[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Jungkook tiếp lời trước " Xin chào "

Ji Mi cúi đầu " Annyeong "

Jungkook nói " Noona là người ngoại quốc sao ạ? "

Nae, em bé hơn oppa đó ạ _ Ji Mi thẳng thừng nói, bàn tay vuốt ve con mèo con

Oppa _ Jungkook bày ra vẻ mặt nghi ngờ, anh nhắc lại chữ " Oppa "

chapter content



Em ấy nhỏ hơn em nhiều tuổi lắm đó Kookie _ Tae nói

Jungkook đưa đầu ra xa, anh dòm cô từ trên xuống dưới rồi cũng quyết định kí tên vào quấn album trên mặt bàn, có điều là anh vẫn cảm thấy không vui khi bị gọi là oppa

Con mèo đó?? _ Jungkook kí tên xong liền chỉ chỉ vào con mèo trên tay Ji Mi

Đây là quà tặng ạ _ Ji Mi đặt con mèo lên mặt bàn

Jungkook có chút ngạc nhiên, nhưng vì có vẻ thích thú với con mèo nên cậu vỗ vỗ tay rồi dang tay ra như muốn gọi con mèo

Con mèo như được huấn luyện từ trước vậy, nó tự giác đi đến chỗ Jungkook rồi nằm vào lòng cậu để cho cậu tha hồ vuốt ve

Jungkook ngạc nhiên nói " Con mèo này lông rất mịn, bé gái em mua bao nhiêu tiền vậy? "

Cũng không nhiều tiền lắm đâu _ Ji Mi nói

Nhưng cụ thể là bao nhiêu _ J-Hope vuốt ve con chó mà Ji Mi tặng

Mọi người thử đoán đi ạ _ Ji Mi nói

Bạn biết nó bao nhiêu tiền không? _ Tae hỏi Sooyoon

Em nghĩ nó tầm 1 triệu gì đó _ Sooyoon nói

Jimin thì nghĩ nó phải tầm 6 triệu đó _ Jimin nói

Hyung thì nghĩ nó khoảng 10 triệu _ Suga nói

Em cũng nghĩ nó tầm 10 triệu _ J-Hope gật gù như tỏ ra đồng ý với ý kiến của Suga

Ở đó đoán già đoán non thì cũng đâu được gì, chi bằng em gái hãy nói đáp án đi _ Jin nói

Là 30 triệu ạ _ Ji Mi nói

30 triệu á _ Tae ngạc nhiên hét lên

Các ARMY ngồi phía dưới cũng bắt đầu bàn tán, có vài người thì ồ lên một tiếng khâm phục

Sau 10 phút thì cả Sae An, Sooyoon, Hye Ri và Ji Mi đều rời khỏi sân khấu, các cô rời đi trong những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người

Ra bên ngoài mỗi người một đường, chẳng ai quen biết ai, Hye Ri là người lấy xe trước, cô ngồi lên xe rồi phóng đi trước, một âm thanh nhỏ vang lên " Bộp " Sae An đang đứng bên cạnh nên có thể nghe rõ cái tiếng đó, cô quay đầu nhìn xuống thì thấy có một chiếc ví in hình Tae màu xanh dương, Sae An nhặt chiếc ví lên rồi nhìn qua 5 cô gái còn lại

Cô giơ chiếc vì lên rồi hỏi " Cái này.....có phải của mấy bạn không? "

4 cô lắc đầu thay cho lời nói, Sae An nhìn sang Ji Mi, thấy cô không phản ứng, nghĩ chắc cô chưa nghe thấy câu hỏi, Sae An đi đến cạnh Ji Mi vỗ nhẹ vai cô rồi hỏi " Bé gái cái này có phải của em không? "

Ji Mi thấy có người gọi mình thì quay đầu sang nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một chị gái xinh đẹp, còn Sae An thì bỡ ngỡ trước vẻ mặt lạnh băng cùng cái chiều cao khủng khiếp của cô bé, cô thầm nghĩ " Đứa bé này chắc phải hấp thụ chiều cao tốt lắm, nhưng mà người thì hơi ốm "

