[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 32



Sae An vừa ngồi xuống vị trí của mình liền lôi ra một đống quà tặng RM

RM chỉ biết cười trừ đợi cho đến khi món quà cuối cùng được đặt lên mặt bàn, anh mới cầm lấy cái vòng tay xoay đi xoay lại nhìn ngắm, chiếc vòng tay được làm bằng bạc, bao quanh tay là ren còn có mặt đá quý hình trái tim, trên đó có khắc tên RM-Hobie 94 line, RM khó hiểu cất giọng hỏi " Cái này có ý nghĩa gì vậy? "

Sae An nhìn về phía cái lắc tay điềm đạm trả lời " Em rất ngưỡng mộ tình bạn 94 nên đã nhờ người ta làm một cái vòng có khắc tên 2 oppa ạ "

Là vậy sao, Gam-sa-ham-ni-ta _ RM lịch sự cảm ơn rồi hỏi tiếp " Bạn có trang điểm không? ".

Dạ không ạ, nếu nói chúng em để mặt mộc thì rất khó tin, nhưng chúng em đang tập sống theo chủ nghĩa của Ji Mi ạ, ai tin thì tin, không tin thì thôi ạ, vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bản thân mình _ Sae An thành thật trả lời

Về phần Hae Gi và Jin vừa chạm mặt nhau thì điềm tĩnh chào hỏi

Jin bắt đầu lên tiếng trêu ghẹo " Sao bạn gặp tôi mà lại không vui vẻ gì hết vậy " Jin bĩu môi tỏ ra giận dỗi

Đâu có ạ _ Hae Gi cười khổ

Bạn thích môn thể thao nào nhất? _ Jin hỏi

Em thích.....hmm có lẽ là bóng rổ ạ _ Hae Gi thành thật nói

Tại sao bạn lại thích bóng rổ? Bạn biết chơi sao? _ Jin hỏi

Em mới học thôi ạ, nếu để nói về bóng rổ thì Ji Mi maknae giỏi lắm ạ. Hae Gi nói

Ji Mi maknae giỏi bóng rổ thì có liên quan gì tới việc em thích bóng rổ sao? _ Jin hỏi

Vì chúng em là Dancer line nên nếu maknae và Sae An thích gì thì em cũng sẽ thích cái đó Hae Gi cười duyên

Ngoài chúng tôi ra bạn còn hâm mộ những ai? _ Jin hỏi

Em và maknae thì hay thiêng về những nghệ sĩ nổi tiếng như Adele, Camila Cabello, Justin Bieber, Taylor Swift và Britney Spears _ Hae Gi nói

Wow đều là những người rất nổi tiếng nha, tôi cũng rất thích Taylor Swift _ RM ngồi bên cạnh nghe Hae Gi nói vậy thì cũng xen vào mà nói

Nae _ Hae Gi gật đầu nhẹ

Về phần Ha Jin và Jungkook thì chỉ ngồi tặng quà, nào là bánh, kẹo khiến Jungkook chỉ biết ngồi cười tít cả mắt

Gam-sa-ham-ni-ta _ Jungkook cảm ơn xong liền vào thẳng vấn đề

Noona có biết nấu ăn không ạ? _ Jungkook hỏi

Có ạ _ Ha Jin gật đầu

Noona có tài lẻ gì không ạ? _ Jungkook hỏi tiếp

Tôi có thể bẻ cong cái bút bằng ngón tay _ Ha Jin nói

WHAT!?? _ Lời nói của cô khiến các thành viên của BTS ngạc nhiên phải trố mắt nhìn

Bẻ bút bằng ngón tay ấy ạ?.... Là bằng 2 ngón tay hay là sao ạ? _ Jungkook hỏi lại

Tôi có thể dùng ngón giữa kẹp cong cái bút và cũng có thể đập tan cái bút bằng ngón giữa _ Ha Jin nói

