Công Chúa Siêu Quậy Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 20: Đi du lịch và tình yêu chớm nở (Phần 3)



Chẳng bao lâu sau thì chúng nó đã có mặt tại biệt thự. Vừa mở cửa đã thấy hai ông bà đang ở phòng khách đợi

Vừa thấy hai ông bà thì tụi nó chạy lại chào rồi ngồi kế ên nói chuyện ríu rích

Sau một hồi nghe tụi nó nói thì ông nó mới chú ý đến tụi hắn và nhìn vào món đồ trên tay Henry, hỏi

-Mấy đứa mới đi chụp hình về à

-Vâng- tụi hắn đồng thanh

-Nào... Nào đưa ta xem đi- vừa nghe tới chúng nó chụp ảnh thì liền muốn xem

Nghe bà nói vậy thì tụi nó đth ( trừ Sarah)

-Ko được đưa

-Trong đó có gì hay sao- bà nó nghi hoặc hỏi

-Dạ... Dạ đâu có gì- vì bị nó trúng tim đen nên tụi nó lắp bắp nói

-Vậy thì đưa chúng ta xem- ông nó với tay lấy mấy bước ảnh trong tay Henry rồi mở ra xem

Sau một lúc xem tất cả ảnh thì bà nó tươi cười nói

-Các cháu của ta chụp ảnh xinh quá

-Mà bà xem kĩ mấy bức ảnh đó đi. Cháu nghĩ ông bà sắp có cháh rễ rồi đó- Henry nham hiểm nói

-Anh nói gì? Cháu rễ á. Là ai thế, ai trong hoàng gia cưới thế- nó với Mia nghe xong thì ngước mặt ngây thơ hỏi

( các chị nhà ta ham vui nhưng ko biết là đang nói mình. Tội quá)

-Chưa hết đâu còn cả cháu dâu nữa á- Sarah tiếp lời Henry

-Cháu dâu à. Ai thế- lần này thì đến Amy hỏi ( t/g: Haizz... Tội các chị quá)

-Uhm... Cháu dâu thì em biết chứ cháu rễ là ai thế- nó vs Mia sau một hồi ngẫm nghĩ thì nói

Trong khi chúng nó bàn tán xôn xao thì ông bà đang xem lại các bước hình rồi cười nham hiểm

-Oh. Ta nghĩ tụi cháu nói đúng đó- ông nó ôn tồn nói

-Haizz. Ta ko ngờ cháu yêu của ta lại sắp là hoa có chủ- bà nó buồn rầu nói

-Ai là hoa có chủ thế bà- tụi nó ngây thơ hỏi

Trong lúc tụi nó còn thắc mắc thì tụi hắn đang bàn tán to nhỏ vs nhau

Ko biết Henry vs Jonh nói gì mà lại khiến hắn và Jun đỏ mặt ngượng ngùng

-Rồi tụi cháu sẽ biết. Giờ tụi cháu mau đi nghỉ rồi mai lại muốn đi đâu chơi thì đi- bà nó bí hiểm nói

-Vâng- chúng nó đồng thanh. Nhưng trong đầu tụi nó vẫn lãn vãn những câu khi nãy

Sau khi lên phòng thì chúng nó thay đồ rồi đi ngủ nhưng trong đầu mọi người vẫn nhớ đến chuyến đi chơi lúc nãy

Sáng hôm sau

Hôm nay cũng như bao ngày. Chúng nó thức dậy làm vscn xong rồi xuống phòng ăn để ăn sáng

Và điều làm mọi người ngạc nhiên là Mia vs Amy hai nàng nhà ta ko hề ngủ nướng mà lại dậy rất sớm

Thấy hai nàng dậy sớm mà ko cần mình gọi thì nó thắc mắc hỏi

-Ủa. Tao nghĩ là còn phải lên gọi nhưng ko ngờ tụi bây lại dậy sớm như vậy nha

Nghe nó nói vậy thì hai nàng giật bắn mình liếc xéo nó

-Tụi con dậy trễ như vậy ko được nha- nghe nó nói Amy vs Mia ngủ nướng thì liền nhắc vì trong hoàng gia gần như ko cho ngủ nướng

