[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 39



ThyARMY8

Đây là 1 bạn giới tính không xác định, đang theo dõi và ủng hộ truyện của au, tuy bạn không viết truyện nhưng au vẫn tag bạn vào chap này coi như là tặng bạn 1 chap riêng, bạn nói chuyện rất cuteo, ai có hứng thú thì follow làm quen với bạn ấy nhé

-Satsuire-

Đây là một bạn theo dõi và ủng hộ truyện của au, hiện tại bạn đang phát hành một bộ truyện mới liên quan đến BTS, bạn nào có hứng thú thì vào đọc truyện của bạn ấy nhé

Mơn 2 nàng và mọi người đã ủng hộ truyện của au nhé, Gamsahamnita

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

------------

Vị đầu tiên bước ra sau cánh cửa không ai khác chính là đồng nghiệp của Lee-teuk, Heechul, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét vang lên khắp học viện ai cũng mắt nổi 2 quả trái tim mà mải mê ngắm nghía thần tượng

Heechul vừa bước vào liền nở nụ cười tươi vẫy tay chào các tts rồi đi đến chỗ Lee-teuk đứng, người tiếp theo bước ra sau khỏi cánh cửa không ai khác chính là Taeyeon thành viên của SNSD, tiếng hò hét lại vang lên to hơn lần trước, các thực tập nam thì thầm to nhỏ

" Chị ấy đẹp quá đi "

" Aaa..tớ nghĩ tim tớ đã bị rung động rồi "

" Tớ muốn nắm tay chị ấy quá "

" Chị ấy thật xinh đẹp "

Về phía tts nữ thì cũng hết lời khen ngợi

" Chị ấy có thật là đã 29 tuổi không vậy? Nhìn chị ấy trẻ quá đi "

" Nhìn chị ấy thật có khí thế "

" Em cũng muốn được như chị ấy "

Người tiếp theo bước ra sau cánh cửa là Park Jimin thành viên của BTS, người con trai với vóc dáng mảnh mai và nhỏ nhắn bước vào liền thu hút được mọi ánh mắt của mọi người

" JIMIN JIMIN AHH~~ "

" PARK JIMIN "

Tiếng một fan nam hét lên không to không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Jimin phải chú ý đến cậu

Tiếng vỗ tay và tiếng hú hét chưa dừng người tiếp theo bước vào lại càng làm cho mọi người sốc hơn, nam nhân siêu cấp điển trai bước vào trong liền nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ của đám con gái, người con trai đó không ai khác chính là Cha Hackyeon còn có biệt danh là N, là Leader của nhóm VIXX, nhớ cái hồi Produce 101 ss2 của WANNA ONE có một cậu trai bước vào khi phồng má thoạt nhìn rất giống với N khiến mọi người có chút bỡ ngỡ

" Wow!! Anh ấy thật đẹp trai "

" Tớ muốn được nắm tay anh ấy quá ".

" Tớ cực mê tiền bối N "

Về phía CrispSeven nãy giờ mới lên tiếng

Chút nữa xong chúng ta đi xin chữ kí mọi người đi ạ _ Sooyoon nói

Unnie cũng nghĩ vậy _ Sae An nói

Đợi chút nữa xem còn ai không thì mình đi xin một thể _ Eun Ji tiếp lời

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi các thành viên liền im bặt chẳng ai nói với nhau lời nào nữa, cho đến khi 2 vị nam nhân cuối cùng buớc vào thì một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên một cách rầm rộ, 2 người cuối cùng bước vào là MinHo của SHINEE và Suga của BTS

Sau khi mọi người có mặt đầy đủ ở dưới khán đài, Lee-teuk liền nâng mic nói " Xin chào toàn thể các tts đang có mặt ở đây, ngày hôm nay Produce 101 ss3 chính thức mở ra một cuộc tranh tài mới, có thể các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại có một nửa số tts nam và một nửa số tts nữ, điều này cũng không có gì là quá khó hiểu cả, bởi vì các mùa trước đều đã thi đấu nam - nam, nữ - nữ lần này chương trình muốn trộn lẫn cả 2 lại, cùng nhau lập nhóm thi đấu, tìm ra 2 nhóm xuất sắc nhất, và chủ tịch sẽ thành lập ra 2 nhóm nhạc, 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ tối đa là 7 người, cuộc thi đấu lần này rất khắc nghiệt cho nên các bạn phải cố gắng rất nhiều, có thể sẽ rất áp lực cho nên một số bạn cần phải cố gắng làm quen với nó, nếu không sẽ không thể gắn bó với chương trình lâu dài được "

Nae _ Tất cả 101 tts có mặt đều đồng thanh nói

Trước tiên chúng ta để cho mọi người ở đây giới thiệu về bản thân trước _ Leeteuk nói xong liền hất mặt về phía Heechul

