[Crisp7] Chúng Tôi Là K-Pop (Phần 2)

Chương 11



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

4:00am tại kí túc xá của Crisp7, trong căn phòng màu trắng tinh đang có một nàng tiên nữ say giấc nồng

" Cạch " Cửa phòng tắm bật mở Eun Ji bước ra với set váy trắng, mái tóc màu nâu hạt dẻ được thả xõa ra nhìn cô trưởng thành vô cùng

chapter content



Eun Ji tự ngắm nghía mình trong gương, cô ngân nga câu hát trong miệng khiến Ha Jin nằm ở trên giường ngủ cũng bị lôi quấn

Ha Jin nheo nheo đôi mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng của buổi sớm, cô quay đầu nhìn về phía cô chị cả đang tự ngắm mình trong gương, cô phải công nhận một điều rằng giọng hát của Eun Ji rất hay, hay đến mức có thể đánh thức một người đang ngủ say dậy

Eun Ji nhìn qua gương liền bắt gặp Ha Jin đã tỉnh ngủ từ lúc nào, và điều quan trọng là cô em đang nhìn mình, Eun Ji giật mình quay đầu lại nhìn " Annyeong "

Ha Jin đang mải ngắm cô chị thì bị tiếng nói làm cho giật mình, cô ngồi bật dậy cúi đầu chào, nhưng vì cái tính ẩu thả của mình nên lúc bật dậy có chút bất cẩn mà đập đầu vào thành giường " Ashh....Annyeong haseyo " Ha Jin ôm đầu than vãn

Eun Ji chạy đến bên cạnh Ha Jin, xoa nhẹ đầu cô em " Có sao không? Sao em bất cẩn vậy? "

Ha Jin nhăn mặt " Nae!! "

Thôi đi làm vscn đi, chút nữa còn phải đến công ty, chị đi gọi mấy người kia dậy _ Eun Ji nói xong liền đi đến phòng của 3 đứa quỷ nhỏ kia

" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng trong phòng dường như chẳng có động tĩnh gì

" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa lần 2 vang lên, trong phòng vẫn im re

" Cốc cốc cốc " Tiếng gõ cửa lần 3 vang lên, lần này Eun Ji có chút mất kiên nhẫn

" Cạch " Vì mất kiên nhẫn nên Eun Ji liền đẩy cửa đi vào, căn phòng tỏa ra một mùi hương thơm hết sức đặc biệt

Eun Ji đi đến cạnh giường Sae An, cô lay nhẹ người cô em " Sae An dậy đi em "

Ưm.... _ Sae An mở mắt ra đôi mắt mới ngủ dậy chưa thích nghi được với ánh sáng nên cô chỉ có thể mở mắt hờ hờ

Sae An vừa bắt gặp khuôn mặt của cô chỉ cả liền phản ứng kích động như Ha Jin, cô ngồi bật dậy cúi đầu chào " Annyeong haseyo "

Ô!! Annyeong _ Eun Ji cũng bị giật mình bởi phản ứng thái quá của cô em

Có....có chuyện gì sao ạ? _ Sae An dụi dụi mắt, cô đứng lên vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ

Em giúp chị gọi mọi người dậy nhé, chị phải nấu đồ ăn cho mọi người, bây giờ mới có 4:20am thôi, 2 tiếng nữa mới phải đến công ty nhưng chị muốn gọi mọi người dậy sớm để tránh chút nữa ngủ dậy muộn vừa mệt lại không ăn ngon miệng được _ Eun Ji nói

Nae, em sẽ gọi mọi người ạ _ Sae An cười tươi rồi nhảy chân sáo vào nhà tắm làm vscn

Eun Ji hài lòng trước thái độ lễ phép của cô em, cô nhanh chân đi xuống dưới nhà làm bữa sáng cho mọi người

Sau một hồi vật vã trong nhà tắm thì cuối cùng Ha Jin cũng chịu lết xác ra ngoài, và dĩ nhiên hình ảnh, ngoại hình lẫn phong cách của Ha Jin vẫn luôn là độc và lạ nhất, dường như cả tủ đồ của cô chỉ toàn váy bút chì dài, mái tóc màu nâu đỏ được búi gọn trên đỉnh đầu

chapter content



Còn về phần Sae An thì hôm nay cô diện một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng chân váy ngắn, mái tóc màu hồng được thả xõa ra vẫn chưa bao giờ bị coi là hết mốt của cô

chapter content



Sae An trèo lên giường tầng rồi nhảy bổ lên người Sooyoon ôm cô em chặt đến mức không có lối thoát

Sooyoon chau mày, bàn tay thon dài vươn ra đập vào gáy Sae An mấy cái " Ra chỗ khác chơi "

