Công Chúa Vampire

Chương 35



Thiên Kim quay phắt qua nhìn Phước Thịnh với ánh mắt hình viên đạn làm anh chàng chảy cả mồ hôi. Tuy bề ngoài như thế nhưng lúcmôi anh chàng vừa chạm vào thì cô cảm thấy như có 1 tia lửa điện xoẹtqua.

- Gì vậy? – Cả đám bước vô thấy cảnh tượng này nên hỏi

- Ko có gì cả. – Thiên Kim trở về vẻ lạnh lùng như trc kia

- Ê Phước Thịnh trong lớp có máy lạnh mà bộ nóng lắm hay sao mà đổ mồ hôi dữ vậy? – Minh Tâm hỏi

- Có……..gì…….gì………đâu – Anh chàng ngượng nghịu trả lời

- Thôi đi ăn đi. Lộn xộn. – Ánh Nguyệt lên tiếng

Kể từ giây phút đó Thiên Kim ko nói câu nào, Phước Thịnh thì tưởng cônàng giận mình nhưng thật ra cô đang suy nghĩ về hiện tượng kì lạ lúcnãy. Bảo Nhi thấy thế chợt thoáng buồn. Thiên Kim thấy vậy liền hỏi:

- Chị sao vậy? Chẳng lẽ chị lại nhớ anh Hyun àh?

- Haizzzzzz. – Bảo Nhi ko nói gì mà chỉ thở dài, tiếng thở dài rất nhẹ chỉ đủ cho 3 người biết.

Ăn sáng xong thì họ vào lớp, mọi người trong lớp cũng đã có mặt đầy đủ.Phước Thịnh quay xuống nói nhỏ với Minh Quân, nhưng vì là vampire nên cả Ánh Nguyệt và Thiên Kim đều nghe thấy:

- Xong rồi đó.

Nghe vậy Thiên Kim mới nhớ lại chuyện Phước Thịnh nhờ mình nên quay xuống Ánh Nguyệt nói:

- Chị ơi tên này thích chị. – Nói rồi chỉ qua Minh Quân làm anh chàng ngớ người.

Minh Quân liền liếc Phước Thịnh nhưng anh chàng nhún vai ra vẻ ko biết. Phước Thịnh quay qua Thiên Kim:

- Bí mật mà sao nói với chị cậu?

- Ko biết – Thiên Kim lạnh lùng trả lời rồi gục xuống bàn ngủ

Minh Quân quay qua xem Ánh Nguyệt thế nào thì lại thấy cô nằm ngủ ngon ơ.

…………………………………………………………………………………..

Cuối tuần đúng vào ngày trăng rằm tháng 8, một ngày trăng đẹp hơn nhữngngày rằm khác. Trường Moon tổ chức vũ hội có tên là “Đêm trăng rằm” chotất cả các học sinh trong trường. Chiều hôm đó ở nhà 3 nàng công chúa:

- Các ngươi cứ ở nhà đi. Đêm nay ko đc ra ngoài. – Ánh Nguyệt vừa khoác chiếc áo khoác màu đen vừa nói

- Nhưng mà ………. – Minh Thuận chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bảo Nhi chen ngang

- Các ngươi yên tâm, bọn ta có thể tự bảo vệ mình

Đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa reo lên, Quốc Bảo liền chạy ra mởcửa thì ra là Bảo Linh, Minh Tâm, Mọt Sách và có cả Phước Thịnh nên Quốc Bảo mời họ vào nhà. Vừa bước vào thì họ đã bị ngây ngất bởi vẻ đẹp lạnh lùng mà quý phái của 3 cô công chúa.

- Nhìn gì ? – Tiếng Ánh Nguyệt đưa họ trở về hiện thực.

- Đi thôi… - Bảo Linh nói

Một lát sau họ tụ họp đầy đủ ở trg, kì này có thêm Minh Quân nhập bọn,Khải My bị ra rìa nên vô cùng tức giận nên bỏ đi qua nhóm khác. Cả nhómđi vào hội trường thì tất nhiên đã trở thành tâm điểm của mọi người. Ánh Nguyệt bực bội vì bị bu đông nên quát lớn:

- TRÁNH RA BỌN HẠ ĐẲNG!!!

Câu nói có vẻ làm họ sợ nên cũng tản dần. Ba nàng công chúa tính ra ngồi nhưng lại bị kéo ra sàn nhảy. Minh Tâm với Minh Quân thì mời Ánh Nguyệt nhưng cô nàng nhất quyết lạnh lùng nên đi ra bàn ngồi ko đoái hoài gìtới họ nhưng một lúc sau họ cũng bị gái bu hehe. Mọt Sách thì mời BảoNhi, cô nàng lịch sự nhảy cùng 1 bản nhưng có vẻ hơi khó chịu. PhướcThịnh đi đến và nắm tay Thiên Kim nhà ta đi ra sàn nhảy, cô nàng tínhgiựt tay ra Phước Thịnh biết vậy nên nắm chặt hơn nhưng ko làm đau cônàng. Trong 3 người chỉ có mình Bảo Nhi biết nhảy vì 2 người em ngườithì lo võ người thì lo thuốc nên ko quan tâm mấy việc chính sự như BảoNhi.

- Tôi ko biết nhảy – Thiên Kim lạnh lùng

- Ko sao đâu, cậu để chân lên chân tớ đi.

- Haizzzzzz. – Thiên Kim thầm thở dài

Thiên Kim cũng từ từ đặt chân lên chân anh chàng, vì là điệu slow nênPhước Thịnh choàng tay qua eo cô nàng kéo hơi sát vào mình. Thiên Kimrất khó chịu nhưng ko nói gì chỉ mong bài hát hết nhanh. Phước Thịnh thì có vẻ rất vui nên ko để ý đến gương mặt đầy sát khí của cô nàng.

Cuối cùng bài nhạc cũng hết, Thiên Kim vội giựt tay ra rồi đi đến chổÁnh Nguyệt nhưng anh chàng lại kéo cô nàng đi. Ra đến sân sau của trgthì Phước Thịnh thả lỏng tay ra. Và họ đi đến đâu thì đèn sáng đến đó, ở cuối đg những chữ I LOVE YOU sáng lên đc kết từ những bóng đèn màu rấtđẹp. Phước Thịnh giơ 2 con gấu lên, một con mặc váy cô dâu, con kia mặcđồ chú rể rất dễ thương, anh chàng đưa cho Thiên Kim con gấu chú rể vànói:

- Chúc mừng kỉ niệm 1 tuần tụi mình quen nhau.

Thiên Kim nhận con gấu từ tay Phước Thịnh rồi hỏi:

- Tự làm hết àh?

- Ừ cậu thích ko?

- Thí…ch….thích….- Dường như khó khăn lắm mới nói đc câu này

- Hihi cậu thích thì tớ vui rồi