Con Đường Vận Mệnh

Chương 19: Tuần Thú Sư



“ đinh!” Nhiệm Vụ phòng thủ Vọng Hương thôn hoàn thành, đánh giá mức độ ss.

Bạn nhận được: 10.000 EXP, 3 vàng, 100 Uy danh thành Giao chỉ, 5 danh vọng, Vọng Hương Thôn trở thành lãnh địa phụ thuộc.

Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tặng thêm: 200 Uy danh Thành Giao Chỉ, 10 danh vọng, bản vẻ tháp canh sơ cấp.

Bản vẽ tháp canh sơ cấp: yêu cầu trung cấp thợ mộc. 

“hắc Hắc, phần thưởng thật tốt, hiện tại có 500 Uy danh, nếu tới thành Giao chỉ thân phận cũng tăng lên không kém.

Nếu như nàng nhớ không nhầm thì, 500 Uy danh, có chức vụ tương đương Hiệu Úy 2, nhân phẩm đúng là không tệ.

Phía dưới hẻm núi hơn 4000 tên sơn tặc đã buôn bỏ vũ khí, quì xuống đất, không ngừng cầu xin tha mạng.

“ A Ngưu, tập trung sơn tặc đầu hàng lại tên náo chống đối thì cứ giết không tha, những tên còn lại thì phân chia theo tư chất, đem tất cả về Vọng Hương thôn.” Nàng phân phó cho A ngưu.

Giải quyết xong một cái nhiệm vụ khó khăn, nàng cũng thả lỏng không ít. Từ bên kia Thanh Ngọc truyền tin, cướp trại sơn tặc cấp 3 cũng không ít thứ tốt.

“ lần này Thanh Ngọc Tỷ thật là nổi danh, cái gì lần đầu tiên cũng tốt! một cái trại sơn tặc cấp 3 bạo ra 1 cái kiến thôn lệnh hoàng kim.

Cái kiến thôn lệnh này nàng quyết định đem cho Minh Hương. Trong nay nàng hiện tại đã có 3 cái thôn trang, chưa tính Uy vũ thôn của Thanh Ngọc

Vô Ưu thôn

Đẳng cấp: 1

Dân cư: 340/100

Dân tâm: 80/100

Trị an: 90/100

Thuế: 5% đối với người chơi, người chơi trong lãnh địa cưỡng chế 5% EXP nộp cho lãnh chúa.

Đặc thù thuộc tính:lãnh địa chiêu một NPC có khả năng cao xuất hiện tư chất cao, tăng 20% lượng lưu dân thu nạp.

Tài nguyên: 6 bội lương thực, 1800 gỗ, 1200 vật liệu đá, 6vàng 60 bạc 34 đồng.

Diện tích thôn trang: 1 km2

Diện tích lãnh địa: 100 km2

Lãnh địa phụ thuộc: Bạch Lang Thôn, Uy Vũ Thôn, Vọng Hương Thôn.

……………………………………………………………………………………………………

Ngồi tại văn phòng trưởng thôn Vọng Hương Thôn, hiện tại có không ít người. ngồi ở vị trí trung tâm đương nhiên là Hoàng Kỳ Phương, 2 bên là 3 cô bạn thân cùng phòng, Thanh Ngọc, Tiểu Hà cùng Minh Hương. Nhìn dáng vẻ 3 người bọn họ cũng biết là thuộc hàng cao thủ, trang bị đều lấp lóe quang mang màu xanh.

Kế tiếp là: Võ tướng cấp 1 Vương Hổ, Võ tướng cấp 1 Lê Giang, ngoài ra còn có Vân Cầu, thôn trưởng Vọng Hương Thôn.

“ qua lần liên hoàn phục kích lần này quân ta toàn thắng, tiêu diệt toàn bộ thế lực Hắc Sơn Trại, mạng lại bình yên cho toàn bộ thôn dân.”

Quân ta tổng cộng tiêu diệt 1045 tên, thu hoạch 467 Đao đồng, 457 thiếc Kiếm,102 tinh kiếm, 670 Bách Thú Giáp, 30 Đồng Giáp, 12 Đồng Giáp và hơn 1 vạn mũi tên.

