[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 24



Mấy đứa tìm ra chưa? Tính hôm nào thì ghi hình? _ Eun Ji bước từ trong phòng thu âm ra

Em nghĩ là ngay ngày hôm nay cũng có thể ghi hình luôn được rồi _ Hae Gi nói

Mấy đứa tìm được nhiều cmt chưa mà tự tin vậy? _ Eun Ji rót ly nước giải khát

Rồi ạ _ Sae An nói

Unnie xem với _ Eun Ji nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Sae An định xem ké chút nhưng cô em một mực không đồng ý, cô nói muốn để đến lúc ghi hình cho mọi người ngạc nhiên

Sau khi thu nhạc xong các thành viên rủ nhau vào phòng tập kê ghế sofa ngồi chung với nhau rồi nhờ Taedong ghi hình hộ

Máy móc vừa bật lên Taedong ra hiệu cho mấy cô, các thành viên lanh lợi hiểu ý nhanh chóng chào theo phong cách riêng của nhóm " Annyeong haseyo jeoneun CrispSeven im-ni-ta "

Eun Ji nhanh chóng tiếp lời " Hôm nay thì.... " cô chưa kịp nói xong thì bị Sooyoon cướp lời

Chúng ta không phải nên giới thiệu tên sao ạ? _ Sooyoon nghiêng đầu nhìn cô chị

Em nói đúng, vậy chúng ta giới thiệu từ trái qua phải nhé bắt đầu từ Hye Ri đi _ Eun Ji chỉ tay về phía cô em

Annyeong haseyo em là An Hye Ri em 21 tuổi

Tiếp đến là Sae An cô lễ phép cúi đầu rồi nói " Annyeong haseyo em là Lee Sae An em 23 tuổi "

Annyeong haseyo em là Kim Sooyoon em 21 tuổi _ Sooyoon giới thiệu xong còn khuyến mại cho mọi người thêm cái cười duyên

Annyeong tôi là Park Hae Gi tôi 24 tuổi

Annyeong tôi là Go Ha Jin 25 tuổi

Annyeong tôi là Eun Ji 26 tuổi

Annyeong haseyo Jeon Ji Mi 15 tuổi _ Ji Mi lạnh lùng nói

Em có thể biểu cảm lên một chút không Ji Mi? _ Hye Ri hỏi

Không _ Ji Mi thẳng thắn trả lời

Thôi chúng ta vào thẳng vấn đề nào, hôm nay chúng mình sẽ trả lời những câu hỏi của fan cũng như của anti fan, những câu hỏi này là do Hae Gi, Sae An và Ji Mi lựa còn những thành viên khác không biết cho nên chúng tôi sẽ để cho các bạn ấy đọc câu hỏi, nếu có câu hỏi nào đó liên quan đến cả nhóm thì sẽ phân chia để trả lời, còn nếu chỉ hỏi riêng một thành viên nào đó thì bạn ấy phải trả lời _ Eun Ji phổ biến một tràng dài

Nae _ Các thành viên đồng thanh, cả 3 dancer đều cầm tờ giấy ghi câu hỏi lên rồi mỗi người hỏi một câu

Hae Gi thở hắt ra rồi đọc câu hỏi " Câu này là dành cho Ha Jin unnie ạ "

Ha Jin nghe thấy vậy thì chỉ gật đầu nhẹ cô nghiêm mặt chờ đợi câu hỏi

" Cái bà này cứ như bị hâm hâm ý, đã nhảy kém nhất nhóm mà còn làm lố " _ Hae Gi đọc to bình luận cho cả lũ cùng nghe

Ờ...thì trước tiên mình muốn nói điều này, mình đúng là thành viên nhảy kém nhất nhóm thật đấy nhưng mà nhân dịp ngay tại đây có mọi người chứng kiến thì mình cũng xin hứa và đảm bảo rằng mình sẽ nhảy giỏi hơn và mình sẽ không để cho các bạn phải thất vọng đâu, xin cảm ơn còn về việc làm lố thì....hmm nói sao ta... _ Ha Jin nhìn về phía mấy thành viên khác, cô trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp " Mình chẳng làm lố gì đâu đó là do các bạn nghĩ vậy thôi, nếu các bạn nghĩ nó theo một chiều hướng tích cực thì dĩ nhiên là nó sẽ đẹp đẽ trong mắt các bạn, còn nếu như các bạn nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực thì dĩ nhiên những thứ đó nó chỉ là vô hình trong bạn nó giống như chẳng là gì đáng để bạn quan tâm cả " Ha Jin thành thật chia sẻ

Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo _ Sae An nói tay chỉ về phía Ji Mi

Một lũ bệnh hoạn, đã chẳng ra làm sao rồi mà cứ đòi trèo cao, hát thì toàn hát nhép mà đua đòi với mấy chị lớn trong nghề, đừng trèo cao nữa không ngã đau đấy mấy đứa _ Ji Mi lạnh lùng đọc câu hỏi

