[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 33



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Về phía bên Taehyung và Ha Jin thì chỉ ngồi kí với tặng quà, chơi vật tay với nhau ngoài ra không có gì để nói nhiều với nhau cả, Tae thấy cô có vẻ trầm liên lên tiếng nói " Noona đã từng cày view cho chúng em chưa ạ "

Dĩ nhiên là rồi ạ _ Ha Jin nói

Ở bên Eun Ji thì cô tặng cho Jimin một chiếc vòng hoa tuy giản dị nhưng lại rất có giá trị và đặc biệt còn khắc tên Jimin và Taehyung ở bên trên

Cái này có ý nghĩa gì vậy ạ? _ Jimin hỏi

Chỉ là ngưỡng mộ tình bạn 95 line thôi ạ, nhìn nó giản dị vậy thôi nhưng trị giá lên tới 1 triệu đấy ạ _ Eun Ji nói

Sau khi tặng quà cho Jimin xong Eun Ji tiếp tục chuyển sang vị trí của Suga, Ha Jin chuyển qua Jimin, Hae Gi chuyển qua Tae, Sae An chuyển qua J-Hope, Sooyoon chuyển qua Jungkook, Hye Ri chuyển qua Jin và Ji Mi bước lên sân khấu

Annyeong haseyo _ Ji Mi vừa ngồi xuống đối diện với RM liền chào hỏi lịch sự

RM gật đầu thay cho lời chào rồi vào thẳng vấn đề chính " Em có sự định sẽ solo không? "

Có ạ _ Ji Mi gật đầu nhẹ

Em nghĩ mình có đủ khả năng để làm việc đó không? _ RM hỏi tiếp

50/50% ạ _ Ji Mi đáp lời nhanh gọn

Vậy nếu tham gia Produce 101 mà em không đậu thì em có xuất hiện trên sân khấu nữa không? _ RM hỏi

Có ạ _ Ji Mi nói

Sau khi trò chuyện xong Ji Mi tặng cho RM một bộ áo vet đen cùng với áo sơ mi trị giá của bộ đồ đó lên tới 20 triệu, cô út nói mong rằng sẽ được nhìn thấy anh mặc bộ đồ này vào một sự kiện đặc biệt như MAMA

Về phía bên Hye Ri và Jin thì có chút ngại ngùng, cô tặng cho anh một chiếc tạp dề khiến mọi người phải bật cười

Bạn tặng tôi tạp dề là có ý gì vậy? _ Jin hỏi

Em mong rằng oppa sẽ chăm sóc cho các oppa khác ạ, với lại em sợ khi nấu ăn đồ của oppa sẽ bị bẩn ạ _ Hye Ri ngại ngùng gãi đầu gãi tai nói

Gam-sa-ham-ni-ta, tôi nhất định sẽ rất trân trọng nó _ Jin lịch sự cảm ơn rồi hỏi cô

Bạn có tài lẻ không _ Jin hỏi

Em có thể xoạc ạ _ Hye Ri nói

Bạn có dám thi xoạc với Jimin không? Jimin cũng rất dẻo _ Jin hỏi

Hôm nay em mặc váy nên không tiện ạ _ Hye Ri nói

Vậy thì để dịp khác nhé, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều mà _ Jin nói

Em cũng chưa đoán chắc được ạ, cứ để tùy duyên thôi ạ _ Hye Ri cười trừ

Kể cả các bạn không thành công lọt vào top 11 người đậu Produce 101 thì các thành viên BTS vẫn sẽ luôn nhớ tới các bạn mà _ Jin cười hiền

Nae, ARMY thì sẽ luôn nhớ tới các oppa ạ _ Hye Ri nở nụ cười duyên đáp trả anh

Về phía bên Sooyoon và Jungkook thì có phần cuồng nhiệt, Sooyoon vừa gặp được Jungkook như vớ được vàng vậy, cả cơ thể cô như nhảy dựng lên, cô vừa ngồi xuống đối diện anh liền cất giọng nói " Em yêu anh nhiều lắm đó "

