Công Chúa Siêu Quậy Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 17: Chuẩn bị đi du lịch



Sau một hồi học tập vất vả thì hai tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Giờ ra về thì hai cô nàng Amy vs Mia bu lại bàn nó hỏi

-Đi thi mặc gì- Mia bày ra khuân mặt chán nản

-Đúng đó- Amy vs Sarah đth

-Bây giờ tao thiết kế rồi đưa cho Emily ( thư kí của tụi nó) đi làm- nó nói

-Vậy còn mấy người kia- Amy,Mia vs Sarah đth thanh và chỉ và tụi hắn

-Tự mua đồ- nó phủ phàn nói

Vừa nghe vậy Henry liền nói

-No... No... sao em có thể ko thiết kế cho anh

-Đúng đó. Lâu rồi anh chưa mặt đồ em thiết kế- Jonh phụ họa

-Đúng đó sao có thể bỏ mặt tụi này- Jun vs hắn đth

-Được rồi. Làm thì làm- nó chán nản nói

-Mà khi nào thi- nó như nhớ ra điều gì hỏi

-Hình như tuần sau- Mia nhí nhảnh nói. Hành động của cô nàng vô tình lọt vào mắt ai đó làm tim ai đó lỡ 1 nhịp

-Mà chị nghe nói từ giờ cho đến ngày thi được nghỉ để chuẩn bị- Sarah nói

-Vậy thì về chuẩn bị thôi- nó nói rồi nháy mắt vs mấy người kia liền hiểu ý

-Chuẩn bị gì- hắn hỏi

-Đương nhiên là đi du lịch- tụi nó đth

-Chứ mấy cô ko chuẩn bị đi thi sao- Jun hỏi khi nghe tụi nó muốn đi du lịch

-Chuẩn bị chi sớm. Có tới 1 tuần mà đi du lịch 5 ngày còn 2 ngày cuối chuẩn bị- Mia lí giải

Nói xong thì cả bọn kéo nhau về nhà để chuẩn bị đi du lịch. Vừa về tới nhà là đứa nào về phòng đứa náy để chuẩn bị đồ mai đi du lịch

Tối 7h tại phòng ăn

Chúng nó ngồi vào bàn ăn thì nó hỏi

-Chuẩn bị xong chưa

-Rồi- đth

-Mà tụi em định đi đâu- Jonh hỏi

-Tụi em định đi Pháp- Amy nói vs khuôn mặt hào hứng

-Mấy cô chưa đi lần nào sao mà hào hứng vậy- hắn hỏi

-Đâu có. Tụi này đi nhiều rồi mà vẫn thích thôi- Sarah nói

-Vậy quyết định đi Pháp đi. Sẵn tiện gặp ông bà- nó nói

-Ok- đth tập 2

-Và đây là điều quan trọng- nói xong nó lấy xấp giấy để lên bàm rồi nói tiếp

-Lựa đi. Ai mặc gì lấy cái đó rồi gửi cho Emily làm

Thế là tụi nó bắt tay vào lựa mấy cái bản thiết kế mà nó đưa. Sau một hồi lựa chọn thì mỗi người cầm trên tay một bản thiết kế, miệng thì tấm tắc khen

-Cô vẽ thật sao- hắn nói

-Tất nhiên- nó trl

-Cô thiết kế đẹp thật- Jun nói

-Nó mà. Ko hổ danh là nhà thiết kế nổi tiếng- Mia nói

-Trong mấy tiếng mà em thiết kế được nhiều vậy sao- Sarah nói

-Nè nhà thiết kế nổi tiếng là sao-Jun hỏi

-Mấy cô còn giấu tụi này cái j ko- hẳn nói

-Tụi mày biết 4 nhà thiết kế nổi tiếng TG mà giấu mặt ko- Jonh nói

-Có. Mà ko lẽ..... - Jun nói như hiểu ra

-Là mấy cô- hắn chĩ tụi nó

-Đúng- Amy trả lời

-Sao mấy cô lắm tài thế- Jun hỏi

-Anh nên hỏi ông trời tại sao sinh chúng tôi ra lại thông minh, xinh đẹp như thế- Mia tự hào nói

-Hả. Cô mà đẹp. Tôi đây mới gọi là đẹp- Jun cải lại

-Anh mà đẹp sao. Soi gương kĩ lại đi- Mia nói

Bla... Bla... Bla...

Thế là một trận cải nhau nổ ra. Thấy tình hình ko ổn Sarah nói

-Dừng lại đi. Ăn cơm rồi lên lầu ngủ mai dậy đi sớm

Nghe Sarah nói vậy thì hai người nào đó đang cải nhau liền ngừng và cả đám bắt tay vào ăn

Ăn xong thì mọn người chia nhau về phòng ngủ. Chỉ có nó là về phòng lo gửi mấy bản thiết kế cho Emily xong thì mới ngủ