[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 37



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

_jokiute_ryyking_

Đây là trang của 1 bạn viết truyện Kpop, bạn nào có thời gian và thấy hứng thú thì có thể vào ủng hộ truyện của bạn ryyking

Mơn mọi người đã ủng hộ truyện

-----------

Thanh toán xong các thành viên ra xe trở về nhà, xe vừa dừng trước cửa ktx các cô nhanh chóng chạy vào nhà để mở quà và đưa nhật ký cho Hye Ri

" Cạch " Cánh cửa lớn vừa bật mở các thành viên liền cúi đầu chào máy quay rồi kéo nhau về bàn ngồi

Hye Ri mở quà cho mọi người cùng xem rồi đọc nhật ký đi nè _ Sooyoon nói tay đưa túi quần áo và quyển nhật ký về phía cô bạn

Sae An nghe thấy vậy liền chạy đi tháo 1 cái máy quay trên tường xuống đem quay toàn cảnh cả căn nhà và nơi các thành viên đang ngồi

Annyeong haseyo _ Sae An bê máy quay đến bên cạnh mọi người rồi cất giọng chào

Các thành viên cũng lịch sự chào máy quay, Eun Ji bắt đầu phổ biến một số thứ trước máy ghi hình " Chào mọi người, hôm nay là sinh nhật Hye Ri cho nên chúng mình đang tổ chức cho em ấy "

Đây toàn là đồ free hết đó mọi người _ Hye Ri thích thú bê một đống túi mua hàng lên khoe với camera

Em có thể cho mọi người xem những món đồ em lựa được không Hye Ri? _ Ha Jin hỏi

Nae, em cũng chỉ mua mấy thứ linh tinh thôi ạ _ Hye Ri vừa nói vừa lôi đồ trong túi ra rồi giơ lên cho mọi người xem

Đầu tiên là em mua một chiếc áo sơ mi kẻ, mới đầu em tính mua váy công chúa nhưng Sooyoon nói với em là sợ mặc như vậy lên sân khấu sẽ bất tiện khi nhảy cho nên em mới đổi thành áo sơ mi _ Hye Ri vừa nói vừa yếm thử áo vào người cho mọi người nhìn

chapter content



Hợp lắm Hye Ri _ Ha Jin bật ngón cái khen ngợi

Em còn mua thêm cả đồng hồ đôi với Sooyoon _ Hye Ri kéo tay Sooyoon và mình đưa đến trước máy quay khoe với mọi người chiếc đồng hồ đôi

chapter content



Em còn mua thêm cả mấy cái kính nữa, lên sân khấu đeo nhất định sẽ rất đẹp _ Hye Ri vừa nói vừa lôi kính ra khoe

chapter content



Wow!! Hye Ri a~~ hôm nào lên sân khấu cho tôi mượn đeo thử nha _ Sooyoon chớp chớp mắt làm nũng cô bạn

Được, được cứ nhiên _ Hye Ri cười tươi, cô lôi trong túi ra một chiếc hộp đựng giày rồi khoe " Đây là món đồ cuối cùng "

Là gì vậy em? _ Hae Gi thắc mắc cái thứ bên trong chiếc hộp

Là giày ạ _ Hye Ri nói

chapter content



Thấy Hye Ri giơ giày lên Sae An liền đưa tay cầm lấy rồi nói " Nhìn đế giày của Hye Ri lại nhớ đến giày của Jungkook oppa, sau này ai làm gì em cứ tháo giày rồi thẳng tay đập bốp vào mặt nó cho unnie "

Lời vừa dứt cả lũ được một trận cười ầm trước sự chỉ đạo và dạy dỗ bá đạo của Sae An

Em nói gì sai sao? _ Sae An ngơ ngác nhìn mọi người

Không hề, chị thấy em nói hoàn toàn đúng chỉ là làm như vậy có hơi quá rồi _ Eun Ji cười trừ

Thôi bây giờ qua tới phần đọc nhật ký, Hye Ri đọc to cho mọi người cùng nghe nha _ Sooyoon nói tay đưa máy quay về phía Hye Ri

Vậy em đọc đây _ Hye Ri nhận quấn sổ trên tay Ha Jin liền đọc lớn cho mọi người cùng nghe

chapter content



Nae chúng em sẽ cố gắng dừng việc cãi nhau ạ _ Hye Ri vừa nói vừa nở nụ cười tươi

chapter content



CrispSeven Forever _ Hye Ri đọc hết nhật ký của Ha Jin rồi đột nhiên hét ầm lên

chapter content



Em nhất định nhất định sẽ không bao giờ vấp ngã trong cuộc đời, yêu unnie nhiều _ Hye Ri nói xong liền ôm chầm lấy cô chị

chapter content



Em không có cố ý đâu, chỉ là tham vọng hát hò của em quá lớn nên em mới vậy thôi ạ _ Hye Ri chắp tay như muốn xin lỗi Sae An