Không tôi yêu bạn nhiều hơn cơ _ Jungkook nói mắt đảo về phía Suga

Hãy để trống ngón áp út nhé, vì tôi sẽ đến cầu hôn bạn _ J-Hope chen vào khiến các thành viên bật cười, Suga nghe thấy cuộc đối thoại quen thuộc từ 2 người bạn thì chỉ biết cười ngượng

2 cái người này có thôi đi không? _ Suga ngại ngùng nói

Suga oppa ah~~ em sẽ kiện anh vì tội anh quá dễ thương _ Các fan ở phía dưới hét ầm

Ở trên sân khấu thì các thành viên BTS và các cô cũng chỉ biết bịt miệng cười duyên

Em có mua một chiếc Choker mong oppa sẽ thích _ Sooyoon nói xong liền đưa chiếc vòng cổ cho Jungkook

Cậu nhìn ngắm nó một chút rồi nói " Bạn đeo cho tôi được không? "

À...hả!!? _ Sooyoon đơ mặt sau câu nói của Jungkook ngay sau đó liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, cô vươn tay đến bên cạnh anh, đeo choker vào cổ anh, cảm giác như tim cô đang ngừng đập vậy

Bạn thích tôi lâu chưa? _ Jungkook hỏi

Em đã theo dõi mọi người từ khi mới thành lập nhóm đấy ạ _ Sooyoon mắt long lanh nói với anh

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ chúng tôi, Jungkook nói xong còn không quên khuyến mại cho cô nụ cười duyên để lộ ra cái răng thỏ và cái bonus nắm tay dịu dàng, khiến cả người Sooyoon như nâng nâng trên mây

Về phía Sae An và J-Hope thì có vẻ cũng rất hợp nhau căn bản là cả 2 cũng đều là Dancer, tuy các cô mới chỉ bước vào nghề chưa được bao lâu thế nhưng vũ đạo lại không hề thua xa các tiền bối, tuy không phải kém mà cũng không phải giỏi nhưng để thành công lọt vào được công ty cho tới ngày hôm nay cũng là một bước ngoặc lớn cho các thành viên của CrispSeven

Bạn tặng tôi thứ này thật sao? _ J-Hope ngạc nhiên nhìn về chiếc nhẫn trên tay Sae An, nhìn bề ngoài thôi cũng đủ biết nó có giá trị đến mức nào

Sae An gật đầu đưa chiếc nhẫn đến trước mặt J-Hope

Bạn đeo cho tôi đi, tôi đã để trống ngón áp út để chờ bạn đeo cho tôi rồi _ J-Hope thả thính tứa lưa khiến các cô không khỏi ngộp thở

Ở bên Hae Gi và Taehyung thì cũng sôi nổi y như J-Hope, bởi vì cả 2 cũng rất hợp tính nhau đều vui tính, hòa đồng nên rất dễ tiếp cận nhau

Nếu được debut bạn muốn mở fansign ở đâu? _ Taehyung hỏi

Tôi nghĩ là ở Anh _ Hae Gi cười trừ

Chìn chá!? Tôi cũng rất thích mở fansign ở Anh, họ rất hòa đồng _ Taehyung nói xong liền nở nụ cười hình hộp trông cậu đáng yêu vô cùng

Hae Gi chỉ tặng lại anh một cái cười duyên rồi tặng cho anh một chiếc áo khoác hiệu gucci

Ở bên Ha Jin và Jimin thì có chút ngại ngùng, một người thì lớn tuổi một thì nhỏ tuổi khiến cả 2 người hơi ngại ngùng khi đối diện với nhau

Noona có thích xem hoạt hình không ạ? _ Jimin ngây ngô hỏi

Không, tôi không thích hoạt hình lắm nó hơi trẻ con _ Ha Jin cười trừ

Vậy noona thử xếp hạng độ trẻ con của các thành viên trong nhóm đi _ Jimin đặt tay lên bàn làm điểm cho cằm tựa lên

Dễ thương thì thứ nhất là Hye Ri, thứ 2 là Sooyoon, thứ 3 là Eun Ji unnie, thứ 4 là tôi, thứ 5 là Sae An, thứ 6 là Hae Gi, thứ 7 là Ji Mi _ Ha Jin thành thật xếp hạng các thành viên

