[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 36



Tunng0634

Đây là trang của 1 bạn đang theo dõi truyện của au, au thấy bạn nói truyện dễ thương quá mà còn nhờ au ủng hộ truyện nên au tag bạn vào đây để mọi người nếu có hứng thú thì vào ủng hộ bạn

Nếu bạn nào muốn có nhiều người quan tâm đến trang và truyện của mình thì cứ để lại cmt " au ủng hộ truyện cho mình " thì tôi sẽ tag bạn vào những chap gần nhất và sẽ dành thời gian ủng hộ truyện của bạn, có 1 số bạn mới viết truyện nên au góp ý một chút thôi chứ không có ý chê bai gì đâu nha, au chỉ nêu ý kiến thôi nếu được thì các bạn sửa không thì các bạn đừng quan tâm cũng được

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện <3

-----------

5:00 pm ( chiều) tại quán ăn vặt nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, các thành viên vừa bước vào quán liền nhanh chóng tìm một phòng trống và khuất để tránh ánh mắt của các fan

Các cô ăn gì? _ RM hỏi

Chúng em ăn mỳ tương đen ạ _ Các thành viên đồng thanh

Có cần thêm món gì không? _ Jin hỏi

Dạ không ạ _ Các thành viên xua xua tay

Ăn ít vậy sao? Thế mấy đứa ăn gì? _ Suga hất mặt về phía mấy đứa em trong nhóm

Cho em một Gimbap, một mỳ ý _ Taehyung và Jimin đồng thanh

Cho em một mỳ xào hải sản _ Các thành viên còn lại đồng thanh

Mấy đứa ăn sang như vậy thì ai trả tiền đây hả? _ Jin ngơ ngác hỏi

Dĩ nhiên là hyung rồi _ Suga thẳng thắn nói khiến Jin cạn lời không còn gì để cãi lại

Taehyung chạy ra ngoài cửa vẫy tay gọi 1 cô phục vụ vào phòng riêng, cô gái vừa bước vào liền hét ầm lên tay che miệng " BTS " các thành viên nhanh chóng bịt miệng cô lại

Chúng tớ đến đây để ăn không muốn cho fan biết, cho nên bạn đừng nói cho ai nghe nha _ J-Hope đặt 1 ngón lên môi ra hiệu im lặng

Cô phục vụ ngoan ngoãn gật đầu rồi lấy lại phong thái thường ngày mà phục vụ " Quý khách order đi ạ "

Cho chúng tớ 7 mỳ tương đen, 2 mỳ ý, 2 Gimbap, 5 mỳ xào hải sản _ Jin nói

Quý khách muốn dùng đồ uống gì không ạ? _ Cô phục vụ hỏi

맥주 큰병 하나 주세요 _ Jimin nói ( Vui lòng cho chai bia loại lớn)

오렌지 쥬스 _ Hae Gi nói

Quý khách đợi một chút chúng tôi sẽ mang đồ ăn lên ngay ạ _ Cô phục vụ lịch sự cúi mình rồi mang menu ra ngoài

Sau khi cô phục vụ đi Ji Mi liền lên tiếng hỏi " Mọi người vừa nói chuyện gì vậy ạ? "

한주 _ Jungkook nói ( Rượu trắng hàn quốc)

Ji Mi thì ngơ mặt ra chả hiểu cái mô tê gì

Em ấy không được học mấy chữ 마시다 trong tiếng Hàn ạ _ Sae An nói ( Đồ uống)

Ô!! Em biết Soju chứ? _ RM hỏi

A...Nae _ Ji Mi nghe RM nói vậy liền hiểu ra vấn đề

Ể!!? Hye Ri hôm nay là sinh nhật bà sao? _ Sooyoon hỏi

Sao bà biết? _ Hye Ri đơ mặt nhìn Sooyoon

Trong nhóm 97 line có gửi thông báo nè, nói hôm nay sinh nhật An Hye Ri hãy gửi một phần quà đến cô ấy _ Sooyoon đọc cho mọi người nghe

Jungkook thấy vậy liền lôi điện thoại ra xem, quả đúng thật là trong nhóm có thông báo hôm nay sinh nhật Hye Ri

Wow!! Mọi người à, sinh nhật thì phải báo trước chứ? _ Eun Ji trách móc

Tại em cũng quên mất _ Hye Ri gãi đầu cười ngượng

Nếu hôm nay sinh nhật Hye Ri thì chúng mình phải tổ chức thật lớn chứ các bạn muốn ăn gì cứ gọi thêm đi, hôm nay tôi bao mọi người _ Jin nói

Không được đâu ạ _ Các thành viên xua xua tay

Có gì mà không được, Hye Ri hôm nay nhất định phải uống vài chén nhé _ Taehyung nói ( Au là người miền Bắc nên gọi là chén, người miền Nam đừng hiểu nhầm là cái chén ăn cơm nhé, hình như trong Nam gọi chén là ly thì phải, au cũng không biết nhưng phải giải thích rõ sợ mọi người hiểu nhầm)

Em....em không uống được đâu ạ _ Hye Ri xua tay cười ngượng

Bạn mà không uống là Taehyung giận đó _ Jimin nói

Thế thì cho em xin 1 ly thôi ạ _ Hye Ri nói

Được, miễn sao là có nhấp môi là được rồi _ RM nói

Nếu hôm nay là sinh nhật Hye Ri thì chút nữa sẽ cho em đi mua sắm free _ Sae An nói

A...không cần đâu ạ _ Hye Ri nói

Ai cũng đều phải được tổ chức sinh nhật, hiện tại chúng ta còn được ở bên nhau lúc nào thì phải tận dụng cơ hội lúc ấy _ Hae Gi nói

