Công Chúa Siêu Quậy Và Hoàng Tử Hào Hoa

Chương 4: Gặp Gỡ Bất Ngờ



Vừa đẩy cửa vào,hắn và Ren hét muốn banh cái nhà:

-mấy người làm cái gì vậy?Nó và Jun thì đơ toàn tập.Tình hình là Jun ngồi ở đầu sofa cho nó nằm dài trên sofa gác chân lên đùi Jun đấm bóp.Đã vậy mặc áo sơ mi rộng phùng phình của Jun.Nghe tiếng nó ngồi bật dậy nhìn chằm chằm cái tên la to nhất:

-Whát đờ heo??????? Jun

-ai vậy?Nó chả hiểu cái mô tê gì hết.

-mấy người đang làm cái gì trong nhà tui vậy?Cô này là ai?Hắn chỉ nó rồi quay qua nhìn Jun.

- Honey của tao_Jun trả lời tỉnh bơ.

-ÁAAAAAAAA ANH YÊU LÂU RỒI KHÔNG GẶP NHỚ LẮM_Nhìn thấy Ren nó chạy lại ôm một cái rất ư là thắm thiết,còn hôn lên má Ren nữa.



-EM YÊU VỀ KHI NÀO VẬY?_Ren thấy nó thì hỏi quan tâm.

-Hồi chiều.Nhớ anh lắm lun.Anh khỏe không?

-Ờ khỏe.Mà em về với ai z?Mandy có về không?

-Không mai mới về.Mà còn nhớ vợ sao ta!

-Hyhy.

 

-STOP HERE.Uả hông phải cô này là bồ của thắng Jun sao??_Hắn nãy giờ bị cho ăn nguyên trái bơ bất giác lên tiếng hỏi.

-Bồ cái đầu mày, em gái tao đó_Jun cốc lên đầu hắn rồi nói.

-Áoooo.......đau mậy.Có em gái đep thế mà không giới thiệu cho tao.

-Em tao đó lén phén là mày chết_Ren nói rồi cũng cốc hắn một cái rõ đau.

-Á đau tụi bây ăn hiếp tao.

-Gioi thiệu đi chứ_Nó lên tiếng giải vây cho hắn.

-À quên.Đây là Hoàng Thiên Hương em gái tao_ Ren giới thiệu.

-cứ gọi là Sandy.Còn anh xấu trai đứng kế honey là ai z?

-TRỜI TUI ĐẸP TRAI NGỜI NGỜI  VẬY MÀ _ hẮN HÉT LÊN NHÌN CHẰM CHẰM NÓ.

-Gừng càng già càng cay.Trai càng gay càng đẹp.

-Cô cô...Hắn lắp bắp.

-Đã vậy còn cà lăm tội nghiệp._Nó tặc lưỡi vài cái.

-Không tính toán với cô.

-Đừng có chọc nó nữa.Đây là Trần Gia kì bạn anh.Gọi là Ken.

-Chào anh.

-Thôi đi ngủ đi tối rồi.Sandy ngủ phòng anh là được.

Rồi 4 người đi lên phòng của mình.

------------------ END CHAP 4