What!? Chìn chá? _ Jungkook mắt chữ A mồm chữ O tay đưa cái bút bi cho Ha Jin

Cô hiểu ý liền nhận cái bút trên tay Jungkook đặt cái bút vào ngón giữa rồi một phát bẻ cong, khiến mọi người phải kinh ngạc mà nhìn cô chằm chằm, ngay cả các thành viên của Crisp cũng không hề hay biết rằng cô có tài lẻ

Wow!! Daebak _ Các thành viên BTS vỗ tay cảm thán

Về phía Eun Ji và J-Hope thì có phần yên tĩnh, nói trắng ra là Eun Ji đi đến đâu thì cũng sẽ rất điềm đạm, cái thứ nhất là do phong cách sexy, quyến rũ của cô cũng hình thành lên một cái gì đấy hơi trầm lắng ở trong tâm hồn của cô, cái thứ 2 cũng do một phần cô đã có tuổi nên chỉ thích sự yên tĩnh, ai hỏi thì mới trả lời ngoài ra không muốn nói gì nhiều, sau khi tặng cho J-Hope cái mũ gấu có thiết bị gắn trong 2 cái dây buộc chỉ cần bóp vào là 2 cái tai của con gấu tự khắc sẽ dựng lên

J-Hope thích thú đùa nghịch với con gấu, miệng cũng không quên hỏi cô " Bạn có mơ ước gì khi debut không? "

Về em hay cả nhóm ạ? _ Eun Ji hỏi khéo

Về bạn đấy _ J-Hope hất mặt về phía cô

Em thì chỉ mong được mọi người chú ý tới nhiều hơn thôi ạ _ Eun Ji trả lời ngắn gọn

Bạn thích được sống tự do không? _ J-Hope hỏi

Có ạ, nhưng đôi lúc sẽ rất nhớ đến gia đình, thế nhưng tự lập thì vẫn tốt hơn ạ _ Eun Ji thành thật trả lời, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp " Cho em chạm vào đồng điếu của oppa được không ạ? "

Được chứ _ J-Hope nói xong liền cười mỉm để lộ ra cái đồng điếu cực duyên, Eun Ji nhận được sự đồng ý của anh liền đưa tay chạm vào má núm, chọt chọt 2 cái rồi cảm ơn anh sau đó liền di chuyển sang chỗ của Tae, Ha Jin thì di chuyển sang vị trí của J-Hope, Hae Gi thì sang chỗ Jungkook, Sae An sang chỗ Jin và Sooyoon bước lên sân khấu, cô vừa thả mình xuống ghế liền có rất nhiều tâm sự muốn tuôn ra nhưng vì thời lượng chương trình có hạn cho nên cô chỉ biết ngồi nghe RM hỏi, rồi nhất mực mà trả lời

Đây có phải nghề mơ ước của bạn không? _ RM nghiêm nghị hỏi

Một khi là người có liên quan tới lĩnh vực âm nhạc RM đều hỏi những câu trưởng thành không biết anh chàng là có ý gì thế nhưng đều là chỉ muốn tốt cho mấy cô mà thôi

Có ạ _ Sooyoon gật đầu nhẹ

Bạn theo đuổi lĩnh vực này là có lí do đúng chứ? Lí do là gì? _ RM hỏi

Nae, từ nhỏ em đã mơ ước có thể đứng trên sân khấu hát và nhảy múa rồi ạ, em đã từng nhốt mình trong phòng suốt 10 tiếng đồng hồ chỉ để luyện giọng, vì thế cho nên em đã phải nhập viện 2 ngày vì không ăn không uống đấy ạ _ Sooyoon nói

Có cần phải cuồng nhiệt tới mức đó không? _ RM ngạc nhiên nhìn Sooyoon

Tất cả cũng đều là do đam mê thôi ạ _ Sooyoon cười trừ tay cầm chiếc hộp trắng đặt lên mặt bàn rồi nói " Cái này là em mua mong oppa sẽ thích "

Nghe cô nói xong RM liền mở ra xem anh bất ngờ khi ở bên trong là đôi giày Converse đỏ mà anh vẫn thường hay mong mẫu người bạn gái lí tưởng của anh sẽ đi đôi giày đó

