[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 46



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương trình Produce 101 đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả các khán giả cũng như các tts đã tiếp bước cùng chúng tôi _ Lee-teuk nói lời cuối tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên

Các tts chen nhau ôm ấp, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trong tim mọi người bây giờ đều là kí ức đẹp trong 1 tháng làm việc cùng nhau tại Produce

---------

2:00pm chiều tại ktx ngôi nhà mà cả nhóm đã góp tiền xây dựng đang dần hiện ra trước mắt

Các thành viên giúp đỡ nhau kéo vali vào trong nhà, nhớ cái ngày mới gặp nhau mọi người còn e re, thẹn thùng nhưng sau 3 tháng làm tts tại Banana Culture cũng như 1 tháng làm tts tại Produce 101 đã đưa các thành viên gắn bó với nhau hơn

Căn nhà sau khi xây dựng đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ, mọi thiết kế đều được làm đúng như trong giấy tờ mà Sooyoon đã vẽ phác họa

Vừa đặt chân đến cửa nhà cả đám reo ầm lên trước thiết kế giản dị nhưng đậm nét phương tây của căn nhà " WOW!! Mắt thẩm mỹ của Sooyoon unnie thật sự không đùa được đâu nha "

Mọi người khen sai người rồi đó, bản phác họa là em vẽ nhưng người thiết kế là Eun Ji unnie và Hye Ri đó _ Sooyoon cười tươi khoác vai cô bạn 97 line 

Đến thời điểm hiện tại chị vẫn không tin cả nhóm mình thật sự đã debut _ Eun Ji hạnh phúc nói

Chuyện cũng đã qua rồi, hiện tại chúng ta chỉ cần chuyên tâm theo đuổi mơ ước của mình thôi _ Ha Jin cười tươi kéo tay mọi người vào ktx thăm quan 

Hôm nay mọi người cũng mệt rồi để chị ra ngoài siêu thị mua chút gì đó về nấu cho mọi người _ Eun Ji nói xong liền đứng dậy 

Chân cô chưa kịp chuyển bước đám maknae, liền nhảy bổ ra trước mặt cô ngăn không cho cô đi 

Hye Ri cất giọng dịu dàng nói " Hôm nay maknae chúng em đích thân đi siêu thị mua đồ, mấy unnei cứ ở nhà chờ chúng em " Hye Ri nói xong liền kéo tay Sae An và Ji Mi đi, Sooyoon thì lôi giấy bút ghi menu rồi cầm ví chạy thẳng ra ngoài 

Mấy chị lớn nhìn theo bóng dáng của mấy cô em qua cửa lớn chỉ biết cười trừ rồi cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa 

Đám maknae vừa ra khỏi cửa liền kéo nhau hết chỗ này đến chỗ kia để chụp ảnh, Sae An còn không quên lấy máy ra live cho fan xem, hình ảnh vừa hiện lên đập vào mặt fan là khuôn mặt bự chảng đầy muối của Hye Ri 

Annyeong haseyo _ Cả 3 cô đồng thanh, Hye Ri nhanh chóng kéo Ji Mi lại rồi nói " Em mau chào mọi người đi kìa "

Annyeong haseyo _ Ji Mi lịch sự chào rồi nhanh chóng nhường chỗ cho Sooyoon, cô út cũng không thích tiếp xúc với máy quay quá nhiều 

Mọi người ơi hôm nay chúng mình đã thành công rồi đấy _ Sooyoon vui vẻ nở nụ cười thân thiện với các fan 

Các bạn có lời gì muốn gửi đến mấy chị lớn không vậy? _ Sae An hỏi 

--------- Comment ---------

" Mấy chị xinh quá "

" Thần tượng của em đã làm được rồi kìa "

" Saragheyo "

" Chị ơi bao giờ thì nhóm mới phát hành album ạ? "

" 3 chị kia đâu rồi ạ? "

" Các chị nói sẽ để BTS oppa thăm quan nhà đúng không ạ? "

" Chị ơi các chị hiện tại đã chuyển đến ktx chưa ạ?"

