Công Chúa Siêu Quậy Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 23: Cuộc thi King & Queen (kết quả)



Sau khi thi xong thì chúng nó quay về phòng để thay đồ chuẩn bị cho phần thi sau

Vừa về phòng thì Mia hoảng hốt nói

-Đồ... Đồ của chúng ta bị cắt hết rồi

Vừa nghe Mia nói thì cả đám bu lại. Sarah lo lắng nói

-Giờ sao đây

-Đi mua cũng ko kịp huống chi còn phối nữa- Amy nói ra khó khăn phải gặp

Trong khi ba nàng kia lo lắng ko thôi chỉ mỗi kó bình thản. Thấy vậy Jonh thắc mắc hỏi

-Em ko lo sao sao

-Lo làm chi- nó thờ ơ trả lời rồi lấy trong túi ra cái Samsung bấm số gọi cho ai đó

-Alo- đầu dây bên bên kia

-Nhóc con. Chị cho nhóc 5p để đem những thứ chị dặn- nó nói cách bình thản

-Yes sir- sau câu trả lời thì đầu dây bên kia cúp máy làm nó tức giận nghĩ

-" Được lắm nhóc con. Lát chị sẽ cho mày biết tay "

-Em gọi ai thế- Henry hỏi

-Theo các nói chuyện đó thì mày gọi cho thằng nhóc Ken đúng ko- Amy phân tích

-Đúng. Tao gọi nó đem đồ tới đây- nó bình thản trả lời

-Cô biết có chuyện này xảy ra à- hắn tò mò

-Đúng. Lời thách thức của mấy người đó rất tự tin, điều đó đã cho biết rằng mấy người đó đã có âm mưu sẵn. Nên tôi đã nhờ chị Emily chuẩn bị mỗi kiểu hai bộ- nó giải thích

-Đúng là chỉ có mày mới nghĩ ra- Mia vui vẻ nói

-Nó đúng là ko dễ bị người khác tính kế- Amy nói

Đang nói chuyện thì bỗng cánh cửa bật mở. Người bước vào ko ai khác là Ken. Cậu thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhãi nói

-Em đem mấy cái chị yêu cầu rồi nè- Ken nói

-Vừa nhắc tới nhóc thì nhóc xuất hiện- Sarah nói

-Chị ko cần khen- Ken gãi đầu cười một nụ cười toả nắng

-Đúng đúng, ko cần khen. Nè nhóc con ai cho mi cúp máy trước ta- mặt nó hằm hằm

-Hơhơ... Em... Em quên mất. Mà thôi coi như em lấy công chuộc tội đi- Ken cười giả lả nói

-Lần này tha cho nhóc đó- nó nói làm Ken thở phào nhẹ nhõm

-Mà nè nhóc là ai thế- Jun hỏi

-Tôi là em họ của chị Anna và đừng gọi tôi là nhóc- cậu thay đổi 180° giọng lạnh lùng nói. Đó giờ cậu ko cho ai gọi mình là nhóc trừ người thân ra

Nói rồi cả đám đi thay đồ để chuẩn bị cho phần thi cuối rồi về nhà ngủ

Bên ngoài sân khấu thì các lớp đã thi gần hết. MC nói

-Mời phần trình diễn của lớp 10B1

Tụi ả bước ra sân khấu. Vẫn mặc một style đồ sexy, hở hang mà ko chịu ăn nhập vs người đi bên cạnh

Và điều quan trọng nhất vẫn là cách trang điểm loè loẹt. Cái khuôn mặt thì trắng như sắp chết chắc là trét cả mấy tạ phấn lên mặt nhìn thật kinh

Đây là điểm

Hiệu trưởng: 7₫

Hiệu phó: 7₫. Ăn mặc quá hở hang, loè loẹt

Jenny Phạm: 8₫. Trang điểm quá dày. Ăn mặc ko hoà hợp vs người bên cạnh

Phan phu nhân: 10₫. Mặc rất đẹp. Rất hợp thời trang

-Kế tiếp là phần trình diễn cuối cùng của ngày hôm nay. Phần trình diễn lớp 10A1- MC hào hứng nói

Sau tiếng nói MC tụi nó khoác tay tụi hắn trong vô cùng thân mật và nhìn chúng nó như tiên đồng ngọc nữ khiến bao người ganh tỵ

