Công Chúa Siêu Quậy Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 24: Nha Trang thẳng tiến nào (Phần 1)



Mị đã tổng hợp ý kiến của mọi người. Theo ý kiến số đông là phương án 1: sóng gió. Và mị sẽ cố gắng hết sức để viết hay

-------------------_0_--------------------

4h sáng hôm sau tại phòng khách thì chúng nó đã tập trung đầy đủ

-Cơn gió nào mà tụi bây tiếp tục dậy sớm vậy- nó nhí nhảnh nói

-Hihi... Đương nhiên là vì đi chơi rồi- hai cô nàng khoác tay nhau cười nói

Sau cuộc trò chuyện đó thì tụi nó đth nói

-ĐI THÔI NÀO

Nói xong thì chúng nó đi ra chiếc Limousine để chất đồ rồi đến trường

Hôm nay tụi chúng nó mặt đồ khá thoải mái để thích hợp đi chơi

Tụi nó

Sarah thì mặc chiếc áo sơ mi vs chiếc váy xoè màu xanh nhìn vô cùng đơn giản

Amy thì chiếc đầm dây màu hồng phần eo được làm ôm nhìn cô nàng thật dễ thương

Mia thì vẫn style ăn mặc năng động vs chiếc áo thun phần trước được bỏ vào chiếc quần short

Nó thì khá cá tính vs chiếc đầm cúp ngực xoè màu trắng và chiếc áo khoác jean ngắn

Tụi hắn thì mặc quần lững vs áo thun ( con trai ko có j tả cả)

Đến trường thì đã thấy lớp tập trung đầy đủ. Chúng nó Lấy hành lý rồi chạy đến chỗ tập trung để điểm danh rồi lên xe để đến Nha Trang

Vị trí chỗ ngồi như trong lớp. Trong khoảng thời gian đầu khi xe mới khởi hành thì chúng nó ăn uống, nói chuyện, chơi game, selfie,....

Ngồi trên xe được một lúc thì các nàng mệt mỏi dựa vào vai các chàng mà thiếp đi. Một lúc sau, thì các chàng cũng ngủ theo

Sau 8 tiếng ngồi trên xe thì cả bọn ( bao gốm cả lớp) đã đến Nha Trang.

Cả bọn bước vào khách sạn 5⭐ đã được đặt phòng trước. Lúc chia phòng thì được sắp xếp như sau

Phòng 101: Henry vs Sarah

Phòng 102: Amy vs Jonh

Phòng 103: Mia vs Jun

Phòng 104: nó vs hắn

Phòng 105:................

Nghe chia phòng xong thì nó vs Mia lại làm loạn

-Nè. Tôi muốn đổi phòng- nó nói

-Đúng. Tôi ko muốn ở chung vs mấy tên đó- Mia nhăn nhó nói

Trong lúc các nhân viên đang lúng túng ko biết là sao thì hắn và Jun mặt đầy hắc tuyến nói đth

-Hết phòng rồi

Nói rối hai chàng lập tức kéo hai cô nàng rắc rối này về phòng nếu ko thì 2 người này lại đòi đổi phòng

Trong khi đó thì hai nàng la ý ới khi bị kéo

-Bỏ tôi ra..... - Mia nói

-............

-Nè buông tay coi- nó nói

-............

-Anh có nghe tôi nói hay ko- Mia tức giận nói khi bị Jun phất lờ

-.............

-Anh kéo từ từ thôi té tôi- nó hét lên khi hắn kéo nó đi quá nhanh

-...............

....................

Nghe hai nàng náo loạn mà mọi người chỉ biết lắc đầu bó tay vs tính trẻ con đó

Lên tới phòng thì ai về phòng nấy. Phòng nó vs hắn

-Buông tôi ra được chưa. Đỏ tay tôi rồi- thấy vô tới phòng mà hắn ko buông nó ra liền nói

Nghe nó nói như thế hắn liền buông tay, nhìn xuống dưới tay nó. Đúng là lúc nãy tức giận hắn có dùng sức quá

-Được rồi. Đừng giận, cô ko mệt sao. Đi nghỉ đi- hắn dỗ

-Lần này cứ coi như bỏ qua- nó nói rồi sắp xếp đồ vào phòng tắm thay đồ để đi ngủ

Phòng Mia vs Jun

-Anh vừa phải thôi chứ. Sao lại tức giận vs tôi chứ- Mia hét lên. Đây là lần đầu có người dám bỏ lơ lời nói của cô

-Tại lúc nãy tôi có chút nóng. Xin lỗi cô- Jun sau khi hạ hoả nói

-Ko. Tại sao tôi lại phải tha lỗi cho anh chứ- Mia phụng phịu nói

-Nè. Đừng giận tôi nữa- Jun chìa đóng bánh ra trước mặt Mia mua chuột

-Tạm tha- Mia cười rồi nhận bánh từ Jun

Còn hai phòng còn lại thì vô cùng yên ắng

6h tối tại phòng ăn của khách sạn chúng nó đã tập trung lại để ăn tối

Trong lúc ăn thì Jun lại liên tục gắp thức ăn cho Mia làn cô nàng ngạc nhiên còn mấy người còn lại thì bàn tán

-Mia được Jun chăm sóc kĩ thật- nó nói

-Hai người có chuyện g đúng ko- Amy tra khảo

-Khai mau để được khoang hồng- Sarah cũng góp vui

-K... Ko... có gì cả- Jun vs Mia ngượng đỏ mặt đth lắp bắp nói

-Nhìn mà ganh tỵ quá à- nó nói vs vẻ mặt ngưỡng mộ

-Haizz... Tụi mình chẳng ai quan tâm- Amy chán nản nói

Vừa nó xong hai nàng liền được hắn vs Jonh gắp thức ăn cho. Lợi dụng lúc đó Mia trả thù

-Giờ ko phải tụi bây cũng có người quan tâm rồi sao

Sau câu nói của Mia thì có một tràng cười vang lên. Còn nó vs Amy thì vô cùng ngượng ngùng

--------------------_0_-------------------

Sau rất nhiều ngày ko viết. Bây giờ mị đăng để chuộc lỗi vs mina nha

Mina nhớ vote và cmt cho mị nha