Cô Vợ Xinh Đẹp Của Bang Chủ

Chương 1



Trước tập đoàn Trương thị, hàng loạt ống kính đang thi chụp ảnh, tiếng xì xầm của các nhà báo nghe thật rối loạn và ồn ào:

-Cô ấy sắp ra chưa?

-Nghe nói là 1 cô gái tài giỏi đấy, Trương thị được như vậy là công sức của cô ấy cả,

-Chà, Chủ tịch Trương chắc tự hào về con gái mình lắm.

Bỗng cánh cửa bật mở, 10 tên vệ sĩ tránh đường cho 1 cô gái bước ra. Không ai khác chính là nó. Body cực chuẩn rất hợp bộ vest đen. Tóc nâu ánh tím buộc đuôi ngựa, gương mặt v-line ẩn hiện sau chiếc kính mát hàng hiệu.

-Trương tiểu thư, xin cô hãy cho biết thêm về dự án mới của tập đoàn.

-Bí quyết nào giúp cô điều hành công ty tốt như vậy?

Đám nhà báo lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả vệ sĩ. Nó thấp giọng nói vs tên thuộc hạ:

-Từ chối tất cả phỏng vấn, hoãn sang hôm sau.

-Dạ- tên thuộc hạ cúi đầu.

Chiếc xe Lamborghini đỗ lại để nó bước lên rồi phóng vút đi. Cởi kính mát ra, nó nhận lấy tờ báo mà vệ sĩ đưa rồi cằn nhằn:

-Sao gần đây nhiều bài về Trương thị thế? Bảo bọn họ dẹp bớt đi

-Tôi đã nói nhưng họ ko đồng ý ạ

-Ko đồng ý? nếu ko đồng ý thì bảo tổng biên tập chuẩn bị tinh thần đi. Tòa soạn của ông ta sẽ phá sản ngay và luôn đấy- Nó lạnh lùng

- Vâng ạ

“thật là 1 cô gái đặc biệt. Lúc nào cũng thế”- tên vệ sĩ nghĩ

Nó chống cằm nhìn qua kính xe, nó vừa nhận đc tin nóng của ba mẹ. “nó sắp phải lấy chồng”. Một người con trai mà nó đã nghe danh từ lâu- Bang chủ Thiên Ưng bang.

Ở tuổi 24 này, nó đã trải qua nhiều mối tình, nhưng hiếm ai là tình yêu thực sự của nó. Nó ko biết cuộc sống mới của mình sẽ ra sao nếu nó đón nhận thêm một người đây?

*Lãnh địa Thiên Ưng( New York)

-Té ra đây là vợ tương lai của mình sao?- Hắn lầm bầm sau khi đọc trang báo mạng

-Liệu có biết mình là ai ko nhỉ?

-Thế có chấp nhận sống với mình ko ta?

Hắn tự kỷ 1 mình cả tiếng đồng hồ, tính trẻ con lại bắt đầu nổi lên

-Bang chủ, ngài đang nói vs ai thế?- 1 tên thuộc hạ ló đầu vào hỏi

*Andy: Thuộc hạ thân tín nhất của hắn, là người đã giúp hắn rất nhiều việc, 1 trụ cột vững chắc của Thiên Ưng

-À, đâu có

-Có phải Bang chủ đang hồi hộp đúng ko? Sắp đi gặp vợ tương lai có khác

-Nè, ai bảo vậy chứ

-Haizzz, có người mắc cỡ kìa

Andy cười rồi bước ra, để lại hắn với bản mặt siêu ngố

Hắn ngồi xuống ghế, nghĩ ngợi. Cái tuổi 25 này, chưa kịp yêu thì đã phải cưới rồi, liệu cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài được bao lâu đây

Sau một ngày mệt mỏi, nó trở về cân biệt thự yêu dấu của mình. 1 cô gái xinh xắn chạy ra đón nó:

-Chị về rồi à

*Phàm Hiểu Mẫn: 1 trong 2 người tiếp quản duy nhất của tập đoàn đá quý Phàm gia. Từ nhỏ đã chơi thân với nó, tuy bằng tuổi nhau nhưng lại là chị em kết nghĩa với nó. Xinh đẹp nhưng lại ko thích có tình yêu khiến cho cả dòng họ phai lo nghĩ. Hiện đang sống với nó

-Ừ

-Bao giờ đi xem mặt-cô tò mò hỏi

-Ngày mai- nó trả lời cộc lốc

- Tối nay cafe nhé, anh David về rồi- cô niềm nở

-Thế à, chị đang muốn xả stress-nó thở phào

-Tắm rửa rồi xuống ân tối nhé

-Uhm

*8h tối(cafe)

-Hiểu nhi, Pota( tên thân mật của nó) ở đây nè

*David(PhàmHiểu Minh):anh trai của Phàm Hiểu Mẫn, cùng em gái điều hành công ty gia đình. Đẹp trai, tốt bụng, quan hệ mật thiết với Thiên Ưng

-Nghe nói em sắp từ giã cuộc sống độc thân hả Pota??-David cười

-Vâng ạ-nó ủ rũ

-Kìa anh, người ta đang buồn mà-Hiểu nhi nháy mắt tinh nghịch

-Buồn sao đc. Dương Mạnh Khang là 1 chàng trai rất tốt đấy

-Đúng đấy, chị cứ thích miễn dịch vs trai đẹp đấy chứ

Nghe 1 tràng từ hai anh em MInh- Mẫn mà nó muốn sửng cồ:

-Nè, hai người đang về phe ai thế hả? Cần tôi cho hết răng húp cháo ko hả?

-Ấy, em cứ bình tĩnh, làm j mà nóng thế

-Chị à, bọn em chỉ muốn giúp chị thôi mà

Hai anh em cười trừ nhìn nó

-Giúp j chứ, hai người đang muốn tống khứ tôi đi lấy chồng chứ j, tôi biết mà