Điểm của chúng nó

-Hiệu trưởng: 10₫

-Hiệu phó: 10₫. Rất đẹp

-Jenny Phạm: 10₫. Các em có học thiết kế ko. Đồ tụi em mặc rất đẹp

-Phan phu nhân: 0₫. Đồ các em mặc ở đâu ra vậy. Chắc mua ngoài chợ đúng ko

Sau câu nói của bà ta thì bỗng tụi nó thấy lạnh sống lưng

Thế là cả bọn quay lại thì thấy mặt nó giăng đầy thắc tuyến

Nó còn chưa kịp nói gì thì có một tiếng nói vang lên đủ để cả sân trường nghe

-Sao có thể ch. Lúc nảy chúng ta....- đang nói thì ả Hà mới phát hiện mình nói quá lớn và bị lố

-Ồh... Thì ra là do các cô làm- nó giả giọng ngạc nhiên nói. Trong đầu thì nghĩ

" Hừ... Dám chê đồ của tôi là đồ chợ à. Đúng lúc con gái bà thú nhận. Tôi sẽ làm cho các người bẻ mặt "

-Chúng tôi ko có- Ả Vy chối

-Chúng tôi đã nói các cô làm cái gì đâu mà cô lại chối- Mia nói. Trong những trường hợp này thì cô nàng rất sắc bén

-Đúng là có tật giật mình- Amy tiếp lời

-Các cô... Các cô... - Ả Như lắp bắp nói

-Vậy là đúng rồi nhé. Các cô chính là người cắt đồ của tụi tôi- Sarah cười mỉa mai

-À. Còn nữa. Đồ của tụi tôi thì là đồ chợ vậy thì đồ các cô là đồ hiệu à. Sao tôi nhìn nó giống xẻ rách thế- nó nói

-Mà sao điệu nhảy lúc nảy của các cô tôi thấy trông giống mấy vũ nữ trong quán bar thế- Amy như nhớ ra gì nói

-Thế mà Phan phu nhân lại nói mặt rất đẹp chẳng nhẽ... - Mia nghi hoặc nói

-Mà theo như tôi biết thì phu nhân đây cũng từng là vũ nữ quán bar vô tình được chủ tịch Phan nhìn trúng. Củng vs mưu mô của mình bà đã loại bỏ vợ trước để leo lên chiếu ghế Phan phu nhân thì phải á- Sarah kể một lèo

Nghe xong thì ở dưới bắt đầu xì xầm

-Đúng là mẹ nào con nấy

-Đúng là mưu mô thật

...........

Còn tụi ả và bà ta thì ngơ ngác đang định chọc quê tụi nó thì còn bị tụi nó moi móc làm cho bẻ mặt

-Bây giờ thì mọi người bình chọn xem ai là King & Queen năm nay- MC lên tiếng phá vỡ bầu ko khí

Thế là một người bắt đầu bình chọn

5p sau

-Sau đây là kết quả của cuộc thi- MC hào hứng nói

-King & Queen năm nay là....... - ông MC kéo dài làm mọi người chờ đợi

-Là ĐẶNG THIÊN MINH VÀ NGUYỄN HÀN THIÊN KIM- MC nói lớn

-Còn 6 người còn lại là Lê Phạm Thanh Trúc, Trần Nguyễn Bảo Nghi, Trần Nguyễn Gia Hân, Lê Xuân Khải, Nguyễn Hàn Nhật Huy, Nguyễn Hàn Nhật Nam sẽ là công chúa và hoàng tử của trường K.Q- MC nói một tràng dài ( ông MC thật giỏi nói một lèo như thế mà ko lẹo lưỡi)

-Và lớp người chiến thắng sẽ được một chuyến đi Nha Trang trong 1 tuần. Ngày mai sẽ đi- MC ngưng 1 lúc nói tiếp

-Yeah...... - nghe ông MC nói xong thì lớp nó ăn mừng

Còn chúng nó thì đi về nhà. Mà ko biết có 3 ánh mắt đầy căm thù nhìn tụi nó và thể phải giết tụi nó để trả món thù ngày hôm nay

-------------------------------------------

Hehe.... Mị đã giữ lời hứa rồi nhé. Trong tuần sau mị sẽ ko ra chap nào cả

Mà cũng tùy nhé, nếu có cảm hứng thì mị vẫn ra chap nhé. Nhưng cũng chỉ là nếu thui

À. Mị nó luôn mị sẽ Edit chap 20 trong những ngày sớm nhất vì chap đó quá nhạt

Nhớ vote và cmt cho mị nha

Iu mina nhiều ???