Tôi ví dụ một chút, nếu sau này các bạn không còn ở cùng nhau được nữa, các bạn có còn liên hệ với nhau không? _ J-Hope hỏi

Dĩ nhiên rồi ạ, chúng em cũng đều là người thường mà đến với nhau, sau này người nổi tiếng người không nổi tiếng thì cũng đều là người đều từng có quan hệ đều từng là bạn, nhất định sẽ gắn bó với nhau dài lâu _ Ha Jin nói

Nói hay lắm, nhất định là phải làm được đó nhé _ Jimin nói tay làm hành động Hwaiting

Mọi người yên tâm ạ, nhất định chúng em sẽ cùng nhau thành công _ Eun Ji nói

Ngồi buôn chuyện một lúc thì đồ ăn cũng được bê lên, lúc đầu rõ ràng là bảo Hye Ri chỉ cần nhấp 1 tí thôi nào ngờ các anh lại ép cô uống đến 2, 3 chén, tửu lượng của Hye Ri cũng không được cao cho lắm, may mà các anh thấy mặt cô đỏ đỏ nên tha cho, không thì chắc hôm nay cô xác định là bị hành tới không lết nổi về nhà

Sau khi ăn uống xong BTS phải chia tay các thành viên trở về công ty làm một số chuyện, còn các thành viên của CrispSeven thì rủ nhau đi mua sắm, tặng sinh nhật cho Hye Ri và đặc biệt cô sẽ không phải mất tiền trả

Vào trong khu mua sắm ai cũng mắt sáng rực cả lên vì quần áo đẹp, Hye Ri và Sooyoon thì lại mải đánh nhau liền bị cô chị cả nhéo lỗ tai rồi nói " 2 cái đứa này suốt ngày cãi nhau, Hye Ri mau đi chọn đồ đi, chút nữa ra ngoài thanh toán sau, bây giờ tụi chị phải lần lượt viết nhật ký rồi "

Nae _ Hye Ri nghe cô chị nói vậy liền tung tăng chạy đi mua đồ

Vừa vào đến hàng váy là mắt cô liền nổi lên 2 cái trái tim to bự, một tay lựa đồ một tay kéo Sooyoon về phía mình ép cô bạn đi chọn đồ bằng được

Hye Ri cầm chiếc váy lên yếm vào người rồi nói " Sooyoon...Sooyoon cậu thấy bộ này có hợp với mình không? "

Sooyoon đang mải nhìn đồ nghe tiếng cô bạn gọi liền quay đầu nhìn lướt từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi đánh giá " Rất hợp với cậu "

Thật sao, vậy thì mình sẽ mặc nó khi lên sân khấu _ Hye Ri cười tươi

Cái này váy công chúa cậu mặc lên sân khấu thì làm sao mà nhảy được chứ? _ Sooyoon lắc đầu trước câu nói ngốc của cô bạn

Tại sao lại không? Mình cũng có thể mặc quần bên trong mà? _ Hye Ri nói

Cậu có chắc là con bé Ji Mi sẽ đồng ý cho cậu mặc như vậy lên sân khấu hay sao? _ Sooyoon giật giật mắt nói

Cậu lo xa quá rồi, chắc là không sao đâu, mặc như vậy chẳng phải rất hợp với phong cách dễ thương và cá tính của mình sao? _ Hye Ri nói xong liền làm ra mấy vẻ mặt aegyo, đáng yêu kinh khủng khiến Sooyoon không kìm được lòng mà phải đưa tay bẹo má mềm mềm của cô bạn

Cậu đứng đây đợi nhé, mình vào thay đồ _ Hye Ri nói xong liền lấy chiếc váy công chúa vào phòng thay đồ

Ở bên ngoài sảnh lớn các thành viên còn lại đang chăm chỉ viết thư cho Hye Ri, chỉ riêng Ji Mi là nhàn nhã nhất vì bức thư của cô khi gửi tới các thành viên chỉ 1 và 1 điều duy nhất đó là " Happy Birthday "

Em viết xong rồi tới unnie đó _ Sae An nói xong liền đưa quyển nhật kí cho Hae Gi

Sau 1 hồi chuyển vở lần lượt thì người cuối cùng ngồi xuống viết nhật ký đó là Sooyoon, nguyên cả ngày hôm nay cô phải đứng bơ vơ chờ Hye Ri thay đồ rồi đánh giá nhận xét xem có đẹp hay không

Đến lúc đi thanh toán Hye Ri phán 1 câu khiến cả lũ phải bật cười " Em tiêu nhiều như vậy thật sự rất áy náy "

Nè bà dắt tôi đi cả buổi mua quá trời rồi giờ còn nói áy náy sao _ Sooyoon hét lên chọc quê cô bạn

Nè bà tình nguyện đi mà _ Hye Ri trả treo lại ngay

Thôi nào 2 đứa lại sắp cãi nhau rồi đấy, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà suốt ngày cãi nhau _ Ha Jin vỗ vai 2 đứa em rồi nói lời ngọt ngào trước khi chị lớn nổi điên rồi lại nhéo tai 2 đứa nó thì khổ

----------

Sinh nhật của Hye Ri là 24.9 mà hôm nay đã là 26.9 rồi, tại mấy hôm trước bận học với lười viết quá nên truyện có hơi ngắn nên au không đăng lên cho mọi người xem, tính hôm nay sẽ viết bù nhưng mà mới đi lao động cho trường nên hơi đau tay chỉ có thể viết 1 chap không hoàn chỉnh cho mọi người

Thay mặt cho CrispSeven chúc cho Hye Ri có một ngày sanh thần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, tuy có hơi chúc chậm 1 chút nhưng vẫn phải chúc ?

Và nhân đây thì cũng chúc cho GuanLin có 1 ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân

Happy Birthday <3

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện

24.9.1997 ( 2004)