Sae An nghe thấy vậy thì chỉ bật cười nhẹ cô chẳng hề thấy sợ trước lời nói của cô vợ nhỏ, Sae An ngồi trên người Sooyoon không ngừng đánh đập làm đủ trò con bò để lôi cổ cô em dậy, tuy phương pháp gọi người có chút củ chuối nhưng cô thành công gọi Sooyoon dậy

Sau 15 phút ngủ gà ngủ gục trong nhà tắm thì Sooyoon lại phải mất thêm 15 phút nữa để vscn và thay đồ, trong cái thời gian cô ôm lấy cái nhà tắm thì Hye Ri và Hae Gi cũng đã tự dậy, vì đợi quá lâu nên Hye Ri đành phải lết xác qua phòng Hae Gi làm vscn nhờ, và dĩ nhiên cô luôn là người mất nhiều thời gian nhất trong việc chọn đồ, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng kẻ viền phối hợp cùng với quần sock đen, mái tóc màu bạch kim được cô búi gọn sang 2 bên, nhìn cô chẳng khác nào con gấu nhỏ nhưng lại vô cùng cá tính và năng động

chapter content



Hae Gi hôm nay thì diện một chiếc áo hoodie dài kết hợp cùng với tất dài, mái tóc màu nâu cam được búi gọn trên đỉnh đầu

chapter content



Về phía Sooyoon thì cô nàng rất muốn mặc đồ đôi với Sae An nhưng căn bản là tủ đồ của cô không có bộ đồ đó, nên cô đành phải phối áo hoodie đỏ với chân váy đen ngắn cùng với chiếc mũ nhỏ đặt trên đầu, mái tóc màu nâu đồng được thả xõa ra

chapter content



Sae An nhanh chóng di chuyển đến phòng của maknae

" Cốc cốc " Cô rụt rè gõ cửa, gõ mãi một hồi mà trong phòng chẳng có động tĩnh gì Sae An lấy hết can đảm bước vào trong phòng, cửa vừa mở đập vào mắt Sae An là một căn phòng độc một màu đen, mùi hương thơm lan tỏa nhẹ nhàng khiến cô không nỡ rời chân khỏi nơi đây, cô đảo mắt quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại ở nơi có hòn than đen đen đang nằm ngủ và đó cũng là nơi tỏa ra nhiều ám khí nhất, Sae An nửa muốn bước đi nửa không muốn, đấu tranh tư tưởng một lúc thì cuối cùng cô cũng quyết định đi tới cạnh Ji Mi, bàn tay run run nửa muốn chạm vào maknae nửa không muốn và thế là cô nàng lại phải mất hơn 10 phút nữa để đấu tranh nội tâm, và quyết định cuối cùng của cô nàng là rút tay lại, cô đưa đầu hơi gần về phía maknae rồi gọi " Ji Mi dậy đi em "

Lần gọi đầu tiên thì maknae không có động tĩnh gì, cô lại gọi thêm lần 2 " Dậy đi chúng ta sắp muộn giờ đến công ty rồi " lần 2 cũng chẳng thấy Ji Mi có phản ứng, Sae An mất kiên nhẫn, lần này cô cả gan động vào người maknae đã vậy còn lay lay người cô em " Maknae dậy thôi "

Và dĩ nhiên kết quả không như cô mong đợi, Ji Mi từ từ quay người lại đôi mắt sắc lạnh nhìn cô chị, một giọng nói lạnh lùng và trầm ấm vang lên bên cạnh tai khiến Sae An như chết lặng " Ra chỗ khác chơi ", Sae An cảm giác như tất cả số tóc con của mình dựng đứng lên, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau mà chảy, phía sống lưng cũng có cảm giác buốt lạnh

Cô thầm nghĩ " Đều chung một câu nói mà sao lúc Sooyoon nói cô lại thấy đáng yêu, nhưng khi nó phát ra từ miệng maknae thì nó lại là một câu nói khiến cho người ta rợn tóc gáy "

Nhưng....nhưng cũng không muộn lắm đâu, nên...nên em có thời gian chuẩn bị mà, thôi...thôi chị xuống dưới trước....trước nhé _ Sae An lắp bắp mãi mới hết chữ, lời vừa dứt cô nhanh chóng lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng

Sae An vừa chạy xuống nhà liền đứng thở hồng hộc khiến mọi người có chút ngạc nhiên, Hye Ri quan tâm hỏi han cô chị " Unnie sao vậy ạ? "

Ác quỷ, maknae đúng là ác quỷ mà, dọa chết bảo bảo rồi _ Sae An vì quá hấp tấp nên nói lớ sang tiếng Trung khiến Ha Jin, Sooyoon và Hye Ri phải bật cười

( Giải thích: Ha Jin là người Trung Quốc, Sooyoon và Hye Ri thông thạo tiếng Trung đó là lí do chỉ có 3 người cảm thấy hài hước)