Không có gì _ Sae An cười trừ

chapter content



Bà nói được tốt nhất cũng phải làm được đó nha Sooyoon _ Hye Ri cười trừ khi đọc bức thư của cô bạn

chapter content



Thật ra để mà nói thì dù em không có mở bức thư em cũng biết được con bé sẽ viết gì trong thư rồi _ Hye Ri cười khổ

Thôi vậy là được rồi, quà đã mở, thư cũng đã đọc rồi mấy đứa về phòng ngủ đi, khuya lắm rồi _ Eun Ji nói tay đóng quyển nhật ký lại

Vậy chúng em đi ngủ đây ạ, chúc mọi người ngủ ngon _ Các thành viên lịch sự cúi đầu chào các chị lớn và máy quay rồi di chuyển về phòng riêng của mình, riêng đội Dancer lại vác theo máy quay lên phòng tập, vừa học vừa ghi hình cho mọi người xem

Màn đêm lại dần buông xuống đưa mọi người vào giấc ngủ say

-----------

2 tuần trôi qua nhanh chóng hôm nay đã là ngày cuối cùng các cô có mặt ở trong phòng tập của công ty, vì mai các thành viên phải đến Produce 101 để làm tts rồi cho nên chủ tịch ban một ân huệ là ngày hôm nay các thành viên sẽ không phải tập luyện, ông đã mở một chuyến thám hiểm cho các thành viên, đó là được tới BigHit gặp mặt chủ tịch Bang PD-nim và sẽ được xem cuộc sống của các thành viên BTS, có thể nói các cô sẽ trải qua một ngày cùng các thành viên BTS

Xe của Banana Culture vừa dừng lại các thành viên nhanh chóng dẫn nhau vào công ty BigHit, đi sâu vào trong công ty khoảng một đoạn không xa các cô liền bắt gặp cái dáng người bự bự lùn lùn của chủ tịch Bang PD-nim

Các thành viên vui mừng khi gặp được chủ tịch, nhìn các cô như vớ được vàng vậy, nhìn trên ti vi bố Bang không những đẹp trai khí thế mà bên ngoài lại càng oai phong và có phần đáng sợ

Sooyoon nhanh chóng tia được thành viên Jungkook đang đứng bên cạnh Bang PD-nim nói chuyện cùng cô gái nào đó không rõ lai lịch, vì đứng từ xa cho nên các cô cũng không nghe được phía bên kia nói gì, chỉ biết rằng cả 3 người đang bàn bạc điều gì đó rất vui vẻ

Đang đứng đực người ở đó đột nhiên J-Hope đi đến huých nhẹ vào vai Ji Mi rồi hỏi " Sao các cô lại ở đây? "

Ji Mi đột nhiên bị huých vai liền có chút giật mình, các thành viên vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc của người kia, liền xoay ngoắt người lại cúi đầu chào " Annyeong haseyo "

Thấy phản ứng giật mình của Ji Mi, J-Hope chỉ biết cười trừ rồi lại cất giọng hỏi tiếp " Mấy bạn tới tìm ai sao? "

Mai chúng em đã bắt đầu làm tts ở Produce 101 rồi ạ, Buyn Dae-joon sunbaenim nói muốn cho chúng em ngày hôm nay nghỉ ngơi, chỉ đến công ty BigHit thăm quan, các oppa đi đâu thì chúng em theo đó, coi như là học hỏi ạ _ Hae Gi nói

Là vậy sao? Nhưng mà hôm nay chúng tôi khá bận rộn và không có nhiều thời gian đâu cho nên các bạn theo được thì cứ theo, không theo được thì thôi nhé _ J-Hope nói xong liền đi thẳng đến chỗ của chủ tịch và Jungkook

Các cô lại được một lần đứng thẫn thờ ở đó nhìn về phía vị chủ tịch cao quý, các thành viên BTS từ thang máy đi ra bắt gặp bóng lưng quen thuộc của mấy cô, liền đi lại bắt chuyện

Taehyung vỗ nhẹ vai Hye Ri rồi hỏi " Mấy cô làm gì ở đây vậy? "

Annyeong haseyo, chúng em đến thăm quan ạ _ Các thành viên cúi đầu chào

Thăm quan sao? _ Jimin thắc mắc nhắc lại lời Hye Ri nói

Nae, mai đã là Produce 101 ss3 rồi chủ tịch Buyn Dae-joon nói hôm nay sẽ cho chúng em đi thăm quan công ty BigHit, các tiền bối đi đâu thì chúng em theo đấy ạ _ Sooyoon nói

Vậy thì cực lắm, hôm nay chúng tôi khá bận rộn, không biết các bạn có theo được không? _ Jin nói

