[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 42



Tại ktx các thành viên vừa sắp xếp xong đồ vào trong phòng, liền ngồi quây quần lại tâm sự

Ổn không? Hôm nay mới là buổi học đầu chúng ta còn phải trải qua nhiều thứ khó khăn hơn _ Eun Ji vuốt tóc Hye Ri rồi cất giọng an ủi mấy đứa em

Chúng em không sao đâu, chỉ có 2 unnie thôi _ Sooyoon vừa nói vừa dùng tay xoa bóp vai cho cô chị cả

Em muốn được giải thoát _ Hye Ri bật ngửa ra giường, nhìn mấy cô ai cũng mệt mỏi chẳng có tí sức sống

Thôi nào, chúng ta càng than vãn thì càng thua kém mọi người, dù gì các sunbaenim cũng đã nói giúp cho chúng ta rồi, thời điểm hiện tại chúng ta chỉ cần cố gắng phấn đấu cho các cuộc thi thôi, em không tin là chúng ta không làm được _ Hae Gi làm hành động hwaiting cổ vũ tinh thần cho các thành viên

Em thấy Hae Gi unnie nói đúng đó, có khối người còn áp lực hơn chúng ta nữa kìa, đây so với các Idol đã nhằm nhò gì, sắp tới đợt xét tuyển mọi người phải cố gắng lên, dù có tiến ít những cũng phải nhích lên được một lớp như vậy cũng đủ cho chúng ta thấy được kì tích rồi _ Sae An tiếp lời

" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa vang lên Sooyoon nhanh chân chạy đi mở cửa

Heechul đứng ngoài cửa nhìn vào " Các bạn tụ tập ngoài sảnh lớn đi, chúng tôi sẽ cho các bạn liên lạc với gia đình, chắc cũng lâu rồi không được trò chuyện với gia đình nhỉ "

Chìn chá _ Các thành viên ngạc nhiên

Sau mệnh lệnh của Heechul mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng đi đến trước sảnh lớn xếp hàng

Lần lượt các tts được đi vào phòng kín mỗi người được phát một cái điện thoại, camera được gắn ở các phòng, phòng đầu tiên là phòng của Eun Ji

Điện thoại vừa được kết nối giọng nói của mẹ cô vang lên, vì quá lâu không gặp được gia đình nên cô chị cả bật khóc nức nở, cô ngồi tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia cho mẹ cô nghe, bà cũng khuyên cô phải sống thật tốt vì giờ cô đã phải tự lập không thể ở bên bố mẹ nữa, nên dù có khó khăn tới mấy cô cũng phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, ở phòng của mấy đứa em cũng không kém nhất là Hye Ri và Sooyoon tuổi cũng chẳng lớn, đang có một cuộc sống bên cạnh gia đình đùng một cái lại phải chia cắt, các cô nhớ gia đình muốn chết, nhớ cái ngày chia tay gia đình để lên Seoul ai cũng phải ủ rũ suốt mấy ngày mới có thể bình phục lại tinh thần, các tts mỗi người một cảm xúc ai cũng nước mắt tèm nhem khi nghe giọng nói của gia đình, chỉ riêng Ji Mi là chẳng có ai để gọi

Heechul và Leeteuk thấy cô nhóc không gọi điện cho gia đình liền cất giọng hỏi " Sao bạn không gọi điện cho gia đình? "

Ji Mi lạnh lùng đáp lời 2 anh " Em không có gia đình "

Lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của 2 chàng trai, Heechul lựa lời hỏi khéo " Ý em là sao? "

Ba mẹ em mất rồi _ Ji Mi khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi, điều này đối với cô có vẻ đã quá quen thuộc, ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn năm cô vừa tròn 10 tuổi, kể từ lúc đó nụ cười trên môi cô đã chẳng bao giờ xuất hiện, cô bước chân vào showbiz cũng đều có lí do cả nếu kể ra thì mọi người sẽ nói cô lấy cái cớ để mọi người thương hại, nhưng thật ra hồi còn sống mẹ cô đã nuôi ước mơ làm ca sĩ, bà hay hát ở các phòng trà tuy không nổi tiếng nhưng cũng không phải không có người biết đến, kể từ khi bà mất cô đã quyết định thực hiện ước mơ của bà làm tròn nốt bổn phận chữ hiếu của bản thân

X....xin lỗi _ Heechul áy náy khi nghe cô nhóc nói

Không có gì ạ _ Ji Mi vẫn giữ thái độ lạnh lùng

Leeteuk sau khi nghe được cuộc trò chuyện đó liền kéo Heechul đi trước " Đây cũng là một phần lí do khiến em ấy trở thành con người vô cảm như ngày hôm nay "