Cậu bạn hiểu ý nhanh chóng cất giọng nói " Annyeong haseyo tôi là Heechul hiện tại đã 35 tuổi rồi, rất vui khi hôm nay có mặt ở đây để đồng hành cùng các tts của Produce 101 "

Annyeong haseyo, tôi là Taeyeon, 29 tuổi đảm nhiệm vị trí Vocal cho các bạn, rất hân hạnh khi được gặp các tss _ Taeyeon nói miệng nở nụ cười duyên

Annyeong haseyo tôi là Cha Hackyeon biệt danh là N, tôi là Leader của VIXX, tôi 28 tuổi và đảm nhiệm vị trí Main Dancer _ N nói xong tiếng vỗ tay lần lượt vang lên

Annyeong haseyo, tôi là Park Jimin thành viên của BTS, hiện tại tôi 23 tuổi và tôi đảm nhiệm vị trí Dancer của các bạn, rất hân hạnh vì được gặp mặt 101 tts ở đây _ Lời vừa dứt các tts liền hò hét tên Jimin, điều này cũng không có gì lạ lắm, hiện tại thì BTS gần như là nổi tiếng khắp các đất nước, fan ở đâu mà chả gặp đặc biệt Jimin lại còn là thành viên mà có nhiều fan boy nhất trong số các thành viên của BTS, nhìn thấy anh chàng thôi là ai cũng phải hú hét vì vui mừng

Annyeong haseyo, tôi là Choi Min-Ho là thành viên của SHINEE, tôi 27 tuổi và tôi đảm nhiệm vị trí Rapper của các bạn _ Lời giới thiệu vừa dứt một số fan cũng hét lên vài câu " Em yêu anh " khiến mấy vị đứng trên sân khấu cũng không kiềm được mà phải bật cười thành tiếng

Annyeong haseyo tôi là Min Yoongi biệt danh là Suga, 25 tuổi tôi đảm nhiệm vị trí Rapper _ Suga với một màn giới thiệu nhạt hơn nước lã, thật sự nhìn anh chàng như một ông cụ vậy cứ đứng thẫn thờ tay thì chống lưng, khuôn mặt từ đầu tới giờ thập phần mệt mỏi và ủ rũ, điều đặc biệt ở anh khi người ta nhìn thấy đó là cặp mắt, nó giống như chứa đựng nhiều nỗi buồn vậy rất vô cảm nhưng lại không hề đánh mất đi chính mình giống như một số Idol nào đó, chính vì cặp mắt và phong thái làm việc đó mà các fan thường gán anh với cái biệt danh là cụ, hoặc theo một cách nói giảm nói tránh nào đó thì người ta sẽ nói anh là swag

Sau màn giới thiệu thiếu muối đó thì Lee-teuk liền lên tiếng gỡ rối " Vậy bây giờ cuộc thi của Produce chính thức bắt đầu, xin mời mọi người trở về vị trí để bắt đầu "

Sau mệnh lệnh toàn thể 101 tts ngồi xuống ghế của mình, 7 ban giam khảo cũng lần lượt đi về ghế của mình để ngồi, các ban giám khảo đều được phát tai nghe riêng và giấy tờ của các tts, nhóm đầu tiên bước lên sân khấu là tts của Cube Entertainment, tiếp theo là tới JYP Entertainment, kế là SM Entertainment, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ chỉ có điều chưa có một ai có đủ thực lực để bước vào lớp A, điều đó khiến cho các ban giám khảo khá nản, cho đến khi cái tên Banana Culture hiện lên trên màn hình, mọi người liền nuốt nước bọt có phần thán phục, ai nhìn cũng biết được tts của Banana lần này là CrispSeven, 7 cô gái với nhiều tài năng khác nhau, đặc biệt còn là những người được chính BTS tuyển chọn, tuy mới làm tts ở Banana Culture mới được 3 tháng nhưng thực lực mà các cô mang đến có thể khiến đối thủ phải nhún nhường, sau khi CrispSeven có mặt đầy đủ trên sân khấu Jimin và Suga liền nhếch mép cười gian, các tts thì ồ lên vì khí thế của các cô quá lớn, lớn đến nỗi có thể đè bẹp các tts khác

Lee-teuk nâng mic nói " Các bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi "

Eun Ji búng tay ra lệnh cho mấy đứa em rồi cả bọn đồng thanh " Annyeong haseyo jeoneun CrispSeven im-ni-ta "

Đã có cả tên cho nhóm rồi sao? _ Heechul thắc mắc hỏi

Nae _ Eun Ji hoang mang trả lời đại

Như nhìn ra sự bối rối của cô chị cả Jimin liền lên tiếng " Bạn cứ thoải mái đi không việc gì phải căng thẳng, hãy làm tốt như lần ở Fanmeeting ấy " nói xong anh còn không quên bonus thêm nụ cười đáng yêu khiến cả học việc phải hét ầm lên

