Cô Vợ Xinh Đẹp Của Bang Chủ

Chương 7



Trong lúc nó và hắn vui vẻ bên nhau:-vậy là 1 mình anh đến đấu võ mồm thôi hả- Hiểu Mẫn cười khinh bỉ

-thế tôi tưởng cô vác cả 1 đàn "vịt trời" đến đây chứ, hóa ra cx tay ko như nhau thôi- Ân Nam cx ko chịu kém

Hai thánh này đg dạo đầu bằng những câu nói vô cùng hoa mỹ thì:

-ck ah, kia có phải là Hiểu nhi và Ân Nam ko nhỉ- nó kéo tay hắn

-đâu, chỗ nào, anh chẳng nhìn thấy j cả- hắn ngơ ngác

-kia kìa, chỗ Royal Cafe ý

-uk, đúng rồi

-tụi nó đg làm j thế nhỉ-nó tò mò

-làm j thì kệ tụi nó, mình còn phải mua nhiều đồ mà, đi thôi- hắn nói giọng rất "có trách nhiệm"

-mình đi xong có khi tụi nó chém nhau chết luôn rồi, qua đó nhanh lên

Nó và hắn hùng hổ tiến về phía bàn của 2 thánh kia:

-ơ, anh, chị hai ng làm j ở đây thế- Ân Nam tròn mắt

-đêm qua có "thành công" ko mà sáng nay dậy sớm thế??- Hiểu Mẫn cười gian xảo

-cái j mà"thành công "ko hả?- nó cốc đầu Hiểu nhi làm con bé kêu lên

-ê, nhỏ khó ưa, em và Ân Nam hẹn hò hả- mắt hắn sáng rực lên

-ông anh tỉnh ngủ chưa vậy, tôi mà phải đi tìm hiểu cái tên khùng này á

-thế anh nghĩ là em thích con nhỏ bà chằn này ah

Trận đấu võ mồm chưa mời đã bắt đầu:

-tôi cảnh cáo anh nhé, tôi ko phải là bà chằn

-vậy sao cô dám gọi tôi là khùng

-gọi anh là khùng đã quá nhân nhượng rồi đấy

-tôi nghĩ chắc cô rất hợp vs cái danh hiệu bà chắn đó rồi

"Bản tình ca "trên chỉ dc chấm dứt khi giọng nói lạnh băng của nó vang lên:

-hai đứa mà ko thôi ngay đi thì ng ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay là 1 cặp tình nhân chán yêu rồi nên quay ra cãi nhau đó

Hai thánh lập tức nín bặt

-vào chủ đề chính đi, hai đứa ở đây làm j

-BẮT ĐỀN- đồng thanh tập 1

-bắt đền cái j- hắn hỏi

-XE- đồng thanh tập 2

-lại chuyện 2 cái xe đó hả- nó tròn mắt

-chứ còn chuyện j nữa- tập 3

-thế thì hai đứa tự xử, anh chị về đây- nó và hắn ngán ngẩm

Hai thánh kia ko thèm để ý đến sự biến mất của vk ck Bang chủ mà quay vào cãi nhau tiếp

*Tập đoàn Phàm gia (New York):

-Ann, ta mong sự hợp tác của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp

-cháu cx nghĩ vậy thưa chủ tịch

*Anny'ss Nguyễn: thiên kim tiểu thư của tập đoàn điện tử lớn mạnh nhất New York- đối tác làm ăn quan trọng của Phàm gia

-thưa chủ tịch, máy chủ của tập đoàn dg bị hack, dự kiến 2' nữa sẽ mất toàn bộ dữ liệu- anh thư kí hớt hải chạy vào

-sao cơ, mau báo ngay cho Hiểu Minh

-dạ, giám đốc đã ở đó rồi ạ nhưng tình hình vẫn chưa thế cứu vãn

-vậy chúng ta phải làm sao

-chủ tịch, ngài đừng lo lắng, cháu sẽ sửa dc ạ- Ann lên tiếng

-thật sao, vậy thì tốt quá, cháu mau đi theo ta

Hai ng nhanh chóng đến nơi xảy ra sự cố

Hiểu Minh dg ở đó, anh ko khỏi ngạc nhiên khi có 1 cô gái lạ mặt ngồi vào chỗ máy tính, bàn tay lướt điêu luyện trên bàn phím

Chỉ còn 50s nữa, Ann đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho tập đoàn khiến mọi ng ko khỏi thán phục

-ba ah, đây là ai thế- Hiểu Minh hỏi

-đây là Ann, con gái của đối tác làm ăn vs chúng ta

-chào anh- Ann cười

-chào cô- Hiểu minh ngượng ngùng bắt tay đối phương

Giây phút ấy, có lẽ anh đã bị hút hồn bởi nụ cười khả ái của cô gái tên Ann kia rồi ư. Ko thì tại sao trái tim anh lại đập nhanh thế này. Cô gái lạ mặt đã cứu sống cả tập đoàn của ba anh, phải chăng cô chính là hình mẫu lí tưởng để anh theo đuổi??

-Hiểu Minh, con giúp ba cảm ơn Ann nhé, h ba có việc phải đi- Phàm chủ tịch ý tứ mở lời khi thấy bộ dạng lúng túng của con trai

-ơ, dạ. Ann, cô ko phiền nếu tôi mời cô 1 ly cafe chứ, ngay gần đây thôi

-tất nhiên là dc rồi, tôi có nhiều thời gian mà

-vậy chúng ta đi thôi