[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 14



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

6:30 am tại công ty của Banana Culture, tại một căn phòng nhỏ đang không ngừng phát ra những tiếng động lạ, đế giày đập cộp cộp xuống nền nhà nghe rất vui tai nhưng có nhiều lúc lại kêu lên một tiếng chói tai khiến bầu không khí bị hòa trộn lẫn lộn chẳng ra một cái quy trình nhất định nào cả

Tiếng vỗ tay vang lên không, phải là để khen ngợi mà để thúc dục một điều gì đó, các thành viên đang chăm chú vào bài nhảy liền quay đầu lại nhìn

Annyeong haseyo _ Các cô cúi đầu rồi đồng thanh chào

Các bạn mau tập hợp ở đây đi _ Byun Dae-joon nói

Nae _ Các thành viên nhanh chóng di chuyển đến chỗ vị chủ tịch đang đứng

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một người dạy nhảy và cũng sẽ là người dẫn dắt các bạn từ nay _ Byun Dae-joon nói

Nae _ Các thành viên đồng thanh

Đây là thầy Kim, là một người có tiếng trong lãnh vực về nhảy hiện đại, nếu bạn nào thích nhảy thì sẽ biết đến thầy Kim đây _ Byun Dae-joon nói

Hae Gi, Sae An, Ji Mi em biết thầy Kim không? _ Eun Ji hỏi

Nae, em có theo dõi thầy _ Hae Gi và Ji Mi đồng thanh

Em chỉ biết cô Park SooMin thôi ạ _ Sae An thành thật

Cô ấy là vợ tôi _ Thầy Kim thành thật nói

Thật ạ? Thầy nói thật ạ? _ Sae An ngạc nhiên

Đúng vậy cô SooMin là vợ của thầy Kim, các bạn cứ từ từ làm quen với thầy ấy đi, tôi phải đi trước _ Byun Dae-joon nói xong liền vỗ vỗ vai thầy Kim rồi đi ra ngoài

Chào mọi người tôi là Kim ChoiYoung, tôi 29 tuổi hiện đã có một vợ và 2 con _ Thầy Kim giới thiệu về bản thân

Wow!! Là bé trai hay bé gái vậy ạ? _ Ha Jin thắc mắc hỏi

1 nam, 1 nữ _ Thầy Kim nói

Wow!! 2 bé bao nhiêu tuổi rồi hả thầy _ Eun Ji hỏi

Con gái nhà tôi năm nay là lớp 1, còn bé trai nhà tôi mới được có 2 tháng thôi _ Thầy Kim nói

Bé có đi cùng thầy không ạ? _ Hae Gi hỏi

Bình thường tôi đi làm thì vẫn hay đem theo bé trai nhưng hôm nay cháu bị bệnh nên tôi để cháu ở nhà _ Thầy Kim nói

Nae vậy chúng ta bước đầu phải học gì ạ?_ Sae An hỏi

Đầu tiên chúng ta sẽ tập uốn dẻo _ Thầy Kim nói

Uốn dẻo là phải xoạc sao ạ? _ Sooyoon hỏi trong vẻ mặt nghi ngờ

Đúng vậy _ Thầy Kim thành thật trả lời khiến trái tim nhỏ bé của người nào đó như vỡ vụn

Em không xoạc được đâu thầy ơi _ Sooyoon đau khổ nói

Em cũng không làm được thầy ơi _ Cả Ha Jin, Eun Ji và Hye Ri cũng đồng thanh

Lúc đầu mới tập sẽ hơi đau, sau này quen rồi các bạn sẽ thấy bình thường thôi, vậy bây giờ để cho các bạn có thêm sự tự tin thì xin mời 3 Dancer của chúng ta lên tập mẫu trước _ Thầy Kim nói xong mấy cô liền kéo nhau ngồi xuống một góc xem màn biểu diễn của các Main Dancer