Câu hỏi này là ai trả lời cũng được đúng không ạ? _ Sooyoon hỏi

Ừ _ Sae An gật đầu nhẹ

Em xin đính chính một chút ạ chúng em chẳng trèo cao gì đâu, chúng em cũng không đua đòi ai đâu ạ, chắc là mọi người chưa nghe nhóm hát live thôi ạ, mọi người có thể truy cập BigHit Entertainment để biết thêm về việc hát live của nhóm, tên video là Fanmeeting của BTS _ Sooyoon nói

Nếu mọi người không phục thì chúng em có thể live luôn ạ _ Ha Jin nói

Eun Ji nhìn về phía Sae An, Sooyoon và Hye Ri rồi nói " Spring Day được không? "

Nae _ Cả 3 Main vocal đồng thanh, các thành viên khác thì vỗ tay gõ chân xuống nền nhà tạo nhạc còn 3 Main vocal thì ngân nga theo câu hát của riêng mình

Tiếp đi _ Ha Jin nói

Sae An nhìn lần lượt câu hỏi rồi đọc lớn " Câu này là nói về Hye Ri, cái con bé này chẳng có gì đặc sắc cả giọng hát thì chẳng ra làm sao mà đòi hẹn hò với V, thần tượng V hả còn non lắm đừng có đu theo phong trào nữa em nhé "

Hye Ri cắn môi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng " Nói về giọng hát thì chắc không cần nữa nhỉ mình cũng vừa mới hát live rồi mà ai lọt tai thì lọt thôi chứ em cũng chẳng dám nói ai, còn về việc hẹn hò với Taehyung sunbae thì em không phải cố ý làm vậy, nói đúng hơn thì chúng em chỉ phụ cho các sunbae ghi hình Run thôi ạ, vì chủ đề hôm đó là Valentine phải hẹn hò với một nhóm thực tập sinh ở bất kì công ty nào cũng được, BTS sunbae nói vì đã từng tiếp xúc với chúng em cho nên sẽ dễ dàng hiểu và giúp cho các sunbae ghi hình tốt hơn ạ "

Đúng rồi chúng mình không phải là khách không mời mà tới đâu, cũng có thể coi như đó là cơ duyên đi còn các anti fan nghĩ sao cũng được, nói chung là chúng mình chẳng làm gì sai thì không việc gì phải cảm thấy tiếc nuối hay hối hận bất cứ điều gì, con người không phải ai cũng hoàn thiện tốt về bản thân, idol nổi tiếng còn có người thương người ghét huống hồ gì mà nói đến những thực tập sinh chưa nổi như chúng mình, và kể cả sau video này thì người thương vẫn ở lại với chúng mình còn người ghét thì vẫn xa lánh chúng mình chẳng ai làm liên lụy đến cuộc sống hay công việc của nhau là được rồi _ Eun Ji nói

Câu hỏi tiếp theo dành cho Sae An unnie _ Ji Mi nói

Từ lúc biết đến nhóm là đã ghét bà này rồi, lúc nào cũng mặc đồ đôi với Sooyoon của tôi hết ấy, nếu nói bả là Dancer tôi cũng chẳng dám tin luôn đấy _ Ji Mi đọc lớn câu hỏi

Từ lúc biết đến mà bạn đã ghét rồi thì cũng đừng nói ra làm gì, vì bạn có không thích thì vẫn còn có người thích mình mà, trong nhóm thì Sooyoon và mình rất thân nhau cho nên mình với em ấy hay mặc đồ đôi thôi nếu bạn cảm thấy gai mắt thì cũng có thể mua một vài bộ mặc đôi với Sooyoon chúng mình sẽ đợi bạn trên sân khấu lúc đó bạn sẽ không phải ganh tị vì không được mặc đồ đôi với idol nữa rồi, còn về việc Dancer thì mình cũng vẫn tự tin mình ở mức Lead Dancer, nếu để tự nhận xét thì rất khó cho nên để cho Main Dancer nhận xét đi _ Sae An tâm sự một tràng rồi đổ qua Ji Mi

Em thấy sao về Sae An? _ Ha Jin hỏi

Good _ Ji Mi trả lời một câu ngắn gọn khiến mấy cô chị phải bật cười

Good là cũng được rồi, chứ em ấy mà nói Don"t care thì quê lắm đó _ Eun Ji trêu chọc

Vẫn còn tốt _ Sae An ôm tim thở phào nhẹ nhõm nhưng tất cả cũng chỉ là thuyết âm mưu để trêu chọc cô út