Đúng vậy, tôi chỉ sợ Kpop lại mất đi nhân tài thôi _ Heechul nhún vai nói

Sunbaenim, sắp tới phần lựa chọn bài hát và nhóm, tôi nghĩ nên để cho các thành viên của Crisp chung một nhóm như vậy sẽ tránh được nhiều hậu quả xấu tuy chúng ta làm như vậy sẽ bị các tts khác trách vì các em ấy đã từng sống chung với nhau quá hiểu nhau rồi cho nên việc thi cử sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng nếu chúng ta không để 7 em ấy ở chung, em e rằng mọi người sẽ chẳng ai giúp đỡ và đón nhận các em ấy _ Minho nói

Em nói cũng đúng, nhưng chuyện này còn phải phụ thuộc vào các tts biết đâu các đội trưởng thấy có hứng thú lại chọn mấy em ấy thì sao? _ Heechul nói

Nếu nhóm em ấy thắng thì có thể toàn quyền lựa chọn nhóm cho bản thân mình rồi _ Taeyeon cũng chen vào cuộc trò chuyện

Nếu mọi chuyện đã thành như vậy tôi nghĩ cũng nên để cho mấy em ấy chung nhóm _ Lee-teuk cũng gật gù đồng ý với Minho

Thời gian gọi điện cho gia đình kết thúc các tts nhanh chóng di chuyển về ktx nghỉ ngơi, hiện tại cũng đã khuya không còn sớm để các tts lang thang ngoài sảnh

7 người các cô trở về phòng giống như mọi tts khác, đi được nửa đường Hae Gi liền cất giọng nói " Chúng em đi tập mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ạ "

Đi tập nhảy sao? Cho unnie theo với được không? _ Ha Jin nghe đứa em nói vậy liền giơ tay đòi đi theo như một đứa trẻ

Cả lũ cũng đồng thanh đòi đi theo 3 Dancer, thế là cả nhóm quyết định vòng ngược về học viện, tìm đến lớp A để học nhảy, bài nhạc mà các cô tập luyện mấy ngày nay đó là bài Idol của BTS và bài Baam của Momoland

Bản nhạc sôi động vừa vang lên các huấn luyện viên đang bàn bạc ở phòng kế bên cũng có chút tò mò mà phải kéo nhau sang xem

Mọi người đều đứng ở phía xa quan sát mấy cô qua cửa kính của phòng tập, nhìn mấy cô tập luyện chăm chỉ và có bài bản như vậy các huấn luyện viên đều đặt niềm tin và hi vọng về các cô, nhất là Ha Jin khi tập cùng với các thành viên thì cô nàng có vẻ tự tin hơn, thần thái cũng rất đỉnh không hề luống cuống một chút nào về vũ đạo, 3 Dancer cũng bộc lộ và thể hiện được hết khả năng của bản thân

Bài hát vừa tắt tiếng vỗ tay từ phía xa vang lên, các thành viên bị giật mình bởi tiếng vỗ tay, vừa xoay đầu nhìn liền hốt hoảng lùi về sau rồi cúi đầu chào

Xin lỗi chúng tôi làm các bạn giật mình sao? _ Heechul bật cười khi thấy phản ứng hốt hoảng của các cô

Dạ không ạ, sao...sao các sunbaenim vẫn còn ở đây ạ? Chúng em làm phiền mọi người nghỉ ngơi ạ? _ Eun Ji lễ phép hỏi

Không phải chúng tôi đang bàn bạc ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng nhạc nên mới qua xem _ Taeyeon cười phì

Nae _ Các thành viên rụt rè trả lời

Khuya rồi sao mấy bạn không về phòng nghỉ đi? _ Lee-teuk hỏi

Giờ này mọi lần ở ktx chúng em vẫn còn đang nằm chơi còn 3 Dancer thì tập luyện đến tối khuya mới dừng lại cơ ạ, chúng em cũng quen với giờ giấc ở ktx rồi cho nên không sửa được _ Ha Jin nói

Tập luyện chăm chỉ như vậy hẳn là rất giỏi _ Minho bật ngón cái khen ngợi

Cũng bình thường thôi ạ, vẫn còn cần phải học hỏi nhiều ở các sunbaenim ạ _ Sae An nở nụ cười tươi

Thôi cũng muộn rồi các bạn cũng nhanh chóng về ktx nghỉ ngơi đi _ Taeyeon nói

Nae _ Các thành viên theo lệnh của Taeyeon trở về phòng nghỉ ngơi

Một buổi tối ở Korea trôi qua êm đềm, màn đêm dần buông xuống đưa những con người mệt mỏi vào giấc ngủ say

-------------

5:00am tại ktx của 7 công chúa nhỏ Eun Ji lại là người mở mắt đầu tiên, cô quen tay khều khều Ha Jin, cô em cũng dần dần mở mắt đón nhận những tia sáng từ cửa sổ

Ha Jin giọng ngái ngủ mấp máy mồm hỏi " Unnie dậy rồi ạ "