Người thử sức đầu tiên chính là Hae Gi sau đó là Sae An và cuối cùng là Ji Mi, đúng như những gì mấy cô mong đợi maknae luôn là người nắm vững về phần vũ đạo nhất cho nên có thể xoạc một cách dễ dàng, cô chỉ cần bật lên rồi xoạc xuống một cái nhẹ nhàng và tạo một kiểu dáng đẹp cả về góc cạnh

Bạn làm tốt lắm _ Thầy Kim vỗ vai Ji Mi rồi trầm trồ khen ngợi

Vậy bây giờ mọi người sẽ học xoạc nhé _ Thầy Kim vỗ tay 3 cái như tập hợp các cô lại một chỗ

Các thành viên nhanh chóng tập hợp sau hiệu lệnh của thầy Kim, đối với các cô học gì thì học chỉ có học uốn dẻo cơ thể là không được, vì vốn dĩ cả nhóm chỉ có duy nhất 3 dancer, số còn lại chỉ toàn là hố đen vũ đạo

Thầy Kim lúc đầu nhìn mấy cô xinh đẹp dẻo dai thế này mà không ngờ rằng lúc dậy lại rất khó khăn, vì cứ ép chân các cô một chút là các cô lại la lên đau, vì sợ mấy cô bị thương nên thầy cũng không làm quá tay, mất 3 tiếng đồng hồ chỉ để tập xoạc mà không đem lại được kết quả gì, đến cuối cùng thầy Kim cũng phải cho các cô nghỉ giải lao, vì biết thầy Kim cũng rất mệt trong việc dậy mình nên các cô tự giác đi đến chủ động nói lời xin lỗi thầy

Thầy Kim cười hiền " Không sao đâu "

Chút nữa chúng ta sẽ học gì hả thầy? _ Hye Ri hỏi

Chút nữa tôi sẽ giúp các bạn uốn dẻo theo cách dễ hơn, nhưng các bạn vẫn phải cố gắng tập xoạc đấy nhé, để thuận lợi hơn cho những bài nhảy sau này _ Thầy Kim điềm đạm nói

Nae _ Các cô đồng thanh rồi đi về phòng tập trước

Vừa bước vào trong phòng Hye Ri liền gào ầm lên " Aaaa....em sợ bản thân sẽ không làm được mất "

Đừng tự bi quan như vậy, mọi người chỉ cần cố gắng là có thể làm được ngay thôi mà, cũng giống như em lần đầu vậy, lúc đó em cũng đâu có dẻo dai, cũng là một đứa mù tịt về nhảy, nhưng dần dần tập thì bây giờ em đã có thể làm chủ về vũ đạo rồi _ Hae Gi nói

Khó lắm chị ơi _ Sooyoon cũng uể oải không kém

Nào, nào mọi người _ Eun Ji vỗ vỗ tay cô dừng lại nhìn mọi người một chút rồi nói tiếp " Các bạn quên chúng ta là ai rồi sao? Chúng ta chính là Crisp7 là những cô gái mạnh mẽ và nhiệt huyết đừng vì một chuyện nhỏ như vậy mà từ bỏ, phải cố gắng lên con đường tương lai đang chờ đợi ta ở phía trước, phải cùng nhau tiến bước chứ đừng vội gục ngã như vậy " những lời khuyên trân thành của cô chị cả khiến cho các thành viên như hiểu thấu được và những lời đó cũng vừa lúc bị lọt ra ngoài, từng lời từng chữ đều được những con người ngoài cuộc kia thu nhập lại bằng chiếc đầu có IQ khá cao

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, cửa kính bật mở các thành viên của BTS bước vào trước sự ngỡ ngàng của các thành viên Crisp7, các cô gần như bị sốc toàn tập, phản ứng đầu tiên là che miệng, mắt mở to, phản ứng thứ 2 là hét lên, phản ứng thứ 3 là đu bám người này người kia la hét, phản ứng thứ 4 là gào ầm tên " BTS "

Wow!! Aaaaaa.....BANGTAN _ Hye Ri hét ầm lên, phải công nhận nội công của cô thật thâm hậu, hét một cái là từ tầng 2 của công ty lên đến tầng 4 vẫn nghe rõ

