[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 31



Taehyung sunbae có thể đứng im một chỗ được không ạ? Em không thể make up cho sunbaenim được _ Hye Ri mỏi nhừ cả 2 tay, vì Tae quá cao cho nên cô cứ phải với tay nhón chân thì mới chạm được vào mặt anh

Bạn sao vậy? _ Taehyung nghe cô nói vậy thì nhìn xuống 2 cánh tay đang dần rơi tự do xuống của cô

Xin lỗi ạ em hơi mỏi _ Hye Ri cười trừ vừa vươn tay lên lần nữa để trang điểm cho anh thì lại bị Tae bắt lấy 2 cánh tay giơ cao lên khiến cô hơi bất ngờ, miệng cũng không mở ra để nói nổi

Tae thấy cô ngạc nhiên vậy thì cũng lên tiếng " Cô cứ làm đi tôi cầm cho cô đỡ mỏi thôi "

N...nae _ Hye Ri ngại ngùng tay xoay xoay thỏi son thoa vào môi cho Tae

Khụ khụ, tôi chết rồi _ Sooyoon ho khan vài tiếng trong cổ họng rồi cười đểu

Aishh.... _ Jungkook đột nhiên suýt xoa một tiếng khiến Sooyoon giật mình

Cô lo lắng tay phải tay trái lật mặt anh hết bên này đến bên kia xem có xước gì không " Sunbaenim làm sao vậy ạ? Em làm đau sunbae ạ? "

À...không tôi bị cái cây đánh phấn chọc vào mắt nên hơi đau một chút _ Jungkook cười trừ cho qua chuyện

Em xin lỗi ạ _ Sooyoon lịch sự xin lỗi rồi chú tâm vào trang điểm

Ở gần như thế này các cô mới thấy được da mặt của các anh rất đẹp, mà lại còn được ngắm mặt mộc của các anh nữa, chỉ có Jungkook đang trong tuổi dậy thì cho nên phần gò má bị mụn, nhưng chỉ cần thoa một chút phấn là lại đẹp xuất sắc, về phía 2 Main Dancer thì rất yên tĩnh, phải công nhận rằng xương quai hàm và khuôn mặt góc cạnh của J-Hope vô cùng đẹp, không phải ai cũng may mắn được đứng ở cự li gần như thế này giống Ji Mi để được nhìn ngắm anh chàng, thế nhưng cô út thì lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh

Unnie _ Ji Mi cất giọng gọi 2 cô chị

Sao vậy maknae? _ Sooyoon xoay mình nhìn cô út

Em không biết trang điểm _ Ji Mi nói tay chìa hộp phấn đến trước mặt Sooyoon

Em không biết trang điểm sao? Vậy nãy giờ em làm gì trên mặt J-Hope sunbae vậy? _ Sooyoon thắc mắc rời khỏi chỗ ngồi đi đến cạnh J-Hope, ánh mắt vừa nhìn đến khuôn mặt người kia liền bật cười khanh khách, mấy thành viên còn lại thấy lạ cũng chạy đến xem, chung kết quả là cũng bò lăn ra sàn mà cười, chỉ có J-Hope là không hiểu chuyện gì cho đến khi anh xoay mình nhìn vào gương mới hét ầm cả lên

Ji Mi sao em lại trang điểm tôi như cương thi vậy? _ J-Hope giật thót cả mình khi nhìn thấy gương mặt của bản thân

Vì còn quá nhỏ nên Ji Mi không biết cách trang điểm, cô nhóc thấy chỗ nào có màu hơi ngăm ngăm thì mới thoa vào cho nên càng lúc lớp phấn càng dày, khiến mặt J-Hope trắng bệt giống y như cương thi

Thôi được rồi, để đấy đi chút nữa unnie làm giúp em _ Sooyoon nói xong liền kéo Jungkook về ghế trang điểm nhanh chóng để còn make up cho J-Hope

