Công Chúa Siêu Quậy Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 19: Đi du lịch và tình yêu chớm nở (Phần 2)



Tối 6h tại phòng ăn của biệt thự

Tụi nó mới ngủ dậy tấm rửa liền xuống phòng ăn thì thấy ông bà đã ngồi đợi sẵn thì vào bàn ăn

Các cô người hầu bưng thức ăn lên trước mặt chúng nó. Chúng nó vừa ăn vừa nói chuyện ríu rích

-Tụi con định đi đâu- bà nó ôn nhu hỏi

-Đi vòng vòng Paris ạ- Amy nói

-Uh. Paris đã thay đổi nhiều rồi. Tụi cháu nên đi thăm quan đi. Có mua gì thì mua luôn- bà nói vui vẻ nói

-Nhớ là ko được về quá trễ là được rồi- ông nó ôn tồn nói

-Vâng ạ- đth

Thế là cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện. Nhiều lúc thì có tiếng Mia hay Jun bảo lấy thêm đồ ăn. Hai người này đúng là một cặp trời ban nha

Ăn xong thì cả đám chào tạm biệt ông bà và bắt đầu chuyến đi chơi

Cả bọn đi bộ hoà vào dòng người tấp nập trên đường. Paris vào buổi tối vô cùng đẹp

Ven đường có các cột đèn nê ong cổ điển được bật sáng làm con đường mang một màu vàng đặc trưng ở đường phố châu Âu

Xung quanh là những cửa tiệm buôn bán nhộn nhịp. Góp phần làm cho đường phó thêm rực rỡ, xôi động

Vì ở Pháp bây giờ là thời tiết sắp vào đông nên khá lạnh. Tụi hắn bây giờ trên người mặc toàn áo len, mặc chiếc quần dài và trên tay là cặp găng tay cũng bằng len nốt

Tụi nó thì mặc chiếc áo len giống tụi hắn nhưng lại mặc váy hoặc quần ngắn nên mới vừa xuống lầu liền bị bắt mặc thêm vớ, găng tay và đeo theo tai giữ ấm

Tụi hắn kĩ lưỡng nhìn một lượt thật chắc là tụi nó sẽ ko bị lạnh mới chịu đi ( các chàng nhà ta kĩa quá đi à)

Chúng nó bắt taxi đến điểm du lịch nổi tiếng mà ai cũng ko thể bỏ qua khi đến Paris đó chính là tháp Eiffel

Sau khi trả tiền taxi xong thì tụi nó nắm tay tụi hắn kéo vào cổng tham quan làm các chàng từ ngạc nhiên thành ngượng ngùng

Tụi nó kéo tụi hắn đến trước tháp Eiffel thì dừng lại. Tụi nó ko hẹn mà cùng lúc quay đầu lại

Lúc này mắt chạm mặt, không gian xung quanh như ngừng đọng. Xung quanh vô cùng lãng mạng

Trong khuôn viên thăm quan tháp Eiffel có hai hàng cây xanh trải dài, ở giữa là một hồ nước lớn hình chữ nhật, xung quanh được thảm cỏ xanh biếc, còn tháp Eiffel thì được bật đèn nhìn vô cùng nguy nga, tráng lệ làm tâm điểm của sự chú ý, trên trời là một bầy trời tối tĩnh mịch

Giữa không gian lãng mạng ấy có 8 con người đang đứng dưới tháp Eiffel nhìn nhau

Ko biết thời gian trôi qua bao lâu thì tụi hắn mới sực tỉnh nói

-Nè

-Sao- nghe tụi hắn gọi thì tụi nó mới bừng tình, đth nói

-Các cô/em... có thể... buông tay tôi/anh ra ko- tụi hắn lắp bắp nói

-X... i... n... Xin... Xin lỗi- nghe tụi hắn nói vậy thì nhì xuống thì thấy tay mình đang nắm lấy tay tụi hắn thì đỏ bừng mặt vội buông ra. Lắp bắp mãi mới nó xong câu xin lỗi

Sau một vài phút ngựng ngùng thì Jun hỏi

-Làm gì bây giờ đây

-Chụp ảnh thui- Mia cười nói

Đúng có một người thợ chụp hình hỏi tụi nó

-Các vị có muốn chụp hình ko

-Có- Amy nói

Rồi cả đám kéo nhau đến gần tháp Eiffel rồi làm kiểu chụp hình. Sau khi chụp mấy tấm ảnh chung thì nó nói

-Chị Sarah vs anh hai chụp riêng đi

-Hả- Sarah ngạc nhiên

-Đúng đó. Dù sao thì hai người là một cặp mà- Amy nói

Hai người kia chưa kịp nói gì thì bị tụi nó đẩy ra chụp. Bây giờ thì cũng đành chụp thôi

Sau khi hai người kia chụp xong thì nó nháy mắt vs Mia, Mia liền hiểu chuyện nói

-Tiếp theo là Amy vs anh Jonh

-Sao lại có tao- Amy hỏi

-Ko cần nói nhiều. Đi chụp mau- Sarah nói rồi cũng đẩy hai người ra

Chụp xong thì nàng Amy nhà ta đi vô hậm hực nói

-Kế tiếp là Mia vs Jun

-Tao ko chụp vs tên đó đâu- Mia nói

-Lời nói vô hiệu lực

Thế là Amy đã phục thù thành công bằng cách đẩy hai người đang phản đối ra

Chụp xong Mia nói

-Kế tiếp là con Anna vs Joyce

-No... No... Tao ko chụp vs tên khó ưa kia đâu

Trong khi nó phản đối thì hắn đã đứng ra chỗ chụp sẵn vì hắn biết có phản đối cũng như ko mà huống hồ hắn cũng muốn chụp vs nó

-Ai cũng phải chụp hết. Joyce nó ra đứng rồi kìa- Sarah nói

-Kệ hắn. Ko chụp đâu- nó ăn vạ

-Đi ngay- Mia, Amy, Sarah đth rồi đẩy nó ra

Trong lúc bị đẩy nó sơ ý mất thăng bằng suýt ngã thì được hắn nhanh tay đợ lại. Lúc này tư thế của hắn và nó rất đẹp là

Hắn đang ôm nó còn nó thì đang nằm trong lòng hắn, hai cặp mắt nhìn nhau

Và người thợ chụp hình ko quên chụp lại khoảnh khắc đó

Sau khi hoàn hồn thì nó thoát khỏi lòng hắn mà đứng ngay ngắn lại chụp hình

Lúc chụp hình hắn ko quên chọc nó để nó giận dỗi nhìn vô cùng dễ thương tạo nên những bức ảnh vô cùng đáng iu

Chụp hình xong người thợ đi rửa hình còn chúng nó thì ở lại đó đợi

Ai cũng nó vừa vui vẻ chỉ mỗi hắn vs nó thì hắn đang bị nó đánh

Sau một lúc thì người thợ chụp hình cũng quay lại vs các bức ảnh trên tay. Chúng nó nhận ảnh rồi trả tiền

Chúng nó đi vòng vòng quanh đó rồi bắt taxi đi về vì bây giờ cũng trễ rồi

Nếu ko chịu về là sẽ bị phạt nên đành cắn răng quay về biệt thự

-------------------------------------------

Ủng hộ mị nha. Iu mina nhiều lắm ??????