Ở bên Eun Ji và Suga thì lại rất hợp nhau vì cả 2 khá trầm lắng, không phải là Eun Ji có tính cách swag mà là do cô đã có tuổi nên hơi ít nói và khó ở một chút

Khi nào oppa đám cưới ạ? _ Eun Ji lên tiếng hỏi

Khi nào bạn đến hỏi cưới tôi _ Suga nói xong liền thả tim còn không quên bonus cho cô chị cả một nụ cười tươi

Eun Ji cười trừ cô đặt lên bàn 1 chai soju rồi nói muốn tặng cho anh, các thành viên còn lại nhìn về phía cô rồi nói " Bạn có vẻ thích chuốc say chúng tôi nhỉ? "

Bạn ấy cũng đâu có ý đó, mọi người nghĩ quá rồi _ Suga cười cười giải vây cho Eun Ji rồi nhận lấy chai rượu từ tay Eun Ji rồi nói " Cảm ơn vì món quà tôi nhất định sẽ thưởng thức nó " nghe được lời nói đó của anh, Eun Ji hạnh phúc nở nụ cười tươi, sau khi tặng quà xong Eun Ji liền đi xuống khỏi sân khấu ngồi xuống vị trí của mình chờ mấy thành viên còn lại, Ha Jin thì chuyển sang chỗ Suga, Hae Gi thì chuyển qua chỗ Jimin, Sae An chuyển qua chỗ Taehyung, Sooyoon chuyển sang chỗ J-Hope, Hye Ri chuyển qua Jungkook và Ji Mi chuyển sang Jin

Annyeong haseyo _ Ji Mi chào hỏi lịch sự, dường như câu cửa miệng của maknae lúc nào cũng chỉ có chào hỏi

Jin nở nụ cười tươi hỏi Ji Mi " Sắp tới sinh nhật em rồi sao? "

Nae _ Ji Mi khẽ gật đầu

Vậy tôi chúc em sinh nhật vui vẻ nha, còn nhỏ tuổi như vậy cũng đừng có quá chú trọng tới việc nhảy múa mà quên việc học _ Jin khuyên nhủ như một người mẹ

Nae, Gam-sa-ham-ni-ta _ Ji Mi lịch sự cảm ơn rồi đưa cho anh một bao tay và một máy hơi nước giúp làm mềm mịn trắng da và trị mụn đầu đen rất hiệu quả

Anh nhận món quà từ tay maknae liền đưa lên nhìn ngắm một chút rồi tặc lưỡi khen ngợi " Wow! Cái này dùng như nào vậy? "

Ji Mi nghe anh hỏi thì hướng dẫn chi tiết cho anh, ngay sau đó Jin liền nói " Em nên tặng cái này cho J-Hope thì tốt hơn nhỉ "

Nae _ Ji Mi gật đầu nhẹ

Nhưng yên tâm anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận cho em _ Jin nở nụ cười tươi nói với Ji Mi

Hye Ri thì tặng cho Jungkook một đống đồ ăn, cô nàng vừa đặt món quà cuối cùng lên bàn liền nở nụ cười tươi nói với Jungkook " Em rất hâm mộ oppa, oppa có thể hát cho em nghe một đoạn không ạ? "

Được thôi _ Jungkook nói xong liền cất giọng hát

Các fan ở phía dưới thì đung đưa theo điệu nhạc của anh, sau khi bài hát kết thúc tiếng vỗ tay vang lên, Hye Ri khen ngợi anh hết lời khiến Jungkook hơi ngại

Mẫu người bạn trai lí tưởng của bạn là gì? _ Jungkook hỏi

Như Taehyung oppa ạ _ Hye Ri nói ngắn gọn

Ở bên Sooyoon và J-Hope thì chỉ tặng quà cho nhau sau đó thì không nói gì hơn, Sae An và Taehyung thì cũng không hợp nhau cho lắm, một người thì có tính cách hài hước còn một người thì hơi trầm, Hae Gi và Jimin thì cũng tương tự như vậy, một người thì dễ thương một người thì trầm, còn về phần Ha Jin và Suga thì hơi nhắng nhít một chút, Ha Jin gặp được bias của mình thì cả người như nhảy dựng cả lên, la hét om sòm rồi còn giữ chặt lấy tay anh nói với anh mấy câu ngôn tình khiến các thành viên của BTS phải bật cười trước sự đáng yêu của cô, sau khi làm trò con bò trên sân khấu xong thì Ha Jin phải nuối tiếc rời tay Suga mà đi xuống sân khấu, các thành viên lại di chuyển vị trí của mình, vừa bắt gặp maknae Jungkook liền cất giọng hỏi