Sau 30 phút thì mọi người tụ tập lại tại phòng make up, ai cũng đã được trang điểm và ăn mặc sang trọng chỉ còn chờ J-Hope make up nữa là có thể lên sân khấu gặp fan

Trong lúc tụ tập ở phòng make up mọi người đều gạt bỏ đi cái tôi của bản thân mà nói chuyện vui vẻ với nhau

Sắp tới comeback rồi, mong chờ quá đi à _ Sooyoon không ngừng ngồi bên tai cô bạn 97 lèm bèm về ngày comeback sắp tới của các anh

Kim Sooyoon, cậu có thể bớt lèm bèm về việc comeback được không? Ai chẳng biết là sắp tới comeback của mấy sunbae chứ, vậy còn một ngày quan trọng sau ngày comeback cậu biết ngày đó là gì không? _ Hye Ri nhéo đùi non của Sooyoon như để cảnh cáo cấm cô lèm bèm thêm chuyện comeback, ngay sau đó liền đặt câu hỏi cho cô bạn

Ý cậu là 25 sao? _ Sooyoon đặt tay lên cằm xoa xoa tỏ vẻ bác học

Đúng vậy, tớ đảm bảo tất cả mọi người ở đây sẽ không ai biết được ngày đó là ngày gì _ Hye Ri hất mặt tự tin nói

Ngày gì được nhỉ? _ Ha Jin cũng bắt đầu chìm dần vào suy nghĩ của bản thân

Sắp tới mình có thu âm một bài hát mới đừng nói sẽ được tung ra thị trường sớm vậy nha _ Eun Ji hốt hoảng khi nghĩ đến bài hát sắp thu của cả nhóm

Không phải _ Hye Ri lắc đầu

Ngày công ty đổi ý cho các cô debut không cần tham gia Produce 101 hay sao? _ Tae lanh chanh nói suýt chút nữa là bị cả 2 nhóm hội đồng

Vớ vẩn quá đi, làm gì có cái ân huệ đó chứ _ Jimin bĩu môi đánh nhẹ vào tay Tae

Chẳng lẽ là ngày lễ tình nhân? _ Ha Jin bắt đầu luyên thuyên mấy câu không đúng chủ đề

Unnie này thật là!! Bây giờ là tháng 8 mà unnie _ Hye Ri bật cười trước câu nói ngốc nghếch của cô chị

Là ngày sinh nhật sao? _ Jungkook hỏi

Hye Ri nghe được câu trả lời thỏa đáng thì tròn xoe mắt tay chỉ về phía Jungkook " Ô....đúng là dịp đó nhưng quan trọng là sinh nhật của ai ạ "

Trong nhóm mình còn có ai chưa sinh nhật sao? _ Sae An hỏi

Là sinh nhật maknae _ Hae Gi hất cằm về phía Ji Mi

Bingo _ Hye Ri hét lên rồi lại ngơ ngác hỏi " Nhưng sao unnie biết? Em, Sooyoon và maknae đều chưa sinh nhật, sao unnie biết hôm đó là sinh nhật maknae vậy? "

Hae Gi bật cười trước câu hỏi ngốc của cô em " Tụi chị là Dancer line và Rapper line đó, có cái gì của nhau mà tụi chị không biết cơ chứ, hiểu rõ nhau là đằng khác, một ngày thì luôn dính nhau 24/24 chỉ để tập luyện, mọi thông tin, cmnd của nhau tụi chị đều biết rõ hết "

Wow!! Unnie có thể làm thân với maknae thật sao? _ Sooyoon há hốc miệng ngạc nhiên

Maknae không quá khó tính như mọi người nghĩ đâu, chỉ cần nói chuyện vài lần là sẽ thân với em ấy ngay thôi mà _ Hae Gi cười trừ tay thản nhiên khoác lên vai Ji Mi, mà maknae thì cũng chả để tâm đến chuyện đó cho nên càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn

