Công Chúa Vampire

Chương 34



- Thiên Kim hả? Phước Thịnh nè, đang làm gì vậy?

- Đang mua đồ với cả nhóm – Thiên Kim lạnh lùng trả lời

- Đi với đc ko? – Phước Thịnh hỏi

- Trung tâm mua sắm thành phố - Thiên Kim nói rồi cúp máy.

Khoảng 15 phút sau thì Phước Thịnh đến, chưa gì Minh Tâm đã lên tiếng:

- Bộ nhớ Thiên Kim lắm sao? Hahahaha

Câu nói của Minh Tâm làm cả bọn phì cười trừ 3 người chắc các bạn biết ai rồi hen.

- Chỉ có cái nói bậy là hay. – Ánh Nguyệt đi ngang qua rồi nói.

- Cho mình mượn Thiên Kim tí nha. – Phước Thịnh đi tới rồi kéo tay Thiên Kim đi.

- Gì? Buông ra . – Thiên Kim lạnh lùng nói.

Nghe vậy Phước Thịnh sợ cô nàng giận nên buông tay ra

- Muốn nói gì nói lẹ đi

- Oh thì………… - Phước Thịnh ấp úng

Chợt Thiên Kim nhớ bữa tiệc của trường ngày hôm đó nhằm vào ngày trăng rằm nên mới hỏi:

- Bữa tiệc đó có đi ko?

Phước Thịnh định hỏi Thiên Kim đi dự tiệc với mình mà hơi ngại nên chưadám hỏi, ko ngờ Thiên Kim nói luôn nên Phước Thịnh mới gãi đầu hỏi:

- Ừ thì đi mà…… cậu đi với tớ nha………..

- Ừ vậy đc rồi, đi ra kia với tụi nó – Nói rồi Thiên Kim quay đi.

- Làm gì mà lâu vậy hay là………. – Minh Tâm nói rồi ngưng giữa chừng

- Làm gì là làm gì hả tên kia – Phước Thịnh hỏi

- Ai biết mấy người hahaha – Minh Tâm cười lớn chọc ghẹo anh chàng Phước Thịnh

- Chỉ nói chuyện về bữa tiệc của trường thôi. Àh mà bữa đó Ngọc Huy, Quốc Bảo với Minh Thuận ko đi đc – Thiên Kim nói

- Ừ quên nữa – Bảo Nhi và Ánh Nguyệt đồng thanh

- Sao vậy? Sao ko đi đc? – Bảo Linh hỏi tới tấp.

- Làm gì dữ vậy? – Ánh Nguyệt nói 1 câu làm cô nàng im luôn.

- Bận thôi. – Bảo Nhi trả lời

Khoảng 1 tiếng nữa họ đi vòng vòng trong trung tâm rồi ai về nhà nấy.

Vì phải luyện tập với chung một nhóm nên Phước Thịnh, Minh Quân và Khải My ở chung với nhau. Mới bước vào nhà, Khải My đã hỏi:

- Cậu mới đi đâu về vậy?

- Đi chơi thôi – Hình như từ khi quen với Thiên Kim anh chàng này có vẻ lạnh lùng với Khải My

Anh chàng đi một mạch về phòng thì gặp Minh Quân. Anh chàng hỏi:

- Này, nhờ cậu một việc đc ko?

- Nói đi, nếu giúp đc mình sẽ giúp. – Phước Thịnh vừa thay đồ vừa nói.

- Thì cậu giúp mình tìm hiểu Ánh Nguyệt

- Ánh Nguyệt? Chị của Thiên Kim đó hả? Sao vậy? Mà sao nhờ mình? – Phước Thịnh hỏi

- Thì chẳng phải cậu với Thiên Kim đang quen đấy sao. Không nhờ cậu chứ nhờ ai. Mà hỏi chi nhiều vậy?

- Hihi hay là thích người ta? – Phước Thịnh hỏi rồi nháy mắt – Hehe mình sẽ giúp yên tâm đi.

Khải My vì thấy dạo này Phước Thịnh hơi khác nên tính vào xem sao thì ko ngờ nghe đc cuộc trò chuyện của 2 người con trai, cô cảm thấy rất buồnvì biết Phước Thịnh của mình thích người khác. Cô rất ghét Thiên Kim vìdám dành người cô thương nhất định cô sẽ trả thù và dành lại Phước Thịnh cho bằng đc.

Sáng hôm sau, Phước Thịnh vào trường sớm hơn mọi ngày nhưng chỉ đi mộtmình. Anh chàng cũng đã nhắn với Thiên Kim hôm nay vào sớm nên giờ nàytrong lớp chỉ có 2 người. Thiên Kim hỏi:

- Có gì mà kiu đi sớm vậy?

- Hi ko có gì tại chỉ muốn ở riên với cậu thôi. Chứ một hồi cả bọn vô thì gì lắm nhất là tên Minh Tâm ấy.

Thiên Kim ko nói gì, Phước Thịnh nói tiếp:

- Àh quên nữa, tớ nhờ cậu việc này….

- Nói đi

- Thật ra mà nói thì thằng Quân bạn tớ á, muốn tìm hiểu về Ánh Nguyệt nên định nhờ cậu giúp ấy mà

- Tên đó thích chị Nguyệt àh? – Thiên Kim quay qua hỏi

- Ừ - Phước Thịnh cũng quay qua

4 mắt nhìn nhau chợt Thiên Kim thấy như có tia điện xoẹt qua nên cô xoay qua chỗ khác. Cô tự nghĩ mình bị gì thế này? Rồi cũng bỏ qua mấy ý nghĩ vẩn vơ nên cô nói:

- Cậu kêu bạn cậu nên bỏ cuộc thì hơn

- Sao vậy? – Phước Thịnh thắc mắc

- Chị ấy ko tin vào tình yêu, nói đúng hơn là chị ấy rất ghét những thứ tình cảm ấy……

- Vậy còn cậu……còn cậu thì sao…….? Phước Thịnh nghe vậy liền hỏi Thiên Kim

- Nếu vậy thì tôi đã ko làm bạn gái của cậu

Tuy hơi lạnh lùng nhưng câu nói này của Thiên Kim cũng làm Phước Thịnhrất vui. Lúc đó thì Thiên Kim lơ đễnh nhìn ra phía ngoài, Phước Thịnhnhư ko kiềm đc nên đã hôn nhẹ vào má cô………..