Nhà bạn có mấy người? _ Jungkook nở nụ cười tươi nói với Ji Mi

Em không có người nhà _ Ji Mi lạnh lùng nói

Lời nói của cô như ghim sâu vào trái tim của mọi người, ai cũng có chút thắc mắc mà nhìn về phía Ji Mi

Ý bạn là sao? _ Jungkook giọng run run hỏi lại

Em không có người nhà _ Ji Mi lười nhác nhắc lại lần thứ 2, như hiểu ra Ji Mi không muốn nhắc tới chuyện này cho nên Jungkook cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ nhận quà từ tay Ji Mi rồi nói " Con mèo lần trước tôi vẫn giữ khi nào có dịp sẽ dẫn qua cho bạn xem, tôi đã đặt tên nó là Miu mong rằng bạn sẽ thích cái tên đó "

Nae _ Ji Mi lạnh lùng nói

Ở bên Hye Ri thì nói chuyện khá vui vẻ với J-Hope nhưng chủ yếu là phổ biến một chút về món quà cô tặng cho anh đó chính là một cái băng đô hình BT21 siêu dễ thương, J-Hope vui vẻ cầm băng đô giơ lên cao vẫy vẫy chào fan

Ở bên Sooyoon thì chỉ lảm nhảm vài câu với Taehyung sau đó thì nhờ anh kí tên vào tay mình, Sae An thì vui mừng khi được gặp Jimin, cả 2 cứ nắm tay nhau vật qua vật lại miết thôi cô còn xin chụp ảnh chung với anh chàng, Hae Gi thì tặng cho Suga một cái bịt mắt dành cho người mất ngủ, cô nói rằng mong món đồ này sẽ giúp anh ngủ ngon hơn, sau khi cô rời sân khấu thì mọi người tiếp tục di chuyển

Lần này Ji Mi gặp mặt J-Hope là bias của cô thế nhưng lại chẳng phản ứng quá lố như mấy cô chị

J-Hope kí xong album liền lên tiếng hỏi " Bạn theo dõi tôi bao lâu rồi? "

Từ khi nhóm mới thành lập ạ _ Ji Mi nói

Cô tặng cho anh một chiếc máy xông mặt, vừa trị mụn mà cũng vừa làm mịn da

Ở bên Hye Ri thì gặp được Taehyung như vớ được vàng vậy, cô tặng cho anh một chiếc đồng hồ hiệu Dior có trị giá rất cao cô đã phải dành bao nhiêu tiền mới mua được nó

Taehyung rất cảm kích lòng thành của cô anh nở nụ cười hình hộp đáng yêu rồi nắm lấy tay cô nắn nắn đôi khi nghịch ngợm còn vật qua vật lại, khiến cô ngại ngùng

Bạn thích màu gì nhất? _ Taehyung hỏi

Em thích màu mà oppa thích ạ _ Hye Ri cười trừ ngay sau đó cô liền chém một tràng dài ngôn tình khiến Taehyung chỉ biết ngồi đơ mặt nhìn cô sau đó liền bật cười khúc khích mà nói " Bạn chắc hẳn rất mê ngôn tình "

Nae _ Hye Ri gãi đầu cười ngượng

Nhưng tôi thích những người con gái như vậy _ Taehyung nháy mắt nhí nhảnh với Hye Ri làm cô nàng ngại đỏ ửng cả mặt

Ở bên Sooyoon thì có chút buồn cười khi nhìn thấy cái đầu mới của Jimin bị Sae An phá tanh bành

Bạn thật là làm tôi ngại lắm đó, đừng cười nữa _ Jimin nói xong liền làm aegyo khiến Sae An ở bên và các fan ở dưới phải hét ầm lên