Ngoài ra còn có toàn bộ cơ giới công thành của địch bao gồm: Lôi Oanh, Nỏ Pháo xa, Xung xa.

840 chiến mã được thu thập, số còn lại đều chết hoặc bị thương nặng không thể chiến đầu hoặc tái sử dụng.” A Ngưu báo cáo.

“ Thiệt hại quân ta như thế nào!” Hoàng Kỳ Phương nói, đây là vấn đề nàng quan tâm nhất. nói thật, những chiến lợi phẩm kia thật là tốt, nhưng trong giai đoạn đầu game như thế này thì nhân mạng mới là điều quan trọng nhất.

“ quân ta phục kích trên sườn núi thiệt hại rất ít, nhưng số quân chặn đầu sơn tặc, phải chiến đấu giáp lá cà với kỵ binh địch, nên tổn thất nặng nề nhất, tổng cộng 500 Bộ Binh cùng thương binh chỉ còn lại 230, bị tiêu diệt hơn 1 nữa.”

Nghe tới đây tròng lòng Hoàng Kỳ Phương bỗng đau như cắt, đây là binh sĩ của nàng, làn tiền đấy.

“ xin Thôn trưởng bớt đau lòng.” Tuy tổn thất nặng nề, nhưng lần này chúng ta thu hoạch không tệ, ngoài kia còn 3760 tù binh.

Trong đó có 5 tên tư chất S, 156 tên tư chất A, 324 tư chất B, 760 tư chất c, 1320 tư chất D. còn lại 1195 là tư chất E và F.

Trong 5 tên tư chất S có 2 tên có thiên phú thợ rèn, 1 tên có thiên phú tuần thú, 1 tên có thiên phú Thủy Binh, và một tên có tư chất bắn cung.

Ngồi nghe thông tin 5 tên tư chất S Hoàng Kỳ Phương đôi mắt phát sáng. Tuần Thú sư là một chức nghiệp đặc biệt, phải nói là 1 sản phẩm lỗi của con đường vận mệnh. Trong lịch sữ Con Đường Vận Mệnh, từng có 1 thành chủ thuộc cụm máy chủ Nam Mỹ bộ tộc Inca, thành chủ King On Sun, đươc mệnh danh là chua tuễ muôn thú, đội binh lính của hắn hơn phân nữa là hung thú. Kỵ binh cưỡi sói, hổ, báo, voi, cá sấu là chuyện bình thường, thế lực thành chính của King On Sun chiếm giữ ¼ bản đồ Nam Mỹ, thuộc thế lực nằm top 1, top 2.

Mà cái nguyên nhân chính mà đội quân King On Sun có nhiều hung thú đến thế là bởi vì trong thôn trang của hắn có 1 cái tuần thú sư cấp A.

Nếu như nói trong 10.000 người sẽ xuất hiện 1 cái người tư chất S, vậy để xuất hiện ra 1 cái tuần thú sư thì ít nhất cũng phải 1 tỷ người, mà còn để xuất hiện 1 cái có tư chất Tuần Thú Sư tư chất S thì tỷ lệ cũng đúng là ngịch thiên quá đi.

“ Mau Mau, truyền tên có tư chất tuần thú sư!” Hoàng Kỳ Phương có chút gấp gáp.

Không lâu sau một tên hán tử trung niên mặc một bộ bằng da thú rách nát, đầu tóc bù xù trông vô cùng nhớt nhác, tin thần hắn sa sút nghiêm trọng.

Chỉ trong một đêm, hắn từ một cái nhân vật bên trong cấp 3 sơn trại, bỗng nhiên trở thành một cái tù binh không biết sống chết như thế nào.

Cửu Bằng

Chỉ huy: 6

Võ Lực: 4

Trí lực: 7 

Độ trưởng thành: chỉ huy: 2.1, Võ lực: 1.2, trí lực: 2.8

( độ trưởng thành có nghĩa là mỗi lần sau khi tăng 5 cấp sẽ được + điểm vào các chỉ số trên)

Thiên phú: Tuần thú sư

Kỹ năng: Miên Thú.

