Công Chúa Băng Giá... Tôi Yêu Em

Chương 2: Việt nam ơi....tôi đã về ! ( p2 )



30 phút sau 

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự trắng rát lớn , bên trong không khí yên tĩnh , nghiêm khắc đến lạ. Cánh cổng mở ra, xe chạy vào từ từ chậm rãi. Đập vào mắt tụi nó đầu tiên chính là 1 vườn hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về phía mặt trời với màu vàng rực rỡ. Ở giữa sân có 1 cái hồ trên hồ có cậu bé thiên thần nở nụ cười tươi như chào mọi người. Kế tiếp là hồ bơi, sân giải trí.......

_ Qào...... 3 năm qa vẫn vậy không thay đổi gì cả - Miu lên tiếng.

Sau 15p quằng quèo thì cuối cùng xe cũng tới gara. Tụi nó bước xuống xe nhìn nhau rồi cùng "ực" , hít 1 hơi thật dài tụi nó bước tới nhà lớn.

" Cạch " C....on co....n ch....ào ba...ba ma....ma - Min cười méo xệch nói.

Th...ư...a b...a m....ẹ c...o...n m...ớ..i v...ề - Miu bước vô lên tiếng mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi 

Mi bước vô không nói gì chỉ đến trước mặt người mà 2 đứa bạn mình gọi baba mama cúi người 1 cái xem như lời chào nhưng mặt thì không còn giọt máu, trắng bệt bởi không khí trong nhà....... rất ..... rất ..... nặng nề ..... nghẹt thở.....

_ Ừ ngồi xuống - Ba nó nói với giọng lạnh

_ Dạ - Đồng thanh 1 

_ Sao tụi con đi không nói tiếng nào , biệt tăm , không gọi ba mẹ 1 cuộc điện thoại tận 3 năm. Tụi con biết ba mẹ lo lắng cỡ nào không hả - Mẹ nó quát . 

_ Dạ tui con biết lỗi rồi ạ, tụi con xin lỗi ba mẹ - Đồng thanh 2

_ Hừ - Mẹ lườm tụi nó 1 cái khiến tụi nó lạnh cả sống lưng rùng mình 1 cái

_ B.....a m.....ẹ g......ọi g........ọi tụi con về c.....ó c.....ó gì không ạ? - Miu lắp bắp hỏi 

_ Từ nay đi đâu nói ba mẹ biết . Còn tình trạng này đừng trách. À ngày mai 3 đứa đi học , ba mẹ nộp hồ sơ rồi .  - Ba nó nói  

_ Dạaaaaaaaaaaa??????? - Đồng thanh 3

_ Mai nhập học - Mẹ nó nói lại

_ Tụi con học hết rồi mà ba mẹ sao còn đi học ạ - Miu cố vớt vác chút xíu

_ Học đúng độ tuổi. Đã học xong thì sao ? Học tiếp tốt chứ sao! - Ba nó nói

_ Nhưng thưa.......... - Nó chưa kịp nói thì ....

_ Không nhưng nhị gì hết. Không học đồng nghĩa với việc khóa hết tài khoản - Mẹ nó nghiêm giọng nói

_ Ấy dạ mai tụi con đi học ạ - Miu nói vội 

_ Ừ tốt - Mẹ nó cười 

_ Dạ vậy thôi tụi con về . Tạm biệt ba mẹ - Mi nãy giờ im re bây giờ mới lên tiếng để ..... chuồn sớm không nghe ba mẹ "giảng bài" nữa.

_ Ừ tụi con về đi - Ba nó cũng mỉm cười 

Tụi nó cúi chào tạm biệt 2 vị phụ huynh rồi ra ngoài. Ra tới cửa tụi nó thở dài một hơi . " híc mai lại bị tra tấn huhu " tụi nó cùng chung suy nghĩ.

_ Thôi về ngỉ ngơi 4h chiều đi mua đồ chuẩn bị mai đi học. 

_ Ừ......! - Hai con bạn nó trả lời trong sự chán nản

Xong tụi nó leo lên xe về nhà . Trên đường có chiếc xe chạy với vận tốc kinh hoàng , người đi đường ai cũng né vì .... chưa muốn đi chào Diêm vương sớm.

 5 phút sau 

" Két " Tụi nó dừng lại ngay căn biệt thự màu vàng chanh nổi bật . Trước mặt tụi nó là cái cổng sắt to .........không phải nói rất to do chính tay nó thiết kế , người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ cấu trúc cánh cổng này rất đơn giản nhưng thật chất nó không hề đơn giản xíu nào . Nếu tên trộm nào có ý tưởng sẽ trèo tường vô hoặc hack mật khẩu thì nên bỏ cuộc sớm vì tỉ lệ thành công chỉ 0,00000001% . Nó bước xuống bấm bấm mật khẩu của cổng " tít...........tít..........tít" cánh cổng mở ra , tụi nó lái xe đưa vào khuôn viên biệt thự . Trong khuôn viên này có rất nhiều loài hoa , đều là hoa 3 tụi nó thích : Hoa Sơn bách hợp , hoa bất tử , hoa cúc trắng ........ Sân nền được làm bằng cỏ nhân tạo rất đẹp và tươi mát. Cất xe xong , tụi nó vào nhà rồi mỗi đứa 1 hướng. Min lên phòng ngủ của mình ở tầng 3 để đánh một giấc , Mi thì ghé vô phòng sách ở lầu 2 (để làm gì thì t.g bó tay) , còn Miu cô nàng chạy xuống bếp lục lọi tủ lạnh kiếm đồ ăn để măm măm . 

4h chiều

Tụi nó tập trung tại phòng khách . Hôm nay Min mặc giản dị với quần jean áo pull kết hợp với giày bata , tóc tím xoăn được cột một nữa nữa còn lại xõa hai bên. Miu mặc lên mình bộ váy đen ngăn ngang đùi cùng với áo sơ mi cột lại ngang bụng để khoe vòng eo chuẩn không cần chỉnh của mình kết hợp với đôi giày cao 5 phân, mái tóc nâu được cột lệch 1 bên . Mi thì diện quần short ngắn đen với áo ống ngang rốn bên trong và khoác áo lưới đen dài bên ngoài cùng với giày bốt màu đen , tóc nâu đỏ cột đuôi ngựa . Mỗi người 1 phong cách , mỗi người 1 nét đẹp riêng nhưng họ đều nổi bật, nổi bật nhất trong mọi đám đông. 

_ Xong chưa ? - Min hỏi

_ Đi - Mi trả lời 

Tụi nó vào gara , bắt đầu chọn cho mình 1 chiếc xe . Min lấy cho mình chiếc BMW mui trần màu trắng , Miu thì đi Lamborghini màu đỏ chói , Mi lại chọn đi moto với phân khối cực khủng mà trên thế giới chỉ có 3 chiếc dành riêng cho tụi nó. Vào xe , sẵn sàng và tụi nó bắt đầu lên ga chạy thẳng ra đường chính . Trên đường , người ta thấy 3 bóng chạy xẹt qua với tốc độ cực đại, chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì 3 cái bóng đó đã mất dạng. Ai ai nghe tiếng xe rồ cũng nép sát vô đường có người còn dừng lại vuốt tim vì được phen hú vía, hoảng sợ....