Không sao đâu ạ, chúng em đi được mà _ Ha Jin nói

Không cần đâu, nếu các tiền bối đã nói như vậy rồi thì chúng em chỉ xin phép ở lại thăm quan công ty thôi ạ _ Hae Gi nói

Các bạn cứ tự nhiên, thôi chúng tôi đi trước đây _ RM lịch sự nói rồi xoay người bỏ về phía chủ tịch

Hye Ri thắc mắc nhìn về phía cô chị rồi hỏi " Sao chị không để chúng mình theo oppa ạ? "

Em không nghe các sunbaenim nói là bận sao, J-Hope sunbaenim và Jin sunbaenim cũng đã từ chối khéo rồi, mình cũng không nên quá mặt dày mà dính người ta đúng chứ, với lại các sunbaenim lịch trình dày đặc không thể đưa chúng ta theo được, mình theo mấy sunbaenim mục đích cũng chỉ là theo học hỏi chứ cũng có giúp được gì cho mấy sunbaenim đâu, với lại nhóm mình cũng chưa chính thức thành lập em lấy địa vị gì để được theo các sunbaenim, em cũng biết miệng đời vô tâm thế nào mà, chỉ cần một chút sơ hở thì có khi mai báo sẽ đăng tin cực hot về em đấy, suy cho cùng thì ta nên thăm quan công ty BigHit một vòng rồi trở về Banana Culture để tập luyện _ Hae Gi giải thích một tràng dài

Hừm...unnie nói em mới thấy có lý, đúng là không nên theo mấy oppa, không những không giúp được gì có khi còn làm vướng chân mấy oppa _ Sooyoon gật đầu chấp thuận với ý kiến của cô chị

Vậy chúng ta đi thăm quan công ty một chút, rồi nhanh chóng trở về để tập luyện _ Eun Ji nói

Nhận lệnh xong các thành viên nhanh chóng đi thăm quan công ty, lượn hết phòng tập này qua đến phòng tập khác rồi vào hẳn studio của J-Hope để thăm quan, một buổi sáng trôi qua êm đềm

-----------

12:00 ( am) tại công ty Banana Culture

Các thành viên vừa trở về công ty liền nhanh chóng chạy vào phòng tập, để tập luyện lại ca khúc sắp trình diễn trong Produce 101

Ca khúc lần này do chính tay LE sáng tác, có thể nói ca khúc rất hay và đi vào lòng người, nhạc có thể cảm xúc có thể mạnh mẽ được, nhất là khúc rap, lời không những hay mà còn ý nghĩa, lời bài hát thì rất vừa với tone giọng của các Vocal, chỉ có một số thành viên dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa tập hoàn chỉnh được bài nhảy

Tập luyện cho đến tối các thành viên đi khắp mọi nơi trong công ty chào tạm biệt mọi người rồi trở về ktx

Mọi người muốn tổ chức ăn gì đó không? Mai đã chính thức tham gia Produce 101 ss3 rồi chúng mình cũng nên tổ chức ăn mừng chứ nhỉ? _ Sae An hỏi

Em nói cũng có lý, vậy mấy đứa ăn gì để unnie đi mua? _ Hae Gi hỏi

Chúng mình làm mấy món quen thuộc của Korea đi unnie _ Hye Ri nói

Vậy mấy đứa liệt kê món đi rồi Hae Gi sẽ đi mua _ Eun Ji nói rồi đưa cho mấy đứa em một tờ giấy để ghi món ăn mà mấy cô thích

Sau khi liệt kê xong đồ ăn Hae Gi được giao nhiệm vụ đi mua đồ, lần này cô nàng không đi một mình mà còn kéo theo Sae An và Ji Mi, mặc dù maknae không thích đi nhưng đây là việc chung chứ không phải việc riêng, cho nên cô không có quyền từ chối

Lang thang ở ngoài siêu thị một lúc cả 3 cô vác đồ ăn về rồi bắt tay vào phụ cô chị cả nấu nướng, trừ mấy đứa maknae không biết nấu ăn thì được ngồi ngoài phòng khách xem tivi

Sau một lúc mày mò trong bếp thì đồ ăn cũng được bày biện trên mặt bàn, đặc biệt bữa ăn ngày hôm nay còn được uống rượu, các cô chị cả thì nhiệt tình cạn ly, chỉ có mấy đứa maknae như Hye Ri, Sooyoon và Ji Mi thì uống nước ngọt

Các cô chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu, hết ly này đến ly khác, chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại, cho đến khi màn đêm dần buông xuống với đội ngũ hộ trợ của đám maknae thì mới lôi được xác mấy cô chị về phòng, tuy nói mấy cô uống nhiều vậy thôi nhưng khi uống thì vẫn nhận thức được, bản thân uống được bao nhiêu và số lượng mà mình uống, dù gì mai cũng là Produce rồi không thể vì quá vui vẻ mà say bí tỉ đến mức không biết đường dậy

