Công Chúa Siêu Quậy Và Hoàng Tử Hào Hoa

Chương 14



Tụi nó và hắn đến đường đua ( cả.tui nó và.tụi hắn đều chưa biết mặt nhau đâu).

-THIÊN THẦN TỐC ĐỘ ĐÃ TRỞ LẠI_ Một đám con trai ngồi trên chiếc xe của mình thấy nó liền hét lên

Nó và hắn chuẩn bị,trước vạch xuất phát,một cô người mẫu ăn mặc cực thiếuvải đứng giữa hai người. Sau khi tíếng súng vang lên,hai chíêc siêu xelao trên đườg cao tốc với tốc độ kinh hoàng. Trên đường,nó lao vun vútvề phiá trước,gío xộc thẳng vào da luồn vào lớp quần áo,thấp thoáng lộra những đường công tuyệt mỹ kia.Đường đã gần tới đích,hai chíêc xe kiacứ gần sát vào nhau chẳng đoán được ai hơn ai.

KIT....KITT

Tíêng dừng xe phá vỡ sự im lăng. Sau tiếng công bố của trọng tài,đám người hú hét,có hắn là mặt nhăn nhó,còn 3 tên còn lại thì ngac nhiên vì hắn chưa từng thua ai lại còn là con gái nữa chứ.

1s chỉ 1s hắn thua nóchỉ một giây,thiên thần tốc độ sau nhiều năm vắng mặt giang hồ nay trởlại vẫn gĩư vững uư thế vốn có của mình.Vì thua nên.tụi hắn phải cởimặt nạ của mình. Giật mình,sau đó tụi nó cười phá lên làm cho m.n chẳnghiểư cái mô tê gì,bỗng thấy có mùi thuốc súng đâu đây,không phải của tụi hắn cũng không phải chỗ tụi nó,thì ra là ở chỗ của Ran.Ran chạy lại chỗ hắn,đánh hắn túi bụi,hắn tuy giỏi võ nhưng trong tình huống này hắn bất ngờ quá khong kịp phản ứng gì hết. Khi hoàn hồn lại,hắn hỏi:

- ai vậy.sao lại?

-anh còn dám nói nua hả mấy hôm trước anh đánh em tơi bời hoa lá.

Rồi Ran cởi mặt nạ ra, một khuôn mặt vô cùng handsome có nhiều điểm mơ hồ giống hắn.

Hắn giật mình.

- em trai yêu quái í lộn yêu quý.tại em đeo mặc nạ nên anh không bíêt mừ

- tha anh lần này

- EM TRAI_ Cả bọn đồng thanh( tất nhiên là trừ hắn và Ran ra)

Lúc này bọn nó mới cởi mặt nạ ra,khiến cho tụi hắn cũng há hốc. Không ngờ tụi nó là thủ lĩnh ENGEL.

Sau đó ,cả bọn về nhà ngủ thẳng giấc lun.Bây gìơ thì yên bình ,nhưng ai biết trước được tương lai sẽ thế nào.