RM cười mỉm nhìn thẳng Sooyoon rồi nói " Gam-sa-ham-ni-ta đôi giày rất đẹp tôi nhất định sẽ đi nó vào ngày comeback sắp tới "

Nae, em sẽ rất vui nếu oppa làm điều đó ạ _ Sooyoon cười duyên

Ở bên Sae An thì có phần náo nhiệt, cả 2 người cứ tán chuyện phiếm mãi thôi, Jin chẳng hiểu sao lại hợp tính cô nàng tới vậy

Bạn có biết chơi loại nhạc cụ nào không? _ Jin hỏi

Em mới học qua Piano ạ _ Sae An nói

Bạn học từ ai? _ Jin hỏi

Maknae ạ _ Sae An nói

Wow!! Maknae có vẻ biết rất nhiều thứ nhỉ _ Jin bày ra vẻ mặt ngạc nhiên

Nae, maknae thì luôn luôn đa tài mà _ Sae An cười trừ

Bạn có thể hát cùng tôi một đoạn được không? Giọng bạn rất hay _ Jin hỏi

Nae _ Sae An gật đầu nhẹ rồi đưa ra ý kiến " Em muốn rap Ddaeng của các sunbaenim ạ "

Rap sao? Ý tôi là hát mà _ Jin ngơ ngác nhìn Sae An

Nae nhưng chúng ta đều là Main Vocal em cũng muốn thử qua một đoạn rap của các sunbae ạ _ Sae An thành thật trả lời

Thôi được, vậy tôi sẽ rap phần của RM, bạn sẽ rap phần của Suga _ Jin nói xong liền kề mic đến bên miệng Sae An

Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu rap, sau khi rap xong thì ai cũng vỗ tay tán thưởng cô, qua đến Jin rap thì lại cười bò cả ra sàn

RM ngồi bên cạnh lên tiếng nói " Bạn rap rất tốt, tôi thấy bạn nên theo rapper luôn, như vậy sẽ rất thuận lợi cho cả 3 Dancer line "

Nae, em cũng tính vậy đấy ạ nhưng công ty nói chỉ cần có 3 rapper là đủ rồi ạ _ Sae An nói

3 rapper ý bạn là tính cả Hye Ri sao? _ Jin hỏi

Nae _ Sae An gật đầu nhẹ

Hae Gi và Jungkook thì nói chuyện có vẻ điềm đạm hơn, cậu út từ nãy tới giờ rất mừng vì không gặp phải người nhỏ tuổi hơn mình, nếu không sẽ chẳng biết phản ứng sao khi người ta gọi cậu là oppa

Noona thích bài hát nào nhất từ trước tới nay ạ? _ Jungkook hỏi

Nếu là nhạc thì tôi thích của Camila Cabello sunbae _ Hae Gi nói

Vậy noona có mê game không ạ? _ Jungkook hỏi thẳng vấn đề

Không, tôi không có nhiều thời gian trong việc ngồi chơi game _ Hae Gi nói

Noona có mang album không ạ? _ Jungkook hỏi khi không thấy Hae Gi đưa album cho cậu kí

Hae Gi nghe cậu út nói vậy thì lôi một quấn album dày cộp ra rồi đặt lên bàn cho Jungkook kí

Ở bàn Ha Jin và J-Hope thì cứ xin được bắt tay với chạm đồng điếu suốt thôi, các cô thật sự mê những nét đẹp trên người của các anh

Nãy giờ mọi người đều hỏi chúng em giờ chúng em muốn hỏi mọi người rằng, nếu oppa là con gái oppa sẽ hẹn hò với thành viên nào trong nhóm ạ _ Câu hỏi Ha Jin đưa ra khiến các thành viên đều đổ dồn ánh mắt về phía J -Hope, không khí khá căng thẳng nên J-Hope chỉ biết cười trừ cho giảm cái khí áp bức người đó đi rồi mới điềm đạm trả lời