Ji Mi chẳng nói gì chỉ khẽ lùi xe, cô giật cái ví trên tay Sae An rồi phóng đi với tốc độ nhanh như chớp, mọi thứ diễn ra đều quá nhanh khiến Sae An chưa kịp định hình được tình thế của mình, đột nhiên mọi câu hỏi như đổ dồn vào đầu cô, Sae An quay đầu tay chỉ về hướng Ji Mi đang phóng xe đi rồi hét lên " Cô bé em định ăn trộm đồ sao? "

4 người kia rất có tấm lòng nha, nghe thấy tiếng kêu của Sae An thì nhanh chóng phóng xe đuổi theo Ji Mi, Sooyoon thì loay hoay mãi chưa dắt được cái xe xuống, Sae An đứng nhìn thôi cũng cảm thấy khó khăn thay cho cô, cô chạy đến cầm lấy chìa khóa, cô lùi xe xuống đường rồi ép buộc Sooyoon lên xe, Sooyoon thì chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe

Trên đường phố bây giờ có 5 chiếc xe đang lao với tốc độ bàn thờ, Sae An tăng tốc cô vượt qua 3 người kia rồi đi sau Ji Mi, cô vừa đi vừa hét lên " Bé gái em tính ăn trộm hay sao? "

Ji Mi nhìn vào gương liền thấy 4 chiếc xe đang đuổi theo mình, cái miệng nhỏ mấp máy vài câu " Mấy cái người này có phải muốn chết rồi không? "

Ji Mi càng lúc càng phóng nhanh hơn khiến mấy cô không thể nào đuổi kịp, Hye Ri thì vẫn nhàn nhạ vừa đi xe vừa ngắm cảnh chẳng biết chuyện gì xảy ra, cô đang đi liền nhìn thấy có xe đẩy bán cá viên chiên, mùi hương thơm khiến cô không cưỡng lại được, cô đỗ xe vào bên cạnh rồi mua đồ ăn, Ji Mi thì đang tăng tốc vừa nhìn thấy Hye Ri đang đứng bên vỉa hè thì định phi xe đến, cô giảm tốc độ xuống đi thẳng về phía Hye Ri thì đột nhiên chiếc xe của Sae An lao tới chặn ngay trước mặt, may mà Ji Mi kịp bóp phanh nếu không bây giờ cô đã về với đất mẹ rồi, tưởng như cả 2 đã an toàn nào ngờ Ha Jin lại đâm thẳng vào xe của Ji Mi, khiến chiếc xe bị đâm thẳng vào xe của Sooyoon, khoảng cách xe của Ji Mi và Sooyoon khá là gần nên cả 2 chỉ cần một cái động nhẹ là có thể va chạm vào nhau, 3 chiếc xe lần lượt đổ rầm xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tiếng kêu chuông báo chống trộm từ xe điện phát ra nghe đến chói tai, Ha Jin vừa dựng xe dậy liền bị Eun Ji đâm thêm lần nữa, Hae Gi thì mải phóng xe vừa nhìn thấy hiện trường thì phanh gấp, chiếc xe không làm chủ được liền đổ rầm xuống đất khiến cô ngã sml

Hye Ri nhìn mọi thứ vừa diễn ra liền bịt miệng, đồng tử bị kích động mở to hết cỡ " Một hiện trường, 5 vụ tai nạn!! "

OMG!!! _ Sooyoon khẽ kêu nhỏ

Sae An cố gắng đứng dậy, cô đưa tay ra trước mặt Sooyoon như có ý muốn kéo cô lên, Sooyoon đau đớn nắm lấy bàn tay của Sae An để nhờ cô giúp đỡ

Sae An phủi phủi bụi trên lưng áo Sooyoon " Xin lỗi nha "

Sooyoon khẽ cười trừ cho qua chuyện " không sao đâu "