Các bạn có nghĩ đến việc sau này sẽ phải thay đổi lại tên của nhóm không nếu các bạn thật sự thành công debut ấy? _ Taeyeon hỏi

Nae, chúng em đã nghĩ tới việc đó rồi ạ, nhưng giờ đã nói chỉ tối đa có 7 thành viên được debut cho nên chúng em sẽ cố gắng hết sức ạ _ Hae Gi nói

Vậy các bạn tự giới thiệu sơ qua về bản thân mình đi _ Heechul nói

Em là Eun Ji, đây là Ha Jin, đây là Hae Gi, đây là Sae An, kia là Sooyoon, còn có Hye Ri và cuối cùng là Ji Mi ạ _ Eun Ji nói một tràng dài chẳng để ai kịp phản ứng

Bạn đảm nhiệm vị trí tiếng nói chính đúng không? _ Heechul đột nhiên lên tiếng nửa trêu chọc nửa muốn hỏi

Không ạ, chúng em lần đầu đi show nên không quen mấy việc giới thiệu này cho nên chúng em đã thống nhất là sẽ để cho Leader nói hết ạ _ Hye Ri cười khổ vẫy tay chối những gì Heechul nói

Các bạn đừng quá căng thẳng, chúng tôi muốn các bạn phải thật thoải mái, bộc lộ được toàn diện khả năng của bản thân _ Heechul an ủi, những lời đường mật đó dường như ngấm được vào những trái tim của những cô gái kia

Vậy các bạn có thể nói về khả năng của bản thân được không? _ Taeyeon hỏi

Nae, khả năng của em thì là Lead Vocal _ Eun Ji nói

Em thì cũng giống unnie _ Ha Jin chỉ tay về phía cô chị cả

Em thì đảm nhiệm Lead Rapper và Lead Dancer ạ _ Hae Gi lễ phép nói

Em là Main Vocal, Lead Rapper _ Sae An nói

Em là Main Vocal _ Sooyoon nói

Em là Lead Rapper và Main Vocal _ Hye Ri nói

Main Rapper, Main Dancer _ Ji Mi ngắn gọn súc tích

Các bạn sẽ trình diễn chung hay riêng? _ MinHo hỏi

Chúng em trình diễn chung ạ _ Sae An nói

Vây các bạn đã sẵn sàng chưa? _ Jimin hỏi

Nae _ Hye Ri nhẹ nhàng gật đầu

Sau mệnh lệnh các thành viên vào vị trí, nhạc vừa vang lên các thành viên nhanh chóng hòa vào giai điệu riêng, tiếng hát vang lên rất du dương và ngọt ngào, mọi nốt cao Sae An đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, dường như cả bài hát đều không có gì có thể làm khó cô nàng, đặc biệt Hye Ri và Sooyoon thì giọng lại rất trầm ấm và ngọt ngào, phần rap thì Ji Mi và Hae Gi thể hiện rất tốt, vũ đạo thì các Main Dancer và Lead Dancer thể hiện không có chỗ chê, chỉ riêng Ha Jin thì vẫn hơi yếu, và dĩ nhiên điều đó đã không ghi điểm được trong mắt ban giám khảo, sau khi màn trình diễn kết thúc, Suga liền nâng mic nói " Ha Jin, bạn có thể trình diễn những gì bạn muốn để gỡ lại việc vũ đạo vừa rồi của bạn? "

Ha Jin sung sướng khi được Suga ra tay cứu trợ, thế nhưng cô thì có gì để mà trình diễn cơ chứ, chỉ là một Lead Vocal, không biết nhảy, không biết rap, thật sự trình diễn thì sẽ chỉ khiến cho người ta thấy gai mắt

Thấy Ha Jin không lên tiếng MinHo liền hỏi tiếp " Không có bạn nào muốn trình diễn khả năng riêng của mình hay sao? "

Em _ Ji Mi giơ tay

Một mình em hay là còn ai hỗ trợ không? _ Jimin hỏi

Hae Gi unnie và Sae An unnie nữa ạ _ Ji Mi nói

Được mấy đứa thể hiện đi _ Suga nói

Bản nhạc Ddaeng vang lên cả 3 cô nhanh chóng hòa vào điệu nhạc, mỗi người đều có một tố chất giọng riêng, mọi thứ đều được diễn ra suôn sẻ

Sau màn trình diễn của 3 Dancer, các ban giám khảo bắt đầu bàn bạc to nhỏ với nhau rồi đưa ra quyết định, Lee-teuk nâng mic nói " Bây giờ chúng tôi sẽ phân lớp cho các bạn, đầu tiên là lớp A "