Sao vậy? Con bé làm gì em sao? _ Ha Jin cười hí hửng

Con bé nói ra chỗ khác chơi _ Sae An lau mồ hồi trên trán rồi đi đến ghế sofa ngồi

A!! Em nhớ lúc nãy em có nói câu này với unnie nè _ Sooyoon tròn mắt ngây thơ

Nhưng mà em nói nghe đáng yêu hơn còn lúc nó phát ra từ miệng maknae thì là cả một vấn đề to lớn đó _ Sae An giải thích

Con bé chỉ nói một câu đó mà có thể làm em bỏ chạy thục mạng vậy sao? _ Eun Ji hỏi, lời nói có chút trêu chọc cô em

Nae _Sae An không nhận ra hàm ý của cô chị nên thành thật trả lời

Thật yếu đuối quá mà, sau này maknae on top rồi không biết mọi người sẽ sống sao _ Hae Gi nói

Unnie nói thì hay quá, unnie có dám gọi maknae không? _ Hye Ri thách thức

Tại sao lại không dù gì chị cũng là người có đặc điểm chung nhiều nhất với maknae, cứ giao nhiệm vụ này cho em đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng _ Hae Gi tự tin nói

Unnie thì hay quá, Eun Ji unnie cứ giao việc gọi maknae cho em đi, em đảm bảo em sẽ gọi thành công thôi _ Hye Ri cũng chen vào

Mọi người muốn tự chui đầu vào hang cọp sao? _ Sae An nuốt nước bọt ừng ực

Unnie đừng lo để em đi phục thù cho _ Sooyoon tự tin nói rồi vòng tay vỗ vỗ vai Sae An

Mấy đứa còn kém lắm, để chị đây đi cho _ Ha Jin nói

Em là maknae thứ 2 cho nên em là người được đi _ Hye Ri bĩu môi

Cái gì mà maknae thứ 2 bà sinh tháng mấy? _ Sooyoon nhướn mày nghi hoặc nhìn Hye Ri

Tôi sinh tháng 9 lận _ Hye Ri nói

Tôi sinh tháng 10 nhé, bà sinh trước tôi một tháng cho nên bà lớn hơn tôi, Hye Ri unnie, Hye Ri unnie _ Sooyoon không những chỉ tranh luận mà còn trêu chọc cô bạn 97 của mình

Bà...bà _ Hye Ri câm nín sau lời nói của Sooyoon

Mấy đứa im hết để chị đi cho _ Ha Jin đứng bật dậy vỗ ngực tự tin liền bị Hae Gi mạnh tay kéo xuống " Em đã nói rồi chỉ mình em mới có thể gọi được maknae thôi "

Em mới là người gọi _ Cả Sooyoon và Hye Ri đồng thanh

Cuộc tranh luận cứ lặp đi lặp lại diễn ra cũng phải đến 15 phút Eun Ji đứng ngoài cuộc chỉ khẽ cười mỉm trước sự ngây ngô của mấy cô em, nhưng cô cũng cảm thấy vui vì nhờ những cuộc trò chuyện tranh luận như này lại đưa mọi người gần nhau hơn, sẽ không ai tạo cho mình một khoảng cách và rào cản với mọi người

" Lạch cạch " Tiếng động phát ra từ phía cầu thang, khiến ai cũng phải dừng mọi hoạt động lại để hướng ánh mắt lên cầu thang, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mấy cô là một hòn than đen đen đang từng bước đi xuống nhà

Em ấy không có bộ nào ngoài đồ màu đen sao? _ Ha Jin nói nhỏ đủ cho mấy cô nghe

Chắc vậy đó _ Hye Ri gật gù tỏ ra đồng ý với lời nói của cô chị

Hôm nay Ji Mi lại diện một bộ đồ black vẫn là cái style swag như thường ngày, mái tóc màu xám khói được búi cao trên đỉnh đầu càng tạo cho Ji Mi một vẻ ngoài lạnh lùng và lãnh khốc

chapter content



Tất cả các thành viên vừa chạm mắt nhau liền cúi đầu chào hỏi " Annyeong haseyo "

Ji Mi vẫn giữ thái độ swag đó nhưng có phần lễ phép, cô cúi nhẹ đầu " Annyeong haseyo "

Mọi người đã tập hợp đủ rồi thì ngồi vào ăn đi, bây giờ là 5:30am rồi 1 tiếng nữa chúng ta phải có mặt ở công ty _ Eun Ji nói xong liền cầm lấy đũa và bát phân chia cho mọi người

Các thành viên theo lời cô chị cả liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn

Lúc ăn cơm thì chẳng ai chịu để ai yên Sooyoon thì ngồi lườm cô bạn 97 của mình, Ha Jin thì cứ khoác vai bá cổ cô chị cả, hết gắp đồ ăn rồi lại bón cơm, chỉ riêng hội rapper line và dancer line là yên lặng nhất