Ha Jin, Eun Ji và Hae Gi lần lượt giúp đỡ nhau đứng dậy

Sae An đi đến kéo Ji Mi lên rồi hỏi " Bé gái em đã thấy tác hại của việc ăn trộm chưa hả!!?? Vì em mà bao nhiêu người bị thương đây này "

Ji Mi lạnh lùng lướt qua mặt Sae An, cô cầm chiếc ví đi đến đưa cho Hye Ri " Chị làm rơi này "

Hye Ri nhìn thấy chiếc ví quen thuộc trên tay Ji Mi liền nhận lại, cái miệng nhỏ cảm ơn rối rít " Cảm ơn nha bé gái "

Cái gì vậy? _ Sae An ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này

Ji Mi lạnh lùng quay sang nói với Sae An " Cái ví này là của chị kia, tôi muốn đưa cho chị ấy, mấy chị sao lại đuổi theo tôi? "

Sae An ngại ngùng gãi đầu, cô như hiểu ra mọi chuyện " Xin lỗi, tại chị tưởng em định ăn trộm, với lại mặt em lạnh băng thế kia khó tránh khỏi việc chị bị nhầm "

Ji Mi lạnh lùng nói " Ý chị nghĩ tôi là đồ ăn cắp sao? "

Sae An khua khua tay phía trước " Ý chị không phải như vậy, xin lỗi mà "

Thôi mỗi người nhường nhịn nhau một chút, căn bản là em đi giật ví trên tay chị ấy, nên chị ấy mới làm vậy thôi _ Sooyoon nói

Đúng rồi đó mọi người đừng cãi nhau nữa _ Hae Gi nhăn nhó ôm lấy bên cạnh phần eo vừa bị va chạm mạnh

Bé gái tuy lần này là lỗi của chị gái đây, nhưng lần sau em không được giật ví của người khác như vậy nhé _ Eun Ji nói

Mấy chị là người ngoại quốc sao? _ Hye Ri đột nhiên hỏi

Sao em biết? _ Các cô đồng thanh

Tại em sinh sống ở đây lâu rồi, bây giờ chỉ cần có người ngoại quốc đến du lịch là em có thể đoán được đó là người Hàn hay người ngoại quốc _ Hye Ri cười rạng rỡ

Vậy em cũng không mang quốc tịch Hàn? _ Ha Jin hỏi

Nae!! Em là người Đài Loan _ Hye Ri thành thật trả lời

Chị là người Thái Lan _ Sooyoon và Sae An đồng thanh

Cả 2 cô nhìn nhau rồi che miệng cười " Cậu là người Thái Lan sao? "

Nae _ Sooyoon khẽ gật đầu

Chị là người Việt Nam _ Eun Ji và Hae Gi đồng thanh

Chị là người Trung Quốc _ Ha Jin nói

Sae An sực nhớ ra Ji Mi cô cười tươi, vừa quay đầu lại vừa hỏi " Bé gái em là người ở đâu vậy? "

Mọi người đều nhìn về chỗ vừa rồi Ji Mi đứng nhưng chẳng thấy ai cả

Sooyoon khẽ rùng mình " Bé gái đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy? "

Thôi đừng ở đây tự hù mình nữa, mọi người chắc cũng vì tôi mà bị thương rồi, đến bệnh viện đi chúng ta cần phải băng bó vết thương, nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng mất _ Sae An vừa nói vừa dựng mấy chiếc xe dậy

------------

Tại bệnh viện Seoul, 6 người con gái bước ra từ trong bệnh viện, người quấn tay, người bó chân, người quấn cổ, nhìn mấy cô thảm hơn cả chữ thảm, ai nhìn vào cũng cảm thấy nực cười trước tình huống đó

Sooyoon vừa lết xác ra đến chỗ để xe liền quay đầu nhìn " Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi, cũng đã trễ lắm rồi "

