Con Đường Vận Mệnh

Chương 25: Đầm Hà trấn



7 món trang bị lục trang, phát ra một hàn quang màu lam nhàn nhạt, nhìn qua thật là kích thích tâm tình, chỉ cần diện mạo không phải là sấu thì chắc chắn khi mặt vào sẽ trở thành một cái soái ca chính hiệu, không những thể hiện sự giàu có đứng đầu về sức mạnh trong Con Đường Vận Mệnh mà còn thể hiện đẵng cấp trên toàn thế giới. các chủ tập đoàn nhao nhao liên hệ với ngân hàng thế giới chuyển vào đại lượng tiền tệ với ý muốn làm chủ nhận của bộ trang bị đầy sự phá cách này.

Nếu Hoàng Kỳ Phương biết được ý nghĩ này của bọn họ, thì nàng chắc hẳn cười đến rụng răng. 

Bộ trang bị này chính là bộ trang bị mà Vương hổ mặc ngày trước, vì hắn đã chiếm được một bộ trang bị lục trang, thế là bộ lam trang này bị vứt, với ý định kiếm chút tiền, thế mà toàn sever lại nhưng hăng máu chó, điên cuồng cả lên.

Hầu như tất cả thôn trưởng đang gặp một vấn đề cực lớn trong giai đoạn này chính là NPC và trang bị cho binh lính. Uy danh, danh vọng càng lớn thì thu nhập lưu dân ngày cang nhiếu, cứ như Vô Ưu thôn mà nói, trung bình một này Vô Ưu thôn lưu nhập khoảng 40 -70 lưu dân, đó chính là thiên hạ đệ nhất thôn. còn những thôn trang trang khác thì cực kỳ ít ỏi, giống như Hoàng ỳ Phương lúc trước, một ngày du nhập 4 -5 lưu dân là quá nhiều rồi.

Chính vì thế NPC là tối cường quan trọng, binh lính cũng thế, quí còn hơn cả vàng. Để chuyển chức thành một tên binh lính cấp 3 tư chất B cũng phải trả giá một con số nghe đến phải đau lòng. Mà trang bị cho một tên có tư chất làm tướng quân thì cực kỳ quan trọng. không những tăng khả năng sồng sót, mà còn biểu trưng cho sức mạnh, một tên linh cấp 3 trang bị đến tận răng có thể cày nát đội hình 20 tên sơn tặc cấp 2.

Một bộ trang bị mang đậm chất phương đông, đây chính là từ một thôn trang nào nó từ khu vực Asia phát ra. Mà khu vực Asia nổi tiếng nhất chính là đại tập đoàn Gia Thế. Nhưng phúa bên Gia Thế lại càng hung hăn bọ chét hơn nữa một mực gào thét bộ trang bị lam trang nhất định họ phải đạt được.

Mọi người không ngừng suy đoán kẻ ngu nào bán ra một trang bị khủng kia. Dần dần lần theo cái đầu mối, thì một số nhà phân tích chỉ thị ra rằng, thiên hạ đệ nhất thôn: Vô Ưu thôn là có khả năng nhất.

Bởi vì từ sau khi thành lập thôn trang đến giờ cái thôn trang thần bí kia vẫn một mực yên lặng, như một làn nước bốc hơi trong không khí. Nếu không có tên trên thập đại cao thủ thì mọi người ắc hẳn đẵ quên tên cái thôn trang từ lâu lắm rồi.

Cụm Sever Asia: thành lập Thần Trung Hoa công hội

Cụm sever Trung Á: thành lập Đại Đế Ba Tư công hội

Cụm Sever Tây Âu: thành lập La Mã Đại Đế công hội

Cụm Sever Bắc Âu: thành lập Olympus Công hội

Cụm Sever Ai Cập: thành lập King Of the King Công hội

Cụm Sever Nam A: thành lập Gupta Công hội

Cụm Sever Bắc Mỹ: thành Lập Viking Công hội

Cụm Sever Nam Mỹ thành lập Inca thần Quyền công hội.

Những công hội này có không ít người trong chính phủ lãnh đạo, hay nói một cách khác chính là quốc gia là người đứng sau màng ủng hộ chính.