BANGTAN _ Sooyoon cũng không kém cô hét ầm lên cả người cứ nhảy tưng tưng lên rồi quay sang ôm tay Sae An

Mấy anh vừa bước vào liền bị tiếng hét của mấy cô làm cho hoảng sợ, ai cũng bật cười nhưng cũng không quên được phép lịch sự cơ bản " Annyeong haseyo "

Các thành viên của Crisp7 tuy tăng động vậy thôi nhưng vẫn ý thức được mà chào lại " Annyeong haseyo "

Mẹ ơi con đang nằm mơ đúng không? _ Sae An nói, khuôn mặt ngơ ngác giống như vẫn chưa tin rằng mình được gặp idol

Chào.....chào mọi người, chúng tôi có làm phiền mọi người không? _ Jimin nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt lộ rõ sự ái ngại vì mấy cô

Dạ không ạ? _ Ha Jin hí hửng trả lời

Vậy chúng tôi có thể nói chuyện với mấy bạn được không? _ RM hỏi

Nae, mời mọi người vào ạ _ Hae Gi nói

Các thành viên nhanh chóng ổn định vị trí, tất cả đều ngồi thành một vòng tròn đối diện với nhau chỉ riêng Sooyoon lanh chanh ngồi vào lòng Sae An, khiến mọi người không nỡ nhìn thẳng

Cuối tuần này tức là ngày 16/5 chúng tôi ghi hình Run, chủ đề lần này là Valentine, họ nói chúng tôi phải hẹn hò với một thực tập sinh ở bất cứ công ty nào cũng được, và chúng tôi đã bàn bạc với nhau sẽ chọn ra một nhóm thực tập sinh thích hợp và chúng tôi chọn các bạn, không biết cuối tuần này các bạn có bận gì không? _ Jin hỏi

Nae, chúng em không bận gì đâu ạ _ Eun Ji nói

Vậy các bạn có thể giúp chúng tôi được không? _ J-Hope hỏi

Được chứ ạ _ Các cô đồng thanh rồi nở nụ cười tươi, trừ Ji Mi

Xin lỗi vì đó là ngày nghỉ của các bạn _ Jimin áy náy

Không có gì đâu ạ _ Sae An cười hiền

Chúng em cũng không quan trọng lắm mấy ngày nghỉ đó đâu ạ _ Hye Ri nói

Vậy nhờ các bạn giúp một chút rồi _ Taehyung nở nụ cười hình hộp

Nae _ Các cô đồng thanh

Vậy chúng em phải hẹn hò với tất cả hay sao ạ? _ Hae Gi chỉ tay về phía mấy anh

À không, theo bias các bạn thích là được _ Jungkook nói

Yeah _ Sae An hét lên, đáy mắt ánh lên tia vui mừng

Có chuyện gì vậy? _ Suga đang ngồi yên thì bị giật mình

Dạ không, em vui quá rồi ạ _ Sae An gãi đầu ngượng ngùng

Cô đột nhiên hét nhỏ trong cổ họng nhưng vẫn đủ để cho mọi người nghe thấy " Jimin-ssi " mọi người cười phá lên sau tiếng hét của cô

Vậy mấy giờ chúng em phải có mặt ạ? _ Eun Ji hỏi

Tầm 6:00am thì sẽ có xe của công ty đến đón mấy bạn _ Jin nói

Nae _ Các cô đồng thanh

Taedong-ssi anh đang quay gì vậy ạ? _ Sae An hỏi

Quay lại khoảnh khắc khi các bạn được gặp BTS thôi _ Taedong thành thật trả lời

Nae _ Các cô đồng thanh

Thôi chúng tôi có việc phải về trước, cảm ơn các bạn nhiều nhé _ Các thành viên đứng dậy cúi chào tạm biệt

Nae, tạm biệt ạ _ Các cô cũng đứng dậy cúi đầu chào

Chia tay nhau xong các cô vẫn như chưa tin rằng mình vừa được gặp BTS, Sooyoon thì nãy giờ vẫn cứ mơ hồ, miệng toàn nhắc đến Jungkook