Tôi nghĩ là hẹn hò với ai cũng rất tốt, RM thì là một người đàn ông trưởng thành biết quan tâm tới người khác, Jin hyung thì là một người nấu ăn giỏi và hay chăm sóc cho người khác, nếu mệt mỏi thì đôi vai của hyung ấy sẽ là chỗ dựa lí tưởng cho mấy bạn nữ, Suga hyung thì là người ngoài lạnh trong nóng, tuy hyung ấy lạnh lùng và ít nói nhưng để ý kĩ sẽ thấy hyung ấy luôn quan tâm tới mọi người dù là việc nhỏ nhất, Jimin thì rất dễ thương và hoạt bát nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bạn gái, Taehyung thì vui tính và hòa đồng, tuy nhiên có những lúc lại rất chính chắn trong công việc, nhìn cậu ấy tưng tửng vậy thôi nhưng rất thông minh, đôi lúc lại rất cool và galang, nếu ai cưới được cậu ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc, Jungkook thì còn nhỏ tuy không thể có nhiều kinh nghiệm cũng như khái niệm trong tình yêu nhưng lại là người có thân hình cường tráng nhất nhóm, cậu ấy có thể bảo vệ cho người cậu ấy yêu bằng chính sức lực của bản thân cậu ấy, nhưng mẫu người lí tưởng mà tôi muốn hẹn hò cùng là Taehyung _ J-Hope kể một tràng dài rồi chốt lại là sẽ chọn Tae khiến các fan ship VHope ở phía dưới cứ gọi là la hét ầm ĩ cả lên

Wow!! Oppa thật daebak _ Ha Jin bật ngón cái khen ngợi

Saragheyo _ Tae làm hình trái tim to bự tặng cho J-Hope rồi lại tiếp tục kí album cho Eun Ji

Bạn học giỏi môn gì nhất? _ J-Hope hỏi

Thời đi học thì em học giỏi môn Ngữ Văn ạ, nhưng giờ thì quên hết rồi ạ _ Ha Jin cười trừ

Wow!! Noona thật daebak nha _ Taehyung ngạc nhiên khi nhìn thấy quấn album Eun Ji tự tay làm tặng cho mọi người

Đó mới chỉ là món quà nhỏ thôi mà, tôi có mua một chiếc áo muốn tặng cậu _ Eun Ji nói xong liền lôi chiếc áo hiệu Gucci đưa cho Tae

Wow!! Là Gucci thật sao? _ Tae ngạc nhiên hỏi lại

Có lẽ là không đâu ạ, cái áo này tôi mua tầm 4-5 triệu gì đó _ Eun Ji nói

Wow! Gam-sa-ham-ni-ta _ Tae nở nụ cười hình hộp lịch sự cảm ơn Eun Ji rồi hỏi " Noona có thích đọc sách không ạ? "

Có tôi thường xuyên đọc mấy quấn sách về tâm lý học vào mỗi buổi sáng như vậy sẽ giúp tôi có đầu óc thanh thản hơn _ Eun Ji nói

Noona là người nước nào ạ? _ Taehyung hỏi

Tôi là người Việt Nam _ Eun Ji nói

Noona biết chơi nhạc cụ chứ ạ? _ Tae hỏi

Không nếu nói về nhạc cụ thì phải tìm đến Ji Mi _ Eun Ji nói

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc Eun Ji chuyển sang chỗ Jimin, tiếp theo Ha Jin sang chỗ Tae, Hae Gi qua chỗ J-Hope, Sae An qua chỗ Jungkook và Sooyoon qua chỗ Jin người tiếp theo bước lên sân khấu không ai khác chính là Hye Ri, cô nàng vừa ngồi xuống liền lịch sự cúi chào RM, anh cũng cười hiền đáp lại cô một cái gật đầu thay lời chào rồi hỏi " Bạn bias ai trong nhóm nhỉ? "

Em bias Taehyung sunbae và Suga sunbae ạ _ Hye Ri thành thật trả lời

Bạn có thích nhạc sĩ nào không? _ RM hỏi

Không ạ em thích những bài các sunbaenim sáng tác thôi ạ _ Hye Ri cười hiền, cô cầm cái kính đưa cho RM rồi vui vẻ chọc ghẹo " Em có món quà muốn tặng oppa mong là oppa sẽ không làm gãy gọng kính ạ "

