Công Chúa Thực Sự

Chương 6



Theo như thói quen lúc trước khi xuyên không nó thức rất sớm chuẩn bị đầy đủ,bước xuống nhà với sự kinh ngạc của quản gia và mấy cô hầu thường nó làm gì thức sớm đâu,bác quản gia phải lên kêu nó lâu lắm nó mới xuống.

-Chúc buổi sáng vui vẻ nha.À phải rồi đã có đồ ăn chưa vậy mọi người

-Dạ thưa tiểu thư khoảng nửa tiếng nữa mới có,mấy cô giúp việc đổ mồ hôi hột vì thường nếu làm trái ý nó thứ j hoặc không theo đúng như ý nó là y như rằng nó sẽ tức giận mắng tất cả mọi người.

-Vậy mọi người cứ từ từ mà làm nha ko cần phải vội đâu.Con đi tập thể dục cái đã,hình như dạo này con béo hay sao ý

Nó nói rồi liền chạy ra sân tập thể dục

Rầm...rầm mấy cô giúp việc sốc đến nỗi không đứng nổi,bình thường nó sẽ cáu gắt hoặc la mắng nhưng hôm nay lại...thật ko thể tin nổi

Giới thiệu với mọi người chỗ nó có sân tập thể dục riêng,nó muốn chạy bộ để lấy lại sức lực giống trước, với lại đó là thói quen nên khó có thể bỏ được 30p sau nó về lên lầu thay đồ.

Đồng phục trường nó sơmi trắng có cà vạt carô,váy ngắn cũng có kẻ carô,tóc buộc cao,tay áo được nó xắn lên đến khủy tay,đeo balo,chân đi giày NIKE tay cầm chiếc áo khoác màu đen

Nó bước xuống với bao nhiêu ánh mắt hình trái tim mấy chị người hầu bắn tung tóe cho nó ngầu quá mà.Nếu là nguyên chủ thì là những bộ đồng phục bị cắt sẻ táo bạo mặt thì chát đầy phấn.Thế này thì thật là khác nhau một trời một vực.

Nó đi học bằng siêu xe (moto nha)(nó:mình có siêu xe thì mình khoe thui muahahah...T/g:Con này điên nặng rồi=.=! nó:Chú có ý kiến j ns a nghe thử...t/g:chạy là thượng sách....)

-----------------------------------

Cổng trường.

4 siêu xe lần lượt dừng song song với nhau.Không hẹn mà cùng mở cửa, những con người được hâm mộ nhất trường bước ra.

Thiên Minh-hotboy 01,Lâm-Max-hotboy 02,Dương-Zini-hotboy 03,Nam Phong-Zen hotboy 04

Nhóm nữ sinh ngây ngốc nhìn bộ tứ quyền lực của trường. Họ không chỉ nhờ gia thế quyền quý mà trở thành người được hâm mộ nhất trường mà còn nhờ vào tài năng cũng như trí tuệ và trên hết là vẻ đẹp như thần thánh của 4 con người ấy.

Cổng trường ồn ào một mảng, người đông đứng chắn cả lối vào. Bỗng

Lại từ đâu một chiếc moto phân phối lớn mang màu đen huyền bí tiến vào

-Ai vậy ta?-h/s 1

-Ngầu quá -h/s 2

Và nó từ từ tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen đã che kín khuôn mặt ra.Lắc đầu mạnh 1 cái cho tóc vào nếp như cũ.Lúc bấy h mọi người người ai nấy đều chết sững