-Vâng- hai nàng đth

Sau khi ăn sáng xong tụi nó tiếp tục lịch trình đi thăm quan Paris

Hôm nay tụi nó mặc đồ kín hơn. Tụi nó mặc một chiếc đầm lông, đôi găng tay bằng lông nốt và chân mang đôi boot

Còn tụi hắn thì là áo len và quần tâg trông vô cùng điển trai nhoa

Điểm thăm quan đầu tiên trong chuyến đi này là " Khải hoàn môn " nơi mang đậm dấu ấn lịch sử

Nó như muốn nói vs mọi du khách rằng nơi đây từng là nơi tượng trưng cho một lịch sử hào hùng của một đế quốc

Chúng nó lại tiếp tục chụp hình thì chúng nó tiếp tục đi thêm nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác.

Sau khi chụp hình và thăm quan các điểm du lịch nổi tiếng là thời điểm của ăn uống lên ngôi

Chúng nó đến nhà hàng Georges ở tầng trên cùng trung tâm Pompidou, nơi có thể ngắm hoàng hôn ở Paris đẹp nhất

Chúng nó chọn một chỗ gần cửa sổ để tiện ngắm cảnh. Chúng nó gọi rất nhiều món ăn vì hôm nay ko biết tại sao hai chàng Jun vs Kelvin lại bao ăn

Chúng nó vừa ăn vừa ngắm cảnh. Cảnh hoàng hôn ở Paris vô cùng đẹp

Khi mặt trời lặng là lúc bầu trời được nhuộm màu vàng ánh cam cùng những đám mây trôi nhẹ nhàng làm cho khung cảnh vô cùng tĩnh lặng và lãng mạng nhoa

Trong lúc ăn thì cũng vô cùng xôn xao. Khi Jonh gắp cho nó một miếng thức ăn thì mặt hắn có vẻ khó chịu

Lấy đôi đũa gắp luôn miếng thức ăn bỏ vào miệng làm nó tức giận nói

-Nó là của tôi ai cho anh....- nó chưa nói hết câu liền bị hắn gắp một miếng thức ăn cho vào miệng

-Coi như hoà nhé- nói xong hắn nở một nụ cười làm nó đơ người và tim len lõi một cảm giác gì đó rất lạ

-Ờh... Uhm- nó ngượng chín mặt đáp đại rồi quay sang hướng khác

Còn Mia vs Jun thì ko biết tại sao hôm nay chàng lại vô cùng quan tâm chăm sóc cho Mia

Ko dành ăn hay gây nhau vs cô nàng mà ngược lại còn gắp rất nhiều thức ăn cho cô

Làm cô nàng ngạc nhiên và ko biết trong tim đang cảm thấy vô cùng ấm áp

Jonh vs Amy thì hai người đang gắp thức ăn qua lại cho nhau còn nói chuyện rất vui vẻ như là một cặp vậy

Còn cặp Henry vs Sarah thì khỏi nhé. Hai anh chị đó là một cặp rồi

Và điểm dừng chân cuối cùng của tụi nó là cửa hàng bán đồ lưu niệm để mua quà lưu niệm và một cuốn album để đệ hình đi chơi

Thế là những ngày tiếp theo ở Pháp chúng nó vẫn đi thăm quan vòng quanh Paris

Sau 5 ngày vui chơi ở Pháp thì cũng đến lúc chúng nó quay về và bắt đầu cuộc chơi vs lời thách thức của tụi ả

Vì tụi nó nắm chắc phần thắng nên chỉ xem như một trò chơ lúc rảnh rỗi thôi

Và sau chuyến du lịch thì có lẽ thu hoạch lớn nhất của chúng nó ko phải là biết nhiều thứ mà là đã thân nhau hơn

-------------------------------------------

Sorry mina nhoa. Vì mị khá im hơi lặng tiếng

Mị dạo này đang nghiện sách để cố gắng viết chuyện mặn thêm một tí. Nhưng có lẽ nó ko mặn tí nào cả

Mina nhớ vote cho mị nha. Còn bây giờ thì mị bye mina nha