Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 15: THẾ GIA BỊ SẬP!!!



"Chán quáaaaaaaaa" Lâm Tuyết lười biếng nằm dài trên ghế sofa than vãn

*mình nằm đây cũng được nữa ngày rồi,sao căn nhà này chán thế nhỉ?* cô đảo mắt quanh nhà rồi dừng tại phòng bếp

Suy nghĩa cái gì đó, cô bật mình dậy, móc điện thoại ra gọi cho Hàn Triều Thanh

"Alo!!! Thanh Thanh cậu..."

[Tớ bảo là cái tên Thanh Thanh chỉ giành cho chồng tớ thôi mà!!]

"Tớ quen miệng rồi,sao vậy bình thường tớ kêu cậu có phản ứng gì đâu, hay là ai đó kêu cậu.."

[Rồi!! Có chuyện gì?] Hàn Triều Thanh đánh trống lãng không thể để cô bạn của mình chọc quê được

"Cậu qua nhà tớ đi!! Tớ nấu đồ ăn cho"

[Ok]

----------

"TIỂU TUYẾT!! TIỂU TUYẾT!!!" Hàn Triều Thanh sau khi bước xuống xe,cô phá cửa chạy vào trong la lớn

"Ui trời ơi!!!hết hồn....chuyện gì vậy?" Lâm Tuyết giật mình nhìn Hàn Triều Thanh

"Tiểu Tuyết cậu biết gì chưa?" Hàn Triều Thanh hết sức hốt hoản

"Chưa nói sao mà biết" Lâm Tuyết tĩnh bơ đáp lại

"Cậu...." Hàn Triều Thanh cứng họng

"Sao? có chuyện gì?"

"Thế gia bị sụp đổ rồi"

"CÁI GÌ? THẾ GIA?" Lâm Tuyết trợn mắt la lớn

"Cậu không xem TiVi hay báo à?...Đây coi đi!!" Triều Thanh đưa điện thoại cho Lâm Tuyết

{Xin chào các bạn!! Tôi là người dẫn chương trình của đài truyền hình YS}

"YS?" Lâm Tuyết tò mò nhìn Hàn Triều Thanh

"Là đài truyền hình hot nhất hiện nay, cập nhật thông tin rất nhanh chống còn hay có ở hiện trường"

{Hiện tại chúng tôi đang ở trước cửa ra vào công ty chính của Thế Gia do Thế Bảo làm giám đốc,mới đây một trang mạng đã đăng lên Công ty lớn nhất nước chính là Hàn Gia đã hủy hộp đồng với Thế Gia sau đó lần lượt các công ty lớn nhỏ điều hủy hợp đồng chỉ trong 10 phút}

*Hàn Gia?? Hàn Triều Minh làm ư?* Lâm Tuyết hoài nghi

"Tuyệt vời!!! Vậy là Thế Bảo đã bị quả báo" Triều Thanh vui vẻ nói

"Sao lại là Hàn Gia? Cậu có biết ai làm không?" Lâm Tuyết quay qua Hàn Triều Thanh hỏi

"Tất nhiên là anh Triều Minh rồi, anh ấy thật tuyệt, thật không uổn công tớ kể với anh ấy..."

"Cậu kể cái gì?" Lâm Tuyết bỗng nhiên hỏi làm cho Triều Thanh sực nhớ ra là mình nói thố ,cô liền bịp miệng mình,hành động đó làm cho Lâm Tuyết càng thêm nghi ngờ

"Nếu cậu không nói, tớ sẽ nói với Trần..."

"RỒI! Để tớ kể...tớ nói với anh ấy về mối tình đầu của cậu..."

"Cậu...đứng lại cho tớ!!!"

Flashback

"Sếp!! Chúng ta đến nơi rồi" thư kí của Hàn Triều Minh lên tiếng khi xe của anh đang ở trước công ty của Thế Bảo

"Um" Hàn Triều Minh đáp gọn ,anh nhanh chống bước xuống xe, thứ kí của anh liền làm theo, sau đó bước lại gần anh

Còn Hàn Triều Minh thì nhìn quanh công ty rồi nết mép *chà...Sống ấm no quá nhỉ?*

"Vào thôi! Ngọc Anh, Cô đã chuẩn bị mọi thứ rồi chứ?" Hàn Triều Minh vừa đi vào vừa hỏi thư kí của mình

"Tôi đã làm xong hết rồi! Sếp chỉ cần ra hiệu,lặp tức tất cả các công ty đang hợp tác với chúng ta sẽ hủy hợp đồng với Thế Gia..." Ngọc Anh bình tĩnh nói

"Trong bao lâu?"

"giới hạn là 15 phút..."

"Cô giỏi lắm!" Hàn Triều Minh cười nhẹ, Ngọc Anh không trả lời chỉ cúi mình một cái rồi đi lại quầy tiếp tân

"Xin chào!! Cho hỏi cô tìm ai?" Quầy tiếp tân vui vẻ hỏi

"Xin chào!! Tôi muốn gặp Thế Tổng!" Ngọc Anh vào thẳng vấn đề chính

"Cho hỏi cô là ai ạ?"

"Cứ nói với Thế Tổng : Hàn Tổng muốn gặp"

"Hàn....Hàn...Tổng" tiếp tân hốt hoản lặp lại lời của Ngọc Anh

-----------

"Hàn Tổng!! Rất vui khi được gặp anh!! Mời anh ngồi"

"Um" Hàn Triều Minh ngồi xuống ghế,đối diện bàn làm viết của Thế Bảo,anh đảo mắt một vòng rồi nhìn thẳng vào Thế Bảo đánh giá đầu tiên của anh là * mùi nước hoa?...Vịnh Mạc!! Không ai khác dùng mùi này ngoài cô ta!" Hàn Triều Minh nết môi

"Hàn Tổng!! Em muốn hợp tác với anh về việt trao đổi"

Hàn Triều Minh không trả lời chỉ nhướng một bên mày,ý muốn anh ta nói tiếp

"Công ty Hàn Gia sẽ trao đổi 50% tiền mật , bọn em sẽ đổi cho anh 60% số sản phẩm của bọn em,công ty em sẽ chịu chắc nhiệm phần quả cáo và..." Thế Bảo không nói tiếp mà đưa chìa khóa khác sạn cho Hàn Triều Minh, ả thư kí đứng phía sau Thế Bảo nhái mắt với anh

Ngọc Anh đứng sau lưng Hàn Triều Minh,nghe thế liền nhìn sang tay trái của anh,không động tỉnh *sao sếp không ra tín hiệu? rõ ràng là muốn lừa công ty ,50% tiền thì phải đổi lại 90% sản phẩm..không 200% luôn ấy, nữa số tiền của công ty đâu có nhỏ?*

"Tôi muốn hỏi anh một câu.." Hàn Triều Minh điềm tĩnh nói

"anh cứ hỏi!!" Thế Bảo vui vẻ đáp lại *không phảng đối ư?...không ngờ Hàn Triều Minh lại dễ bị lừa đến vậy*

"Cậu có biết ai tên Lâm Tuyết không?"

"không!! Tôi không biết!"

"oh!! Vậy à?" bàn tay Hàn Triều Minh đang đặt trên ghế , anh dơ một ngón tay lên

Ngọc Anh để ý liền gặp đầu, cô móc điện thoại ra và...

"Alo!! Kết thoạt cho Thế Gia sụp đổ...chính thức tiến thành!!"

"CÁI GÌ??" Thế Bảo hốt hoản la lớn , Hàn Triều Minh chỉ ngồi đó và cười