" Chị ơi mấy chị kia đâu ạ? "

" Sooyoon em yêu chị "

" Mấy chị đang ở đâu vậy ạ? "

" Wifi bên chị yếu quá ạ "

" Bao giờ thì nhóm chính thức ra mắt vậy ạ? "

" Chúc mừng mấy chị đã thành công nha "

Gam-sa-ham-ni-ta, chúng mình quyết định sẽ ra mắt vào ngày..hmm... có lẽ là thuận theo công ty đi, chứ mình cũng không thể tiết lộ được _ Hye Ri nói 

Việc thăm quan nhà thì còn phải chờ các sunbaenim quyết định nha, công việc của các sunbaenim bận rộn lắm không thể nói là ngày một ngày 2 đi xem nhà được _ Sooyoon giải thích 

Mấy chị kia ở ktx rồi, chúng mình đang đi mua đồ ăn _ Sae An nói

Cảm ơn bạn nha, chúng mình cũng không ngờ chúng mình lại thành công luôn đó _ Hye Ri bonus cho bạn fan nụ cười duyên 

Đến siêu thị rồi mọi người cùng chúng mình đi mua đồ nào _ Sooyoon nói xong liền xoay màn hình thành cam sau rồi đi review đồ cho mọi người xem 

Wow!! unnie nhìn xem có con mực to như vậy hay sao? _ Hye Ri tròn mắt kinh ngạc, tay kéo Sooyoon với Sae An nhìn về phía cái bồn nước chứa 1 con mực khổng lồ

Sooyoon nhanh chóng đưa máy về phía con mực rồi nói " Các bạn nhìn nè con mực thật lớn "

Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy? _ Sae An hỏi 

Hôm nay Eun Ji unnie đặc biệt nấu cho chúng ta một nồi lẩu hải sản đặc biệt còn được nướng thịt ngoài trời nữa _ Sooyoon nói 

Đúng vậy đó tiện đây mình cũng giới thiệu luôn, nhà của tụi mình là ở một nơi có hoa cảnh rất trong lành luôn, nhìn được ra thành phố đẹp lắm đặc biệt ở sân vườn phía sau còn có một nơi rất rộng để mở party, mở tiệc thịt nướng còn có thể ngồi đó ngắm sao coi phim và nhìn cảnh thành phố, không khí trong lành lắm đó _ Hye Ri tự tin giới thiệu 

-------- Comment --------

" Sao Ji Mi không nói chuyện vậy ạ? "

" Nhà mấy tầng vậy chị? "

" Wow!! em cũng muốn được ăn thịt nướng cùng các chị "

" Khi nào các chị về Việt Nam ạ? "

" Các chị có dự định sẽ vào BigHit ko ạ? "

" Các chị có liên lạc với nhóm 97 line không ạ? "

" Mấy chị còn liên lạc với các anh Wikin không ạ? "

Các bạn hỏi Ji Mi kìa _ Sae An kéo Ji Mi về phía máy quay rồi nói " Con bé ít nói lắm, hầu như trong ktx của Produce chẳng mấy lần được nghe giọng con bé "

Chút nữa nướng thịt chúng mình cũng sẽ quay cho các bạn xem nhé _ Hye Ri nói

Chúng mình vẫn nuôi hi vọng vào BigHit nha mấy bạn _ Sooyoon cười tươi trêu chọc mấy fan

Nhà 2 tầng bạn ạ nhưng chia ra 2 gian nên coi như là 4 gian _ Hye Ri nói

Mình với Hye Ri vẫn liên lạc trong nhóm 97 line nha _ Sooyoon nói

Nhóm Wikin sao? Chắc giờ này bọn họ đang đi ăn rồi _ Sae An nói

Đúng vậy _ Sooyoon gật đầu

Bây giờ mua tôm với cá _ Hye Ri nhìn vào tờ menu rồi nói

Tôm ở bên kia _ Sooyoon chỉ tay về phía bên phải

Mặc kệ cho 3 chị lớn cứ thong thả tán gẫu đi mua đồ, Ji Mi vẫn thản nhiên đi về phía gian sách đọc truyện

---------

6:30pm tại ktx các thành viên vừa mua đồ ăn trở về liền bắt gặp bóng lưng quen thuộc của 7 chàng trai BTS

Cả 4 cô vội vã chào mấy anh rồi mời mấy anh vào nhà tránh cho tình trạng fan nhận ra mấy anh thì rách việc lớn

Mấy đứa về rồi sao? _ Eun Ji lớn tiếng hỏi cả 3 chị lớn vừa đi ra bắt gặp 7 anh liền giật mình cúi đầu chào

Annyeong haseyo _ Mấy cô lịch sự cúi đầu chào

Mọi người đến sao không nói trước với chúng em ạ? _ Hae Gi hỏi

À...chúng tôi cũng đang bận nhiều việc không sắp xếp được lịch trình, sợ báo trước lại không đến được thì ngại lắm _ RM nói

Tiện thể hôm nay có các sunbaenim chúng em mời mọi người ở lại ăn tối luôn _ Sae An nói