[ Miên Thú]: Cùng Hung thú tương giao có khả năng lớm thuần dưởng chúng thành sũng vật. hung thú trong trạng thái suy nhược, yếu ớt khả năng thuần phục cao hơn.

Nhìn thấy thôn trưởng đại nhân, còn không mau quì xuống, một bên A Ngưu quát lớn, Cửu Bằng ngay lập tức mặt tái xanh, vội vả quì xuống.

“ Tiện dân Cửu Bằng tham kiến thôn trưởng đại nhân.” Cửu Bằng lắp ba lắp bắp nói.

“ ta nghe nói ngươi có một chút thiên phú về tuần thú” Hoàng Kỳ phương tuy trong lòng rất là hưng phấn nhưng, vẻ bề ngoài thì vô cùng lạnh lùng, tạo ra một cái tư thế cao ngạo, xem mạng người như cỏ rác.

“ bẩm! Thôn trưởng đại nhân! Tiên nhân đúng là một cái có thiên phú tuần thú. Ngựa của Sơn Trại chính là tiện dân thu phục ra.” 

“ngoại trừ ngựa, ngươi còn có thể thu phục các loại khác không?” đây chính là câu hỏi nàng quan tâm nhất.

Địa bàng cùa nàng thuộc vùng núi đông bắc, địa hình trung du miền núi phía bắc, cho dù diện tích có tăng lên 1 triệu lần đi chăng nữa, thì vị trí và đặc thù địa lý không thay đổi.

Đông bắc Việt Nam địa hình miền núi trung du với nhiều khôi núi lớn chạy dọc theo địa hình cánh cung, bao gồm 5 cánh: Sông Gâm, Ngân Sơn, Yên Lạc, Bắc Sơn và Đông Triều, tất cả chụm về tam đảo.

Hồ Yên Lập cũng chính thuộc khu vực Tam đảo, xuông về sông Hồng có thể ra biển, còn ngược dòng có thể đi lên Giao Chỉ.

Nhưng khu vực này ngựa lại ít đến đáng thương, ngựa hoang phân bố nhiều ở các vùng đồng cỏ lớn, xavan hay bán xavan.

Mà vùng đông bắc là thuộc loại rừng nhiệt đới gió mùa, ngựa thì ít trâu thì nhiều, cọp, beo cũng không thiếu.

“ bẩm thôn trưởng đại nhân, Tiện Dân chưa thử bao giờ, nhưng hẳn là sẽ được.”

“Lê Giang ngươi mau ra ngoài tìm một con hoang thú về đây, đánh nó trọng thương 8 phần là được.” Nàng liền phân phó.

Lê Giang có chút ngáp ngủ, liền bị Hoàng Kỳ Phương sai sử, hắn có chút oán hận trừng mắt hổ lên người Cửu Bằng một cái, làm cho tên kia sợ té đái trong quần.

Không lâu sau, hắn mang về một con báo đen, cả thân hình dài 1,5m bị đánh vô cùng thê thảm, không còn một chút sức lực nào phản kháng,trong họng chỉ rên la ư ử.

Cửu bằng vội đến kế bên con báo đen, xem xét thân thể nó một cái, sau đó hắn lẩm bẩm cái gì đó, trên đôi bàn tay hắn bổng xuất hiện một ánh sáng màu tím, hắn nhẹ nhàng áp lên đầu báo đen. Chân báo đen có chút co giật, chừng 2 phút, báo đen bổng rống lên một tiếng, rồi từ từ mở mắt ra, bên trong ánh mắt không còn chút hoang dại. mà có chút nhu thuận giống như một con mèo nhà, cái lưỡi màu hồng liên tục hướng tay Cửu bằng liếm tới.

Khóe miệng hắn giật giật, vội vả quì xuống. “ Tiện Dân đã thu phục được con báo đen này rồi!”