RM nghe cô nói vậy thì chỉ biết bật cười, anh nhận món quà từ tay cô liền cảm ơn rối rít

Ở bên cạnh Sooyoon và Jin thì có vẻ không hợp nhau cho lắm, cũng một phần do cô còn nhỏ tuổi cho nên hơi kiệm lời với anh, thế nhưng Jin cũng không vì vậy mà cảm thấy khó xử khi tiếp xúc với cô, anh đưa tay ra phía trước nắm lấy tay cô nắn nắn mấy ngón tay thon dài của cô rồi nói " Bạn có một bàn tay rất đẹp "

Gam-sa-ham-ni-ta _ Sae An lịch sự cảm ơn

Bầu không khí khá ngượng ngùng cho tới khi Jin lên tiếng hỏi cô " Bạn thích sống ở những nơi như thế nào? "

Em nghĩ là ở một nơi có nhiều đồ ăn và khu điện tử ạ _ Sooyoon thành thật khai báo

Bạn đảm nhiệm vị trí gì trong nhóm nhỉ? _ Jin hỏi khéo

Em là Main Vocal và là Center của nhóm ạ _ Sooyoon nói

Wow!! Hèn gì tôi thấy bạn rất xinh đẹp _ Jin dẻo miệng khen ngợi cô

Ý oppa là sao ạ? _ Sooyoon ngơ ngác nhìn anh, cô chính là đang nói cô là center chứ có phải Visual đâu mà anh lại khen cô xinh đẹp

Ý tôi là bạn rất xinh đẹp cho nên mới đứng ở vị trí trung tâm đó _ Jin cười khẩy

" Sae An - Jungkook "

Sau khi tặng cho cậu út một núi thức ăn Sae An liền nhắc khéo " Cậu nên cẩn thận khi gặp Sooyoon, con bé rất cuồng cậu đó "

Jungkook cười duyên để lộ ra cái răng thỏ trắng bóc làm đốn tim fan " Như vậy sẽ rất tốt mà noona, em cũng đang rất muốn làm thân với 97 line nhà bên đấy ạ "

Thì ra đây là lí do mà maknae luôn tạo phản trong nhóm _ Sae An lắc đầu nguầy nguậy, nghe được câu đùa vui của Sae An, Jungkook chỉ biết cười trừ rồi vào thẳng vấn đề chính

Noona có thích chơi game không ạ? _ Jungkook từ nãy tới giờ chỉ một câu hỏi, cậu đã lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy chán

Tôi cũng có đôi lúc rảnh rỗi nên trong thời gian nghỉ ngơi thì sẽ cày game, nhưng không hẳn là quá nghiện _ Sae An nói

Noona thích chơi game gì nhất ạ? _ Jungkook hỏi

Kiếm hiệp _ Sae An nói

Về phía Hae Gi và J-Hope thì rất náo nhiệt, vì cả 2 đều là cây hài của nhóm cho nên rất hợp tính nhau

J-Hope vui vẻ hỏi " Bạn có thích chơi Guitar không? "

Tôi không biết chơi Guitar _ Hae Gi nói

Oppa có thể làm aegyo được không ạ? _ Hae Gi hỏi

Bạn đang làm khó tôi đó _ J-Hope nói xong liền bật cười, thế nhưng cơ thể lại không nghe theo lời anh cứ cử động theo ý muốn của nó, anh đưa tay lên mặt tạo thành hình bông hoa rồi làm aegyo, khiến các fan phía dưới hét ầm lên trước sự đáng yêu của anh chàng

Bạn có thích đi du lịch không? _ J-Hope hỏi

Rất thích ạ, du lịch khiến em cảm thấy thư giãn hơn ạ, nếu cứ phải nhốt mình trong phòng tập suốt như vậy cũng không phải cách tốt ạ _ Hae Gi nói