Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 3



Vài ngày sau

Thế là đến ngày cưới của anh và cô , cô đang mặc trên người chiếc váy cưới mà đại phu nhân Hàn lựa cho,nó là váy cúp ngực ,ôm éo và chân váy là kiểu đôi cá,chiếc váy tôn dáng cô lên ,gương mặt cô đó giờ đã đẹp bây giờ còn trang điểm nữa , nhìn cô đẹp đến mê hồn,nét đẹp của cô có thể giết mọi tên đàn ông nhưng chắc có mõi Hàn Triều Minh là không chết thôi

"Ui,con đẹp quá tiểu Lâm" đại phu nhân bước vào phòng trang điểm , thấy cô bà thốt lên

"Con cảm ơn dì" cô nở một nụ cười tươi nhìn Đại phu nhân

"Tại sao lại là dì?" Bà hơi nhăn mặt nhìn cô trong gương, hai tay bà đặt lên vai của Lâm Tuyết

"Dạ?......" cô hỏi lại bà

"Phải là mẹ chứ" bà cười nhìn cô

"Trong con có vẻ buồn! Sao vậy tiểu Lâm?"

"Con sợ anh ấy ghét mình.. "

" vậy là con không biết à nó thích con nên mới đồng ý kết hôn đấy "

"Thật ạ ?" Cô cười tươi hết cở

-------------------

"Ay da,bạn tôi làm chủ rể cũng đẹp trai ấy chứ" Trần Tuấn bước vào phòng chờ của chú rể

Phía sau Trần Tuấn là Hoàn Kiệt và Lưu Vinh ba người bạn thân của Hàn Triều Minh từ cấp 3 đến đại học và tất cả điều là giám đốc đấy

Hàn Triều Minh ngước mặt lên nhìn ba đứa bạn của mình

"Cậu im đi!!,Cậu thì biết gì"anh không đồng ý hôn nhân này tức nhiên là không vui

"Sao?tớ đang khen cậu đấy,mà ông anh có cô vợ xinh phết ấy" Trần Tuấn tiếp tục trêu anh

Hàn Triều Minh trợn hai mắt lên nhìn Trần Tuấn ,làm anh sợ chết được

"Cậu có thôi không?một hồi là nó đập cậu đó" Hoàn Kiệt xông vào cuộc nói chuyện

"Mấy người có im đi không, biết tớ không vui, đến đây để an ủi hay chọc tức thế!!!" Hàn Triều Minh nói giọng hết sức là lớn

"Còn nữa, Trần Tuấn nghĩa sao mà nói cô ta đẹp vậy hả? " anh nói thêm

........................

"Cậu... có bị mù không?" Trần Tuấn lên tiếng sau vài phút đứng hình ,mặt anh hết sức ngạc nhiên nhìn Hàn Triều Minh

"Chắc tại Hàn Minh chưa thấy, theo tớ thì cô ta rất đẹp trong váy cưới đây" Lưu Vinh đứng nghe nãy giờ mới lên tiếng

Anh trợn mắt , định lên tiếng đáp lại thì

"Đúng đấy, cậu đừng nói tụi tớ khùng, ba đứa tớ ai cũng đã xem hình cô ta rồi , cô ta thật sự đẹp ,khi mặt váy cưới hay đồ thường cô ta điều đẹp" Hoàn Kiệt nói thêm

" đúng là điên hết rồi" Hàn Triều Minh nói

"Có cậu mới điên á" cả ba la lên

Làm cho anh giật cả mình*cô ta........ đẹp đến đâu mà làm tụi nó làm thấy ghê vậy*

-----------------

Đến giờ làm lễ

anh chẵn hèm nhìn cô, một lần cũng không chỉ những lúc bắt bộc anh mới miễn cưỡng nhìn cô với con mắt lạnh tanh , đeo nhẫn ,đồng ý lời thề,đến cả hôn anh cũng làm rất thề hợt,làm mẹ anh tức chết đi được,khi đã xong mọi thứ anh đi tiếp rượu những người quen của cha anh và của anh, bỏ cô bơ vơ một mình

"Tiểu Lâm à, để mẹ trở con về nhà của tiểu minh nhá" là mẹ của anh, anh khi học xong đại học đã có được chức tổng giám đốc của Hàn gia nổi tiếng là kinh doanh, từ lúc lên chức anh đã có nhà riêng cho mình

"À con bắt taxi được rồi,làm phiền mẹ quá" cô trả lời rất lễ phép

Bà Hàn nghe tiếng"mẹ" từ Tiểu Lâm của bà thì rất hài lòng , bà còn phải tiếp rượu một số người nữa cho nên đã kêu tài xế riêng trở cô về, đời nào bà lại để con dâu của mình đi taxi về được

(TG: bà mẹ chồng của năm )