Lời vừa dứt mọi người đều căng thẳng và mong chờ, một số tts bàn tán rằng chắc chắn cả 7 người đều được vào lớp A vì quá tài năng, không khí trong hội trường trở nên ngột ngạt

Lee-teuk thở hắt ra rồi nói " Lớp A gồm Jeon Ji Mi, Park Hae Gi, Lee Sae An và không còn ai nữa "

Lớp B gồm Kim Sooyoon, An Hye Ri và không còn ai nữa _ Heechul lên tiếng

Lời vừa dứt mọi người liền lo lắng cho 2 cô chị lớn, các thành viên đều đã được vào những lớp ở top đầu chỉ có 2 chị lớn là vẫn còn đang ở ngưỡng cửa của tử thần, Suga liếc mắt qua tờ giấy trên mặt bàn rồi nâng mic nhẹ giọng nói " Lớp C không có ai hết, và lớp D..... " nói đến đây anh liền dừng lại, mắt đảo về phía 2 cô rồi nói tiếp " Lớp D có Han Eun Ji và không còn ai, lớp F Go Ha Jin " lời vừa dứt tiếng " ồ " liền vang lên rõ to, các thành viên tuy được phân chia vào nhiều lớp khác nhau nhưng mặt mày thì ủ rũ vì thấy 2 chị lớn đều ở lớp thấp, nhất là Ha Jin cô rất buồn một phần là do bản thân đã phụ công dạy dỗ của các thành viên, của các anh và của thầy giáo, một phần là cô cảm thấy bản thân thật sự chẳng có năng khiếu gì

Cố gắng lên nha _ Jimin làm hành động Hwaiting, mắt hướng về phía Ha Jin, nhìn thấy sự cổ vũ đó của anh Ha Jin cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi một chút

Các bạn vào trong lấy sticker đi _ Minho nói tay chỉ về phía sau cánh gà

Các thành viên lịch sự cúi đầu chào rồi đi vào trong lấy sticker, vừa vào đến bên trong là Ha Jin không kiềm được nước mắt, các thành viên thấy vậy liền ôm nhau thành hình tròn rồi vỗ lưng an ủi nhau, sau 10 phút dỗ dành cô chị lớn các thành viên trở lại sân khấu, nhóm tiếp theo bước lên sân khấu là Boot cùng chung công ty quản lý với các cô, vì bỏ lỡ phần trình diễn của nhóm nên các cô cũng không biết được Boot thật sự có khả năng gì, chỉ biết rằng khi sắp xếp lớp thì cả 3 thành viên đều vào lớp D, các thành viên dẫn nhau trở về ghế ngồi liền nghe thấy mấy tiếng xì xào phía sau lưng

" Như vậy chẳng phải rất thiên vị hay sao? Vì CrispSeven và Boot đều do BTS sunbaenim tuyển chọn cho nên mọi người đều được thiên vị hết "

" Đúng vậy, nãy giờ chẳng có ai vào được lớp A vậy mà CrispSeven vừa xuất hiện đã có 3 thành viên vào lớp A rồi "

" Ha Jin gì đó cũng chả có thực lực gì hết, đều nhờ vả cả vào sự nổi tiếng của BTS cho nên mới dám đi thi thôi nhỉ "

" Chương trình thật thiên vị trong khi chúng ta chẳng có nổi một người biết đến thì ngược lại họ có rất nhiều fan, đã luôn được công ty quản lý nâng đỡ có cả thầy dạy nhảy "

" Chương trình như vậy thì ai dám tham gia chứ, đều là nhờ vào sự quen biết để được debut "

Nghe được những lời cay nghiệt đó nhưng các thành viên cũng chẳng thèm cãi lại, dù gì có nói lí thì người ta cũng chẳng hiểu, rồi lại cho rằng mấy cô cậy thế BTS nên mới dám lên mặt dạy đời người ta, chuyện này các thành viên cũng sớm tính được ra trước rồi, miệng đời mà cái gì mà chẳng nói được, chỉ có điều nếu làm quá giới hạn của mấy cô thì lúc đấy mới thật sự có chuyện, nhất là maknae tính tình đã khó ở, cộng với việc vừa rồi Ha Jin phải vào lớp F tâm trạng đã không được tốt, hiện tại lại còn phải hứng chịu gạch đá từ người dân liền có chút bực tức, nếu để cô nhóc mà nghe thêm chút nữa chắc nó san bằng cái Produce này luôn chứ chẳng đùa

Tất cả các tts lần lượt trình diễn khả năng của mình, nhưng hiện tại vẫn chỉ có 5 người hoàn hảo nhất được lọt vào lớp A, điều đó càng khiến cho ban giám khảo thêm mệt mỏi