cũng không thích có người vào phòng mình cho nên ở ktx cũ ít người được vào phòng em ấy lắm _ Hae Gi vừa nói vừa gõ cửa phòng của Sae An

Annyeong haseyo, ai vậy ạ? _ Sae An  nằm ở trong phòng giọng ngái ngủ nói vọng ra

Annyeong, là Hae Gi unnie đây _ Hae Gi nói