Công Chúa Siêu Quậy Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 3: Trung tâm thương mại và cuộc đụng độ



-Bác đồng phục của tụi cháu được chuyển đến chưa?_ Mia hỏi

-Đồ của các cháu được chuyển sang từ hôm qua rồi_bà đáp

-Vâng!_ Mia đáp

Sau khi ăn xong ba đứa đi lên phòng thay đồ để đi shopping. Sau vài phút thay đồ tụi nó đã có mặt tại tầng trệt

Nó mặc một cái áo sơ mi ở giữa có gắn cái nơ vs cái váy xếp li màu đen. Mái tóc màu xanh nhạt mượt mà đc để xõa, chiếc kính râm và chiếc túi đeo trên vai trông rất đẹp

Mia mặc một cái áo thun màu hồng cùng cái quần jeans ngắn qua gối, đôi giày bata màu trắng, mái tóc màu nâu được buộc gọn cùng cặp kính râm trông rất Cute

Amy mặc một chiếc đầm màu trắng hở vai ở eo có một chiếc nơ màu trắng dài đến chấm gối cùng với đôi giày búp bê. Mái tóc màu vàng mượt mà đc buộc gọn trông rất trẻ trung cùng cặp kính râm trông như thiên thần

( tg: các chị này tránh sự chú ý của mọi người)

Sau đó, tụi nó vào gara lấy

Sau đó, tụi nó vào gara lấy chiếc BMW chưa có mặt tại thị trường đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Gửi xe và vào trung tâm thương mại. Khi vừa vào trung tâm thương mại thì tụi nó thấy một đám đông bu xung quanh 3 người con trai thì nói:

-Chả có đẹp gì mà phải bu như vậy

-Đúng_ Amy vs Mia tán thành

-Đi thôi_ nó nói xong tụi nó đi về phía các cửa hàng trong khi đó thì có 3 chàng trai đang để ý

-Cái gì? Không đẹp_ hắn nói giọng bất ngờ

-Cô ta mắt bị sao không vậy _ Jun lên tiếng vs giọng tức giận

- Sao 3 cô nàng này lại quen thế_ anh ba nó nghĩ

Tại chỗ tụi nó

-Mua j_ nó nói

-Đi ăn đi_ Mia nói

- Mua đồ hay j đi ăn hoài ko sợ tăng cân à_ Amy nói giọng chọc ghẹo

-Mày nói cái j_ Mia mặt đen lại hỏi

-Tao nói mày ko sợ tăng cân à_ tuy hơi sợ nhưng Amy vẫn cố chọc

-Mày dám nói tao mập_ Mia nói

-Tao đâu nói. Đó là mày tự nhận_ Amy nói tiếp

-Mày đc lắm đứng lại cho tao_ Mia nói xong bắt đầu rượt Amy chạy. Amy chạy lại núp sau lung nó nói:

-Cứu tao. Nó tính đánh tao kìa _ Amy lại xin giúp đỡ

-Mày tránh ra, tao phải đánh đc nó_ Mia nói

Thấy vậy nó nói:

-Thôi ko chọc Mia nữa. Bây giờ đi mau đồ đi

-Tạm tha cho mày _ Mia nói giọng ấm ức ( vì nó nói sao dám cải)

Sau trận cải vả đó tụi nó quyết định đi mua đồ trước rồi ăn. Tại cửa hàng thời trang thuộc tập đoàn tụi nó

-Ai mua j đi lấy, lát gặp lại ở đây_ nó nói. Sau câu nói đó tụi nó tản ra khắp cửa hàng lựa đồ mik thik. Tại chỗ nó:

-Chị cho em lấy cho em các mẫu trang sức mới nhất

-Vâng_ cô nhân viên nói. Một lát sau cô nhân viên qua lại với rất nhiều hộp trang sức, nói:

-Đây là các mẫu mới nhất ạ

Sau một hồi lựa chọn thì nó chọn đc 3 hộp trang sức mik thik và đang chuẩn bị tính tiền thì

-Tôi lấy hộp trang sức này _ một con nhỏ ỏng ẹo, ăn mặc thiếu vải khoác tay hắn chỉ tay vào hộp trang sức mà nó tính tặng Mia nói

-Tôi lấy trước- con nhỏ ăn mặc thiếu vải nói

-Tôi là người lấy trước- nó ko vừa cải lại

-Nếu ko thì cô hỏi chị nhân viên đi- nó nói tiếp

-Đúng là tiểu thư đây lấy trước- cô bán hàng vừa nói vừa chỉ nó

-Con đàn bà đê tiện- ả ta tức giận nói

-Câu đó phải dành cho cô mới đúng. Xem lại mình đi- nó nói

-Cô...cô- ả ta lắp bắp nói

-Con đẹp phải ko cô- nós tự đắc nói

-Chị gói lại để đó cho em nha- nó nói xong liền quay lưng bỏ đi để cho ả ta tức bóc khói, còn hắn đứng đó quan sát nó nãy giờ thì nhất mép cười vs suy nghĩ " thật thú vị ". Còn nó thì quay qua nói chị nhân viên để ba hộp trang sức đó lát tính tiền sau rồi đi kiếm Mia và Amy

------------mong mọi người đón xem nhé------------------------------