Câu tiếp theo dành cho Eun Ji unnie, cái bà này chắc đứng bét nhóm nhỉ, chẳng hiểu sao mà cũng được chọn vào nhóm, RM có phải có vấn đề về mắt hay không mà nói bả xứng đáng làm Leader, tôi thấy bả nên biến khỏi nhóm càng nhanh càng tốt, lưu ý tôi là ARMY _ Hae Gi đọc xong câu hỏi liền cười gian xảo

Nụ cười của unnie là có ý gì vậy? _ Hye Ri như phát hiện ra nụ cười ẩn ý đó liền chỉ tay về phía cô chị rồi quay sang mách lẻo khiến mọi người bật cười

Chẳng biết trong mắt mấy đứa thế nào nhưng unnie thấy unnie đứng bét thật còn về việc kia thì mình cũng xin nói thẳng luôn, nếu bạn đã dám công khai mình là ARMY thì đừng nói như vậy với idol, đừng vì thấy Tae, Jimin, Jungkook đẹp trai mà nghĩ mình đã chính thức trở thành ARMY lúc đó bạn thật sự chưa coi trọng idol của mình đâu và cũng đừng vì vẻ ngoài của họ mà đòi phán xét điều gì, bạn đang xúc phạm chính Idol của bạn đó tôi cho bạn biết, chúng tôi có quyền làm những gì chúng tôi có thể làm để bảo vệ Idol vì chúng tôi cũng là một ARMY, xin bạn cẩn thận lời nói và tôn trọng Idol của chúng tôi _ Eun Ji xả một tràng dài cô thật sự đã mất kiểm soát khi nghe thấy lời cmt đó quá ác ý rồi những người như vậy thì không xứng đáng mở mồm ra nói mình là một fan của Kpop thật nhục nhã nếu cộng đồng fan có một người như vậy rồi sẽ có nhiều tai tiếng cho chính Idol của mình

Cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu này là dành cho maknae _ Hae Gi nhìn qua Ji Mi rồi nói tiếp " Nhỏ tuổi nhất nhóm mà cứ như đàn chị vậy, tưởng là Main Dancer và Main Rapper thì tự cao hả? Nhảy thì chưa chắc đã bằng mấy tiền bối khác mà cứ thích lên mặt dậy đời người ta, trong nhóm tôi thấy con nhỏ này là kiêu căng nhất đấy đừng cố tỏ ra giống với Suga nữa nhóc con ạ "

Nếu chị ấy đã dám nói em là Main Dancer và Main Rapper rồi thì có nghĩa chị ấy biết trình độ của em ở mức nào, kiêu hay không cũng là quyền riêng của em, em kiêu cũng chẳng ảnh hưởng đến kinh tế hay miếng cơm manh áo của chị ấy, nói vui chứ chị thiếu muối quá rồi đấy, nếu muốn em có thể solo nhưng mong chị đừng có nhận lời đùa vui của một đứa trẻ 15 tuổi như em cẩn thận bị người đời tố là đú theo trẻ con đấy chị ạ _ Ji Mi diss một tràng dài khiến mọi người đều câm nín, Sae An lau lau mồ hôi rồi nhanh chóng chuyển sang câu hỏi kế tiếp

Một lũ bệnh hoạn nhìn chẳng ra làm sao, không hiểu sao vẫn có người mê lũ này được nhỉ? Giọng hát thì chẳng ra gì mặt cũng chẳng xinh lắm vậy mà còn đòi hẹn hò với mấy oppa nhà mình, một lũ kém sang không cùng đẳng cấp với mấy chị nhà mình _ Sae An đọc câu bình luận

Nói chung là ai mê được thì mê ai không mê được thì cũng thôi đi ạ, chúng em cũng vừa mới hát live rồi ai chưa nghe hoặc chưa nghe kĩ thì có thể ấn nút quay lại xem ạ, một lũ kém sang không bằng các chị nhà là như nào ạ? Em cũng chưa hiểu rõ lắm chị nhà là ai ạ? _ Hye Ri nửa trả lời nửa hỏi khéo

Cái này toàn là cmt chửi hay sao ạ? Em thật sự chưa thấy câu hỏi nào? _ Sooyoon nói

Có câu hỏi của mấy bạn fan nhưng mà unnie để ở trang cuối, những trang đầu đều là cmt của anti fan _ Hae Gi nói

Chúng ta đọc nốt cmt của mấy bạn anti fan đi rồi chuyển qua của fan luôn như vậy cho lần lượt _ Eun Ji quơ quơ tay phụ họa cho lời nói

Nae, chúng ta cùng đến với câu tiếp theo xin mời em _ Hae Gi chỉ tay về phía Ji Mi

Câu này dành cho Eun Ji unnie, con này nghĩ sao mà được làm Leader? Lại còn dám tỏ ra thân thiết với RM oppa nữa chứ, đúng là một lũ giả tạo chẳng ra thể thống gì, cầu mong Banana Culture loại nhóm này càng nhanh càng tốt _ Ji Mi vừa đọc vừa nhìn tờ giấy trong tay