Xin lỗi mọi người vì chuyện ngày hôm nay ạ _ Sae An lễ phép cúi đầu xin lỗi

Không sao đâu, chỉ là do hiểu nhầm thôi mà, dù gì lỗi cũng không phải do bạn _ Ha Jin nói

Hye Ri vừa lết xác đến nơi liền hỏi " Mà mấy chị đến đây đã có nhà ở chưa ạ? "

Chưa, chị định thuê một cái khách sạn _ Các cô đồng thanh

Thuê khách sạn ở Hàn Quốc đắt lắm ạ, hay là mọi người qua nhà em ở đi ạ, dù gì tụi mình cũng đã quen nhau rồi mà _ Hye Ri nói

À......như vậy thì không tiện lắm đâu _ Eun Ji nhanh chóng từ chối

Như vậy thì làm phiền em lắm _ Hae Gi nói

Làm phiền gì đâu ạ? _ Hye Ri nói

Thôi, cứ để tụi chị đi tìm tạm khách sạn ở cũng được _ Sooyoon nói

Không cần phải ngại đâu mà, em cũng sống ở đây có một mình à, gia đình em đều ở Đài Loan hết, dù gì bây giờ cũng đã 9h rồi còn gì ạ, mấy chị cứ đến nhà em ngủ tạm một đêm, đợi đến ngày mai rồi tính chỗ ở sau _ Hye Ri nói

Như vậy có ổn không? _ Eun Ji vẫn có chút ngại ngùng

Có gì mà không ổn chứ? Chị cứ yên tâm đi qua nhà em có nhiều thứ chơi lắm _ Hye Ri nói xong liền nở nụ cười ngây thơ

Vậy......làm phiền em rồi _ Sae An nói

Không có gì đâu ạ!! Thôi mọi người theo em _ Hye Ri nói xong liền lấy xe rồi phóng đi trước dẫn đường cho mấy cô

--------------

10h tại ngôi nhà của Hye Ri

Các cô vừa dừng xe trước cổng liền ngơ ngác ngắm nhìn ngôi nhà khiến Hye Ri có chút buồn cười

Đây là nhà em sao? _ Eun Ji hỏi

Nae _ Hye Ri gật đầu

Nhỏ nhưng mà lại cute _ Ha Jin tiếp lời

Hye Ri cười trừ, cô phóng xe vào sân vườn rồi nói " Mọi người cứ để xe vào trong này đi ạ "

Được _ Các cô đồng thanh rồi lần lượt để xe vào trong sân vườn

Hye Ri đi đến cửa chính của ngôi nhà cô mở cửa ra liền thò tay bật công tắc điện ở bên cạnh cửa, mọi người vừa bước vào nhà liền khen ngợi, căn nhà tuy không quá to nhưng lại có đầy đủ đồ dùng tiện nghi, có phòng bếp, phòng khách, ở phòng khách thì được trưng bày 4 cái ghế sofa dành cho khách khi đến chơi nhà ngồi uống nước, ở đối diện còn được gắn một chiếc tivi dùng để Hye Ri xem phim mỗi khi rảnh rỗi hoặc không có việc gì làm

Mọi người chắc cũng mệt rồi, để em dẫn mọi người lên phòng _ Hye Ri nói xong liền đi trước dẫn đường

Lên trên tầng 2 thì có 4 căn phòng được đặt đối diện với nhau, Hye Ri chỉ tay về phía căn phòng bên cạnh cầu thang " Ở đây em chỉ có 4 căn phòng thôi ạ!! Mấy chị thích ở phòng nào cũng được ạ "

Cảm ơn em nhiều _ Mấy cô nở nụ cười tươi đồng thanh nói

Thôi em xuống dưới rửa nốt bát đũa, mọi người cứ tự nhiên đi ạ _ Hye Ri nói xong liền đi xuống dưới nhà

Sau một hồi đứng ngắm nhau ở cầu thang thì các cô cũng đưa ra được một quyết định sáng suốt đó là Eun Ji - Ha Jin chung một phòng, Sooyoon và Sae An chung một phòng, còn Hae Gi thì ở phòng riêng