Vâng....vâng em không cười nữa _ Sooyoon nghe anh nói vậy thì cũng nhịn cười, cô lôi trong túi ra một chiếc bút nhỏ có tác dụng là quay phim và chụp ảnh, chỉ cần để nó ở một chỗ kín đáo quay lại những hành vi xấu nhất định sẽ không có ai nhìn thấy

Sae An và Suga mặt đối mặt thì chỉ buông mấy câu chào hỏi rồi tặng quà sau đó cô rời khỏi sân khấu

Ji Mi ngồi xuống chỗ của Taehyung liền lễ phép chào hỏi, anh chàng nói muốn kiểm tra IQ của maknae, liền đưa ra vài phép tính cho Ji Mi giải, và đúng như những gì anh suy nghĩ cô rất giỏi không hề thua kém một phần IQ của RM thiên tài

Hye Ri vừa qua chỗ Jimin liền tặng cho anh một con gấu bông hình Chimmy, khiến anh hứng khởi hết mức cứ ôm nó miết không chịu để cho quản lý lấy đi, Sooyoon thì khá trầm khi đối diện với Suga, anh hỏi gì thì cô trả lời cái đấy, sau khi cô rời đi thì chỉ còn lại Hye Ri và maknae

Ji Mi hạnh phúc vì thoát được Taehyung con người cứ luôn làm trò con bò trước mặt cô nhóc, qua tới Jimin thì cũng không kém là mấy anh chàng cứ làm aegyo miết khiến maknae cố gắng lắm cũng không dám nhìn thẳng, Hye Ri cũng bias Suga nên nói chuyện cũng tự tin hơn các cô chị, vì bình thường thấy anh swag vậy thôi nhưng thật ra khi ở trước mặt fan anh lại rất lịch sự và dễ gần, sau khi Hye Ri tặng cho Suga cái Headphone xong thì cũng rời khỏi sân khấu luôn, Ji Mi nhanh chóng trò chuyện với Suga, tặng quà rồi rời khỏi sân khấu, sau khi có mặt đầy đủ các cô cùng nhau trở về ktx, các thành viên ai cũng mãn nguyện vì buổi fansign ngày hôm nay

Vừa về đến nhà Eun Ji liền ép mọi người đi tắm đợi cho Ji Mi đi lên nhà, cô mới kéo mọi người lại bàn bạc cái gì đó rồi ai cũng bắt đầu làm việc, sau khi tắm xong Ji Mi xuống dưới nhà liền thấy đèn đã tắt hết chẳng có một bóng người, nghĩ mọi người đã đi nghỉ hết nên maknae đi xuống bàn ngồi uống nước, khá quen trong việc sống với bóng tối nên cô cũng chẳng thèm bật đèn cho đến khi tiếng hát cùng những ngọn nến lung linh đồng thời phát ra

Ji Mi cũng không mấy ngạc nhiên với việc chúc mừng sinh nhật này, sống bao nhiêu lâu trên cuộc đời này đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô được tổ chức sinh nhật, căn bản đối với con người lạnh lùng như maknae thì sẽ chẳng quan tâm gì tới mấy cái ngày này, sau khi cùng nhau cắt bánh sinh nhật các thành viên liền đưa quấn sổ nhật kí cho Ji Mi, mở ra đọc thử thì ai cũng đều trêu Ji Mi chỉ ghi mỗi " Happy Birthday Ji Mi " ngoài ra chẳng có gì hơn chỉ có Hye Ri và Sooyoon là chúc tử tế nhất

chapter content



Thư của Hye Ri

chapter content



-------------

Happy birthday Ji Mi, mong những bạn đang nhập vai nhân vật Ji Mi sinh thần vào ngày hôm nay sẽ có một buổi tối vv cạnh gia đình

Vì hôm nay là sinh nhật au nên ngày mai au sẽ ra 2 chap của truyện Tứ đại học đường, bạn nào đang ủng hộ truyện Crisp thì có thể bỏ ra một chút thời gian qua truyện Tứ đại ủng hộ au nhé

Xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ truyện của au

Gam-sa-ham-ni-ta <3

Đừng quên đưa IDOL của các anh nhà lên top nhé

25.8.2018