Em đảm bảo Ji Mi cũng chẳng nhớ ra ngày sinh nhật của bản thân _ Hye Ri cười trừ

Vậy sao cậu biết ngày đó là sinh nhật maknae? _ Sooyoon hỏi

Hồi tối hôm qua em có đi thăm quan phòng Ji Mi, e nhặt được quyển sổ nhật kí của em ấy nên có hơi tò mò mở ra xem, nhưng mà em mới chỉ nhìn trang đầu thôi à, trong đó ghi mỗi " 25-8-2003 happy birthday " nên em mới biết, mà tin em đi em chưa có đọc trộm gì đâu _ Hye Ri xua xua tay cố minh chứng cho lời nói của bản thân

Wow!! Em thật quá can đảm khi nói ra điều đó đấy _ Suga trầm trồ khen ngợi nhưng hàm ý sau câu nói là sự đe dọa cô

Em không sợ bị tử hình sao? _ RM hỏi

Em ấy chắc không keo kiệt tới mức đó đâu, Ji Mi rất phóng khoáng, nhất định sẽ bỏ qua chuyện này mà nhỉ _ Hye Ri vừa nói vừa nở nụ cười duyên, lời vừa dứt lập tức Ji Mi phi đến bóp cổ cô rồi nhấc bổng cô lên đem đến sofa mà quẳng mạnh xuống, ai nhìn vào cũng chỉ nuốt nước bọt tiếc thương cho số phận Hye Ri, về phía Hye Ri thì đang thống khổ bởi những khớp xương đau nhức mới bị Ji Mi làm tổn thương, bị maknae ném xuống còn đau hơn là việc cày ngày cày đêm tập vũ đạo

Đến giờ rồi đấy ạ _ Ji Mi lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài trước

Không khí đang căng thẳng sau khi Ji Mi bước ra khỏi căn phòng thì cũng giảm bớt đi được một phần nào gánh nặng cho mọi người

Đến giờ rồi đấy ạ, mọi người cũng nên về chỗ ngồi đi ạ _ Sae An sau câu nói của maknae thì cũng khuyên mọi người ra ngoài

Các thành viên di chuyển về vị trí ngồi của bản thân, còn BTS thì bước ra sân khấu, các fan vừa bắt gặp Idol liền hét ầm ĩ cả lên, trước khi fansign bắt đầu thì các thành viên BTS dành tặng cho các fan bài hát Anpanman với vũ điệu nhí nhảnh và tinh nghịch

Sau màn trình diễn các thành viên trở về bàn của mình với vị trí được nhóm sắp xếp là

RM - Jin - Jungkook - J-Hope - Taehyung - Jimin - Suga

Và dĩ nhiên người đầu tiên bước lên sân khấu không ai khác chính là Eun Ji, ở phía dưới sân khấu có nhiều fan phải ồ lên vì nhan sắc vạn người mê của cô, trên sân khấu thì các anh cũng phấn khởi không kém khi được gặp lại các thành viên của CrispSeven, một nhóm nhạc có thể nói là do mấy anh thành lập vì nếu không có các anh bình chọn thì chắc chắn đến thời điểm hiện tại các cô cũng không được nổi tiếng như vậy

Annyeong haseyo _ Eun Ji vừa ngồi xuống đối diện RM liền lịch sự chào hỏi

Annyeong _ RM vẫy tay chào cô còn không quên khuyến mại cho cô nụ cười để lộ ra cái núm đống tiền cực duyên

Bạn đã đến Cafe BTS chưa? _ RM hỏi

Chưa ạ _ Eun Ji lắc đầu vừa nói vừa lôi quấn album trên bàn để cho anh kí

Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi hơi trưởng thành một chút _ RM đắn đo nói

Nae _ Eun Ji khẽ gật đầu

Bạn có định kiến gì cho tương lai không? _ RM hỏi

Định kiến cho tương lai sao ạ? _ Eun Ji trầm ngâm một lúc

Đúng vậy cho bản thân lẫn cả nhóm _ RM nói

Cho bản thân thì có lẽ là...hmm em mong muốn là em có thể debut và được mọi người biết đến, em sợ rằng những người lớn tuổi nhất nhóm sẽ bị phai mờ, còn về nhóm thì em chưa chắc chắn được ạ, vì đây mới chỉ là bầu trưởng nhóm tạm thời ạ _ Eun Ji nói ngắn gọn

