Thông tin truyện

Công Chúa Dã Man

Công Chúa Dã Man

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Người ta bảo con người vốn rất đáng sợ, cứ cẩn thận thì hơn, người ta nhìn vào cứ tưởng rằng hắn chỉ biết ngắm nhìn nàng từ xa rồi cười ngây ngốc một mình. Nào nghĩ tới hắn không chỉ ăn đậu hũ đến mặt không đỏ, thở không nghẹn, còn dám lớn tiếng nói cả đời lấy thân báo đáp. Dám lấy thân phận Vương gia để ức hiếp người dân lương thiện là nàng. Không trâu bắt chó đi cày, ép nàng gật đầu đáp ứng làm Vương phi. Hắn sánh ngang với Bá Vương ngạnh thượng cung , thủ đoạn khôn lường khiến nàng không thể chống đỡ.


Bao nhiêu cố chấp và kiên nhẫn của nàng đều không có tác dụng trước hắn, đành giơ tay đầu hàng. Cam tâm tình nguyện để hắn dùng tình yêu bao bọc cho nàng. Vứt bỏ tự do mà gượng cười “Cuộc sống hạnh phúc”… Nhưng hắn chỉ có thể kiểm soát con người nàng không thể giữ được trái tim nàng. Ngày đó, vì tình cảm thương nhớ quê nhà vượt qua sự nhẫn nhịn, nàng không thể làm gì khác hơn là phản bội lòng tin của hắn, lựa chọn cao chạy xa bay. Nhưng cho dù nàng có chạy đến phương trời nào, hắn cũng sẽ tìm được nàng.

Bình luận truyện