-----------

5:00am tại ktx tuy hôm qua uống khá nhiều rượu, nhưng Eun Ji thì vẫn có thể dạy từ sớm, chẳng biết đấy có phải do thói quen của cô hay không, nhưng phải công nhận một điều rằng có rất nhiều người cần phải học tập theo cô chị cả

Hôm nay là ngày tham gia Produce 101 cho nên cô chị cả ăn mặc rất đúng với phong cách của bản thân, cô mặc một chiếc áo ngang vai có viền cổ rất đẹp, kết hợp cùng chân váy trắng ngắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cô thả xõa ra, trông cô nàng hôm nay vừa có nét quấn hút vừa có nét trưởng thành

chapter content



Vừa tỉnh dậy Eun Ji liền phóng vào nhà tắm làm vscn rồi chạy ra gọi Ha Jin dậy, còn mình thì xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người như thường ngày

Ha Jin đang ngủ ngon bị cô chị cả lôi đầu dậy liền chán nản bỏ vào phòng tắm ngủ tiếp, loay hoay một hồi lâu trong nhà tắm cuối cùng Ha Jin cũng chịu lết xác ra ngoài mà thay đồ, hôm nay cô nàng cũng mặc một bộ đồ khá trưởng thành, dù gì cũng 25 tuổi đầu rồi chẳng còn ít ỏi gì mà đòi mặc đồ như mấy đứa tuổi teen, tốt nhất cô nên mặc một bộ đồ phù hợp với độ tuổi của mình, tránh để người đời phải nói ra nói vào

Chán nản mở tủ đồ chọn đại một chiếc váy có màu hồng nhạt, viền cổ được phối ren rất đẹp, chân đi đôi cao gót màu trắng, mái tóc màu nâu đỏ được cô thả xõa ra, nhìn cô nàng vừa có nét trưởng thành mà vừa có phần giản dị

chapter content



Ngắm nghía lại bản thân trong gương một lần cuối, Ha Jin tiếp tục với công việc như hằng ngày đó là đi lôi cổ mấy đứa em dậy, phòng đầu tiên cô tiến đến là phòng của Hae Gi

" Cốc cốc " _ Ha Jin lịch sự đứng ngoài gõ cửa

Không để Ha Jin phải chờ lâu, cánh cửa phòng bật mở Hae Gi bước ra trên người đã được chỉnh chu gọn gàng, vì cô là Lead Dancer cho nên việc phối quần áo rất đơn giản và nhanh gọn, vì biết hôm nay thế nào cũng phải nhảy nhiều cho nên cô nàng mặc một chiếc áo croptop phối với quần chun bên ngoài còn khoác thêm áo cho đỡ lạnh, chân đi đôi giày cao cổ màu trắng, mái tóc màu nâu cam được cô nàng búi gọn trên đỉnh đầu

chapter content



2 chị em vừa nhìn thấy nhau Ha Jin liền lên tiếng " Tốt quá em dậy rồi sao? Giúp unnie đi gọi mấy đứa nhỏ nhé, unnie qua phòng Sae An em đi gọi Ji Mi " Ha Jin nói xong liền chạy biến sang phòng Sae An

Hae Gi ngay từ đầu đã biết thế nào mọi người cũng đổ mọi trách nhiệm nặng nhọc lên đầu mình, cho nên cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi

Ở phía phòng của Sae An thì cũng đã dậy được gần hết rồi, Sae An hôm nay thì mặc một chiếc áo sơ mi cổ rộng phối cùng quần bó đen, mái tóc màu hồng được cô búi gọn trên đỉnh đầu

chapter content



Về phía Sooyoon thì hôm nay cô nhóc chuyển hộ khẩu sang mặc đôi với Hye Ri cả 2 cô hôm nay chọn chung một chiếc váy trắng, chân đi giày teen, mái tóc màu nâu đồng và mái tóc màu bạch kim được 2 cô thả xõa ra

chapter content



Còn về phía maknae thì cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi, hôm nay cô nhóc ăn mặc khá giản dị và cũng không kém phần sát khí, một chiếc áo hoodie đen phối với quần bó đen, đôi giày teen đen, mái tóc màu xám khói được cô búi gọn trên đỉnh đầu, có thể nói hôm nay maknae diện nguyên một set đen

chapter content



Cả đám vừa có mặt dưới nhà liền ăn hết phần bữa sáng của mình rồi nhanh chóng thu xếp hành lý di chuyển đến sân khấu Produce 101 có thể nói bắt đầu từ giây phút các cô rời khỏi ktx, đã là mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời các cô