Có làm phiền em không? _ Eun Ji ngồi dậy mỉm cười nhìn cô em

Dạ không, em cũng quen rồi ạ _ Ha Jin nói xong liền giơ tay lên nhìn đồng hồ

Ngày nào chúng ta cũng dậy sớm nhất ktx nhỉ? _ Tiếng Sae An cất lên khiến 2 cô chị cả ngạc nhiên

Tụi chị làm em tỉnh giấc sao? _ Eun Ji ngơ ngác nhìn cô em đang ngồi dậy

Dạ không chúng em cũng mất ngủ cả đêm, mọi lần ở ktx đều là tập luyện đến khuya mới dừng lại, hôm qua tập được một chút nên cơ thể cũng không được thoải mái cho lắm _ Sae An cười hiền

Nói vậy là cả Hae Gi và Ji Mi đều mất ngủ sao? _ Ha Jin hỏi

Nae _ Hae Gi nằm trên buông thõng tay xuống ra hiệu cho Ha Jin nằm tầng dưới rằng cô cũng đang thức

Nếu mấy đứa đều đã tỉnh thì dậy làm vscn rồi thay đồng phục đi _ Eun Ji nói

Nae _ Các thành viên sau mệnh lệnh của cô chị cả liền cắp mông đi làm vscn rồi thay đồng phục

10 phút sau cả 7 cô tập trung ở sảnh ktx, tiếp tục cùng nhau chạy vòng quanh khuân viên, các huấn luyện viên thấy mấy cô chăm chỉ như vậy cũng cùng nhau chạy thể dục cùng mấy cô

Minho chạy bên cạnh các cô lên tiếng chào hỏi " Annyeong!! Các bạn dậy sớm quá nhỉ? "

Các thành viên đang cười đùa vui vẻ nghe thấy giọng nam kì lạ liền quay đầu nhìn, vừa bắt gặp hình bóng quen thuộc của Minho cùng các huấn luyện viên khác các cô lịch sự cúi đầu chào, Eun Ji cất giọng nói " Nae, mọi người cũng dậy sớm quá ạ "

Chúng tôi cũng quen rồi, có hôm phải thức đêm để chạy lịch trình cho nên dậy sớm cũng là một tiêu điểm lớn để chúng tôi làm _ Heechul nói

Mấy bạn trước đây có từng quen biết nhau không? _ Taeyeon thắc mắc hỏi

Dạ không chúng em đều là những người xa lạ ạ _ Ha Jin nói

Chìn chá? Sao các bạn có thể hiểu nhau và thân nhau như vậy? _ Taeyeon hỏi

Chúng em gặp nhau rất khác người ạ, chắc cũng do duyên trời cho nên mới hợp nhau đấy ạ _ Hye Ri bật cười

Sao lại khác người? _ Lee-teuk hỏi

Chúng em là đâm xe vào nhau cho nên mới quen đó ạ _ Hye Ri nói

Đâm xe? _ Các huấn luyện viên ngạc nhiên đồng thanh nhắc lại lời Hye Ri

Nae _ Các cô gật đầu ai cũng bật cười khi nhắc đến chuyện lần đầu gặp nhau

Các bạn đâm nhau sao? _ Minho thắc mắc hỏi lại

Nae, chính là ở fansign của BTS sunbaenim, lúc đó Hye Ri làm rơi đồ ở trước cửa cho nên chúng em mới đi tìm em ấy để trả ví, nào ngờ lúc em hỏi đây là ví của ai thì Ji Mi lại giật chiếc ví rồi phóng xe đi thẳng, chúng em tưởng em ấy tính ăn trộm chiếc túi cho nên cả đám đã cùng nhau đuổi theo, nào ngờ lúc đến đầu đường chúng em phanh gấp quá cho nên phía sau không kịp phản ứng đã đâm thẳng vào xe em, sau lần đó chúng em kéo nhau đi bệnh viện rồi gặp nhau ở một số chỗ như siêu thị, rồi Hye Ri giúp chúng em tìm tạm một khách sạn và chúng em sống chung _ Sae An nói

Wow!! Tôi thấy những lần gặp mặt đầu tiên mọi người thường kiểu ở trần như nhộng tạo ấn tượng cho đối phương sự bật ngờ, điều đó khiến mọi người rất sốc nếu còn có kiểu chào nhau bằng cách hôn nhau trên đường như vậy thì thật sự quá hot rồi, các bạn có phải tính làm poster nhóm lề đường không? _ Heechul đột nhiên lên tiếng trêu chọc khiến mọi người có mặt đều phải bật cười

Không...không phải đâu ạ _ Eun Ji ôm bụng cười tay xua xua phủ nhận những lời Heechul nói

Thôi cũng sắp đến giờ rồi các bạn mau về lớp đi chúng tôi sẽ tụ tập các tts khác đến cửa học viện _ Lee-teuk nói

Nae _ Các cô nghe lời anh trở về phòng học, còn các huấn luyện viên thì cũng nhanh chóng đi bắc loa gọi các tts