Cô lang thang ở bên ngoài không biết nên chọn phòng nào phân vân mãi một lúc cuối cùng cô cũng chọn căn phòng ở bên trái cầu thang

" Cạch " Cánh cửa mở ra Hae Gi vừa bước vào đã cảm nhận được mùi hương thơm của hoa Ly dịu nhẹ, cô sờ tay bên cạnh tường tìm công tắc, mãi một lúc sau khi đã bật được thì Hae Gi lại càng bất ngờ hơn, căn phòng tuy giản dị nhưng lại không làm mất đi cái sự cute, ở cạnh cửa sổ có một chiếc giuờng đôi, đệm và gối đều là hình Kumamon, bên cạnh là bàn ngồi trang điểm, và một chiếc bàn học màu cafe sữa trên tủ thì đa phần là ảnh của BTS, album, hình của Taehyung và Suga, ở phía đối diện với bàn học thì có một chiếc tivi rộng và to được treo cố định trên tường, căn phòng này có màu chủ đạo là vani, đặc biệt là nền đá mịn, nó còn có thể nhìn được mờ mờ hình ảnh phản chiếu của mọi vật phía trên nó

Ngắm bao quát căn phòng một lượt, Hae Gi phải trầm trồ khen ngợi rằng căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ

Đây.....đây là phòng em ạ _ Hye Ri đứng từ phía sau Hae Gi lên tiếng

Hae Gi nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại nhìn " Phòng của em rất đẹp, vậy chị sẽ sang phòng bên cạnh ngủ "

Dạ không.....chị cứ ở lại đây đi ạ, em cũng ngủ một mình lâu rồi, bây giờ có thêm người ở đây làm sao em để mất cơ hội hiếm có này được ạ _ Hye Ri cười tủm tỉm

Cảm ơn em vì cho tụi chị ở lại đây _ Hae Gi cũng đáp lại Hye Ri bằng một nụ cười tươi

Nae!! Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà đi ạ, à mà em mới làm ly sữa nóng chị tắm xong rồi uống luôn cho khoẻ ạ, em thích nhất là uống sữa lúc mới tắm xong như vậy sẽ rất ngon và thoải mái _ Hye Ri nói xong liền đưa cốc sữa trên tay đến trước mặt Hae Gi

Cô khẽ mỉm cười rồi nhận lấy ly sữa của Hye Ri " Được tí nữa chị sẽ thưởng thức thử, cảm ơn em nhiều "

Nae!! Không có gì ạ _ Hye Ri nói xong liền chạy lon ton ra ngoài để cho Hae Gi có không gian riêng trong phòng

Hye Ri cầm khay sữa đi đến từng phòng mời mọi người, đến khi không còn ly sữa nào trên khay cô mới lững thững bỏ về phòng

" Cạch " Cửa phòng mở ra Hye Ri bước vào liền bắt gặp Hae Gi đang xếp chăn, gối xuống đất

Hye Ri nhanh chóng đi đến kéo Hae Gi dậy " Chị cứ ngủ ở trên giường đi ạ, giường em là giường đôi mà nằm sẽ rất thoải mái "

Thôi....chị nằm đất được rồi, dù gì em cũng cho ở nhờ là tốt lắm rồi, nếu nằm như vậy sẽ làm phiền em nhiều lắm _ Hae Gi cười mỉm

Không có phiền gì đâu ạ, chị cứ lên giường nằm với em đi, ở Hàn thời tiết buổi đêm rất lạnh nếu nằm ở dưới đất chị sẽ bị cảm đó _ Hye Ri nói xong liền kéo tay Hae Gi lên giường

Hae Gi thì chỉ biết cười trừ " Thôi em đi tắm đi, chắc em cũng mệt rồi "

Nae!! _ Hye Ri cười trừ, cô bật ra khỏi giường chạy đến tủ độ với tạm lấy một bộ đồ ngủ hình Kumamon rồi phóng vào nhà tắm