Tại Việt Nam cũng thế, Dưới sự đóng góp không nhỏ của hùng Phong thôn, thành lập công hội Đại Việt. tập trung hơn 20 triệu người chơi, và hơn 300 thôn trang. Hầu như người chơi Con Đường Vận mệnh tại Việt Nam đều tham gia công hội này. khí thế vô cùng hung hăng, không những thế một số các chuyên gia kinh thế, chuyên gia quân sự cũng góp nhặt vào trong đây, bỗng chốc hay vô tình là cho trò chơi đã hỏa, ngày càng hỏa. dường như bên trong các quốc gia đang ngầm suy tính điều gì, hay thương lượng điều gì. Mọi người hoàn toàn không biết, hay ngầm suy đoán điều gì đó.

Nhưng trên khắp đường phố luôn nêu cao khẩu hiệu, “Việt Nam trường tồn, Đại Việt Vươn cao.”

Tạm gác lại những việc phân tranh trên chiếc bàn lớn chính trị của các ông trùm lớn. hiện hại đại hỏa nhất đó chính là bộ trang bị lam trang đang được rao bán trên Thương Xã.

Với mức giá khởi điểm 30 Hoàng Kim. Một con số đầy khủng. thế nhưng so với mấy cái lão đại thì đây chẳng là gì, một bửa ăn sáng cũng không bằng. 

Một trận chiến chạy đua tài phú không ngừng diễn ra, 8 đại công hội không ngừng cạnh tranh đến chảy cả máu. Nhưng bất ngờ thay sau khi buỗi đấu giá kết thúc, người mua lại không phải trong 8 đại quân đoàn, mà là một kẻ thần bí nào đó.

Vì thế một lần nữa các chuyện gia lại cắm đầu phân tích ai là người mua, ai là người bán. Có phải là gia tộc ẩn thế đầu tư hoặc là cái Vô Ưu, thiên hạ đệ nhất thôn kia, tất cả đều là một đám sương mù cự đại.

Qua một lần cạnh tranh có một số nhà vui, lại có một số nhà buồn, nhưng người vui nhất đó chính là Hoàng Kỳ Phương 252 lượng vàng. Một con số kinh khủng thiên văn. Tương đương 200 triệu đolla.

Nhưng nàng lại không có ý định chuyển đổi thành tiền mặt, nàng quyết định cũng phải thành lập một công hội, kiếp trước chỉ làm lâu la chim đầu đàn, kiếp này thì khác, nàng biết trước một số điều mà không ai biết, biết trước tương lai, mọi chuyện đều có thể.

Nếu như ngày hôm qua đội càn quét không báo tin về thì nàng đã không có ý định này. ngày hôm qua, đội hình soát quái do A Mã dẫn đầu, bất ngờ tìm thấy một cái hương trấn cấp 2. Cách lãnh địa về phía đông 300 km. xung quanh đó cũng đã xuất hiện không ít thôn trấn, đa phần đều là người chơi.

Đầm Hà Trấn, hương trấn cấp 2.

Trấn chủ: Mã Kiện ( Hiệu Úy cấp 4) thuộc triều đình nhà Hán.

Chính vì tìm được một cái hương trấn, nên nàng quyết định thành lập công hội. ngày hôm nay, sau khi thu nhập số lượng vàng cực lớn trên người, Hoàng Kỳ Phương cùng Tiểu Hà dẩn theo 20 Lang kỵ Binh, 20 Hổ Bào Kỵ,20 ưng nhãn, và còn có A Mã cùng Vương Hổ, Lê Giang.đội hình 65 người mang vũ khí tận răng thằng hướng Đầm Hà trấn mà đi.

Trọn vẹn 2 ngày cuối cùng đoàn người cũng đến được địa giới Đầm Hà Trấn. cái lãn địa Đầm Hà trấn cũng quá lớn đi. Giống như Yên Lập hồ, Đầm Hà Trấn cũng có một cái hồ lớn, mang tên là Đầm Hà. Đây là một trong những nhánh nhỏ của sông Đá Bạch. Đứng trên bờ hồ cũng thấy không ít thôn đang tiến hành xây dựng, không ít lưu dân đang tìm đến thôn trang của mình.