Công Chúa Xuyên Thời Gian

Chương 11: Lời tỏ tình đáng yêu



Sau khi 2 chàng ta tức giận về việc hôn sự do người lớn sắp đặt hai chàng liền bỏ về nhà để lại sự tức giận của 2 ả( hồ li tinh) ngọc va linh .thật ra 2 ả về nhà đã khuyên nhủ gia đình bằng mọi cách để có được hôn sự này.tưởng rằng chị cần 2 bên gia đình đồng ý thì 2 chàng sẻ ko có khả năng chối từ.nào ngờ họ phủ phàng như vậy làm cho lòng ranh ghét của 2 ả trở nên sâu nặng thêm.

****tuyến phân cách***

trở lại với nó và nhỏ...( để fiển tả nv thêm fong fú hơn thì bjo gọi Trân =nó,yến=nhỏ,Ân=hắn,nguyên= cậu)

biết được bọn này lừa mình thì nó đã cùng nhỏ quyết đếu với bon chúng.chỉ trog 1 thời gian ngắn thì bọn chúng đã nằm rên rỉ kể cả cái tên đứng đầu kia. Vì ko mún chịu đựng sự đánh đập này nên bọn chúng đã khai ra người kêu bọn chúng giết nó và nhỏ là Ngọc va Linh.nó và nhỏ cũng ko mún giết bọn chúng nên đã thả bọn chúng và dùng khinh công bay về nhà...

- tụi em i đâu vậy làm tụi anh lo lắng wá!"hắn"

- thật ra là..." nó ấp úng"

- sao vậy bộ 2 ngpời có chuyện gì à" cậu hỏi"

- thật ra thì*..,...,,, " nhỏ kể lại toàn bộ sự việc cho hắn và cậu nghe"

2 chàng nghe xong thì tức giận tính đi tìm Ngọc và Linh nhưng bị 2 nàng cản lại lấy lí do" ko mún gây phiền phức nên chàng ko đi nữa.