Yahh!! Ai nói bạn là người lớn tuổi sẽ lu mờ chứ hả? _ Jin ngồi bên cạnh nghe được hết cuộc trò chuyện đành bất bình mà hét lên khiến mấy đứa em cùng fan phải ngồi bật cười khanh khách

Mà công nhận biểu cảm của anh không đùa được đâu nha, tiếng hét ngàn vàng vừa vang lên là cả khuôn mặt anh đều đỏ ửng

Mẫu người bạn trai lí tưởng của bạn là gì hả Eun Ji? _ RM hỏi tiếp

Mẫu người bạn trai của em là Jin oppa ạ _ Eun Ji cười mỉm mắt đảo sang nhìn Jin ngồi bên cạnh đang đơ như cây cơ

Ngay sau đó anh liền làm bộ mặt worldwide handsome còn không quên tặng kèm cho cô nụ hồn gió khiến các fan phía dưới hét ầm cả lên

Xin lỗi nhưng hôm nay có quá nhiều khách mời nên bạn có muốn trao quà gì cho RM không ạ? Nếu không thì mời bạn di chuyển để fan khác lên ạ _ Anh quản lý lịch sự đi đến nhắc nhở cô

A...đây là soju em mua ở Nhật Bản mong rằng các sunbaenim sẽ thích ạ _ Eun Ji lôi chai rượu đặt lên bàn rồi di chuyển qua chỗ Jin, lúc rời đi còn không quên bắt tay RM một cái

Người tiếp theo bước lên sân khấu là Ha Jin, cô vừa ngồi xuống vị trí của mình liền lễ phép chào hỏi

Bạn có tài lẻ không? _ RM vừa chào hỏi xong liền nhanh chóng đặt câu hỏi

Ha Jin lắc đầu cười khổ " Dạ không ạ "

Bạn đã theo dõi tôi bao lâu rồi? _ RM hỏi

Em theo dõi oppa cũng được 3 năm rồi ạ _ Ha Jin nói

Vậy là từ 2016 đúng chứ? _ RM hỏi lại

Nae _ Ha Jin gật đầu nhẹ sau đó là đến phần tặng quà

Về phía Eun Ji và Jin thì có phần ồn ào cả 2 vừa chạm mặt nhau liền bật cười mà không biết nguyên do

Bạn nghĩ tôi là một người như thế nào vậy? _ Jin hỏi

Là một người tốt ạ, hòa đồng, dễ thương và cực soái _ Eun Ji nói ngắn gọn

Vậy bạn thích màu gì? _ Jin hỏi

Em thì không có màu yêu thích nhất định ạ _ Eun Ji cười trừ

Em có món quá muốn dành tặng sunbaenim, quấn album này là do tự tay em làm đấy ạ, mong là sunbae sẽ thích _ Eun Ji nói tay đưa quấn album đến trước mặt Jin

Vừa nhận được quấn album Jin liền trầm trồ khen ngợi, quấn sổ in hình của các anh lúc nhận giải, bên trong toàn là hình của anh cùng những lời tâm sự của cô

Sau khi tặng quà xong thì Eun Ji di chuyển đến chỗ Jungkook còn Ha Jin thì chuyển đến chỗ Jin, tiếp theo sau là Hae Gi bước lên sân khấu

Cô vừa ngồi xuống chỗ của mình liền bắt lấy tay RM mà vật qua vật lại, mắt không khỏi toát lên sự ngưỡng mộ, nhưng cũng không vì thế mà quên đi phép lịch sự tối thiểu " Annyeong haseyo, saragheyo "

RM bắt gặp hành động của cô liền bật cười, tay anh cũng chủ động xoa xoa ngón tay thon dài và mềm mại của cô mà nói " Bạn có biết nấu ăn không? "