------------

6:30am tại công ty, vừa ăn xong là các thành viên đã tức tốc chạy đến công ty nhận việc

Byun Dae-joon giao công việc cho các thành viên rồi mời Eun Ji vào văn phòng bàn bạc riêng, các thành viên thì tranh thủ đi thăm quan phòng tập và làm quen với mấy anh chị trong tổ đạo diễn, make up, staff và dựng phim

Annyeong haseyo _ Các thành viên đi lang thang liền bắt gặp anh quản lý

Annyeong!! Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn đến làm việc đúng không? _ Anh quản lý ấm áp hỏi thăm

Nae _ Các thành viên đáp lại lời anh bằng một nụ cười duyên

Đi theo tôi, tôi đưa các bạn đi thăm quan phòng tập _ Anh quản lý nói xong liền đi trước dẫn đường

Các thành viên nghe thấy vậy thì hí hửng chạy theo sau

" Cạch " Cánh cửa kính được bật mở các thành viên bước vào với sự ngạc nhiên và bất ngờ, cái miệng nhỏ chẳng hiểu sao cứ nhe nhởn cười híp cả mắt lại không thấy được tổ quốc

Wow!! _ Những tiếng cảm thán vang lên khiến anh quản lý và anh quay phim phải bật cười

Lúc này Ha Jin mới để ý có máy quay cô ngây ngô hỏi " Anh đang làm gì vậy ạ? "

Cậu ấy đang quay phim ghi lại khoảng khắc của các thực tập sinh thôi _ Anh quản lý nói

Aigoo!! Sáng nay em chưa có rửa mặt bằng sữa dê, em cũng chưa có bôi nước hoa hồng cũng chưa có làm tóc đẹp, bây giờ có thể đợi em trang điểm rồi mới ghi hình không ạ? _ Hye Ri chớp chớp mắt nói

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Tiếng cười phát ra từ phía mọi người khiến Hye Ri có chút ngại ngùng

Các bạn bình thường không cần trang điểm cũng đẹp rồi mà, hiếm lắm mới có nhóm như mấy bạn đó _ Anh quản lý nói

Không có đâu ạ _ Sae An ngại ngùng khi được người khác khen

" Cạch " Cánh cửa bật mở một người con gái bước vào " Annyeong có người gọi anh kìa " cô cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi đưa mắt nhìn anh quản lý

Annyeong haseyo _ Các thành viên lễ phép cúi đầu chào

Anh quản lý khẽ gật đầu rồi phẩy tay ý chỉ cô cứ ra trước " Được rồi mấy bạn thăm quan phòng tập đi tôi có chút chuyện phải đi trước "

Nae _ Các thành viên cúi đầu chào

Anh quản lý bước ra ngoài cùng lúc đó thì Eun Ji bước vào

Các thành viên nhìn nhau cười rồi bắt đầu đi khám phá căn phòng, căn phòng với mặt bằng khá rộng, và khá giản dị chỉ có 1 chiếc gương rộng đặt ở góc bên phải từ cửa đi vào

chapter content



Mọi người đều đang chìm đắm trong vẻ đẹp của căn phòng thì nhạc Fire của BTS vang lên, tiếng đế giày gõ xuống sàn nhà phát ra những âm thanh vui tai, các thành viên nhanh chóng tập hợp lại ở sảnh lớn của phòng tập liền bắt gặp 3 dancer line đang nhảy một cách hăng say, các thành viên hí hửng ngồi bệt xuống sàn xem 3 cô biểu diễn, Sooyoon và Ha Jin thì nhanh chóng ra nhập vào hội dancer line nhưng cả 2 cô đều không theo kịp với lại có vài động tác khó các cô không thuộc, nhảy được một chút thì cả 2 cô rời sàn đấu, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía hội dancer line cho đến khi bài hát kết thúc thì cũng là lúc tiếng vỗ tay từ phía 4 cô vang lên, Hae Gi và Sae An thì cười tươi, cả 3 cô trở về chỗ ngồi rồi nhanh chóng thách thức hội vocal và hội rapper

Sau một hồi tranh luận thì cuối cùng các thành viên tổ chức một cuộc thi giữa các dancer line, vocal line và rapper line

Lần 2 thì các vocal line lên sàn, các cô chọn bài DDD của EXID để thể hiện bản thân, bài hát vừa vào dạo đầu mà các vocal line vẫn chưa phân chia xong vai cho mỗi người, sau một hồi rục rịch thì cuối cùng các Main Vocal Sae An, Sooyoon và Hye Ri sẽ đảm nhiệm hát tone cao còn Lead Vocal Eun Ji và Ha Jin sẽ đảm nhiệm hát dẫn cho các Main Vocal và dĩ nhiên đoạn Rap sẽ do Main Rapper Ji Mi và Lead Rapper Hae Gi rap