Vậy mọi người tính sao? _ Eun Ji hỏi

Tính gì chị? _ Các thành viên nhỏ tuổi đồng thanh

Lần này đi thì phải chia couple như thế nào? _ Eun Ji hỏi

Thì cứ theo bias mà chọn thôi chị _ Sae An thành thật trả lời

Vậy chị chọn Jin oppa _ Eun Ji cướp lời đầu tiên

Ơ....ơ em chọn Suga oppa _ Ha Jin cũng nhanh chóng tranh giành

Em chọn RM oppa _ Hae Gi nói

Em chọn Jimin oppa _ Sae An bình thản nói

Em chọn Jungkook oppa _ Sooyoon nói

Em chọn Taehyung oppa _ Hye Ri nói

Vậy maknae em chọn ai? _ Eun Ji hỏi

J-Hope hyung ạ _ Ji Mi lạnh lùng nói mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại xem đi xem lại mấy bước nhảy

Vậy chúng ta thông báo cho họ luôn đi ạ _ Sae An nói

Làm gì có số điện thoại của họ đâu ạ _ Hye Ri nói

Ừ nhỉ _ Ha Jin nói

Lên twitter nhắn đi ạ _ Hae Gi nói

Để chị tìm _ Eun Ji nói xong liền lấy điện thoại ra, cô bật twitter lên rồi nhập dòng tâm trạng gửi cho BTS với thông điệp là " Crisp7 " chỉ một thông điệp ngắn ngủi vậy thôi nhưng cũng đủ để các thành viên BTS hiểu ra ý và phản hồi tin nhắn của mấy cô, phía bên BTS chủ động nhắn tin riêng với mấy cô

--------- Nội dung tin nhắn ----------

chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



Sooyoon vừa nhắn vừa đưa máy cho mọi người cùng đọc, cuộc trò chuyện vừa kết thúc cũng là lúc thầy Kim bước vào, các cô nhanh chóng ổn định đội hình rồi tiếp tục một ngày thể dục mệt nhọc

Trải qua một ngày dài cuối cùng các cô cũng trở về nhà, ngồi trên ô tô của công ty, máy quay thì vẫn được bật mọi người vẫn làm việc chăm chỉ, chỉ có 5 con người kia là mất sức sống bất chấp dòng đời mà nằm ngủ, Hae Gi và Ji Mi thì vẫn còn sung sức, bởi vì mấy cái chuyện ép dẻo này đối với mấy cô là quá đỗi bình thường

Park Taedong anh không thấy mệt sao ạ? _ Hae Gi đột nhiên gọi cả họ tên anh quay phim

Không _ Taedong thản nhiên trả lời

À mà công ty mình còn có những ai là quản lí nữa vậy ạ? _ Hae Gi hỏi

Mỗi nhóm đều có 2 - 3 quản lí, tôi chính là quản lí của các bạn sau này khi các bạn debut sẽ có thêm quản lí cho các bạn _ Taedong nói

Là vậy sao _ Hae Gi khẽ gật gù như hiểu ra ý

Tính cách anh thế nào vậy quản lí Park? _ Ha Jin nằm dằn vặt mãi từ nãy tới giờ mà vẫn chưa ngủ được, tiện nằm nghe thấy chuyện hay liền xen vào cuộc nói chuyện

Tôi như thế nào thì chỉ có các bạn mới hiểu rõ thôi, càng tiếp xúc gần càng dễ hiểu ra nhau mà _ Taedong nói

Anh nói cũng có lí _ Eun Ji nằm bên cạnh Ha Jin cũng lên tiếng nói

Vậy mấy bạn nghĩ sao về tất cả các thành viên trong nhóm _ Taedong hỏi

Các thành viên trong nhóm sao _ Sae An nói

Các thành viên nghe đến đây liền bật dậy

Bắt đầu từ Eun Ji đi _ Taedong nói

HẢ!! EM....EM SAO? _ Eun Ji ngơ ngác

Chị thấy sao về các thành viên trong nhóm? _ Hye Ri hỏi

Các thành viên rất là hòa đồng, dễ gần, đáng yêu, lễ phép và duyên dáng chị chỉ biết vậy thôi _ Eun Ji thành thật trả lời

