Thông tin truyện

Công Lược Những Cô Gái Đó

Công Lược Những Cô Gái Đó

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Lâm Triệu Kim là thanh niên tốt nghiệp đã năm năm mà vẫn chưa xin được việc làm. Ngày qua ngày chỉ biết vùi đầu cắm cúi viết lách hay xin dịch truyện tiếng Anh và tiếng Nhật để kiếm vài đồng tiền lương, ba mẹ Lâm nhìn thấy con trai không có chí hướng cao sang gì cũng phiền muộn vô cùng, khổ nỗi là khuyên đến nước miếng văng đầy mặt mà con trai vẫn gật đầu ậm ừ cho qua chuyện. Bởi thế mà cha mẹ Lâm cũng bó tay, dọn hành lý đuổi Lâm Triệu Kim ra khỏi nhà để thay đổi tính nết. Chả phải ông bà đã có câu: Đi một ngày đường, học một sàng khôn sao!


Vì nguyên nhân đó, thanh niên Lâm Triệu Kim vô tình lượm được một hệ thống mốc meo không biết từ đâu chui ra khi đang đi tìm nhà trọ. Nghe xong cái tự xưng là hệ thống giải thích một lô một lốc, từ thời kì nguyên thủy lấy lá che thân cho đến cái thời tinh tế cơ giáp, con người du lịch trên sao hỏa như đi dạo thì Lâm Triệu Kim đã ngủ được một giấc dài rồi.


Hệ thống nam phụ nghịch tập tên là Tiểu Nhị, nó đã là hệ thống lỗi thời không có chủ nhân nào chấp nhận, năng lượng cũng bởi vì không có chủ nhân nên từ từ cạn kiệt, Lâm Triệu Kim không phải là người đầu tiên, nhưng nếu như Lâm Triệu Kim không đồng ý hợp tác với nó thì có lẽ trong hàng ngàn hệ thống bị vứt bỏ sẽ không còn hệ thống nam phụ nghịch tập nữa. Nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình, Tiểu Nhị có chút không cam lòng, nó phải gồng lên! Nó phải phát huy giá trị của mình! Nó không muốn im lặng chết máy! Chính vì thế mà hành trình chinh phục thế giới mới của Lâm Triệu Kim chính thức bắt đầu…

Danh sách chương

Bình luận truyện