Nae, em biết ạ nhưng không hay vào bếp như Eun Ji unnie, Ha Jin unnie và Sae An ạ, ai con gái cũng phải biết nấu ăn sơ sơ mà oppa cũng có đôi lúc phải tự chăm sóc bản thân, trừ maknae vì còn nhỏ nên cũng không thể đụng tới bếp nhiều, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao _ Hae Gi nói tay đưa quấn album cho RM kí tên

Bạn có thể xếp hạng độ đáng yêu của mọi người trong nhóm không? _ RM hỏi

Hmm...em thấy ai cũng đều đáng yêu hết, maknae cũng rất đáng yêu tuy có hơi cọc cằn tí thôi ạ _ Hae Gi cười trừ tay vẫn nắm chặt lấy tay RM cô cũng không quên tặng anh một phần quà giá trị đó là chiếc đồng hồ cô mua ở Thụy Sĩ rất đắt cô đã phải để dành mấy tháng nay mới đủ tiền mua nó cho anh, khiến anh vô cùng cảm kích

Về phía Ha Jin thì Jin hỏi cô rất nhiều thứ " Bạn có thích đọc sách không? "

Điều đó chẳng phải là nên áp dụng cho những người già hay sao ạ? _ Ha Jin ngơ ngác hỏi trong lời nói có chứa hàm ý trêu chọc khiến cả Jin lẫn Eun Ji ngồi bên cũng cảm thấy nhột

Bạn có thích đội bóng nào không? _ Jin thẳng thắn hỏi

Cầu thủ bóng đá ấy ạ? _ Ha Jin hỏi

Đúng rồi _ Jin khẽ gật đầu

Dạ không ạ, em không theo dõi bóng đá _ Ha Jin nói

Em có món quà muốn dành tặng cho oppa _ Ha Jin nói xong liền giơ lên 2 chiếc móc khóa một cái là hình RJ còn một cái là hình trái tim có khắc tên Jin đón nhận món quà từ tay cô Jin liền cảm ơn rối rít

Eun Ji thì có vẻ hơi ngại khi phải bắt chuyện với cậu út nhà BangTan, một người nhỏ hơn cô đến tận 5 tuổi vậy mà cô phải gọi cậu bằng tiền bối

Noona có thể nói mấy thứ tiếng? _ Jungkook lịch sự hỏi

Tôi có thể nói được 2 tiếng, tiếng của đất nước và tiếng Hàn Quốc _ Eun Ji cũng hiểu ý cậu maknae, nếu đã ở trên sân khấu của BTS thì các cô sẽ được coi là fan không phải là hậu bối cho nên cứ tha hồ mà xưng hô

Unnie là người nước nào ạ? _ Jungkook hỏi mắt nheo lại nhìn Eun Ji

Tôi là người Việt Nam _ Eun Ji nói

Tôi có mua Soju ở Nhật Bản muốn tặng cậu _ Eun Ji nói xong liền đưa chai rượu về phía cậu út

Jungkook nghe thấy rượu thì một mặt ruồng bỏ nhưng vẫn rất lịch sự mà nhận chai rượu từ tay Eun Ji, thế nhưng quà nhận từ tay phải thì ngay lập tức quăng qua tay trái cho anh quản lý khiến mấy fan ở dưới phải cười rầm rộ cả lên

Sau khi tặng quà xong thì Eun Ji lại di chuyển sang vị trí của J-Hope, Ha Jin thì chuyển sang chỗ Jungkook còn Hae Gi thì chuyển sang chỗ Jin, tiếp tục là Sae An bước lên sân khấu vừa ngồi xuống liền lôi một em RJ ra tặng cho RM khiến các fan cùng mọi người vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười

-------------

• Thật sự thì muốn viết lời thoại nhiều hơn thế nhưng au đang bí câu hỏi và vì quá dài cho nên đành rút ngắn lời thoại

• Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện <3