Thông tin truyện

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
Đánh giá: 8.1/10 từ 7 lượt

Kiếp trước Từ Tấn không hiểu tại sao lại chỉ có thể tiếp nhận một mình Phó Dung, không ghét bỏ nhưng cũng không hẳn là yêu, lại có một chút tiếc nuối khó hiểu, tiếc nuối mình không đến sớm hơn để có được Phó Dung một cách hoàn hảo… nếu vậy có phải hắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nàng? Ông trời nếu đã cho hắn được làm lại, Phó Dung lại là người phụ nữ duy nhất hắn có thể gần gũi thì kiếp này hắn sẽ không để lỡ mất nàng.



Từ Tấn càng không hiểu tại sao Phó Dung lại luôn luôn cự tuyệt mình. Xét dung mạo, quyền thế, bản lĩnh hắn tuyệt đối hơn Từ Yến và Từ Bình. Mỗi đêm hắn chạy xuôi ngược theo đuổi nàng, nhưng lại luôn chỉ nhận được thái độ giả vờ đối phó cho qua chuyện. Nàng còn chút vương vấn với chồng trước. Nàng muốn gả cho An Vương, đời này nàng chỉ có thể là vương phi của hắn. Từ Tấn mặc dù yêu chiều Phó Dung, nhưng tận sâu trong xương tủy vẫn là một Túc Vương cao ngạo, cơ trí. Nàng muốn hắn từ bỏ? Hắn luôn là kẻ biết lùi một bước tiến...vài chục bước nha, từ từ giăng ra cái bẫy để nàng nhảy vào sau đó yên ổn ngồi vào vị trí chính phi kia.



Cuối cùng một đạo thánh chỉ đã hoàn toàn dập tắt mọi đường lui của Phó Dung, khiến nàng ngoan ngoãn bước vào Túc vương phủ. Nhưng những ngờ vực, tự ti, khổ sở khi bên hắn ở kiếp trước luôn như bóng ma ám ảnh Phó Dung, liệu nàng có thể buông bỏ để tiếp nhận tình yêu của Từ Tấn? Từ Tấn làm gì để phá bỏ lớp vỏ bọc ngụy trang của nàng trước mặt hắn, để nàng chân thật nói cười với hắn? Liệu bi kịch kiếp trước có lặp lại? Ai là kẻ hãm hại khiến hắn tử trận sa trường?

Bình luận truyện