Thôi như vậy làm phiền mọi người lắm, chúng tôi cũng chỉ đến để thăm quan thôi _ Jimin xua tay nói

Mọi người đừng ngại ạ, chúng em cũng đang mua hơi nhiều đồ nữa, có mọi người ở đây mời mọi người một bữa cơm coi như cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người ạ _ Hye Ri nói

Hmm.... Như vậy đi nếu các bạn đã có lòng thành thì chúng tôi sẽ ở lại, nhưng tôi sẽ cùng vào bếp _ Jin nói

Nae _ Các thành viên đồng thanh rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc

Jin và Eun Ji thì phụ trách bếp núc, Hye Ri, Sooyoon, Jungkook và Taehyung thì phụ trách sắp xếp bàn, RM, Suga, Ha Jin và Hae Gi thì phụ trách bưng bê đồ ăn chỉ riêng J-Hope, Jimin, Sae An và Ji Mi thì ở một bên an bài học nhảy

Nhờ có các anh mà mọi thứ đã được hoàn thiện, hiện tại 14 con người đang ngồi quây quần ngoài vườn ăn lẩu, nướng thịt

Jungkook thì mừng hết sức vì sắp được ăn thịt cừu xiên nướng do chính tay Suga chế biến

Ha Jin đột nhiên reo lên " Không ngờ có một ngày mình lại được ngồi ăn chung với các oppa, được ăn món mà oppa nấu "

Cũng bình thường thôi mà _ Các thành viên BTS cười trừ

À...đợi chút em lấy máy quay, mọi người có tiện khi em quay không ạ? _ Sae An hỏi

Được chứ, chúng tôi cũng muốn lưu giữ khoảng khắc này mà _ J-Hope nở nụ cười tươi

Sae An được sự đồng ý liền lấy máy ra quay, cô đặt camera cố định rồi trở về bàn

Mọi người đếm 123 máy sẽ bắt đầu quay _ Sae An nói xong mọi người liền đồng thanh đếm 123

Màn hình vừa được kết nối các thành viên lịch sự chào hỏi fan " Annyeong Haseyo "

--------- Comment ---------

" BTS oppa kìa "

" Wow!! Nhà đẹp quá đi "

" Các chị được ngồi chung với BTS oppa kìa sướng quá đi "

" BTS BTS "

" Mọi người đang ăn chung ạ? "

" Lại có nhóm để ship cặp rồi "

" Jungkook saragheyo "

Annyeong, mọi người nhắn nhanh quá chúng tôi không đọc kịp _ RM nói

Bạn ơi chúng tớ chỉ là bạn thôi, các bạn đừng ship cặp nữa, nhiều người nhìn vào sẽ nói này nọ đó _ Eun Ji nói

Thật sự nhiều khi tôi thấy việc ship cặp cũng không được tốt lắm _ Tae trầm giọng nói

Đôi khi nó gắn kết tình cảm anh em thật nhưng đôi khi thì hơi quá đáng _ Jin nói

Em cũng không thích lắm nhưng phải chiều ý các fan thôi _ Suga nói

Chúng em cũng là fan nhưng chúng em cũng ghét việc bị ship cặp _ Ha Jin nói

Việc không thích bị ship không phải là chúng mình kì thị đồng tính đâu, nhưng mà do một số bạn ship hơi quá đáng _ Jimin nói

Tụi mình đang ở ktx ăn khuya _ Hye Ri nói

-------- Comment --------

" Jikook ♥ "

" Vkook is real "

" Namjin xin hãy tạo moments "

" Shipper Vkook đâu điểm danh "

" Các bạn thôi đi các anh nói không thích bị ship cặp rồi còn gì? "

Các bạn ơi đừng nói mấy cái đó nữa chúng mình cũng nghe nhiều rồi, thật sự ai ở đây cũng chán việc ship cặp lắm đó, mong các bạn đừng nói mấy cái đó nữa _ Hae Gi nói

Đúng đó mấy bạn đi hơi xa rồi, dù thực tế hay tưởng tượng thì chúng mình cũng là nam nhi không phải là như các bạn nghĩ đâu _ J-Hope nói khéo

Thôi mọi người bỏ qua chuyện đó đi _ RM nói

Để em đọc mấy cmt hay _ Sooyoon nói

-----------

Truyện có đoạn phê phán một số thành phần trong fandom , bạn nào không hợp có thể thoát khỏi truyện

Mơn mọi người đã ủng hộ truyện :3

chapter content



- Hình ảnh minh họa kí túc xá của CrispSeven