Từ lúc chúng ta chính thức quen nhau cho đến giờ chị chưa từng có ác cảm với ai hay sao? Hay là không hề ghét một thói hư tật xấu nào hay sao? _ Ha Jin hỏi

Chị thì chẳng có ác cảm với ai cả, thói hư tật xấu của các thành viên thì chị nắm rõ trong tay rồi, chỉ là không tiện nói ra ở đây thôi _ Eun Ji đột nhiên bật cười khiến mọi người xung quanh cũng mở miệng cười theo cô

Chị thử liệt kê một số thói hư tật xấu của các thành viên đi _ Hye Ri nói

Nếu để liệt kê thì chị ái ngại về việc này lắm đó Hye Ri ạ, em biết tại sao không? _ Eun Ji dùng đôi mắt trìu mến nhìn cô em

Sao vậy chị? _ Hye Ri bị rung động bởi ánh mắt cún con đầy thương cảm đó

Là bởi vì thói hư tật xấu của em chiếm tối đa đó bé yêu _ Eun Ji nở nụ cười " Hiền "

Cái chị này.....không phải như vậy mà _ Hye Ri hét lên, da mặt cô đỏ ửng hết cả lên

Theo em thì thành viên nào cũng đều có mặt tốt và mặt xấu, trong nhóm thì ai cũng có thói hư tật xấu hết nhưng để mà nói người mà có thói hư em không thích nhất đó là maknae _ Eun Ji thành thật nói

Em cũng đồng tình _ Ha Jin nói

Tại sao? _ Taedong hỏi

Em ấy là một người rất có tài nhưng lại khá trầm tính và đặc biệt là em ấy chỉ làm theo ý thích của bản thân thôi ạ, em ấy không quá hòa đồng với mọi người và điều đó làm em sợ rằng sẽ có một lúc nào đó em ấy bất ngờ thay đổi quyết định của bản thân _ Eun Ji nói

Quyết định gì vậy? _ Anh quay phim hỏi

Thực ra là nhóm chúng em chỉ là tình cờ gặp được nhau thôi ạ, và chúng em tự thấy rằng mình có nhiều cái điểm tương đồng nên đã quyết định sẽ lập một nhóm nhạc gồm 7 thành viên, và lúc đó thì chúng em cũng có nói chuyện với Ji Mi, chúng em muốn cô bé trở thành một thành viên trong nhóm nhưng em ấy nói em ấy muốn solo chứ không muốn lập nhóm, nhưng khi chúng em tham gia đợt tuyển chọn ở fanmeeting của BTS thì em ấy đã bất ngờ đồng ý tham gia nhóm _ Hye Ri nói

Vậy maknae em có điều gì muốn nói với mấy chị không? Chẳng hạn như hứa hẹn sẽ cùng nhau là một nhóm nhạc 7 người, cùng nhau tiến bước trên con đường sự nghiệp chẳng hạn _ Taedong nói

Sau này tính tiếp ạ _ Ji Mi trả lời cụt lủn nhưng vẫn đủ để mấy cô chị hiểu ra hàm ý trong câu nói đó

Đúng như những gì em nghĩ _ Sae An cười hí hửng

Không phũ thì không phải maknae _ Sooyoon trêu chọc

Trò chuyện rôm rả cho đến khi chiếc xe dừng lại ở ktx, các thành viên chia tay mọi người rồi đi vào trong nhà

Annyeong haseyo _ Các thành viên đồng thanh chào vì trong nhà có máy quay, các cô cũng thừa biết những video này sẽ được trình chiếu lên mạng xh nên dù gì cũng phải chào hỏi fan một cách lễ phép