Nào mời unnie _ Sae An chỉ tay về phía cô chị

Chuyện làm Leader thì chúng mình vẫn chưa chắc chắn các bạn nhé, bọn mình chỉ tạm thời phân chia thôi chứ chưa chính thức, còn về việc tỏ ra thân thiết với RM thì mình không biết các bạn anti fan nhìn vào thấy sao nhưng thật ra thì mình thân với Jin sunbae hơn, còn bạn cứ tiếp tục mơ ước rằng chúng mình sẽ bị loại khỏi công ty vì điều đó sẽ không còn xa nữa đâu, chúng mình cũng sắp rời khỏi công ty để trở thành tts của Produce 101 rồi, các bạn hãy đón xem chương trình nhé hãy dành nhiều tình cảm cho chúng mình xin cảm ơn _ Eun Ji tỉnh bơ nói nhìn cô chẳng một chút áp lực nào khi nghe thấy cmt chửi rủa đó

Haizz cố lên chỉ còn có 2 cmt nữa thôi là chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi của các fan _ Hae Gi thở dài nhìn tờ giấy trong tay một lượt rồi an ủi mọi người

Câu tiếp theo là nói về Hye Ri _ Sae An nghiêm mặt nhìn Hye Ri rồi nói " Con này mà là Main Vocal và Lead Rapper thì cũng phục thật đó, nhìn lại bản thân xem đã hơn ai chưa mà tự nhận trình độ của mình ở mức đó, một lũ ăn bám BTS "

Wow!! Cmt này hơi nặng lời rồi, em cũng chẳng biết mấy người này nghĩ gì nữa, sau này nếu em thật sự có thể debut em sẽ cho họ thấy khả năng của mình, chúng em cũng chẳng ăn bám ai cả chúng em có ở chùa hay ăn chùa của ai đâu ạ, chúng em là tự đi lên bằng chính công sức của mình nếu ai không phục chúng em có thể chứng minh trong vòng 1 tháng khi chúng em thật sự tham gia Produce 101, nếu chúng em có thể sống sót vượt qua chương trình sống còn thì mong những người hôm nay sẽ rút lại những lời nói đó, chúng em xin hứa sẽ đem lại chiến thắng vẻ vang hơn những gì mà mọi người nghĩ đừng khinh thường một ai đó khi chưa biết rõ bản chất cuả họ _ Hye Ri kiên định nói nhìn cô có vẻ mất tự chủ khi nghe những dòng cmt miệt thị đó

Cmt này dành cho Ji Mi _ Hae Gi nói

Ji Mi đang chăm chú nhìn cái gì đó dưới chân nghe thấy có người gọi tên thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi gật gật vài cái cho có lệ, Hae Gi nhìn vào tờ giấy rồi đọc to " Cố tỏ ra giống Jungkook oppa đúng là cái lũ ăn bám đú theo phong trào mà lố quá nên không thành công, nhỏ tuổi nhất nhưng cũng hỗn láo nhất, cố tỏ ra là Evil Maknae nhưng có lẽ cả đời này em không thể với tới rồi "

Hm....em nghĩ là chúng ta không nên nói quá nhiều với những người không có não bộ để suy nghĩ, muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi có ngăn cản cũng đâu được gì, hạng bét thì mãi mãi chỉ là hạng bét thôi, mình tự biết mình có tài ở đâu là được rồi không cần người khác phải lo nghĩ cho mình nhiều quá đâu _ Ji Mi nhún vai nói

Chúng ta chuyển sang những câu hỏi của fan nhé _ Hae Gi nói

Câu đầu tiên là dành cho Eun Ji unnie ạ _ Sae An nói

Chị sẵn sàng nghe _ Eun Ji nói

Noona ăn gì mà xinh thế, cho em hôn một cái được không? _ Sae An đọc xong còn cảm thấy nổi hết cả da gà

Thú thật với em chị xinh là nhờ chị ăn cơm, em muốn hôn thì có thể chờ tới ngày chị debut lúc đó em muốn hôn kiểu gì cũng được, cảm ơn em _ Eun Ji nói, nửa hàm ý trong câu nói là trêu chọc, nửa hàm ý là tâm sự mỏng

Câu kế tiếp dành cho Ha Jin unnie, noona có thể tặng em một vé dự fansign BTS oppa được không ạ? _ Hae Gi đọc xong liền bật cười sảng khoái

Ờm...cái đó thành thật xin lỗi em, noona còn không có tiền đi fansign chứ huống hồ gì nói cho em, đợi khi nào noona giàu noona sẽ tặng em một vé nhớ quan tâm noona nhiều nha _ Ha Jin nói xong còn khuyến mại thêm nụ cười tươi cùng cái bắn tim thả thính